vâng cảm ơn anh, lại cái chết đột ngột = quan đới. em không nghĩ bà ta lại chết vào năm 21 tuổi. nếu bà này chết năm này thì lý thuyết của em áp dụng cho bà này đã bị đoán sai. nên em mới cần kiểm nghiệm để hoàn thiện nó, sớm nhất có thể. chứ em không đợi tới vài trục năm đâu vì quá phí thời gian.
có điều em cần những lá số chuẩn và đáng tin cậy. vì giả sử em là vĩ nhân nếu ai đó lấy ngày tháng năm sinh của em từ giấy khai sinh. cũng không bao giờ tìm đựoc lá số thật của em, trừ khi hỏi cha mẹ em, khakha. em cũng không ngại gì việc đoán sai cả vì đoán sinh tử được là lý thuyết em tạo ra và đó cũng là điều em quan tâm nhất trong môn tử vi này. cũng là điều tất cả những người học tử vi đều mong muốn và ao ước. em đã được nge 2 câu chuyện của anh em về 2 ngừoi thầy của anh ấy với cái lá số viết rõ ngày giờ tháng năm chết quấn quanh người, chỉ khi chết rồi thay quần áo cho cụ mới biết điều đó. tiếc thay họ đã chết rồi em không thể gặp gỡ mà hỏi được. anh của em thì chỉ học " lục đạo" mà không học môn này, em tiếc lắm. vì những kiến thức đó đã bị chôn vùi mất rồi. nên em rất muốn hoàn thiện lý thuyết này dựa vào chiều đi của sao sinh tử mà em cho là vậy. nhưng em vẫn chưa biết vận dụng nó như thế nào. có lá số ứng vào thái tếu lưu niên, có lá ứng vào tiểu vận và có lá ứng vào lưu niên đại vận. thật là không biết tìm ra điểm chung nào nữa.thanks anh rất nhiều!
Sửa bởi khaitri: 06/08/2012 - 21:17