←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Giao lưu cùng MinhGiac

Fl0wer's Photo Fl0wer 14/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thotho, on 14/12/2012 - 15:47, said:

Các ca sĩ nổi tiếng, từng nghiện ngập trên TG này không phải ít Micheal Jackson, Whitney Houston,....hay như Maradonna cũng vậy thôi.
Nghiện là sai lầm phạm phải, không được coi là nhân cách.
Một người nghiện vẫn được tôn trọng, khi bản chất của họ vẫn là một người tốt.
Còn hơn chán vạn những thằng không nghiện, nhưng bản tính là nhỏ nhen, đê tiện, sống chẳng ra gì.
Ừ.
Vấn đề là thằng nghiện phải hát thứ khán giả muốn nghe, như Gấu hát hàn lâm mà nghiện thì dân nó lôi ra phét đít đá vào trại cai từ ba đời tám hoánh.
Sửa bởi kill: 14/12/2012 - 15:58
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 15/12/2012

PMK em đâu rồi ?
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 15/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 15/12/2012 - 11:30, said:

PMK em đâu rồi ?

Thằng nhóc này, ban đầu cậu kêu tôi là anh, sau đó là chị, bây giờ là em. Căn cứ vào đâu mà cậu thay đổi đại từ nhân xưng như thế?
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 15/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thotho, on 14/12/2012 - 15:47, said:

Các ca sĩ nổi tiếng, từng nghiện ngập trên TG này không phải ít Micheal Jackson, Whitney Houston,....hay như Maradonna cũng vậy thôi.
Nghiện là sai lầm phạm phải, không được coi là nhân cách.
Một người nghiện vẫn được tôn trọng, khi bản chất của họ vẫn là một người tốt.
Còn hơn chán vạn những thằng không nghiện, nhưng bản tính là nhỏ nhen, đê tiện, sống chẳng ra gì.

Nghiện là sai lầm phạm phải, không được coi là nhân cách. Nhưng không nên cổ vũ các vị ấy xài ma túy hoặc tệ hơn là cung cấp ma túy cho các vị ấy xài cho đã, mà nên giúp họ khắc phục sai lầm, từ bỏ thói quen nghiện hút chứ nhỉ, quý bạn đồng ý không?
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 15/12/2012

Một người cho dù bản chất tiên thiên là xấu đi nữa, nhưng khi họ đã quyết tâm thay đổi trở thành người tốt thì họ tốt lắm, tốt hơn những người tốt bình thường nhiều, họ sẽ dám làm những việc tốt mà người tốt bình thường chưa chắc đã dám làm.
Trích dẫn

thotho's Photo thotho 15/12/2012

Dở hay sao mà đi cổ vũ cho người ta nghiện!?
Nguyên cái câu chị đưa ra nghe đã quá củ chuối rồi.
Nghiện là sai lầm, mà sai lầm thì cần sự bao dung, nhân ái, rộng lượng.
Đến với họ bằng tình thương, cảm thông, chia sẻ, họ sẽ nhận ra họ có thể đứng dậy làm lại.
Họ đã đứng dậy rồi, mà ông cứ lôi quá khứ của người ta ra nhắc lại, đay nghiến, xoáy sâu, để mà hạ thấp người ta, không cho người ta ngóc đầu dậy, thì ông là loại rẻ rách, mạt hạng.
Trích dẫn

phonghue's Photo phonghue 13/07/2013

Mong anh min giác xem giúp mình với.
cảm ơn anh trước nha.

anh cho mình hỏi.
-Thuỷ nhị cục: trường sinh khởi tại cung Thân đối với cả âm nam dương nam và âm nữ dương nữ luôn luôn an thuận.

-Mộc Tam cục: trường sinh khởi tại cung Hợi đối với cả âm nam dương nam và âm nữ dương nữ luôn luôn an thuận.
-Kim tứ cục: trường sinh khởi tại Tị đối với cả âm nam dương nam và âm nữ dương nữ luôn luôn an thuận.
-Hoả lục cục: trường sinh khởi tại Dần đối với cả âm nam dương nam và âm nữ dương nữ luôn luôn an thuận.
-Thổ ngủ cục: Thìn Tuất Sửu Mùi. vị trí tứ mộ. xin hỏi anh Trường sinh khởi từ đâu. và cách an vòng trường sinh đối với mấy cục trên kia có đúng không anh.
Mình đọc trên diễn đàn gần như là tất cả các bài viết của anh. mình rất là mừng khi có người hiểu được tử vi như anh. quý hơn cả điều đó là sự chia sẽ kiến thức một cách rất trung thực. và mình học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ anh. ( mình nói thật tất cả bài viết và tranh luận của anh trên tất cả các diễn đàn mình đều copy về để có tài liệu xem lại. từ tên minhgiac, thongthientri, khaitri mình đã copy tât cả xin lỗi vì đã không xin phép anh vì thấy hay quá nên copy về. mong anh thông cảm) mình gửi lá số của mình lên có 2 ý.
-thứ nhất là mong anh dành chút thời gian xem giúp và cho mình những lời khuyên để mình sống được tốt hơn.
-Thứ hai vì anh đã từng nói là dùng cảm xạ thần học để biết được người và anh cũng đã nói sẽ chia sẽ kiến thức với người có duyên. mình hy vong kỳ duyên đó.
Mình có gửi mail cho anh: qua địa chỉ anh cho trên mạng:
dovankhuong.hp@gmail.com
anh có thể cho mình xin số điện thoại của anh để có thể gặp anh khi anh vào Sài Gòn làm việc. Hiện tại mình đang ở Lào.
Chúc anh luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và thành công. Rất mong được gặp anh.
chân thành cảm ơn anh vì tất cả.


Read more:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TuViLySo.Org

Trích dẫn

phonghue's Photo phonghue 13/07/2013

Mong anh min giác xem giúp mình với.
cảm ơn anh trước nha.


anh cho mình hỏi.
-Thuỷ nhị cục: trường sinh khởi tại cung Thân đối với cả âm nam dương nam và âm nữ dương nữ luôn luôn an thuận.

-Mộc Tam cục: trường sinh khởi tại cung Hợi đối với cả âm nam dương nam và âm nữ dương nữ luôn luôn an thuận.
-Kim tứ cục: trường sinh khởi tại Tị đối với cả âm nam dương nam và âm nữ dương nữ luôn luôn an thuận.
-Hoả lục cục: trường sinh khởi tại Dần đối với cả âm nam dương nam và âm nữ dương nữ luôn luôn an thuận.
-Thổ ngủ cục: Thìn Tuất Sửu Mùi. vị trí tứ mộ. xin hỏi anh Trường sinh khởi từ đâu. và cách an vòng trường sinh đối với mấy cục trên kia có đúng không anh.
Mình đọc trên diễn đàn gần như là tất cả các bài viết của anh. mình rất là mừng khi có người hiểu được tử vi như anh. quý hơn cả điều đó là sự chia sẽ kiến thức một cách rất trung thực. và mình học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ anh. ( mình nói thật tất cả bài viết và tranh luận của anh trên tất cả các diễn đàn mình đều copy về để có tài liệu xem lại. từ tên minhgiac, thongthientri, khaitri mình đã copy tât cả xin lỗi vì đã không xin phép anh vì thấy hay quá nên copy về. mong anh thông cảm) mình gửi lá số của mình lên có 2 ý.
-thứ nhất là mong anh dành chút thời gian xem giúp và cho mình những lời khuyên để mình sống được tốt hơn.
-Thứ hai vì anh đã từng nói là dùng cảm xạ thần học để biết được người và anh cũng đã nói sẽ chia sẽ kiến thức với người có duyên. mình hy vong kỳ duyên đó.
Mình có gửi mail cho anh: qua địa chỉ anh cho trên mạng:
dovankhuong.hp@gmail.com
anh có thể cho mình xin số điện thoại của anh để có thể gặp anh khi anh vào Sài Gòn làm việc. Hiện tại mình đang ở Lào.
Chúc anh luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và thành công. Rất mong được gặp anh.
chân thành cảm ơn anh vì tất cả.


Read more:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TuViLySo.Org

Trích dẫn

lamanh's Photo lamanh 19/07/2013

chém nhau ghê quá
Trích dẫn

Lutuannghia's Photo Lutuannghia 17/01/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DoKhuong, on 19/04/2012 - 09:01, said:

Cảm ơn ông đã nhắc nhở cháu!
Cháu đã làm lễ và đang tiến hành lấp vào giờ Thìn rồi ông ạ. Như vậy thì có ảnh hưởng gì không ông. Thực ra cháu đã tiến hành đào giếng từ ngày hôm kia (17/4/2012 - giờ Thìn), vì chờ không có cát vàng nên hôm nay cháu mới lấp bằng bột xỉ lò than. "Số" ông ạ! (hihihi).
Cháu Minhgiac!

Tiếng đàn hay ở dư âm,dù cho cụ Hà Uyên không gẩy nữa,nhưng tôi tin rằng,tiếng đàn của cụ sẽ sống mãi trong lòng những thế hệ trẻ Việt Nam,những người đam mê huyền học,sẽ tiếp nối và phát huy những gì Cụ để lại!

KÍNH CHÚC CỤ TRƯỜNG SINH BẤT TỬ!

Cám ơn BĐH TVLS rất nhiều!
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 19/01/2016

chúng ta dù muốn hay không, dù yêu hay ghét, dù ta hay địch thì nhân sinh chẳng ai có được sự bất tử cả đó là vô vọng vậy!

mọi con đường của sự sống đều đi đến cái chết đó là định luật bất thành văn.
đạo trời chẳng chính còn chếch mác huống cho số thọ yểu người ta, mỗi người là một số nan minh!
cái không sinh cái có, cái có sinh cái không. mệnh người là do trời và đất quyết!

ông nào đó giảng giải đạo đức kinh rằng " đạo trời có lợi cho vạn vật" đó là một câu giải thích sai. thiên địa bất nhân, coi vạn vật như sô cẩu thì làm gì có lợi hay hại hoàn toàn. nên con người muốn có cái muốn có, muốn biết có muốn biết, muốn thấy cái muốn thấy thì phải tòng theo đạo tức tòng tự nhiên thì mới có lợi mà thôi!
Trích dẫn

Lutuannghia's Photo Lutuannghia 19/01/2016


Ai đã từng thâu đêm trải sách khắp phòng khách để so sánh ,đối chiếu từng câu từng chữ, hòng tìm ra một ý sót của tiền nhân thì mới biết giá trị thật sự của những lời vàng ý ngọc mà các vị tiền bối muốn truyền đạt cho người hữu duyên!

Tôi đang bận việc, vào mạng bằng máy mượn, hy vọng được đọc nhiều bài của Minhgiac!

Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của Trường Sinh Bất Tử là gì? Khi có cơ hội chúng ta cùng nhau xem xét vấn đề này nhé !

Mong tin bạn!
Trích dẫn

NoName01's Photo NoName01 20/01/2017

Từ topic Tuần triệt tác âm dương đến lá số cụ hà uyên và đến đây.
Đào mộ cái topic này lên để nói đôi điều thấy ức chế:
Tôi chả biết gì về lý số cả và không biết một ai ở cái dd này cả, trong quá trình tìm hiểu về tuần triệt mà mò tới đây,

Ở cái topic tuần triệt tác âm dương ấy, ông minhgiac ông chia sẻ thì chia sẻ cho nó tử tế rõ ràng, không nói thì đừng có mở cái topic ra, sống để bụng chết đem mà chôn. Như ông Hauyen, vuivui, hoa cai và một số người khác các ông ấy nói là nói rõ, cái gì giữ là giữ, rất rõ ràng, đàn ông.
Đọc hết cả mấy chục cái page ông minhgiac ông chơi cái bài câu giật, úp úp mở mở, bao người chạy theo, mục đích là gì vậy? có vẻ như đây là trò chơi để ông cảm thấy vui vẻ và đẩy cho người khác cảm giác ức chế. Xong rồi người khác người ta phản ứng ông bảo ông bị thị phi, ông làm như ông bị oan ức ?. Cái trò ma mãnh này đến trẻ con chúng nó còn hiểu. Cái ông muốn là sự tung hô của người khác và tự sướng cho bản thân chứ chả phải là chia sẻ với tấm lòng tử tế gì.
Lời văn của ông hết Kính rồi Trân rồi Trọng. Những từ ngữ ấy có tác dụng gì khi cái chủ ý của ông chẳng có gì là tốt đẹp cả, có khi ra chợ nghe chửi nhau còn chân thực hơn mấy trò giả tạo Kính Trân Trọng.

Dùng 1 miếng thịt rồi đặt trước mặt người đói sau một hồi cho người ta thèm rồi cất miếng thịt đi bảo người ta là muốn ăn thì tự đi mà kiếm tôi không bưng đến tận miệng cho đâu !, đấy là cái kiểu nhân văn gì vậy ? đấy là đạo lý gì vậy ?. Thà rằng đóng trọn vai thằng khốn còn nhân tính hơn nhiều với việc suốt ngày nói đạo này đạo nọ, hành động thì bỉ ổi rồi đóng vai người bị hại.

Một người có đầy đủ danh dự của 1 thằng đàn ông không nhận lấy bất kỳ cái gì từ cái kiểu đấy của ông cả. Cho dù ông có là sư tổ của cái môn huyền học này sống lại thì cũng không nhận nhé !.
Trích dẫn