←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số đáng nghiệm lý

Locked

3 4 5

DIMATTEO's Photo DIMATTEO 29/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thôi! Ngậm bồ hòn làm ngọt đi titti!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Gửi thư kín cho vuivui tiền bối ây!
Sửa bởi MINHCUCCU: 29/12/2011 - 19:27
Trích dẫn

titti's Photo titti 29/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

titti's Photo titti 29/12/2011

Không biết mình mắc lỗi ở chỗ nào nhỉ?

Có thể chuyện coi lá số thì không để ở box này? ok
Thế còn bài hồi âm bác HoaCai, có liên quan gì tới coi số đâu nhỉ? chỉ đề cập đến lá số Giáp thìn đang nghiệm lý và luận giải của bác HoaCai thôi mà!.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThaoLinh's Photo ThaoLinh 29/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

titti, on 28/12/2011 - 20:09, said:

Chào ThaoLinh,

Titti đang học hỏi môn tử vi nên muốn dần dần tìm chọn các lá số tiêu biểu về sự thành, bại, .....trong cuộc đời con người.... trên lá số của những người mình trực tiếp quen biết. Theo thiển nghĩ của Titti thì chỉ khi nào đã đạt được mức độ cao thâm nào đó mà chỉ có ở một vài tiền bối trên diễn đàn như bác Vuivui, MINHMINH, ThienPhucThienQuan, dinhvantan... mới có thể đánh giá được là lá này nên xem hay không nên xem. Đây là một lá số mà các hạn họa nặng kiểu chết người, cháy nhà....
Sau khi kết thúc lá số này, Titti sẽ có một lá số của hai vợ chồng người bạn quen biết hơn 20 năm nay, ngày trước nghèo xác xơ còn không biết lấy tiền đâu để nuôi hai con, thế mà khoảng 10 năm nay phất lên nhanh chóng, hiện nay tài sản có khoảng vài trăm triệu đô la. Bất động sản có cả ở trong nước và nước ngoài. Tiền mặt thì lúc nào cũng có ở nhà băng nữa.
Rồi sau đó mới là các lá số làng nhàng khác.
Nếu bạn chưa đạt được đến mức cao thủ như các bậc tiền bối, thì Titti nghĩ sẽ là tài liệu tốt cho những ai mới học giống như mình hoặc đam mê, khiêm nhường như Kiwi, Ankhoa...

Chúc Thaolinh luôn vui vẻ và đạt được mọi điều mình mong muốn trong cuộc sống.

Thân chào!

Chào titti!
Vừa viết bài thấy hiện lên rồi mà nay lại không thấy nên TL viết lại
Cám ơn titti đã có những lời khuyên trên, nhưng thiết nghĩ đâu cứ phải là các tiền bối như titti nói trên mới có thể nói nên hay không nên nói khi xem lá số này???
TL rất ít viết bài trên diễn đàn có chăng chỉ là những lá số đáng xem như lá số này và thường những gì TL viết đều là những lời khuyên chân thành với đương số,bạn hiểu thế nào và chuyền đạt thế nào tới đương số để giúp ích cho đương số đó là cảm nhận ở nơi bạn.
Học hỏi là một chuyện còn nên nói hay không lại là chuyện khác vì khi lời nói mình đưa ra có kết cục ra sao ta lại cần phải suy nghĩ.
TL không nói bạn nên hay không nên đưa các lá số lên diễn đàn để nghiện lý và nếu bạn cảm thấy không hài lòng TL sẽ không tham gia trong các chủ để của bạn.
TL xin nói thêm TL chỉ là một members trên diễn đàn này và không phải là một cao thủ nhưng vẫn có thể xưng hô bạn với bạn.
Thân chào.
Trích dẫn

titti's Photo titti 29/12/2011

Ôi, giao diện mới này vừa rõ ràng vừa dịu mắt.

Cảm ơn BĐH!.
Sửa bởi titti: 29/12/2011 - 21:17
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 01/01/2012

Lá số của bạn chị titti hoàn toàn không tốt với nữ nhân. Tính cách quá cương cường.

Quẻ tiên thiên là Thiên Phong Cấu, hào nguyên đường là hào 6 dương.

Lời hào: Chỉ gặp cái sừng của mình (hào 6 cương mà ở trên cùng), xấu thẹn. Không trách lỗi ai được (tự mình cô lập).

Toán Hà Lạc giải: Cương không gặp ai hết.

MHC: Danh cao, tiếng sạch, xuất chúng, bao bọc đời, nói năng ngay thẳng, nhưng bị xuyên tạc, điều tiếng nhiều, nên lộc vị chẳng ổn.

MKHC: Chí khí cứng nhắc, nên không thuận tình người, kết thù mua oán, luôn vất vả.

Quẻ hậu thiên là Phong Trạch Trung Phu, hào nguyên đường là hào 3 âm.

Lời hào: Được kẻ đối địch (hào 6 ứng, có thể hiểu là bạn), hoặc múa may, hoặc rụng rời, hoặc khóc lóc, hoặc hát vang (thái độ khác thường, không thành thực). NHL giảng: Hào này âm nhu bất chính bất trung, ứng với hào ở trên cùng, dương cương mà bất trung bất chính, như hai người ăn ở với nhau mà không thành thực, tính tình thay đổi luôn luôn, "vui đó rồi khóc đó".

Toán Hà Lạc giải: Không có chủ định.

MHC: Không cha anh, không thày bạn, đức nghiệp chẳng thành, cử chỉ bất định, dù có giàu sang cũng là hạng bê bối.

MKHC: Thành tín, nhưng tiến lui, thành bại bất thường, lại cô quả, đơn côi.
Trích dẫn
Locked

3 4 5