Liệu cháu có vướng vào cuộc hôn nhân lừa g...
Mrgio 12/01/2012
tuetue, on 10/01/2012 - 23:03, said:
Anh cho em địa chỉ Web với, em muốn vào xem tham khảo xem thế nào.!!!
Không đâu, em muốn nhìn thấy thật!!! Có sao đâu anh, họ cũng như mình mà. Em vẫn hi vọng 1 ngày nào đó có thể nhìn thấy họ bằng giác quan của em !!!
Cũng ý nghĩa thật.Không đâu, em muốn nhìn thấy thật!!! Có sao đâu anh, họ cũng như mình mà. Em vẫn hi vọng 1 ngày nào đó có thể nhìn thấy họ bằng giác quan của em !!!
tặng em bài hát anh thích
p/s : anh coppy bài thơ làm của riêng của mình nhá
lambaobich 12/01/2012
chèng ui tuetue có phong cách teen dễ iu quá xá, ước gì mình được như cô ấy hì hì
tuetue 12/01/2012
tuetue 12/01/2012
lambaobich, on 12/01/2012 - 14:51, said:
chèng ui tuetue có phong cách teen dễ iu quá xá, ước gì mình được như cô ấy hì hì
Cảm ơn bạn (chị?) Lambaobich nhiều nhiều ! Đọc comment của chị xong em thấy vui vui, vì lần đầu tiên có người khen em như vậy. Em chỉ sợ mình nói chuyện không khéo dễ làm người khác phật ý. Thật ra, em cũng "bà cụ non" và hay tự kỉ lắm! Chỉ là đôi khi teen teen 1 chút cho đời nó tươi đẹp chị ơi !
Chị Lambaobich ơi, nếu chị có ghé lại topic, mong được chị luận xem giúp em lá số với ạ!
tuetue 13/01/2012
“Đường vào đạo có tám vạn bốn ngàn ngõ, thanh âm cũng là đạo. Trong các loại thanh âm thì im lặng là thanh âm vi diệu nhất.”
( Nguyễn Tường Bách)
Thơ con cóc (4):
Bản nhạc đêm khuya:
Lời đề tựa:
Bá Nha – Tử Kỳ, đàn xưa vãng
Dương Khuê – Nguyễn Khuyến, thơ sầu chôn…
Tóc buồn hờ hững rũ vai gầy,
Thiếu nữ âu sầu mắt lệ tuôn.
Ru hồn chìm đắm trong cõi mộng…
Giật mình, ngã rẽ, lối nào đây?
Mộng trải êm êm cầm thi họa,
Đời rải lạnh lùng những gươm dao.
Vẫn là tìm vui trong khúc nhạc,
Thế gian tri kỷ há đâu xa?
P/s: mong hữu duyên được cao nhân chỉ dạy! Tuetue xin chân thành cảm ơn!
( Nguyễn Tường Bách)
Thơ con cóc (4):
Bản nhạc đêm khuya:
Lời đề tựa:
Bá Nha – Tử Kỳ, đàn xưa vãng
Dương Khuê – Nguyễn Khuyến, thơ sầu chôn…
Tóc buồn hờ hững rũ vai gầy,
Thiếu nữ âu sầu mắt lệ tuôn.
Ru hồn chìm đắm trong cõi mộng…
Giật mình, ngã rẽ, lối nào đây?
Mộng trải êm êm cầm thi họa,
Đời rải lạnh lùng những gươm dao.
Vẫn là tìm vui trong khúc nhạc,
Thế gian tri kỷ há đâu xa?
P/s: mong hữu duyên được cao nhân chỉ dạy! Tuetue xin chân thành cảm ơn!
icecream 13/01/2012
thích nghe những bài hát trong topic này, da diết sao á
, chẳng giúp đc theo đúng mong muốn của chủ topic, up lên giúp vậy...
nguyendungnew 14/01/2012
Em rơi vào tâm trạng: :...Nến Em muốn thắp nhưng sợ cơn gió lùa..." ! Thì cứ yêu đi, yêu mới biết lừa hay kg bị lừa chứ. Còn vừa muốn yêu vừa kg sợ bị lừa, mỗi lần hẹn hò với người yêu thì nhớ mặc áo ngực bằng thép (giống như Triệu Minh trong Cô gái đồ long) và xì-líp có khóa (Hình như xì-líp loại này có bán bên Châu âu vào thế kỷ 18-19 gì đó). Xì-lip có khóa được sử dụng khi các chiến binh ra mặt trận, trước khi đi ra trận ông chồng cho vợ mình mặc vào, rồi ổng khóa lại, có vậy ông mới yên tâm giết giặc bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc!
men2000 14/01/2012
nguyendungnew, on 14/01/2012 - 07:30, said:
Em rơi vào tâm trạng: :...Nến Em muốn thắp nhưng sợ cơn gió lùa..." ! Thì cứ yêu đi, yêu mới biết lừa hay kg bị lừa chứ. Còn vừa muốn yêu vừa kg sợ bị lừa, mỗi lần hẹn hò với người yêu thì nhớ mặc áo ngực bằng thép (giống như Triệu Minh trong Cô gái đồ long) và xì-líp có khóa (Hình như xì-líp loại này có bán bên Châu âu vào thế kỷ 18-19 gì đó). Xì-lip có khóa được sử dụng khi các chiến binh ra mặt trận, trước khi đi ra trận ông chồng cho vợ mình mặc vào, rồi ổng khóa lại, có vậy ông mới yên tâm giết giặc bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc!
tuetue 14/01/2012
Cảm ơn mọi người rất nhiều ! Mọi người ghé qua làm topic đông vui hẳn !
@ Icecream: Rất vui vì bạn thích những bản nhạc này, cảm giác như tìm được sự đồng cảm hì hì
@ Men2000: phải nói là 2 cái emoticon bạn (anh?) dùng trong trường hợp này rất rất "VƯỢNG ĐỊA" haha
@ Nguyendungnew:đọc comment của anh mà em cười ngặt ngẹo. Chẳng lẽ cuộc đời luôn trần trụi và phũ phàng thế sao anh?
À, đáng ra em định chỉ cười một mình nhưng buồn cười quá không chịu được. Phim Trái Tim Mùa Thu còn nhiều hình ảnh lung linh lắm, sao anh lại chọn cái avatar đó nhỉ? Nhìn hài quá!!!
@ Icecream: Rất vui vì bạn thích những bản nhạc này, cảm giác như tìm được sự đồng cảm hì hì
@ Men2000: phải nói là 2 cái emoticon bạn (anh?) dùng trong trường hợp này rất rất "VƯỢNG ĐỊA" haha
@ Nguyendungnew:đọc comment của anh mà em cười ngặt ngẹo. Chẳng lẽ cuộc đời luôn trần trụi và phũ phàng thế sao anh?
À, đáng ra em định chỉ cười một mình nhưng buồn cười quá không chịu được. Phim Trái Tim Mùa Thu còn nhiều hình ảnh lung linh lắm, sao anh lại chọn cái avatar đó nhỉ? Nhìn hài quá!!!
tuetue 15/01/2012
“Đường vào đạo có tám vạn bốn ngàn ngõ, thanh âm cũng là đạo. Trong các loại thanh âm thì im lặng là thanh âm vi diệu nhất.”
( Nguyễn Tường Bách)
Thơ con cóc (5):
Đôi lời mạo muội:
Thật sự cảm thấy hổ thẹn quá! Một bản nhạc về Hoa sen, tinh khiết và trong trẻo vô cùng. Cảm tưởng tâm quá nhiều tạp niệm nên không thể với tới được. Muốn làm 1 bài thơ, tuy là thơ con cóc thôi, thật thật “trong” về hoa sen mà không tài nào làm được, lực bất tòng tâm! Thôi thì, bạo gan kể một câu chuyện nho nhỏ bằng thơ vậy. Tuetue không hề có ý răn dạy gì cả. Những lời mang tính khuyên răn đều là “đạo” ý, hì hì. ^^
Hôm qua, mở bản nhạc này cho một người bạn nghe. Cô ấy bảo chẳng thấy hay ho gì. Trong khi tuetue nghe cả ngày không chán, hichic. Chỉ thấy tiếc, giá như cô ấy nghe hơn khoảng 3 lần, thật sự lắng lòng mình lại, sẽ cảm thấy bản nhạc hay vô cùng.
Bản nhạc đêm khuya:
Thơ con cóc (5):
Liên hoa mọc giữa bùn nhơ
Ngày đêm nhỏ lệ bơ phờ khóc than
Hữu duyên Đức Phật ghé ngang
Ân cần thăm hỏi rõ ràng việc chi
Liên hoa thật dạ phân bua
Rằng con tinh khiết trắng trong vô ngần
Há gì sống chốn bùn tanh
Làm sao tu đặng chóng thành Vô – Sanh?
Cúi mong Đức Phật khai ân
Đưa con đến cõi trong lành tinh khôi
Phật cười, tĩnh tại an nhiên
Thuận duyên hóa phép yên lòng liên hoa
Một nghìn năm lẻ trôi qua
Tình cờ Phật lại ghé thăm liên đài
Ai hay hoa dáng kiêu sa
Thanh cao rực rỡ mà giờ nơi đâu?
Mày chau mình hạc héo hon
Âu sầu buồn tủi nỉ non tháng ngày
Nay sinh mai tử có ngày
Tu tiên một giấc mộng nay lỡ làng
Mừng mừng tủi tủi liên hoa
Thành tâm cúi lạy Phật khai tâm hèn
Bỗng trong chỉ một sát na
Liên hoa về lại bùn tanh, quê nhà
Vươn mình đứng dậy hiên ngang
Vâng lời Phật hẹn một ngàn năm sau
Bùn hôi, một cõi ta bà
Rối ren oan nghiệt hằng hà chướng ma
“Muốn thành Phật, trước gặp ma”
Bồ Đề tâm ấy mới đà ngát hương
Liên hoa tiên tử ngộ ra
Tâm thành bái Phật tỏ lời tri ân.
P/s: mong hữu duyên được quí nhân chỉ dạy. Tuetue xin chân thành cảm ơn! ^^
Sửa bởi tuetue: 15/01/2012 - 22:52
( Nguyễn Tường Bách)
Thơ con cóc (5):
Đôi lời mạo muội:
Thật sự cảm thấy hổ thẹn quá! Một bản nhạc về Hoa sen, tinh khiết và trong trẻo vô cùng. Cảm tưởng tâm quá nhiều tạp niệm nên không thể với tới được. Muốn làm 1 bài thơ, tuy là thơ con cóc thôi, thật thật “trong” về hoa sen mà không tài nào làm được, lực bất tòng tâm! Thôi thì, bạo gan kể một câu chuyện nho nhỏ bằng thơ vậy. Tuetue không hề có ý răn dạy gì cả. Những lời mang tính khuyên răn đều là “đạo” ý, hì hì. ^^
Hôm qua, mở bản nhạc này cho một người bạn nghe. Cô ấy bảo chẳng thấy hay ho gì. Trong khi tuetue nghe cả ngày không chán, hichic. Chỉ thấy tiếc, giá như cô ấy nghe hơn khoảng 3 lần, thật sự lắng lòng mình lại, sẽ cảm thấy bản nhạc hay vô cùng.
Bản nhạc đêm khuya:
Thơ con cóc (5):
Liên hoa mọc giữa bùn nhơ
Ngày đêm nhỏ lệ bơ phờ khóc than
Hữu duyên Đức Phật ghé ngang
Ân cần thăm hỏi rõ ràng việc chi
Liên hoa thật dạ phân bua
Rằng con tinh khiết trắng trong vô ngần
Há gì sống chốn bùn tanh
Làm sao tu đặng chóng thành Vô – Sanh?
Cúi mong Đức Phật khai ân
Đưa con đến cõi trong lành tinh khôi
Phật cười, tĩnh tại an nhiên
Thuận duyên hóa phép yên lòng liên hoa
Một nghìn năm lẻ trôi qua
Tình cờ Phật lại ghé thăm liên đài
Ai hay hoa dáng kiêu sa
Thanh cao rực rỡ mà giờ nơi đâu?
Mày chau mình hạc héo hon
Âu sầu buồn tủi nỉ non tháng ngày
Nay sinh mai tử có ngày
Tu tiên một giấc mộng nay lỡ làng
Mừng mừng tủi tủi liên hoa
Thành tâm cúi lạy Phật khai tâm hèn
Bỗng trong chỉ một sát na
Liên hoa về lại bùn tanh, quê nhà
Vươn mình đứng dậy hiên ngang
Vâng lời Phật hẹn một ngàn năm sau
Bùn hôi, một cõi ta bà
Rối ren oan nghiệt hằng hà chướng ma
“Muốn thành Phật, trước gặp ma”
Bồ Đề tâm ấy mới đà ngát hương
Liên hoa tiên tử ngộ ra
Tâm thành bái Phật tỏ lời tri ân.
P/s: mong hữu duyên được quí nhân chỉ dạy. Tuetue xin chân thành cảm ơn! ^^
Sửa bởi tuetue: 15/01/2012 - 22:52
men2000 16/01/2012
nguyendungnew, on 14/01/2012 - 07:30, said:
Em rơi vào tâm trạng: :...Nến Em muốn thắp nhưng sợ cơn gió lùa..." ! Thì cứ yêu đi, yêu mới biết lừa hay kg bị lừa chứ. Còn vừa muốn yêu vừa kg sợ bị lừa, mỗi lần hẹn hò với người yêu thì nhớ mặc áo ngực bằng thép (giống như Triệu Minh trong Cô gái đồ long) và xì-líp có khóa (Hình như xì-líp loại này có bán bên Châu âu vào thế kỷ 18-19 gì đó). Xì-lip có khóa được sử dụng khi các chiến binh ra mặt trận, trước khi đi ra trận ông chồng cho vợ mình mặc vào, rồi ổng khóa lại, có vậy ông mới yên tâm giết giặc bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc!
@tuetue: Hình như bạn sống rất nội tâm. Như phim Hàn ấy. Tâm hồn mong manh dễ vỡ.
Sửa bởi men2000: 16/01/2012 - 22:07
tuetue 16/01/2012
men2000, on 16/01/2012 - 22:06, said:
Hôm nay đọc lại chuyện này mới nghĩ ra một chuyện. Nhỡ đâu cái ông kia bị tử trận thì sao? Mình quan tâm đến cái chìa khóa của ông ấy để đâu quá.
@tuetue: Hình như bạn sống rất nội tâm. Như phim Hàn ấy. Tâm hồn mong manh dễ vỡ.
@tuetue: Hình như bạn sống rất nội tâm. Như phim Hàn ấy. Tâm hồn mong manh dễ vỡ.
Đúng đúng !!! Thật là phát hiện mới. Lỡ đâu ông chồng tử trận thì bà vợ......ôi thôi rồi, hahaha.
Có lẽ vậy. Nói chung là khó diễn tả rõ ràng được. Nhưng mà Tuetue like phim Hàn, hì hì
Sửa bởi tuetue: 16/01/2012 - 22:29
men2000 16/01/2012
@tuetue : Ai yêu bạn cũng có cái may mắn và cũng có cái khôg may mắn. Mình cũng thích phim Hàn, hay nghe nhạc Hàn. Cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng, thấy đời đẹp hơn.
tuetue 16/01/2012
men2000, on 16/01/2012 - 22:47, said:
@tuetue : Ai yêu bạn cũng có cái may mắn và cũng có cái khôg may mắn. Mình cũng thích phim Hàn, hay nghe nhạc Hàn. Cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng, thấy đời đẹp hơn.
Cảm ơn Men2000 nhiều !!! hay quá, mọi người ghé qua làm topic đông vui hẳn. Bấy lâu post bài lên mà không thấy mọi người có ý kiến gì, tưởng đâu đang ở giữa sa mạc. Hình như mục Luận giải Tử vi vắng vẻ nhất thì phải.
P/s: men2000 là men mà cũng like phim Hàn thì cũng lạ thật !