TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975
Tử Phủ Vũ Tướng 28/10/2011
Trời,ko biết có thần giao cách cảm hay không mà đêm qua mình mơ thấy đúng bạn Ankhoa vẻ mặt thế này. Chết tui
AnKhoa 29/10/2011
"Hữu danh vô thực" thôi, namiko ah! Cái "danh" nó tốt đẹp bao nhiêu thì cái "thực" nó tàn tạ bấy nhiêu.
Liêm Trinh & Thất Sát thì dễ có đồng cảm, nên mới thế. Vũ Khúc thì cũng thế, đàn bà con gái càng đúng . Trong ảnh, cuốn mà AnKhoa cầm là cuốn Ô Long Viện (truyện tranh dành cho trẻ con) đó, nên nói "lừa tính" cũng đúng
Hehe, nói vui thế thôi, không làm loãng topic.
Thân!
Liêm Trinh & Thất Sát thì dễ có đồng cảm, nên mới thế. Vũ Khúc thì cũng thế, đàn bà con gái càng đúng . Trong ảnh, cuốn mà AnKhoa cầm là cuốn Ô Long Viện (truyện tranh dành cho trẻ con) đó, nên nói "lừa tính" cũng đúng
Hehe, nói vui thế thôi, không làm loãng topic.
Thân!
ryan88 29/10/2011
tiếp theo em gõ bài tử vi đài loan hỉ ^^...nếu có ai thấy bài nào của TKY trong folder nào thì nói em gõ tiếp hỉ ...em cũng chưa xem hết ^^
ChanhAnQuan 09/11/2011
Tài liệu tham khảo không thiếu, có thể nói là còn cực kỳ phong phú hơn xưa, các sác cũ xuất bản trước 75 đều đã được in lại, bộ KHHB nếu gõ lại không thiếu một số nào, từ số đầu tiên cho đến số cuối cùng. Sách tiếng Hoa giờ không còn là điều người có người không, khả năng đọc sách Hoa ngữ cũng không phải thiếu người không đọc, dịch được. Vậy còn thiếu cái gì ???
hoadienvi 09/11/2011
Brokenheart, on 09/11/2011 - 09:53, said:
Tài liệu tham khảo không thiếu, có thể nói là còn cực kỳ phong phú hơn xưa, các sác cũ xuất bản trước 75 đều đã được in lại, bộ KHHB nếu gõ lại không thiếu một số nào, từ số đầu tiên cho đến số cuối cùng.
Bạn có thì share nhé, mọi người đỡ phải gõ rất mất thời gian, và không đảm bảo chính xác tuyệt đối vì sách cũ nhiều chỗ mờ chữ không đọc được. Cảm ơn bạn nhiều !
hoadienvi 09/11/2011
Haizzzzzzzzzzzzz
Bài gõ xong mà không thể " paste " được là sao ạ
Bài gõ xong mà không thể " paste " được là sao ạ
Tử Phủ Vũ Tướng 09/11/2011
Hoadienvi chú ý vào mục Liên hệ với Ban điều hành, topic Nhờ khắc phục lỗi font chữ, bác Huygen có hướng dẫn mới đó.
buikhoai 10/11/2011
Mọi người có biết gõ bằng font gì trong MSWord thì paste vào đây không bị biến đổi chữ a thành A... không vậy chỉ cho mình với? Thanks.
Tử Phủ Vũ Tướng 10/11/2011
Buiram: Lỗi này hiện chưa khắc phục được thì phải, chỉ nhờ bác Huygen thôi. Bác Huygen đã hướng dẫn cách type ở topic Nhờ khắc phục lỗi font, nhưng mình áp dụng rồi, ko ăn thua.
hoadienvi 10/11/2011
Chi TPVT gõ bài nhanh quá, đã thế rất chịu khó link lá số
tặng chị bông hoa vì sự nhiệt tình với cộng đồng
HoaCai01 16/11/2011
Và chỉ những người có tướng to lớn, mắt lồi thì mới ăn vào cách Phá Quân Thìn Tuất như phú đoán Tử vi, nghĩa là bất nhân
Nu+ nhân Bính Thìn, mệnh Phá tại Thìn, Thân Tham, là loại bất nhân gian dối, mắt lồi, tướng ngũ đoản !
Nu+ nhân Bính Thìn, mệnh Phá tại Thìn, Thân Tham, là loại bất nhân gian dối, mắt lồi, tướng ngũ đoản !
HoaCai01 17/11/2011
Thái Dương ở Tuất, Thái âm ở Thìn, phản bối như vậy mà lại là hay - thế mới lạ. Đây là một điều cần phải tìm ra. Cũng như cụ Lê Ốc Mạch cho biết rằng, Thái Dương không bị hãm ở cung nào hết, mà điều đó đúng, vì Thái Dương có bao giờ tối, vào lúc ban đêm, nó vẫn sáng, chỉ ở bên kia trái đất thôi.
Sai !
Sai !
Tử Phủ Vũ Tướng 17/11/2011
Cháu cũng đồng ý với chú Hoacái. Giải thích như chú VDTT sau đây thì hợp lý hơn ông Trần Việt Sơn:
"âm hãm tại Thìn phản vi kỳ cách!
Năm tháng ngày giờ sinh của Tưởng Giới Thạch được ghi nhận rất rõ ràng là chính Ngọ ngày 15 tháng 9 năm Đinh Hợi 1887. Người viết chỉ mới gặp một quyển tử bình và một quyển tử vi cho rằng phải là giờ Mùi mới đúng, nhưng ngay cả những sách này cũng phải đồng ý rằng giờ Ngọ mới là tiêu chuẩn, giờ Mùi được đề nghị chỉ vì (theo lối xem của họ) thì giờ này có vẻ hợp hơn với đời của họ Tưởng. Đó là sách tiếng Hoa. Về sách tiếng Anh người viết đã gặp hai quyển có ghi giờ sinh họ Tưởng ("The Xoong Dynasty" và "Chiang Kai Shek, the generalissimo and the country he lost"), đều ghi rõ ông Tưởng sinh ra "at noon", tức là giờ Ngọ.
Lá số của Tưởng Giới Thạch đã là đề tài bàn cãi sôi nổi trong làng tử vi Đài Loan và Hồng Kông chẳng thua gì, nếu không muốn nói là có phần hơn cả lá số của Tôn Dật Tiên. Ấy bởi vì trước đó người ta cho rằng tính miếu hãm của chính tinh là yếu tố quyết định. Riêng về trường hợp âm Dương phú để lại có câu "nhật nguyệt tối hiềm phản bối" nghĩa là hai sao âm Dương sợ nhất cảnh "phản bối". Phản bối có nhiều cách, nhưng một trong hai cách xấu nhất là nam mệnh cư Thìn có Thái âm. Run rủi làm sao đây chính là trường hợp của Tưởng Giới Thạch. Nhưng họ Tưởng số rõ rằng chẳng hạ tiện mà là thượng thượng cách. Vậy phải chăng khoa tử vi sai?
Xin thưa rằng mặc dù tử vi không thể nào đúng trăm phần trăm, nhưng riêng trường hợp này thì không những chẳng sai mà còn quá chính xác. "Nhật nguyệt tối hiềm phản bội" dĩ nhiên đúng, nhưng đó chỉ là phân nửa bài toán tử vi. Nửa kia là lẽ "cùng tắc biến" thể hiện qua tứ hóa Khoa Quyền Lộc Kỵ. Tưởng Giới Thạch sinh năm Đinh nên Thái âm hóa Lộc, tức là ở thế cùng được biến thành kỳ cách. Đó là chưa kể Đồng hóa Quyền ở quan, Cơ hóa Khoa ở tài khiến ba cường cung mệnh tài quan có đủ tam hóa Khoa Quyền Lộc; thêm Xương Khúc và bộ tam minh Đào Hồng Hỉ đều là thuộc hạ đắc lực của của cặp âm Dương. Nhờ vậy cách Nhật Nguyệt phản bội của Tưởng biến từ xấu ra thành cực tốt. Lại nữa, Thái âm cư Thìn đắc cách dễ tạo nên võ nghiệp phi thường. Thật là phù hợp vô cùng với cuộc đời Tưởng Giới Thạch...." (TríchTTử vi và thế cuộc)
"âm hãm tại Thìn phản vi kỳ cách!
Năm tháng ngày giờ sinh của Tưởng Giới Thạch được ghi nhận rất rõ ràng là chính Ngọ ngày 15 tháng 9 năm Đinh Hợi 1887. Người viết chỉ mới gặp một quyển tử bình và một quyển tử vi cho rằng phải là giờ Mùi mới đúng, nhưng ngay cả những sách này cũng phải đồng ý rằng giờ Ngọ mới là tiêu chuẩn, giờ Mùi được đề nghị chỉ vì (theo lối xem của họ) thì giờ này có vẻ hợp hơn với đời của họ Tưởng. Đó là sách tiếng Hoa. Về sách tiếng Anh người viết đã gặp hai quyển có ghi giờ sinh họ Tưởng ("The Xoong Dynasty" và "Chiang Kai Shek, the generalissimo and the country he lost"), đều ghi rõ ông Tưởng sinh ra "at noon", tức là giờ Ngọ.
Lá số của Tưởng Giới Thạch đã là đề tài bàn cãi sôi nổi trong làng tử vi Đài Loan và Hồng Kông chẳng thua gì, nếu không muốn nói là có phần hơn cả lá số của Tôn Dật Tiên. Ấy bởi vì trước đó người ta cho rằng tính miếu hãm của chính tinh là yếu tố quyết định. Riêng về trường hợp âm Dương phú để lại có câu "nhật nguyệt tối hiềm phản bối" nghĩa là hai sao âm Dương sợ nhất cảnh "phản bối". Phản bối có nhiều cách, nhưng một trong hai cách xấu nhất là nam mệnh cư Thìn có Thái âm. Run rủi làm sao đây chính là trường hợp của Tưởng Giới Thạch. Nhưng họ Tưởng số rõ rằng chẳng hạ tiện mà là thượng thượng cách. Vậy phải chăng khoa tử vi sai?
Xin thưa rằng mặc dù tử vi không thể nào đúng trăm phần trăm, nhưng riêng trường hợp này thì không những chẳng sai mà còn quá chính xác. "Nhật nguyệt tối hiềm phản bội" dĩ nhiên đúng, nhưng đó chỉ là phân nửa bài toán tử vi. Nửa kia là lẽ "cùng tắc biến" thể hiện qua tứ hóa Khoa Quyền Lộc Kỵ. Tưởng Giới Thạch sinh năm Đinh nên Thái âm hóa Lộc, tức là ở thế cùng được biến thành kỳ cách. Đó là chưa kể Đồng hóa Quyền ở quan, Cơ hóa Khoa ở tài khiến ba cường cung mệnh tài quan có đủ tam hóa Khoa Quyền Lộc; thêm Xương Khúc và bộ tam minh Đào Hồng Hỉ đều là thuộc hạ đắc lực của của cặp âm Dương. Nhờ vậy cách Nhật Nguyệt phản bội của Tưởng biến từ xấu ra thành cực tốt. Lại nữa, Thái âm cư Thìn đắc cách dễ tạo nên võ nghiệp phi thường. Thật là phù hợp vô cùng với cuộc đời Tưởng Giới Thạch...." (TríchTTử vi và thế cuộc)