Sắc màu của cuộc sống!
#1
Gửi vào 11/08/2012 - 23:05
Các bạn hãy tự do đến và trò chuyện với mình nhé!
Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.
Thanked by 7 Members:
|
|
#2
Gửi vào 11/08/2012 - 23:13
Họ đáng ta thông cảm hơn là trách móc.
Cố gắng tập yêu cả những người đối xử không tốt với mình.
Hôm nay, mình cảm thấy hơi mệt...Chỉ nghĩ ra một điều vậy thôi...
Cảm thấy được viết ra những bức bối trong lòng, cảm thấy dễ chịu...Uhm thì viết là để quên những nỗi đau hay không vui mà...
Thanked by 7 Members:
|
|
#3
Gửi vào 12/08/2012 - 01:23
Một buổi sáng bình yên. Ngày cuối cùng mình được uống cà phê đắng trong buổi sáng mù sương.
Ngày mai phải thay cà phê bẳng sữa -- cho da đẹp .
Ngẫm trong cuộc sống có người này người kia --- cho đời thêm vui mà.
It takes two to tango. Chẳng có ai khôn tuyệt đối, và cũng chẳng có ai ngốc hoàn toàn.
Ài.
Trên đời mình chỉ yêu và tin tuyệt đối vào Thượng Đế.
Có nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn nhưng mình luôn tin là Thượng đế rất công bằng và bao dung, dù đôi lúc cụ có tính hài hước và thích chơi mình. Cứ vững tin và yêu đời là tất cả sẽ ok thôi.
Ko có thởi gian dịch câu này --nhưng thấy hay nên post lên đây
“Experience life in all possible ways --
good-bad, bitter-sweet, dark-light,
summer-winter. Experience all the dualities.
Don't be afraid of experience, because
the more experience you have, the more
mature you become.”
―
Thanked by 6 Members:
|
|
#4
Gửi vào 13/08/2012 - 09:46
Thử nghĩ, cuộc sống nếu quá êm đẹp thì sao ta biết thế nào là hạnh phúc?
Dạo này, ước được nằm giữa một bầu trời đầy sao, có gió thổi nhè nhẹ, yên bình…Nằm ngước mặt lên trời…Chẳng cần suy nghĩ gì. Chỉ thế thôi cũng đủ.
Khi còn nhỏ, mình mong hãy mau lớn, để làm được việc này việc kia, để được quyền tự do, quyết định. Nhưng khi lớn rồi, mới biết người lớn có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, toan tính…Mới biết người lớn, họ thật giỏi, xử lý mọi chuyện thật khéo, để thế giới tuổi thơ của con cái họ được muôn sắc màu…
Chúc bạn Kissintherain và mọi người một tuần mới thật nhiều niềm vui nhé!^^
Thanked by 5 Members:
|
|
#5
Gửi vào 14/08/2012 - 00:33
wish upon a star
Đôi lúc mình buồn, cũng ra nằm ngoài biển ngắm sao trời. Trong thăm thẳm của vũ trụ có một sự bình yên vô cùng.
Ừm. Làm cha mẹ cũng như đi trong đêm thôi. Lúc nào cũng đầy phân vân không biết mình có quyết định đúng không, có chọn lựa đúng không. Nhiều khi lựa chọn mình nghĩ là đúng, lại sai hoàn toàn. Hoặc những cái quyết định rất ngu ngơ, lại là quyết định chính xác. Có câu, "mỗi đứa con là một mảnh trái tim của người cha/mẹ" ... Đúng lắm đó.
Đứng trước trời đêm, mình nghĩ có thể mọi việc đã được sắp đặt sẵn bởi bề trên. Nhận định này rất là khó khăn cho mình chấp nhận, vì cá tính mình rất cứng cỏi, và không chịu khuất phục trước số mệnh. Nhưng chắc chúng ta chỉ là những hạt bụi bay theo một quỹ đạo trong vũ trụ, và nhân nghiệp duyên dày đặc như mạng tơ trời ta không sao thoát nỗi.
À. Chợt nhớ bài thơ này:
Tình cờ như hạt sương
Long lanh tàu sen lục
Như một bông bạch cúc
Ngát khung trời vàng tơ
Tình cờ như bài thơ
Sớm nay về giục bút
Trong tàng xanh râm bụt
Xòe ngôn ngữ hoàng hoa
Tình cờ như đôi ta
Lưng dốc xanh gặp mặt
Trên khung đời xa cách
Hai sợi hồng se nhau
Tình cờ ngàn năm sau
Dẫm chân ngàn năm trước
Như những nhành thược dược
Cứ mùa xuân hồng môi
Có định sẵn xa xôi
Hay tình cờ lệch lạc
Đóa hoàng hoa ngơ ngác
Đóa hoàng hoa mỉm cười
Xin cảm tạ đất trời
Tình cờ hay định trước
Mỉm cười như hạt nước
Trên đài sen long lanh
Có thể chẳng có gì là "tình cờ" cả.
Chúc sunrise85 và các bạn một tuần lạc quan + yêu đời.
*gặp gỡ - phạm thiên thư
Sửa bởi kissintherain: 14/08/2012 - 00:34
Thanked by 3 Members:
|
|
#6
Gửi vào 14/08/2012 - 23:33
Cuộc sống có thật nhiều điều kỳ bí mà con người chẳng bao giờ hiểu hết được, chỉ cảm nhận bằng cả tâm hồn và trái tim mà thôi.
Mong bạn cũng sẽ luôn khỏe và vui. Cố gắng viết để trải lòng mình và chia sẻ cảm xúc với mọi người xung quanh.
Sunrise rất vui được làm quen với Kissintherain.
Àh, mình đang thắc mắc là nhiều lần mở vào trang web diễn đàn đều báo một câu gì về quỹ hoạt động diễn đàn bị trục trặc là sao nhỉ. Nhiều lúc đang khoái viết thì vào mãi không được?
Chúc bạn và mọi người một đêm ngon giấc. ^^
Thanked by 1 Member:
|
|
#7
Gửi vào 17/08/2012 - 19:13
"Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên,
Đời việc gì đến sẽ đến"
Đời người là một chuỗi những sự việc liên tiếp xảy ra. Hết cười rồi lại khóc, gặp nhau rồi phải chia xa...Tình cờ lục tìm thấy tấm hình người yêu cũ trong đống sách vở hỗn loạn. Như gom những mảnh vỡ của những kỷ niệm. Thẩn thờ, ngẩn ngơ...
Mấy ai được đến với mối tình đầu của mình?
Mấy ngày gần đây, đắm chìm trong ảo mộng của quá khứ, nhận ra mình bắt đầu làm những điều có vẻ sai lầm...Khuấy động quá khứ để nhớ hay để tự làm khổ trái tim của mình, trái tim của người ấy. Người ta thường nói quá khứ nên chỉ là kỷ niệm đẹp...Xót xa!
Khi 2 con người không thể chung bước một con đường, nên lặng lẽ nhường lối để họ đi, hoặc mình sẽ thụt lùi, hoặc dũng cảm bước tiếp. Tất cả là tùy vào bản thân chính chúng ta.
Thời gian là liều thuốc thần tiên...
Chợt tỉnh giấc mộng...
Việc gì đến sẽ đến...
Dù sao vẫn buồn...Dũng cảm lên!
Thế giới của mình đang chìm vào một màu tím u buồn?
...
P/S: Viết xong, đọc lại không hiểu? Phải chăng vì mình...
Thanked by 3 Members:
|
|
#8
Gửi vào 26/08/2012 - 00:13
Đôi lời vậy thôi. Chúc chị vui và topic đông khách
Thanked by 2 Members:
|
|
#9
Gửi vào 01/09/2012 - 23:56
Sunrise chỉ muốn những tháng ngày của mình, kể từ giờ phút này mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc. Người lạc quan thì cuộc đời sẽ luôn mỉm cười với mình.
Chúc Sneha sẽ luôn vui...^^
Thanked by 1 Member:
|
|
#10
Gửi vào 06/09/2012 - 12:09
Thời gian sẽ chứng minh mọi thứ. Và giờ mình đang cần một khoảng lặng...Dẫu vậy, thật trong tâm, vẫn mong bạn sẽ đến. Chắc chắn mình sẽ nở một nụ cười mừng rỡ nếu thấy bạn.
Mình chỉ sợ bạn mà thôi, không hề ghét bạn...Hic.
Gửi một người mình đã từng rất tin tưởng, xem là bạn tốt.
Thanked by 1 Member:
|
|
#11
Gửi vào 09/09/2012 - 15:55
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
#12
Gửi vào 09/09/2012 - 16:52
Nhiều lúc ta đang có được những thứ thật quý giá nhưng lại chẳng cảm nhận được, hoặc không cảm nhận được hết trọn vẹn...chỉ khi mất đi mới biết điều gì là quan trọng với mình. Con người vốn là thế.
Có lẽ vì vậy cuộc sống cần những khoảng lặng. Nó tựa như một bản nhạc phải có những nốt trầm, hoặc những nốt lặng. Hay một bức tranh phải có khoảng đen, khoảng trắng...
Do vậy, xin hãy trân trọng và yêu lấy những giây phút bạn được bình yên, được ấm áp, được vui cười bên người thân, người bạn yêu thương,...lớn hơn nữa là quê hương, là những nơi bạn từng gắn bó. Ta chẳng biết khi nào thì ta sẽ xa họ, thậm chí là mất họ.
Mình đã bắt đầu biết cảm nhận điều đó, khi người ba yêu quý nhất qua đời, lúc đó Sunrise đã hiểu một sự thật rằng, cuộc đời có nhiều điều ta chẳng bao giờ ngờ đến. Đó cũng chính là lý do, mỗi khi thức dậy, nhìn bên cạnh thấy em gái thân thương đang ngủ bình yên, mình lại mỉm cười hạnh phúc, cảm giác mừng vui, bình yên. Uhm, mỗi sự việc xảy ra trong cuộc sống, bao giờ cũng có một bài học vô cùng quý giá cho bản thân...
Mình đang học cách cảm nhận hạnh phúc...Uhm, có vẻ thật khó, nhưng không có gì là không thể làm được, đúng không bạn?
Mình yêu tất cả những thứ đã đến, đã ở cạnh...thậm chí là lìa xa...Mình tự dưng lại chỉ muốn nói thật lớn "Xin cảm ơn cuộc sống!".
Cầu mong bình an sẽ đến với mỗi chúng ta...
Thanked by 1 Member:
|
|
#13
Gửi vào 09/09/2012 - 18:05
Hic, chiều nay tình cờ đọc được status của một người bạn...Câu đầu tiên "Papa, please don't go!" khiến mình phải nhanh chóng bấm đọc tiếp câu chuyện được viết bên dưới. Thật không thể cầm được nước mắt, cậu là người con trai học chung lớp với mình buổi tối. Câu chuyện dài đầy cảm động của bạn, là lời tự sự viết về người cha đang bị ung thư ở giai đoạn cuối, họ đang chuẩn bị tinh thần để tạm biệt ông...Trong trái tim tất cả chúng ta, không phân biệt là nam, nữ, già hay trẻ...mất mát người thân là sự mất mát lớn nhất trong đời.
Cầu mong bạn sẽ thật mạnh mẽ để vượt lên giai đoạn này. Cố gắng lên nhé bạn. Xin Thượng đế phù hộ cho bạn của con. Hic...
Thanked by 1 Member:
|
|
#14
Gửi vào 25/09/2012 - 21:41
Sunrise đã từng yêu một người, nhưng những gì người đó làm, khiến mình chợt tỉnh giấc. Và mình chợt thấy cô bạn mà mình vốn nghĩ là chanh chua, dữ dằn lại nói đúng. Cô ta muốn tốt cho mình???...Thực sự muốn xin lỗi bạn nhiều. Dù chúng ta không có vẻ gì là hợp ý nhau lắm, cả quan điểm sống. Nhưng con người ta sống với nhau là cần ý nghĩa của hành động, là kết quả phải không?
Ngày hôm nay mình đã khóc rất nhiều. Cả đêm qua ngủ không được, thực sự rất sợ mất ngủ. Mình khóc không phải vì bị đối xử tệ bạc, tàn nhẫn mà vì một người bạn nhỏ. Cậu bé tầm tuổi của em gái mình, và mình cảm thấy rất dễ chịu khi nói chuyện, gặp mặt cậu bé. Bất cứ ai đụng đến cậu, thì mình sẽ không để yên đâu. Tuổi tuy nhỏ, nhưng suy nghĩ lại rất trưởng thành, nhiệt tình và cũng giỏi nữa. Hình như cậu cũng bằng tuổi với chú bé Mèo - một người bạn nhỏ dễ thương mình gặp bên Lyso.
Mình đã bắt đầu bình phục trở lại..Lại cảm thấy cuộc sống tươi vui như mọi khi.
Hôm nay, có rất nhiều kỷ niệm vui. Thi mà, rất vui, hì hì. Nghĩ lại mình cũng thấy mắc cười nữa. ^^
Hôm nào sẽ kể mọi người nghe cho dzui nhé!
#15
Gửi vào 17/01/2013 - 21:36
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |