Nhật ký tu dưỡng thần tiên
MHTH 07/02/2023
Mỗi lần vào sân trường em gái, chân bước chậm lại. Cảm giác thích thật sự. Thích không khí thư hương thanh nhã, thích các bé tập thể dục với sức trẻ non nớt. Thích dãy thư viện với cửa kính full ánh nắng. Thích cả các thầy cô giáo trẻ, hiền lành tử tế !
Ngồi chờ em tan học, gió thổi xì xào vào tán lá cây Phượng. Lá xanh ngát làm nhớ lại tuổi thơ năm lớp 1. Lúc đó hè về ve kêu, hoa phượng nở rộ. Bắt chước các bạn lấy cánh hoa độc lạ nhất màu hồng sen trong đoá hoa phượng đỏ để dán móng tay.
Rồi lại nhìn hoàn cảnh hiện tại với gió thổi lá bay chợt nhận ra tâm cảnh hồi bé và giờ khác nhau quá. Thế giới quan và nhận thức khác xa quá. Bé thì nhìn lá và gió chỉ nghĩ đơn thuần và quan sát tò mò. Lớn cũng nhìn lá và gió nhưng tâm hồn mang nặng nhiều quá. Muốn lòng thanh tĩnh để lặng yên ngắm nhìn cũng khó.
Chợt nhận ra mình đã trưởng thành !
Ngồi chờ em tan học, gió thổi xì xào vào tán lá cây Phượng. Lá xanh ngát làm nhớ lại tuổi thơ năm lớp 1. Lúc đó hè về ve kêu, hoa phượng nở rộ. Bắt chước các bạn lấy cánh hoa độc lạ nhất màu hồng sen trong đoá hoa phượng đỏ để dán móng tay.
Rồi lại nhìn hoàn cảnh hiện tại với gió thổi lá bay chợt nhận ra tâm cảnh hồi bé và giờ khác nhau quá. Thế giới quan và nhận thức khác xa quá. Bé thì nhìn lá và gió chỉ nghĩ đơn thuần và quan sát tò mò. Lớn cũng nhìn lá và gió nhưng tâm hồn mang nặng nhiều quá. Muốn lòng thanh tĩnh để lặng yên ngắm nhìn cũng khó.
Chợt nhận ra mình đã trưởng thành !
MHTH 07/02/2023
Tóm lại là chả thích lớn. Cứ bắt phải lớn lên. Khó chịu.
Uớc gì có nút bấm dừng thời gian !
Ghét làm người lớn !
Vẫn chưa đc ăn mít nữa, ko biết để lâu nó thối chưa. Kệ. Bùn ngủ vch.
Mong mai đi làm yên lành ! Lâu lắm ko giao tiếp mí người khác, ngại ngùng !
Uớc gì có nút bấm dừng thời gian !
Ghét làm người lớn !
Vẫn chưa đc ăn mít nữa, ko biết để lâu nó thối chưa. Kệ. Bùn ngủ vch.
Mong mai đi làm yên lành ! Lâu lắm ko giao tiếp mí người khác, ngại ngùng !
MHTH 08/02/2023
Cuối cùng cũng đc mẹ bóc mít cho ăn !
Hừ !
Mẹ bảo ăn cơm đi rồi tí mẹ bóc mít cho ăn, ăn xong mẹ bóc ! Xời !
Hừ !
Mẹ bảo ăn cơm đi rồi tí mẹ bóc mít cho ăn, ăn xong mẹ bóc ! Xời !
MHTH 09/02/2023
Nằm mơ thấy zai đẹppp.
Một anh thích mình từ bé, bẵng đi một thời gian mới gặp lại - A
Một anh hiện tại thích - B
Thế là hai anh ganh nhau. Mà anh nào cũng cao, đẹp zai, xịnnn !
Xong còn hỏi nhau đánh giá mặt mình, nhớ có nói một câu là "mũi không sửa". Vch thật !
Đang ngồi bàn ăn, anh A khoác áo cho đỡ lạnh, ngọt ngào vch. Tự dưng em gái gọi dậy đưa đi học.
Còn chưa đc nắm tay lun á. Lâu lắm mí mơ thấy zai. Cayyy !
Một anh thích mình từ bé, bẵng đi một thời gian mới gặp lại - A
Một anh hiện tại thích - B
Thế là hai anh ganh nhau. Mà anh nào cũng cao, đẹp zai, xịnnn !
Xong còn hỏi nhau đánh giá mặt mình, nhớ có nói một câu là "mũi không sửa". Vch thật !
Đang ngồi bàn ăn, anh A khoác áo cho đỡ lạnh, ngọt ngào vch. Tự dưng em gái gọi dậy đưa đi học.
Còn chưa đc nắm tay lun á. Lâu lắm mí mơ thấy zai. Cayyy !
MHTH 09/02/2023
Đi làm ngày đầu, được zai thích.
Anh này cao, trắng trẻo đẹp zai thư sinh mặt đẹp vch đúng gu mình.
Biết thích mình do tạo nét mí mình, lại còn đứng cười tươi như hoa. Ui zồi ooiiiiiii
Nhưng mà có lý do nên ko thích đc. Đau lòng từ qua đến giờ huhuuu
Đấy chả thích đi làm, đi làm cứ bị zai thả thính. Mà có thích lại đc đâu. Thích lại cũng ko tiến tới đc xa. Thui chịu !
Huhuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuu
Thích mỗi anh Hoàng híc !
Sao đau lòng quá nè khócccccc
Mơ giấc mơ đc 2 anh zai kia thích mà vẫn chưa hết đau lòng. Huhuuuuu
Huhuuuuuuuuuhuu ghét zai đẹppppp !
Anh này cao, trắng trẻo đẹp zai thư sinh mặt đẹp vch đúng gu mình.
Biết thích mình do tạo nét mí mình, lại còn đứng cười tươi như hoa. Ui zồi ooiiiiiii
Nhưng mà có lý do nên ko thích đc. Đau lòng từ qua đến giờ huhuuu
Đấy chả thích đi làm, đi làm cứ bị zai thả thính. Mà có thích lại đc đâu. Thích lại cũng ko tiến tới đc xa. Thui chịu !
Huhuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuu
Thích mỗi anh Hoàng híc !
Sao đau lòng quá nè khócccccc
Mơ giấc mơ đc 2 anh zai kia thích mà vẫn chưa hết đau lòng. Huhuuuuu
Huhuuuuuuuuuhuu ghét zai đẹppppp !
MR.Hoang 09/02/2023
Thê nào là hư tĩnh! Dùng từ hư tĩnh là đúng, tĩnh là phải hư mới được!
Nghịch Thiên Cải Mệnh 10/02/2023
MHTH 10/02/2023
Tầm này ko có động lực cãi nhau.
Ko thì mời chị Cam cãi giúp em.
Chứ đang đau lòng. Ko đọc nổi sách lun.
Sốc choáng váng !
Tình là phù du. Amen ! Huhuuuuu
Ko thì mời chị Cam cãi giúp em.
Chứ đang đau lòng. Ko đọc nổi sách lun.
Sốc choáng váng !
Tình là phù du. Amen ! Huhuuuuu
MHTH 10/02/2023
Người thông minh ko yêu đương.
Nghỉ việc ! Tìm chỗ nhìu gái làm.
Cùng lắm chơi les.
Phải nghỉ vì anh đẹp zai này là chủ !
Ui dồi ooiii. Cầu mong các chị bao bọc em. Cho em né xa mấy anh.
Sao đau lòng quá. Huhuuuu
Nghỉ việc ! Tìm chỗ nhìu gái làm.
Cùng lắm chơi les.
Phải nghỉ vì anh đẹp zai này là chủ !
Ui dồi ooiii. Cầu mong các chị bao bọc em. Cho em né xa mấy anh.
Sao đau lòng quá. Huhuuuu
MHTH 10/02/2023
Trời hanh thế phải uống miếng coca cho mát. Zai zủng gì qua hết một bên. Giờ chỉ quan tâm tiền !
Nghỉ việc xong nhẹ cả người. Haizz. Thoải mái đầu óc ! Ko phải duyên lành nên né là đúng rồi. Xời
Uớc zì lông chó đổi được tiền. Xì
Xinh như mình vẫn phải dọn vệ sinh cho chó, chán !
Nghỉ việc xong nhẹ cả người. Haizz. Thoải mái đầu óc ! Ko phải duyên lành nên né là đúng rồi. Xời
Uớc zì lông chó đổi được tiền. Xì
Xinh như mình vẫn phải dọn vệ sinh cho chó, chán !