Jump to content

Advertisements




Tình phụ tử trong trường thi Đại học


67 replies to this topic

#61 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13542 Bài viết:
  • 50191 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 12/07/2012 - 11:17

Tương tác quan tâm yêu chiều giữa bố mẹ - con cái là tốt, giúp con phát triển chỉ số EQ trong xã hội, biết quan tâm tới người khác. Tuy nhiên, nên ở độ nào đó, tránh cho con bị mất độ độc lập. Trẻ em thành phố bi giờ, sáng bị đeo rọ mõm tống vào trường, chiều lại bị đeo rọ mõm tống về nhà, ít được khám phá thiên nhiên, cây cỏ, muông thú như hồi xưa.

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 12/07/2012 - 11:18


Thanked by 5 Members:

#62 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13542 Bài viết:
  • 50191 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 12/07/2012 - 11:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saturday, on 12/07/2012 - 10:50, said:

Chán, một thế hệ Chã lại bắt đầu. 18 tuổi vẫn rúc nách bố như trẻ con lại còn khoe lên báo.
Em vừa đi vừa đi vừa khóc
...
Đến bây giờ em lớn
Vẫn cứ là trẻ con
Việc nào không suôn sẻ
Là em lại khóc nhè
È
È
Satu có Khốc ở mệnh chắc hay khóc nhè

Thanked by 4 Members:

#63 dtdt

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2796 Bài viết:
  • 14632 thanks

Gửi vào 12/07/2012 - 11:21

Xưa đi thi đại học phải thi ở HN và Vĩnh Phúc, bố mà không đèo đi, thôi con ở nhà cho xong, xa tít mù

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#64 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 12/07/2012 - 11:23

Bố mẹ mà ngồi chờ em giữa cái nắng nóng bức, xe cộ khói bụi, em xót lắm, chả còn bụng dạ nào làm bài.

Thanked by 7 Members:

#65 dtdt

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2796 Bài viết:
  • 14632 thanks

Gửi vào 12/07/2012 - 11:28

Bố chị thì chả bao giờ thế, nắng hả, về nhà trọ nằm ngủ cho thích, sắp đến giờ thì ra xem tình hình sao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#66 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13542 Bài viết:
  • 50191 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 12/07/2012 - 11:31

Ba chị cũng thế, tại nhà chị ở Hà Nội nên cũng chả thấy xót gì cho phụ huynh. Nhưng các nhà có con em ở tỉnh lên HN thi thì nên có bố mẹ. Hầu hết các em ấy lạ HN, có người đưa đi vẫn hơn. Đi một mình nhiều rủi ro xảy ra. Hơn nữa bố mẹ còn động viên tinh thần. Mấy người quen ở quê chị lên HN ko quen cái cảnh đô thị ồn ào ở Hn căng thẳng lắm.

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 12/07/2012 - 11:34


Thanked by 6 Members:

#67 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 12/07/2012 - 11:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/07/2012 - 11:31, said:

Ba chị cũng thế, tại nhà chị ở Hà Nội nên cũng chả thấy xót gì cho phụ huynh. Nhưng các nhà có con em ở tỉnh lên HN thi thì nên có bố mẹ. Hầu hết các em ấy lạ HN, có người đưa đi vẫn hơn. Đi một mình nhiều rủi ro xảy ra. Hơn nữa bố mẹ còn động viên tinh thần. Mấy người quen ở quê chị lên HN ko quen cái cảnh đô thị ồn ào ở Hn căng thẳng lắm.

Ba chị thuê phòng trọ ngủ ? Sao phiền hà quá zậy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà em tp, không cần tới thi DH, mỗi khi thi chuyển cấp hay thi học kì, là các vị phụ huynh nháo nhào, chen chúc ngoài cổng trường.

Thanked by 5 Members:

#68 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13542 Bài viết:
  • 50191 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 12/07/2012 - 11:53

à ý là ba chị ko ngồi đợi, đi làm các việc khác hoặc về nhà nghỉ, đến giờ mới ra đón.
Nhà chị hồi xưa hay có người ở quê lên ở nhờ đi ôn thi đại học. Có bà chị ở Vinh đến nhà chị ôn thi khối B, bà chị vừa xinh, lại nghĩ ra lắm trò chơi, khiến bọn trẻ con trong khu kéo đến nhà mình nườm nượp, coi chị ấy làm thủ lĩnh. Chị thích lắm, chỉ mong chị ấy thi đại học ko đỗ để năm sau vẫn đến nhà chị ôn thi tiếp. Cuối cùng chị ấy thi không đỗ thật, đang thi còn bị ngất nữa.

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 12/07/2012 - 12:00


Thanked by 7 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |