Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NgoaLong, on 21/06/2011 - 12:52, said:
Không phải theo NL, mà là dựa theo bài viết "Tử Vi cư Ngọ".
Còn về sao Thiên Không thì NL không nghĩ nó ghê gớm như số sách vở đề cập hoặc như nhiều người chết khiếp với nó.
Homesick nói người đó hiền hòa, nhân hậu thì cũng không có gì lạ cả. Vì ở đây chỉ có Thiên Không mà lại có nhiều sao tốt như Tử Vi, Lộc Tồn, Tả Hữu, Quang Quí, Đào Hồng, Tứ Đức.
Xét về Thiên Không thì còn phải xem nó đi với sao nào nữa, chứ 1 mình nó thì cũng bình thường thôi. Huống chi bên cạnh bộ Lưu Hà, Kiếp Sát luôn sát cánh với Thiên Không thì Đào Hồng, Tam Tứ Đức cũng luôn đi cùng mà.
Sẵn nói về Thiên Không thì nói thêm cái này. Theo quan điểm khác thì Bắc Phái (được cho là chính thống) không có Thiên Không trước Thái Tuế, còn Thiên Không mà trong các câu Phú trong Tử Vi thường nhắc tới và đi cặp với Địa Kiếp chính là con Địa Không mà mình đang dùng. Nói đơn giản cho dễ hiểu thì Bắc Phái có bộ Thiên Không - Địa Kiếp, Nam Phái đổi Thiên Không thành Địa Không và thêm vào con Thiên Không trước Thái Tuế. Như câu Phú:
[indent]"Hạng Vũ anh hùng hạn ngộ Thiên Không nhi táng quốc,
Thạch Sùng hào phú vận phùng Địa Kiếp dĩ vong gia."[/indent]
Như cách Đào Hoa gặp "Thiên Không" là bán thiên triết sĩ, lưng trời gãy cánh gì đó ... có lẽ ý trực tiếp về mặt tình cảm hơn, xa hơn thì tới bổn mạng, rồi công danh, v.v... . Đào Hoa như ta biết thì sợ Không Kiếp, gặp thì tình cảm dễ có vấn đề. Hoặc Phú cũng có nói Đào Hồng gặp Không Kiếp thì mạc đàm phú quí hoặc yểu vong gì đó. Còn về công danh thì bản thân bộ Không Kiếp cũng chủ sự bất ổn rồi, riêng Phú có câu: "Sinh sứ Kiếp Không do như bán thiên triết sĩ", sinh sứ tức là tại Dần Thân Tỵ Hợi, tức ở đây Không Kiếp đắc địa nên lúc lên như sấm sét, lúc xuống như gẫy cánh lưng trời.
Nói chung, NL thấy con Thiên Không không đáng ngại bằng con Địa Không, Địa Kiếp.
TC thì có quan điểm ngược lại, chẳng sợ KK chẳng phải vì mình có KK mà nói vậy đâu nhá, nhưng lại sợ cái ông Thiên Không, Đà La, Linh tinh, hoặc cái ba ông kết bè kết đảng Riêu Đà Kỵ.... nó như thằng CIA lầm lũi theo mình, giám sát dò la mình, ko biết lúc nào nó cho mình một dao. Nên tui sợ lắm.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
- Cái gì âm thầm và bất ngờ thì khó đối phó.
- Thiên Không chủ về bất ngờ, đổ vỡ bất ngờ, tai họa bất ngờ, không lường trước, khó đề phòng, nên TC sợ hơn, nếu khi này nó đi kèm với ông KK hay mấy hung sát bại tinh thì thật đáng ngại ví như trường hợp hay được nhắc tới Thiên Không + Đào Hoa (tình cảm đổ vỡ bất ngờ, đổ vỡ rồi mới biết chính xác do đâu), không tin cứ thử mà xem.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
- Thiên Không đóng mệnh thường mưu mô thâm trầm, độc đoán, khó gần (nếu kết hợp với Cô quả, lộc tồn dễ đi tu, hoặc độc cô nhân ảnh.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)...
- Nhưng đặc biệt nó đi cùng các bộ sao tốt thì ko đáng ngại, nên phải xem nó đi với sao nào, nó là kết quả của sự việc của sao trong cung đi cùng nó, của hiện tượng cung đó (ví dụ nó như quả bom, chỉ khi nổ là khi được châm ngòi, nhưng nổ nhanh và bất ngờ, nổ như thế nào phụ thuộc vào ngòi của nó).
- Còn KK thì sự đổ vỡ, thất bại, khó khăn rõ ràng hiện hữu, còn có cơ mà đề phòng giảm thiểu.
TC