Jump to content

Advertisements




TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975



253 replies to this topic

#136 manhho

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 148 Bài viết:
  • 211 thanks

Gửi vào 18/11/2011 - 21:08

E mem mới, giờ mới biết có mục này, thấy chị TPVT, bác TU...nhiệt tình vô bờ bến ...giống em dễ sợ, nên xương xương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


K biết đã hết bài chưa, nhờ chị TPVT sắp xếp cho em một bài, không dám nhận folder, sợ hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều, gõ xong thì nhận folder sau vậy, phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#137 tuvinut

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 335 Bài viết:
  • 374 thanks

Gửi vào 18/11/2011 - 21:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 18/11/2011 - 20:22, said:

Lá số Ca sĩ Minh quân giờ dần ngày 18 tháng 07 năm 1980 duơng lich.mệnh có Cự song hao nè bác:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cháu chỉ thấy lá số ca sĩ nổi tiếng bây giờ toàn thấy Lộc Quyền lẩn khuất đâu đó ở MTQ.
LS này cũng phải lùi 1 tháng !
Mệnh tham hội văn xương vận ngộ Văn Khúc ,thân cự cơ Triệt mới là chính hiệu MQ

Thanked by 1 Member:

#138 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13542 Bài viết:
  • 50191 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 18/11/2011 - 21:25

Lá số Đàm Vĩnh Hưng cũng có Nhật ở Mệnh Nguyệt ở Quan nên giọng hay. Ca sĩ Như Quỳnh hình như cũng thế.
Hình như ca sĩ có cách Nhật Nguyệt có chút diễn, biểu cảm giỏi.
@Manhho: cảm ơn em đã ủng hộ phong trào. Em vào topic này chọn bài type nhé:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 18/11/2011 - 21:28


#139 tuvinut

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 335 Bài viết:
  • 374 thanks

Gửi vào 18/11/2011 - 22:41

Pavarotti, Luciano

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

: M


born on 12 October 1935 at 01:40 (= 01:40 AM ) Place Modena, Italy, 44n40, 10e55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MET h1e (is standard time)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


BC/BR in hand

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AA




Al 15/9 ,giờ sửu
Huyền thoại nam đại danh ca opera Ý
Mệnh tại dậu có Thái Âm Phi liêm điếu khách Riêu Y Văn Xương Hội Văn Khúc Thiên Lương Hóa quyền !
ĐÂu có song hao to nhỏ ?

#140 NgoaLong

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1746 Bài viết:
  • 4752 thanks

Gửi vào 19/11/2011 - 00:00

Qua mấy bài viết về Đoàn Nhữ Hài thấy có sự mâu thuẫn nhau.

Trích dẫn

Đoàn Nhữ Hài là học trò trường Quốc Tử Giám. Vào niên hiệu Hưng Long thứ 7 đời Trần Anh Tông (1299), tức năm Kỷ Sửu, Hài đúng 20 tuổi.

- Niên hiệu Hưng Long thứ 7 thì đúng là năm 1299, nhưng năm này là năm Kỷ Hợi thay vì Kỷ Sửu (cái này thì chắc người ta viết nhầm thôi). Cái quan trọng là năm 1299, Đoàn Nhữ Hài 20 tuổi. Cũng hợp với năm tuổi, từ Kỷ Mão đến Kỷ Hợi là 20 tuổi Tây.

Trong bài khác lại viết:

Trích dẫn

Năm Mậu Tuất tháng 6, mùa hạ, nhằm niên hiệu Hưng Long thứ 6 (1298), Đoàn Nhữ Hài may gặp Vua Anh Tông phong xứ mật viện…Nhập cung bái yến Thái hậu, Hoàng hậu.

Trích dẫn

Tháng tư niên hiệu Nguyên Phong thứ 7 (1299) trong nội cung khám phá ra chuyện tình giữa Hài và thứ phi Giao Châu. Triều đình nghị án trảm cả hai.

- Tức năm 1298 gặp vua. Rồi 1 năm sau bị khám phá ra vụ líu nhíu với cung phi (nếu vậy cũng háo sắc ghê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(emoticon lớn quá)]


Còn theo sử thì tháng 5 năm 1299 gặp Vua, và sinh năm Canh Thìn 1280 ...

Nói chung, không biết đâu mà lần.


Tuy nhiên, trong bài "Lịch Sử Khoa Tử Vi" của ông Trần Đại Sỹ thấy có vẽ hợp lý hơn. Như sau:

Trích dẫn

Đoàn Nhữ Hài là học trò trường Quốc-tử giám ở Thăng-long. Năm 20 tuổi, Hài chuẩn bị để thi Thái-học sinh (tiến sĩ), muốn được thi Thái học sinh thì Hài phải qua một kỳ khảo hạch của trường trước, nếu thấy khá thì mới được cử đi thi. Một hôm ra chùa Diên hựu (chùa Một-cột) chơi, thấy vị tăng ngồi nhìn trời, Hài hỏi:
- Bạch hòa thượng, tiểu sinh nghe rằng người tu hành có thể biết được vận số sau này sẽ ra sao, có đúng không?
Hòa thượng hỏi:
- Tiên sinh muốn biết điều gì?
- Tiểu sinh muốn biết mai sau hoạn lộ ra sao. Tiểu sinh mong sư phụ chỉ giáo cho tương lai.
Hòa thượng hỏi ngày, giờ, tháng, năm sinh của Hài rồi nói:
- Số của tiên sinh là số tá cửu trùng ư kim điện, nghĩa là số phò tá vua ở sân rồng, tức là số làm tới tể tướng. Mệnh lập tại Mùi, Tả, Hữu thủ mệnh là người đa tài, đa năng. Tử-vi kinh nói, Tả-phụ, Hữu-bật bình tính khắc khoan, khắc hậu nên tính tình từ tốn, hành sự cẩn trọng. Cái cách Nhật tại Mão, Nguyệt tại Hợi chiếu là cách Nhật, nguyệt tịnh minh, nên thì sớm gặp minh quân. Nhưng tiên sinh lại có một cách rất xấu Đào-hoa, Hồng loan cư nô, lại gặp Hình, thì tất thế nào cũng vì đàn bà mà tan nát sự nghiệp, đến phải vong mạng. Đáng tiếc, đáng tiếc.

Hài mừng lắm trở về lo học hành, tháng sau trong kỳ thi khảo hạch của trường Quốc-tử giám, Hài bị trượt vì văn ngông nghênh, kênh kiệu quá. Hài giận lắm, tìm vị hòa thượng hỏi:
- Hôm trước đại sư đoán rằng sau này tôi sẽ làm Tể-tướng, thế sao tôi thi trượt? Không đậu thì làm sao thi Thái-học sinh được? Không đậu Thái-học sinh thì sao có thể làm Tể-tướng?
Vị Hòa-thượng cười đáp:
- Từ xưa đến giờ có biết bao nhiêu vị Tể-tướng mà không đậu đại khoa? Bần tăng đoán tiên sinh làm Tể-tướng, chứ có đoán tiên sinh thi đậu đâu? Này năm nay tiểu hạn tiên sinh nhập cung Dậu được Thái-dương miếu địa, Hóa-khoa từ Mão chiếu sang thì thanh vân đắc lộ gặp được thiên-nhan. Nhưng đại hạn đóng ở cung Tỵ. Thiên-mã gặp Đà-la tức là ngựa què. Ngựa đã què lại còn đi đến cung Dậu gặp Tuần thì ngựa bị chặt cụt chân. Vậy khi nào tiên sinh gặp ngưạ cắn hoặc đá là lúc gặp vua, nhưng tiên sinh nhớ một điều:

Khi được gặp vua, nếu hoàng-thượng ban thưởng cho bao nhiêu vàng bạc phải nộp cho lão tăng một nữa. Hài mừng lắm, về nhà, đúng ngày mà hòa thượng đoán gặp vua, không thấy linh nghiệm. Hài tìm đến chùa Diên-hựu để hỏi tội hòa-thượng. Nhưng trên đường đi, Hài bị một người cỡi ngựa đụng phải, té lăn vào bụi cỏ. Hài túm lấy dây cương hạch tội:
- Nhà ngươi đi đâu mà có mắt như mù đụng phải ta?
Người cỡi ngựa, mình chỉ mặc áo lót, mũ đội phía sau ra trước, nhảy xuống ngựa tạ lỗi:
- Xin lỗi tiên sinh, tôi đi tìm cha tôi để tạ lỗi. Tiên sinh có biết chữ không? Tôi muốn nhờ tiên sinh một việc đây!
Hài bực mình nói:
- Ta học trường Quốc-tử giám, sắp thi Thái-học sinh, thì Bách-gia, Chư-tử, Cửu-lưu, Tam-giáo đều thông. Sao lại không biết chữ?
Người cỡi ngựa tiếp:
- Vậy tiên sinh làm dùm tôi bài biểu tạ tội với cha tôi, tôi sẽ bảo quan Quốc-tử giám tư nghiệp cho tiên sinh đậu. Năm sau thi Thái-học sinh tôi sẽ lấy tiên sinh đậu Trạng nguyên, được chăng?
- Nhà ngươi điên à? Nhà ngươi có biết, chỉ có một người cho Thái-học sinh đậu Trạng-nguyên, đó là vua. Nhà ngươi là ai mà dám nói lớn lối như vậy?
Người kia đáp:
- Tôi là Vua đây.
Đoàn Nhử Hài nhìn lại mũ người đó, quả là vua, vội thụp xuống đất tạ tội. Người cỡi ngựa chính là vua Trần Anh-tông. Nguyên sau khi chiến thắng Mông-cổ, năm 1293 vua Trần Nhân-tông nhường ngôi cho con là vua Trần Anh-Tông rồi đi tu. Vua Anh-Tông thường hay rượu chè say sưa. Nhân một hôm uống rượu Xương-bồ say quá nằm ngủ, thì Thượng-hoàng từ Thiên-trường về Thăng-long. Các quan trong triều không ai biết cả. Nhân-Tông thong thả xem cung điện từ giờ Thìn đến giờ Tỵ. Thái-giám dâng cơm. Thượng-hoàng không thấy vua đâu hỏi thái-giám. Thái-giám đánh thức vua dậy, nhưng vua say quá không tỉnh được. Thượng-hoàng giận quá bỏ về, lệnh cho các quan về Thiên trường họp, có ý truất phế Anh-tông. Đến giờ Mùi, Anh-tông mới tỉnh dậy, cung nhân đem việc ấy tâu. Vua sợ quá không kịp mặc áo, nhảy lên ngựa chạy tới chùa Từ-phúc, thì đụng phải Đoàn Nhữ Hài. Hai người xuống thuyền về Thiên-trường. Dọc đường Đoàn Nhữ Hài làm tờ biểu dài hai ngàn chữ tạ tội. Nhưng Thượng-hoàng vẫn còn giận, không cho vào. Hai người phải quỳ ở ngoài. Các quan liếc mắt nhìn tờ biểu, thấy văn hay, truyền nhau đọc.
Thượng-hoàng nghe được hỏi:
- Văn ở đâu mà hay như vậy?
Các quan tâu rằng đó là bài biểu tạ tội của vua. Thượng-hoàng truyền:
- Đưa vào đây!
ý ngài muốn nói rằng đưa bài biểu vào, nhưng các quan hiểu lầm đưa cả Vua và Đoàn Nhử Hài vào. Thượng-hoàng thấy sự đã rồi, đành tiếp biểu xem, thấy lời văn điêu luyện, thống thiết, bèn xá tội cho vua Anh-Tông. Ngài phán rằng:
- Ta đang cần một thiếu niên anh tài phụ tá cho con ta. Nay gặp tiên sinh ở đây
thực là may mắn. Hài trình việc gặp hòa thượng ở chùa Diên-hựu, được hòa thượng đoán trước sự việc. Thượng-hoàng phán:
- Khoa Tử-vi do Hoàng Bính truyền sang Đại-Việt, khoa này đâu có truyền ra ngoài dân dã? Hòa thượng xem Tử-vi cho tiên sinh đó là sư phụ của ta, tức Tuệ-Trung Thượng-sĩ đó (tức Trần Quốc Tung).
Hài nghe xong hoảng sợ, nghĩ hôm trước nếu mình gây với hòa thượng thì bị ốm đòn rồi. Bởi Tuệ-Trung là một võ học danh gia đời Trần. Thượng-hoàng hỏi số của Hài, rồi phán:
- Số của tiên sinh là số của bậc tể thần. Sau này làm nên sự nghiệp hiển hách. Nhưng tiếc rằng Đào, Hồng cư Nô, thì thế nào cũng xảy ra một chuyện bất chính trong tình trường, lại thêm Tham, Hình nữa thì thế nào cũng vì má đào mà sự nghiệp tan vỡ, chết vì nghiệp tình, đáng tiếc thay.
Vua Anh-tông tâu rằng:
- Thần nhi nghe nói căn cứ vào khoa Tử-vi có thể cải được số mạng. Thỉnh cầu phụ hoàng có cách nào cứu được Đoàn tiên sinh không?
Thượng-hoàng bèn xé từ bìa kinh Kim-cương viết mấy chữ Tứ đại giai không, miễn tử trao cho Đoàn Nhữ Hài. Tứ đại Giai không là chữ lấy trong kinh Kim-cương:

“Vô nhân tướng, Vô ngã tướng, Vô chúng sinh tướng, Vô thọ giả tướng, tứ đại giai
không”. Nghĩa là không có hình tượng của người, của ta, của chúng sinh, không có cái gì lâu dài cả. Bốn cái đó đều là hư ảo..

Thượng-hoàng phán:
- Ta xem số thấy cái vạ vì má đào của tiên sinh sắp tới. Nay ta trao cho tiên sinh mảnh giấy này, khi bị nạn, có thể dùng nó để cứu mạng. Muốn giải cái nạn Hồng, Đào, Hình, Tham thì phải dùng đến Quyền. Nay ta viết chữ miễn tử tức là dùng Quyền rồi, phụ với Hóa-quyền đóng chung ở Tham-lang nữa. Muốn giải hạn Thiên-hình thì dùng đến Không-vong. Ta dùng bìa cuốn kinh Kim-cương, tức là dùng cái Không của đạo Phật. Như vậy mong có thể cứu được tiên sinh.
Trở về Thăng-long, vua Anh-Tông phong cho Đoàn Nhữ Hài làm Ngự-sử trung tán, đây là lần đầu tiên một người không đậu đạt gì, mới 20 tuổi được phong làm Ngự-sử trung tán. Người thời đó ghanh ghét làm thơ giễu Hài như sau:
Phong hiến luận đàm truyền cổ ngữ, Khẩu tồn nhũ xú Đoàn trung tán. Có nghĩa là: ôn câu cổ ngữ tại đài Ngự sử. Miệng của Trung-tán Đoàn Nhữ Hài còn hôi sữa.

Ba năm sau hạn của Đoàn Nhữ Hài qua cung Tý gặp Đào, Tham, Quyền, Hồng và Thiên-thương, triều đình khám phá ra mối tình của Đoàn Nhữ Hài với một cung nữ của vua Anh-Tông. Luật triều Trần rất khắt khe với tội ngoại tình. Ngay với thường dân khi ngoại tình xảy ra, gian phu bị tử hình, dâm phụ tùy người chồng tha hay không. Nay tội đó xảy ra giữa một đại thần với một cung nữ. Nên cả hai bị khép tội chém đầu. May nhờ có thủ bút của Thượng hoàng, viết trên bìa cuốn kinh Kim-cương nên cả hai được miễn tử. Vua Anh- Tông truyền gả cung nữ cho Đoàn Nhữ Hài.

Đoạn trên đây chúng tôi tóm lược trong sách Đông-a di sự, phần Đoàn Nhữ Hài liệt truyện.


Tức năm Hợi, 1299 đi hỏi Tử Vi, tháng sau bị trược khảo hạch, rồi gặp vua. 3 năm sau bị khám phá ra líu nhíu với cung phi (như vậy cũng ok, không máu gái lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Sửa bởi NgoaLong: 19/11/2011 - 00:25


Thanked by 3 Members:

#141 manhho

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 148 Bài viết:
  • 211 thanks

Gửi vào 19/11/2011 - 00:12

Theo em thiển nghĩ, việc lệch năm hồi xưa có hai nguyên nhân là do cách tính, hai là do người chép sử. Nhưng chuyện trên đây em nghĩ đã qua ngòi bút chỉnh sửa của sử gia hoặc nhà viết truyện rồi nên mốc thời gian hay nội dung có thể thay đổi mà. Nhưng chủ yếu là mình đọc nội dung chứ đừng để tâm mấy con số làm gì anh ạ! nếu nó lệch đi con số quá lớn thì mới nên "lần mò", chứ giờ cũng chẳng biết đâu mà lần như anh nói thôi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#142 kiwi1106

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 8 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 19/11/2011 - 00:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 18/11/2011 - 20:31, said:

SÁt mỗ có mới nói, chưa bao giờ nói ngoa nhưng liệt kê mỏi lắm, mấy ca sĩ opera không nổi tiếng ít người biết, lão lên mạng tìm lÀ ra ngay. Có song Hao thì hơi dÀi, kể cả thở cũng nhẹ vÀ dÀi hơn người thường.

Vì sao nhảy vÀo vùng dữ liệu opera để nghiên cứu, vì đó mới thực sự lÀ hÁt. Ca sĩ năm bảy loại, tầm như Christina Aguilera, mệnh VCD ở mùi hội Tham Vũ có ĐÀ La Thiên Hình Lực Sĩ Hồng Loan thì cậy cơ bắp vũ đạo nhảy nhót lÀ chính, may mÀ có song Hao ở thÂn nên cũng hÁt được chút, dÂn Tham Vũ đúng lÀ nghệ thuật thật lại thêm song Hỉ ở di tha hồ đi diễn nhưng song Hao lÀ song Hao kèm Tử SÁt, trình đÂu để so với cÁc huyền thoại kể trên với những Đồng Cự Nhật Nguyệt chính cống. Ngay cả James của Metallica còn hÁt vì có Thanh Long Hóa Kị chứ với mệnh thÂn Tham Vũ thìn tuất thì sức mấy để so với Lennon vÀ Presley. Justin T mệnh SÁt PhÁ Tham đắc, thÂn Tử Tướng thì hÁt với nhạc nỗi gì may có Thanh Long tại di còn vớt vÁt được vÀi fan chứ Justin T mặt mũi nÀo dÁm đứng với L vÀ P.

Composer cũng vậy, chính cống phải lÀ PhÁ QuÂn hãm địa, Liêm Tham tị hợi, hoặc Âm Dương sửu mùi hóa Lộc, Cơ Nguyệt dần thÂn, hoặc Cự Cơ. Chứ mấy chú Tử Phủ dần thÂn đi soạn nhạc với viết kịch cũng chỉ lÀ tay ngang, nhạc cũng biết chút, hÁt cũng tÀm tạm, ôm đÀn nhảy nhót, lịch sự gọi lÀ đa tÀi thực ra lÀ bÁc tạp, lÀm gì có chất lÀm huyền thoại.

Hehe bÁc thatsat lấy nguồn lÁ số của Christina Aguilera ở đÂu đấy ạ, trên astrodatabank thấy ghi lÀ cô nÀy sinh 10h30' sÁng 18/12/1980 tại mỹ, hình như nếu theo giờ đó thì lÀ mệnh Thiên Phủ tại Sửu, thÂn đúng lÀ có Song hao. Giọng Christina lÀ giọng soprano, Âm vực rộng (4 quãng 8), longest note 20s, hÁt khỏe lắm mặc dù người nhỏ tí cao có 1m58. Thấy hình dÁng khÁ giống người Thiên phủ, mặt đầy đặn, người nhỏ nhắn trắng trẻo. Nếu phÂn ca sĩ thÀnh 2 loại vocalist vÀ entertainer thì phải xếp cô nÀy vÀo hÀng vocalist.

Thanked by 1 Member:

#143 thatsat

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1361 Bài viết:
  • 4014 thanks
  • Locationvô cực

Gửi vào 19/11/2011 - 00:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

: M

born on 12 October 1935 at 01:40 (= 01:40 AM ) Place Modena, Italy, 44n40, 10e55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MET h1e (is standard time)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BC/BR in hand

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AA

Al 15/9 ,giờ sửu Huyền thoại nam đại danh ca opera Ý Mệnh tại dậu có Thái Âm Phi liêm điếu khách Riêu Y Văn Xương Hội Văn Khúc Thiên Lương Hóa quyền ! ĐÂu có song hao to nhỏ ?

Lại đưa giọng tenor có Hóa Kị là quá chuẩn, nôm na vừa hát vừa speech, vậy song Hao để cà chua bay vào trán à. Lão tìm giọng nữ cao thì nhiều soprano. Đứng ở tầng 1 hát tầng 2 không nghe thấy gì, nhưng tầng 10 là nhức hết cả đầu. Đứng ở Hà Nội hát, hát xong bài thì Hải Phòng mới bắt đầu nghe thấy, thế gọi là soprano song Hao.

Nhưng đÂy là ví dụ rất hay về việc đổi ngày hay không đổi theo lịch thiên văn.

Theo truyền thống là Âm lịch 15 tháng 9 nhưng theo thiên văn là 16 tháng 9 vì mẹ Pavarotti đẻ ông ta ở kinh độ Đông 10.
15 tháng 9 thì mệnh Âm Dương hóa Kị thÂn Cự Môn Linh Phượng ở Hợi hợp lí cho một ca sĩ opera.
Nếu đổi sang ngày 16 tháng 9 thì ôi thôi mệnh Tử Tham ở dậu Xương Khúc Khoa, thÂn cư Hợi có Thiên Tướng Linh Tinh, nghe ra không thuận bằng ngày 15 tháng 9, quát còn nghe được chứ hát thì cỡ Chaien rốn lồi.

Xương Khúc là nghệ thuật nói chung, Tham Vũ Khoa Lộc đủ Xương Khúc hoặc Nhật Nguyệt Xương Khúc Khoa Lộc thì composer nhạc thành thần, Xương Khúc đi với Liêm Tướng thì soạn kịch vì chất nhạc của Liêm Tướng không bằng bộ Âm Dương nhưng chất văn kịch của Tướng rất khá. Tướng đi với Không Kiếp thì làm đạo diễn phim kinh dị, Liêm Tham dần thÂn tị hợi lại thêm Không Kiếp chỉ có nước làm mafia nếu không tính cách cũng nhuốm màu tà đạo. Phá QuÂn đối cung Thiên Tướng hội Văn Xương Văn Khúc thì soạn văn kiện chính trị hoặc soạn kịch ngon lành.

ps: lão đừng hỏi vì sao Minh QuÂn song Hao mà không hát giọng soprano nữa nhé.

Thanked by 2 Members:

#144 thatsat

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1361 Bài viết:
  • 4014 thanks
  • Locationvô cực

Gửi vào 19/11/2011 - 00:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiwi1106, on 19/11/2011 - 00:32, said:

Hehe bÁc thatsat lấy nguồn lÁ số của Christina Aguilera ở đÂu đấy ạ, trên astrodatabank thấy ghi lÀ cô nÀy sinh 10h30' sÁng 18/12/1980 tại mỹ, hình như nếu theo giờ đó thì lÀ mệnh Thiên Phủ tại Sửu, thÂn đúng lÀ có Song hao. Giọng Christina lÀ giọng soprano, Âm vực rộng (4 quãng 8), longest note 20s, hÁt khỏe lắm mặc dù người nhỏ tí cao có 1m58. Thấy hình dÁng khÁ giống người Thiên phủ, mặt đầy đặn, người nhỏ nhắn trắng trẻo. Nếu phÂn ca sĩ thÀnh 2 loại vocalist vÀ entertainer thì phải xếp cô nÀy vÀo hÀng vocalist.

thÁng 11 giờ tị thì lÀm sao mệnh an tại sửu ?

Thanked by 1 Member:

#145 buikhoai

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2908 Bài viết:
  • 14337 thanks
  • Location8 service providers

Gửi vào 19/11/2011 - 02:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 18/11/2011 - 19:20, said:

Liêm Trinh chủ nguyên tắc và hào hoa, Phá Quân chủ phá cách, trái tính gặp nhau tại mão dậu tạo thành tính cách mâu thuẫn nhưng đột phá và có tính sáng tạo cao. Nếu cát hóa thì thành tài, hóa Quyền theo cương phát võ, hóa Lộc theo nhu như đường nghệ thuật kinh doanh. Đặc tính nổi bật là sáng tạo đột phá, nếu ác hóa và phạm sát tinh thì bị điên.
Mozart mệnh Liêm Phá mão Lộc Tồn.
Harisson composer của Beatles mệnh Liêm Phá mão Hóa Lộc.
Like cái này mạnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#146 NgoaLong

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1746 Bài viết:
  • 4752 thanks

Gửi vào 19/11/2011 - 10:53

manhho said:

Theo em thiển nghĩ, việc lệch năm hồi xưa có hai nguyên nhân là do cách tính, hai là do người chép sử. Nhưng chuyện trên đây em nghĩ đã qua ngòi bút chỉnh sửa của sử gia hoặc nhà viết truyện rồi nên mốc thời gian hay nội dung có thể thay đổi mà. Nhưng chủ yếu là mình đọc nội dung chứ đừng để tâm mấy con số làm gì anh ạ! nếu nó lệch đi con số quá lớn thì mới nên "lần mò", chứ giờ cũng chẳng biết đâu mà lần như anh nói thôi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đúng là không nên để ý đến tiểu tiết, nhưng về sự kiện thì phải chuẩn. Sự kiện, con số mà không đúng thì làm cho bài viết/tài liệu bị mất đi giá trị của nó.

Nếu bà con để ý thì sẽ nhận ra tháng ngày giờ sinh của Đoàn Nhữ Hài trong các bài trên cho thấy không khớp với nhau. Một cái thì nói là "tuổi Kỷ Mão, tháng 9 ngày mồng 1, giờ mão", một cái thì nói mệnh tại Mùi có Tả Hữu đồng cung thì là tháng 4, mà tháng 4 thì phải là giờ Tuất.

...................

Thanked by 3 Members:

#147 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6696 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 19/11/2011 - 18:11

Không biết Mệnh ở thế lấn lướt mà Thân ở thế kìm kẹp thì sao nhỉ?
Hay Mệnh ở tam hợp tuổi và Thân ở tam hợp đối kháng thì sao?

Mệnh, Thân, Thái Tuế là 3 thông tin chính yếu của một lá số !
Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 19/11/2011 - 18:12


#148 buikhoai

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2908 Bài viết:
  • 14337 thanks
  • Location8 service providers

Gửi vào 20/11/2011 - 06:59

Bài vòng Thái Tuế của tác giả Vi Nhật rất hay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Thanked by 1 Member:

#149 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 20/11/2011 - 16:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 26/10/2011 - 13:58, said:

Đúng thế. Thất sát có 2 loại tướng: Một loại thô đậm, thấp, da sùi. Một loại cao dỏng, thanh tú, đẹp giai. Có vẻ loại trước thì ứng cái kiểu phong trần hơn. Ankhoa hình như ứng hình tướng 2.

Hey...đôi với trường hợp của bà chị....thì miền Thất Sát rất có thể...àh không ...chắc chắn phải đưa vào viện bảo tàng....ở đó chị nên đóng vai nhà khảo cổ học...!!!

Thanked by 1 Member:

#150 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 20/11/2011 - 17:19

Mà chị ơi...chúng ta nên khoan nhượng cho vấn đề "da sùi" đi , chị nhỉ...Thay thế vào đó là "da sần" chẳng hạn. Âm thanh phát ra từ 2 từ đó...đối với em có vẻ hơi bị khó khăn....nghe mà không kìm được cười....

Nói về hình tướng người Thất Sát, nghiadinh luôn có cảm giác không yên tÂm ơ đôi mắt, đôi mắt quá sắc, đôi mắt sắc như lưỡi lam...nếu đẹp thì ra cái vẻ nam nhi....nhưng nói về tÂm tính thì gÂy cho người ta cái cảm giác không lành... nặng ác tính -sát tính

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |