Jump to content

Advertisements




Liệu cháu có vướng vào cuộc hôn nhân lừa gạt??? hichic



83 replies to this topic

#31 Mrgio

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1962 Bài viết:
  • 8596 thanks

Gửi vào 12/01/2012 - 14:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuetue, on 10/01/2012 - 23:03, said:

Anh cho em địa chỉ Web với, em muốn vào xem tham khảo xem thế nào.!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cũng ý nghĩa thật.
Không đâu, em muốn nhìn thấy thật!!! Có sao đâu anh, họ cũng như mình mà. Em vẫn hi vọng 1 ngày nào đó có thể nhìn thấy họ bằng giác quan của em !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đây em à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tặng em bài hát anh thích


p/s : anh coppy bài thơ làm của riêng của mình nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#32 lambaobich

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 44 Bài viết:
  • 54 thanks

Gửi vào 12/01/2012 - 14:51

chèng ui tuetue có phong cách teen dễ iu quá xá, ước gì mình được như cô ấy hì hì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#33 tuetue

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 209 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 12/01/2012 - 20:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MRGIO, on 12/01/2012 - 14:22, said:

p/s : anh coppy bài thơ làm của riêng của mình nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ok, Mr. Gió không chê là em vui rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nều được, anh có thể nhờ người khắc thơ lên đá, sơn mài, hay viết thư pháp thì em càng tự hào lắm lắm, hà hà !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( em nói vui tý )

Thanked by 1 Member:

#34 tuetue

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 209 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 12/01/2012 - 20:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lambaobich, on 12/01/2012 - 14:51, said:

chèng ui tuetue có phong cách teen dễ iu quá xá, ước gì mình được như cô ấy hì hì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cảm ơn bạn (chị?) Lambaobich nhiều nhiều !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đọc comment của chị xong em thấy vui vui, vì lần đầu tiên có người khen em như vậy. Em chỉ sợ mình nói chuyện không khéo dễ làm người khác phật ý. Thật ra, em cũng "bà cụ non" và hay tự kỉ lắm! Chỉ là đôi khi teen teen 1 chút cho đời nó tươi đẹp chị ơi !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chị Lambaobich ơi, nếu chị có ghé lại topic, mong được chị luận xem giúp em lá số với ạ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#35 tuetue

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 209 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 13/01/2012 - 22:51

“Đường vào đạo có tám vạn bốn ngàn ngõ, thanh âm cũng là đạo. Trong các loại thanh âm thì im lặng là thanh âm vi diệu nhất.”
( Nguyễn Tường Bách)
Thơ con cóc (4):

Bản nhạc đêm khuya:



Lời đề tựa:

Bá Nha – Tử Kỳ, đàn xưa vãng
Dương Khuê – Nguyễn Khuyến, thơ sầu chôn…

Tóc buồn hờ hững rũ vai gầy,

Thiếu nữ âu sầu mắt lệ tuôn.

Ru hồn chìm đắm trong cõi mộng…

Giật mình, ngã rẽ, lối nào đây?

Mộng trải êm êm cầm thi họa,

Đời rải lạnh lùng những gươm dao.

Vẫn là tìm vui trong khúc nhạc,

Thế gian tri kỷ há đâu xa?
P/s: mong hữu duyên được cao nhân chỉ dạy! Tuetue xin chân thành cảm ơn!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#36 icecream

    Tốn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5300 Bài viết:
  • 24776 thanks

Gửi vào 13/01/2012 - 23:48

thích nghe những bài hát trong topic này, da diết sao á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chẳng giúp đc theo đúng mong muốn của chủ topic, up lên giúp vậy...

Thanked by 1 Member:

#37 men2000

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 91 Bài viết:
  • 46 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 00:56

Muốn yêu nhưng lại sợ người ta lừa gạt...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#38 nguyendungnew

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 40 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 07:30

Em rơi vào tâm trạng: :...Nến Em muốn thắp nhưng sợ cơn gió lùa..." ! Thì cứ yêu đi, yêu mới biết lừa hay kg bị lừa chứ. Còn vừa muốn yêu vừa kg sợ bị lừa, mỗi lần hẹn hò với người yêu thì nhớ mặc áo ngực bằng thép (giống như Triệu Minh trong Cô gái đồ long) và xì-líp có khóa (Hình như xì-líp loại này có bán bên Châu âu vào thế kỷ 18-19 gì đó). Xì-lip có khóa được sử dụng khi các chiến binh ra mặt trận, trước khi đi ra trận ông chồng cho vợ mình mặc vào, rồi ổng khóa lại, có vậy ông mới yên tâm giết giặc bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc!

Thanked by 1 Member:

#39 men2000

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 91 Bài viết:
  • 46 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 10:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguyendungnew, on 14/01/2012 - 07:30, said:

Em rơi vào tâm trạng: :...Nến Em muốn thắp nhưng sợ cơn gió lùa..." ! Thì cứ yêu đi, yêu mới biết lừa hay kg bị lừa chứ. Còn vừa muốn yêu vừa kg sợ bị lừa, mỗi lần hẹn hò với người yêu thì nhớ mặc áo ngực bằng thép (giống như Triệu Minh trong Cô gái đồ long) và xì-líp có khóa (Hình như xì-líp loại này có bán bên Châu âu vào thế kỷ 18-19 gì đó). Xì-lip có khóa được sử dụng khi các chiến binh ra mặt trận, trước khi đi ra trận ông chồng cho vợ mình mặc vào, rồi ổng khóa lại, có vậy ông mới yên tâm giết giặc bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc!
Bạn nói cũng hơi quá rùi đấy. Nói thế làm em ấy sợ. Nhưng là con trai thì mình đồng ý với ý kiến của bạn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#40 tuetue

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 209 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 14/01/2012 - 20:44

Cảm ơn mọi người rất nhiều ! Mọi người ghé qua làm topic đông vui hẳn !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@ Icecream: Rất vui vì bạn thích những bản nhạc này, cảm giác như tìm được sự đồng cảm hì hì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@ Men2000: phải nói là 2 cái emoticon bạn (anh?) dùng trong trường hợp này rất rất "VƯỢNG ĐỊA" haha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@ Nguyendungnew:đọc comment của anh mà em cười ngặt ngẹo. Chẳng lẽ cuộc đời luôn trần trụi và phũ phàng thế sao anh?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


À, đáng ra em định chỉ cười một mình nhưng buồn cười quá không chịu được. Phim Trái Tim Mùa Thu còn nhiều hình ảnh lung linh lắm, sao anh lại chọn cái avatar đó nhỉ? Nhìn hài quá!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#41 tuetue

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 209 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 15/01/2012 - 22:51

“Đường vào đạo có tám vạn bốn ngàn ngõ, thanh âm cũng là đạo. Trong các loại thanh âm thì im lặng là thanh âm vi diệu nhất.”
( Nguyễn Tường Bách)

Thơ con cóc (5):
Đôi lời mạo muội:

Thật sự cảm thấy hổ thẹn quá! Một bản nhạc về Hoa sen, tinh khiết và trong trẻo vô cùng. Cảm tưởng tâm quá nhiều tạp niệm nên không thể với tới được. Muốn làm 1 bài thơ, tuy là thơ con cóc thôi, thật thật “trong” về hoa sen mà không tài nào làm được, lực bất tòng tâm! Thôi thì, bạo gan kể một câu chuyện nho nhỏ bằng thơ vậy. Tuetue không hề có ý răn dạy gì cả. Những lời mang tính khuyên răn đều là “đạo” ý, hì hì. ^^

Hôm qua, mở bản nhạc này cho một người bạn nghe. Cô ấy bảo chẳng thấy hay ho gì. Trong khi tuetue nghe cả ngày không chán, hichic. Chỉ thấy tiếc, giá như cô ấy nghe hơn khoảng 3 lần, thật sự lắng lòng mình lại, sẽ cảm thấy bản nhạc hay vô cùng.

Bản nhạc đêm khuya:


Thơ con cóc (5):


Liên hoa mọc giữa bùn nhơ

Ngày đêm nhỏ lệ bơ phờ khóc than

Hữu duyên Đức Phật ghé ngang

Ân cần thăm hỏi rõ ràng việc chi

Liên hoa thật dạ phân bua

Rằng con tinh khiết trắng trong vô ngần

Há gì sống chốn bùn tanh

Làm sao tu đặng chóng thành Vô – Sanh?

Cúi mong Đức Phật khai ân

Đưa con đến cõi trong lành tinh khôi

Phật cười, tĩnh tại an nhiên

Thuận duyên hóa phép yên lòng liên hoa


Một nghìn năm lẻ trôi qua

Tình cờ Phật lại ghé thăm liên đài

Ai hay hoa dáng kiêu sa

Thanh cao rực rỡ mà giờ nơi đâu?

Mày chau mình hạc héo hon

Âu sầu buồn tủi nỉ non tháng ngày

Nay sinh mai tử có ngày

Tu tiên một giấc mộng nay lỡ làng

Mừng mừng tủi tủi liên hoa

Thành tâm cúi lạy Phật khai tâm hèn

Bỗng trong chỉ một sát na

Liên hoa về lại bùn tanh, quê nhà

Vươn mình đứng dậy hiên ngang

Vâng lời Phật hẹn một ngàn năm sau



Bùn hôi, một cõi ta bà

Rối ren oan nghiệt hằng hà chướng ma

“Muốn thành Phật, trước gặp ma”

Bồ Đề tâm ấy mới đà ngát hương

Liên hoa tiên tử ngộ ra

Tâm thành bái Phật tỏ lời tri ân.

P/s: mong hữu duyên được quí nhân chỉ dạy. Tuetue xin chân thành cảm ơn! ^^

Sửa bởi tuetue: 15/01/2012 - 22:52


#42 men2000

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 91 Bài viết:
  • 46 thanks

Gửi vào 16/01/2012 - 22:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguyendungnew, on 14/01/2012 - 07:30, said:

Em rơi vào tâm trạng: :...Nến Em muốn thắp nhưng sợ cơn gió lùa..." ! Thì cứ yêu đi, yêu mới biết lừa hay kg bị lừa chứ. Còn vừa muốn yêu vừa kg sợ bị lừa, mỗi lần hẹn hò với người yêu thì nhớ mặc áo ngực bằng thép (giống như Triệu Minh trong Cô gái đồ long) và xì-líp có khóa (Hình như xì-líp loại này có bán bên Châu âu vào thế kỷ 18-19 gì đó). Xì-lip có khóa được sử dụng khi các chiến binh ra mặt trận, trước khi đi ra trận ông chồng cho vợ mình mặc vào, rồi ổng khóa lại, có vậy ông mới yên tâm giết giặc bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc!
Hôm nay đọc lại chuyện này mới nghĩ ra một chuyện. Nhỡ đâu cái ông kia bị tử trận thì sao? Mình quan tâm đến cái chìa khóa của ông ấy để đâu quá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@tuetue: Hình như bạn sống rất nội tâm. Như phim Hàn ấy. Tâm hồn mong manh dễ vỡ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi men2000: 16/01/2012 - 22:07


Thanked by 1 Member:

#43 tuetue

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 209 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 16/01/2012 - 22:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

men2000, on 16/01/2012 - 22:06, said:

Hôm nay đọc lại chuyện này mới nghĩ ra một chuyện. Nhỡ đâu cái ông kia bị tử trận thì sao? Mình quan tâm đến cái chìa khóa của ông ấy để đâu quá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@tuetue: Hình như bạn sống rất nội tâm. Như phim Hàn ấy. Tâm hồn mong manh dễ vỡ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đúng đúng !!! Thật là phát hiện mới. Lỡ đâu ông chồng tử trận thì bà vợ......ôi thôi rồi, hahaha.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có lẽ vậy. Nói chung là khó diễn tả rõ ràng được. Nhưng mà Tuetue like phim Hàn, hì hì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tuetue: 16/01/2012 - 22:29


#44 men2000

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 91 Bài viết:
  • 46 thanks

Gửi vào 16/01/2012 - 22:47

@tuetue : Ai yêu bạn cũng có cái may mắn và cũng có cái khôg may mắn. Mình cũng thích phim Hàn, hay nghe nhạc Hàn. Cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng, thấy đời đẹp hơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#45 tuetue

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 209 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 16/01/2012 - 22:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

men2000, on 16/01/2012 - 22:47, said:

@tuetue : Ai yêu bạn cũng có cái may mắn và cũng có cái khôg may mắn. Mình cũng thích phim Hàn, hay nghe nhạc Hàn. Cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng, thấy đời đẹp hơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cảm ơn Men2000 nhiều !!! hay quá, mọi người ghé qua làm topic đông vui hẳn. Bấy lâu post bài lên mà không thấy mọi người có ý kiến gì, tưởng đâu đang ở giữa sa mạc. Hình như mục Luận giải Tử vi vắng vẻ nhất thì phải.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


P/s: men2000 là men mà cũng like phim Hàn thì cũng lạ thật !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |