Kính nhờ các bạn tư vấn !
HatCat90 12/01/2015
Hy vọng chị DN thường xuyên tâm sự hay trò chuyện vs con trai chị nhiều hơn ở nhà,
Môi trường ở Mỹ , có thể chị biết, rất cô đơn
Và mọi thứ phải tự lo tự quyết - ăn uống giạt đồ và cả chuyên bệnh xâm nhập nữa
Chúc con trai của chị thành công trên đát Mỹ
Môi trường ở Mỹ , có thể chị biết, rất cô đơn
Và mọi thứ phải tự lo tự quyết - ăn uống giạt đồ và cả chuyên bệnh xâm nhập nữa
Chúc con trai của chị thành công trên đát Mỹ
Diệu Nhung 12/01/2015
DN cũng chỉ biết là buồn nhưng thực sự chưa biết rõ vì sao lại buồn đến vậy ? Trường con trai DN học nằm ở thành phố và thấy nó có tham gia chơi thể thao mỗi tuần 3 buổi. Ban có thể chia sẻ với DN thêm thông tin được không ?
Cảm ơn bạn nhiều !
Cảm ơn bạn nhiều !