←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Liệu cháu có vướng vào cuộc hôn nhân lừa g...



1 2 3 4 |»|

tuetue's Photo tuetue 10/01/2012

Thanks anh Gió nhiều, hì hì. Em thấy ý nghĩa quá rõ ràng rồi còn gì. Mr. Gió. Siêu lãng mạn, hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bản nhạc này trong mấy phim cổ trang hay có đó anh. Em vất vả lắm mới tìm ra đó. Không ngờ anh cũng thích nó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


P/s: anh Gió ơi, hì hì anh giúp em thì giúp cho trót với, em hơi tham lam, khà khà. Anh xem giúp em cung Tử được không??? Có phải em chỉ có 1 đứa con phải không anh??? Hay em nhận thêm con nuôi cho vui cửa vui nhà nhỉ??? Thanks anh nhiều nhiều !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuetue's Photo tuetue 10/01/2012

Hình như em hỏi nhiều quá???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 10/01/2012

Cung tử này có ít nhất 2 đứa , con đầu lòng khó nuôi , đứa sau thì dễ , mà đẻ 2 đứa thôi để nuôi dạy cho tốt ,đẻ nhiều sau là đói đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nhận con nuôi là tùy ở em và chồng em , trẻ mồ côi khổ lắm ,em có tấm lòng thiện tâm quá , nếu có điều kiện thì vận động khuyên góp cho các cháu bé mồ côi , nếu làm được điều đó thì anh cảm ơn em lắm lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


anh ở Hà Nội thấy nhiều đứa trẻ mồ côi có 5 -6 tuổi đi bán kẹo cao su buổi tối mùa đông lạnh lẽo này thấy xót xa lắm , cũng chỉ biết cho tiền chúng chứ chưa làm được việc gì lớn cả ,nghĩ cũng buồn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuetue's Photo tuetue 10/01/2012

Ha ha anh bảo số em không lo đói mà. Em tự tin quá đáng anh ơi, em cứ luôn tin mình không bao giờ thiếu tiền được. Chắc em sống bằng niềm tin quá!!! Có ngày đi ăn xin không chừng !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em không biết sau này thế nào nhưng từ trước đến nay em rất hay có suy nghĩ nhận con nuôi. Em còn nợ đời này nhiều lắm !!!

Mà anh cũng không phải cảm ơn em đâu. Việc tốt nên làm mà.

Một lần nữa em cảm ơn anh Gió nhiều lắm.

Không khéo mai em lại làm 1 bài thơ con cóc về Gió, xem như lời cảm ơn của em, haha!!!

Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




P/s: à, hì hì, nếu anh có phát hiện mới về lá số của em, xin cho em biết với nhé !!! Xie-xie ni!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 10/01/2012

Người mệnh long đức nên lấy đức làm trọng , cung quan em có quan phúc khả năng cao làm về lĩnh vực từ thiện giúp đỡ mọi người ,có điều kiện thì cứ làm thôi , cũng đừng gượng ép quá ,dựa trên điều kiện cơ bản của mình thôi ( chứ cho hết thì ăn xin ko chừng ( tả hữu cư tài )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Từ năm 32 tuổi có 30 năm em làm ăn khá ( giai đoạn 52-61 ) thì cẩn thận lo chăm sóc bản thân và đi lại cẩn thận ( dễ bị cướp giật )
Chúc em luôn thành công trong cuộc sống và nhiều may mắn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuetue's Photo tuetue 10/01/2012

Hì hì, em sẽ lưu ý những lời khuyên của anh !!! Nói anh đừng cười, em copy và in ra những lời khuyên của mọi người trên diễn đàn đấy. Làm kim chỉ nam cho em mà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Á, 30 năm có vẻ cũng rực rỡ quá anh ơi!!! Không khéo nhiều tiền quá nên dễ bị trộm cướp nhòm ngó đây mà. khà khà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có lẽ kiếp trước em hay đi ăn trộm tiền của người ta quá đây mà !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/s: THANK YOU MR. GIO VERY MUCH !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 10/01/2012

Nếu có điều kiện em nên theo đạo Phật , có nhiều lời khuyên răn đúng lắm
Cái giai đoạn 52-61 là giai đoạn ( kình dương cư ngọ ) mã đầu đỡi kiếm dễ mắc tai hoa khủng kiếp , có thể ốm đau tai nạn ,trộm cướp ( hội cùng cung tai ách nên nó nguy hiểm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cái gì cần tránh em cứ tránh ,mà tuetue tên như người TQ ý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chắc ở xì gòn à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuetue's Photo tuetue 10/01/2012

Nhà em chỉ thờ ông bà thôi. Nhưng em thích và rất tin đạo Phật.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hì hì, nhiều người coi chỉ tay cho em cũng bảo em sẽ trải qua 1 lần chết đi sống lại. Vì đường Sinh đạo bị đứt làm đôi mà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhưng mà kiểu chết đi sống lại mà được như Phan Thị Bích Hằng thì em cũng muốn thử.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tuetue, à, lúc đầu em định lấy nick là Tiểu Tuệ mà không được. tuetue, Tiểu Tuệ, ý là TRÍ TUỆ NHỎ BÉ. Vì bản chất em không thông minh lắm, suy nghĩ nhiều khi rất nông nữa !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em ở Bình Phước. À, em có gửi tin nhắn cho Mr. Gió về vụ bài thơ con cóc rồi. Anh kiểm tra hộp thư đi!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 10/01/2012

Bình Phước là quê hương Phật giáo đó , nhiều chùa lớn và đẹp lắm ,lúc nào rỗi chụp mấy bức ảnh về Phong cảnh gửi cho anh nhé
Thông minh do học hỏi chứ đâu phải người nào sinh ra đã thông minh , anh cũng thế ( mỗi sự vật đều có tác động của nó ,mình suy luận về nó là học ra điều hay lẽ phải )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.gif' class='bbc_emoticon' alt=':^_^:' />
Bà Hằng kiếp trước nợ âm nhiều nên kiếp này phải trả , đấy là căn duyên của họ ( cũng khổ lắm ) , sướng nhất là làm việc gì mà tâm luôn trong sạch ,ko khổ tâm là được đúng ko em ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuetue's Photo tuetue 10/01/2012

Anh Mr. Gió, chắc anh nhầm lẫn thông tin đâu đó rồi???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quê em đâu phải quê hương Phật giáo !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Haha, em tuy nhát gan, nhưng cũng hào hứng muốn nhìn thấy và nói chuyện với người Âm lắm. Tối tối, em cứ căng mắt ra, nhìn mãi, nhìn mãi, tập trung tinh thần ghê lắm, mà có bao giờ nhìn được đâu???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 10/01/2012

Tháng 4 vừa rồi , 1 cái web anh hay sinh hoạt ở đó có gửi tiền ủng hộ cho lễ hội Phật Đản ở đó mà
em ko có giác quan đó , học Đạo hoặc học Thiền sẽ phát huy hết tiềm năng , mà nhìn làm gì sau lại đau tim ra thì sao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuetue's Photo tuetue 10/01/2012

Anh cho em địa chỉ Web với, em muốn vào xem tham khảo xem thế nào.!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cũng ý nghĩa thật.
Không đâu, em muốn nhìn thấy thật!!! Có sao đâu anh, họ cũng như mình mà. Em vẫn hi vọng 1 ngày nào đó có thể nhìn thấy họ bằng giác quan của em !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuetue's Photo tuetue 11/01/2012

Đệ đệ nhầm tỉ với ai rồi???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tỉ đâu phải Thiên Cơ!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mà đệ ơi, tỉ tưởng cung Tử túc của tỉ xấu lắm mà???

Ok, mai tỉ sẽ post ảnh !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tuetue: 11/01/2012 - 19:58
Trích dẫn

tuetue's Photo tuetue 11/01/2012

Thơ con cóc (3): Mến tặng mọi người, đặc biệt Mr. Gió, thay lời cảm ơn chân thành của tuetue !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đôi lời mạo muội: Vì thời gian có hạn, tuetue bắt đầu viết lúc gần 6h tối, hơi gấp gáp, có gì đáng chê mong mọi người và Mr. Gió chiều cố!!! Hì hì, tất nhiên trước đó có dành nhiều thời giờ suy nghĩ tìm ý tưởng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



- Trong bài có sử dụng 1 câu thơ của nhà thơ Tố Hữu. (trong dấu ngoặc kép)
- Trước khi đọc, xin Mr. Gió và mọi người quan tâm, mở bản nhạc đi kèm. Vì tuetue làm được bài thơ con cóc này chủ yếu nhờ vào bản nhạc !!!

Bản nhạc đi kèm:

Thơ con cóc (3)


Lời đề tựa:
Kiếp trước đá ven sông
Trơ gan cùng tuế nguyệt
Kiếp sau nguyện làm gió
Tiêu dao trời tự do

Chuyện xưa kể quả thị rụng bị bà

Liệu ai biết chàng từng qua nơi ấy?

Diều vút bay nghiêng mình trong gió,

Cười chao nghiêng rót nắng cho đời.

Anh đào ấy kiếp hoa mau tàn lụi,

Cơn mưa hoa niềm kiêu hãnh cuối cùng!

Thảo nguyên bao la im lìm, ủ rũ,

Bỗng gió về bừng vũ hội nồng say.


Thanh phong một chí bồng lai,

Phiêu diêu khắp chốn ngại gì tha hương.

Cũng đôi khi mỏi mệt muốn dừng chân,

Lời nguyện trước giục giã giang hồ thỉ.

Bởi phận gió sinh ra trong trời đất,

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.” !
Trích dẫn

tuetue's Photo tuetue 11/01/2012

Mong được mọi người ghé qua cho cháu đôi lời luận giải ạ!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nếu được, cháu vẫn rất muốn có đáp án cho tiêu đề topic của cháu, hì. Liệu cháu có vướng vào cuộc hôn nhân lừa gạt không ạ???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cảm ơn mọi người rất nhiều !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


1 2 3 4 |»|