ThienPhucThienQuan, on 25/12/2011 - 19:31, said:
Mỗi bông hoa tự nó có huơng sắc riêng, tôi tin rằng các hậu học của các thế hệ kế tiếp sẽ biết nhiều hơn cụ, tiến bộ nhanh hơn nhưng có hơn được cụ cũng không nên lấy làm hãnh diện vì đó là quy luật tự nhiên sóng sau tràn sóng trước. Tôi cho là nếu bắt bẽ tới cùng thì các câu Phú cũng chẳng trúng gì cả.
Ngay cả 1 lá số dùng cho nhiều người - có người gian, có người chịu tiếng Tào Tháo bất phùng thời - vậy lấy gì phân định nếu không kèm theo tướng diện xăm soi và dụng quẻ kết mạch khi đối tượng giao tiếp với mình. Buồn nhất là các tay đuơng thời đã không thu tóm những gì tinh hoa kinh điển, thậm chí không rèn luyện cho mình 1 bản sắc cố hữu độc lập và vô tư, trong lúc trình bày ấp a ấp úng sai lạc thì làm sao đi xa vác nặng lâu được.
Như tôi đã nói, việc cố gắng đưa tử vi về khoa học (chính xác) chẳng khác gì kiếm xạ đẩu ngưu. Nhưng chẳng ai ngăn được ai, ước mơ chinh phục tự nhiên là bản tính sinh tồn của con người.
Nước ta đang thiếu đạo dẫn lối, triết lý nhân sinh trong tử vi được lớp trẻ quan tâm thì phải thấy là mừng.
Quay lại chủ đề, có ai đưa luận đoán nghề nghiệp của đương số không? Chỉ qua vài dòng có thể tổng quan cuộc đời? Tôi sẵn sàng nghiệm lý.
Đây là người nhà, vì nhiều lý do nên không tiện nêu tên.