Jump to content

Advertisements




Hãy gửi nỗi buồn của bạn cho tôi!


163 replies to this topic

#46 ThanhXuanHaru

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 135 Bài viết:
  • 78 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 17:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuuDuyenSeGap, on 24/04/2014 - 13:20, said:

Chết cha, mộ phần nhà chị có gì không ổn không? Em nghi bệnh âm chứ không phải bệnh dương đâu, cái này thì phải hữu duyên mới gặp thầy gặp thuốc, em cũng không dám bàn luận nhiều nhưng mong rằng chị sớm gặp điều may...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

À thật ra em cũng bị viêm da cơ địa ( bệnh này chẳng cách chi chữa, cũng đành đợi hữu duyên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), bệnh em thì ở chân, da khô, hơi có vảy, thỉnh thoảng ngứa đêm, theo như 1 ông thầy thuốc là "bệnh nhà giàu" ( không được dính bẩn, giữ chân cẩn thận, thậm chí không được dùng chất kiềm tẩy rửa, mệt lắm chị à >_< ), bị gì khổ ấy, có bệnh rồi mới biết sức khỏe nó quý dường nào....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ừ, nếu mà chân chị mà bị bẩn thì cũng ngay lập tức bị ngứa, nhưng da chân chị lúc nào cũng ẩm ướt_thậm chí mùa đông còn toàn bị toát mồ hôi nữa. Humhum, tối nào chị cũng rửa chân sạch sẽ trước khi đi ngủ_nhưng bệnh vẫn phát đều đều.
Đã từng có khoảng thời gian dài chị xông chân trước khi đi ngủ_vẫn ko tác dụng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ừ, có bệnh gì khổ bệnh í thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,, sức khoẻ là vàng mừ

Thanked by 1 Member:

#47 HuuDuyenSeGap

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 651 Bài viết:
  • 942 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 19:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

aoiharu, on 24/04/2014 - 17:44, said:

ừ, nếu mà chân chị mà bị bẩn thì cũng ngay lập tức bị ngứa, nhưng da chân chị lúc nào cũng ẩm ướt_thậm chí mùa đông còn toàn bị toát mồ hôi nữa. Humhum, tối nào chị cũng rửa chân sạch sẽ trước khi đi ngủ_nhưng bệnh vẫn phát đều đều.
Đã từng có khoảng thời gian dài chị xông chân trước khi đi ngủ_vẫn ko tác dụng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ừ, có bệnh gì khổ bệnh í thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,, sức khoẻ là vàng mừ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chị đến thử địa điểm này xem nhé!
Phòng chẩn trị y học cổ truyền
Lương y: Nguyễn Công Vĩnh
Địa chỉ: 157- Khu 5- Thị trấn Thắng- Hiệp Hòa- Bắc Giang
SĐT: 0240.3568.333 - 0909.829.286
Bệnh gì thường cũng chữa trong 3 tháng, để hết bệnh thường tốn khoảng 5 hoặc 6tr.
Rất nhiều người chữa khỏi những bệnh mãn tính, có người khỏi nhưng tầm chục năm sau tái phát ( không biết do thuốc hay người bệnh).
Em khuyên chị nếu đi đến ấy thì đi sớm nhé, lấy vé xếp hàng mà ( không thiên vị ai), đông người đến chữa lắm, đợi từ sáng khéo đến chiều mới được xem bệnh...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo người nhà em đi khám bệnh ở đấy thì bác Vĩnh( khoảng 50t) rất hiền và nhiệt tình, em nghĩ chị đến xem sao nhé!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mong chị sớm khỏe mạnh vui vẻ nha...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#48 butachiok

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 72 Bài viết:
  • 74 thanks
  • LocationĐà Nẵng

Gửi vào 24/04/2014 - 20:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sunrise85, on 18/10/2012 - 12:08, said:

Nếu cuộc sống của bạn có những lo âu, thất vọng, buồn phiền, hãy gửi và viết cho Sunrise nhé!
(Mục đích của Topic là gì rồi mọi người sẽ rõ, hihi)

Sunrise tin bạn sẽ thấy vui hơn, nếu bạn được nói ra nỗi niềm cho ai đó.

Mong các bạn sẽ luôn vui!

Cảm ơn mọi người.

Tôi chỉ có một nỗi buồn
Đó là khi thức quá lâu
Biết làm sao điều phục đây
Muốn vào nhập truyền yếu chỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#49 HuuDuyenSeGap

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 651 Bài viết:
  • 942 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 20:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Butachiok, on 24/04/2014 - 20:06, said:

Tôi chỉ có một nỗi buồn
Đó là khi thức quá lâu
Biết làm sao điều phục đây
Muốn vào nhập truyền yếu chỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nỗi buồn em cũng giống nỗi buồn anh
Biết làm sao đây khi ngày quá ngắn
Đành để dành đêm tâm sự với người
Thôi gắng chút để thêm nhiều niềm vui

P/s: Nói vậy thôi, anh gắng ngủ sớm để khỏe mạnh nha... ^^ Mong anh cười nhiều...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#50 butachiok

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 72 Bài viết:
  • 74 thanks
  • LocationĐà Nẵng

Gửi vào 24/04/2014 - 20:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuuDuyenSeGap, on 24/04/2014 - 20:15, said:

Nỗi buồn em cũng giống nỗi buồn anh
Biết làm sao đây khi ngày quá ngắn
Đành để dành đêm tâm sự với người
Thôi gắng chút để thêm nhiều niềm vui

P/s: Nói vậy thôi, anh gắng ngủ sớm để khỏe mạnh nha... ^^ Mong anh cười nhiều...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hê hê cuối cùng cũng có người chúc mình ngủ ngon

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thanks bạn hiền nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chúc cả nhà ngủ ngon còn thức thì luôn vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#51 ThanhXuanHaru

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 135 Bài viết:
  • 78 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 20:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuuDuyenSeGap, on 24/04/2014 - 19:42, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chị đến thử địa điểm này xem nhé!
Phòng chẩn trị y học cổ truyền
Lương y: Nguyễn Công Vĩnh
Địa chỉ: 157- Khu 5- Thị trấn Thắng- Hiệp Hòa- Bắc Giang
SĐT: 0240.3568.333 - 0909.829.286
Bệnh gì thường cũng chữa trong 3 tháng, để hết bệnh thường tốn khoảng 5 hoặc 6tr.
Rất nhiều người chữa khỏi những bệnh mãn tính, có người khỏi nhưng tầm chục năm sau tái phát ( không biết do thuốc hay người bệnh).
Em khuyên chị nếu đi đến ấy thì đi sớm nhé, lấy vé xếp hàng mà ( không thiên vị ai), đông người đến chữa lắm, đợi từ sáng khéo đến chiều mới được xem bệnh...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo người nhà em đi khám bệnh ở đấy thì bác Vĩnh( khoảng 50t) rất hiền và nhiệt tình, em nghĩ chị đến xem sao nhé!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mong chị sớm khỏe mạnh vui vẻ nha...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




hè, cảm ơn em. Nhưng chị chạy chữa chán rồi. đông tây y chán rồi. Giờ ko còn niềm tin mà đi đâu nữa, hơn nữa có muốn cũng chẳng được vì bản thân chị hết tiền rồi . Bệnh của chị nó ở trong máu rồi, trừ khi thay máu mới hết. Như bác sĩ nói là hi vọng nếu lấy chồng sinh con thay máu sẽ khoẻ.
Còn nếu như là do người âm thì buồn cho họ và buồn cho chị. Vì ứng vào ai thì may ra còn được chú ý đến, chứ ứng vào chị thì cho dù chị có bệnh thập tử nhất sinh cũng vậy mà thôi, chẳng ai quan tâm tới vấn đề đó đâu. Nhưng nếu là người khác trong gia đình chị thì hoàn toàn khác !

Sửa bởi aoiharu: 24/04/2014 - 20:29


Thanked by 1 Member:

#52 HuuDuyenSeGap

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 651 Bài viết:
  • 942 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 21:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Butachiok, on 24/04/2014 - 20:24, said:

Hê hê cuối cùng cũng có người chúc mình ngủ ngon

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thanks bạn hiền nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chúc cả nhà ngủ ngon còn thức thì luôn vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chúc anh ngủ sớm, chớ giờ sớm vậy biết anh chưa ngủ, em chưa chúc ngủ ngon đâu...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hì, quan trọng là câu " Mong anh cười nhiều kia kìa" ^^ Ấy ấy, cười nhiều mới vui...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#53 HuuDuyenSeGap

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 651 Bài viết:
  • 942 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 21:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

aoiharu, on 24/04/2014 - 20:29, said:

Chị aoiharu thân...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Em hiểu lắm những khó khăn của chị, em cũng chỉ là góp ý vậy thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Biết đâu có ích với chị ( hoặc ai đó nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Ừm thì nếu bệnh âm thì chờ người có duyên, bệnh dương thì mong chị sớm lấy chồng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Heee...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hổng biết em lấy chồng hết bệnh không nữa, thôi cứ đợi vậy, hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Em tâm niệm rằng mình gắng ăn ở hẳn hoi, cười nhiều một chút, bao dung một chút, gì gì cũng một chút ...để thoải mái tâm tư, chắc cũng khỏe mạnh hơn được... ^^ Hì..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em đang nghĩ không biết chị có thiền hay niệm kinh gì không? ^^ Hay chị tìm hiểu về thiền đi ạ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#54 ThanhXuanHaru

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 135 Bài viết:
  • 78 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 21:57

chị ko thiền. Có theo 2 đạo " mật tông và adida " , cơ mà hình như k có duyên hay sao í.
phái mật tông thì hồi chi Tami ở SG ra , kêu chị niệm chú, chị nói ko thấy vị thần đi theo hộ cho chị, mà khi chị điểm đạo có duy nhất vị gì đó_chị quên tên rồi_rất cao chứng nhận thôi, còn bình thường ai cũng có 1 vị thần theo mình.
còn đợt chị theo adida ở chùa quán sứ, hôm làm lễ, chị ở phía ngoài hành lang chứ ko ngồi phía bên trong nhà, cũng chờ đợi tới giờ sư đến làm lễ...cơ mà cái tờ giấy chứng nhận quy y tam bảo chị ko hề biết là phải nộp lên phía trên để lúc làm lễ phật chứng gì đó....chị vẫn giữ ở túi...lúc tan rồi mới thấy mọi người thi nhau lên khu chân tượng phật lấy.... haizzzzzzzz
và thi thoảng chị bị đau đầu điên đảo, mơ gặp ma thì tụng kinh nam mô a di đà phật ko ăn thua, tụng chú của phái mật tông thì có đỡ đau, dịu đi và ngủ thiếp lúc nào ko rõ . hì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#55 HuuDuyenSeGap

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 651 Bài viết:
  • 942 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 22:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

aoiharu, on 24/04/2014 - 21:57, said:

chị ko thiền. Có theo 2 đạo " mật tông và adida " , cơ mà hình như k có duyên hay sao í.
phái mật tông thì hồi chi Tami ở SG ra , kêu chị niệm chú, chị nói ko thấy vị thần đi theo hộ cho chị, mà khi chị điểm đạo có duy nhất vị gì đó_chị quên tên rồi_rất cao chứng nhận thôi, còn bình thường ai cũng có 1 vị thần theo mình.
còn đợt chị theo adida ở chùa quán sứ, hôm làm lễ, chị ở phía ngoài hành lang chứ ko ngồi phía bên trong nhà, cũng chờ đợi tới giờ sư đến làm lễ...cơ mà cái tờ giấy chứng nhận quy y tam bảo chị ko hề biết là phải nộp lên phía trên để lúc làm lễ phật chứng gì đó....chị vẫn giữ ở túi...lúc tan rồi mới thấy mọi người thi nhau lên khu chân tượng phật lấy.... haizzzzzzzz
và thi thoảng chị bị đau đầu điên đảo, mơ gặp ma thì tụng kinh nam mô a di đà phật ko ăn thua, tụng chú của phái mật tông thì có đỡ đau, dịu đi và ngủ thiếp lúc nào ko rõ . hì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cái này là em không hiểu lắm à nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Rơi vào vùng tối trong trí tuệ em rồi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chắc chị có người hướng dẫn tâm linh chứ ạ? ( người hướng chị theo 2 phái ấy đấy), sao chị không xin lời khuyên nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#56 ThanhXuanHaru

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 135 Bài viết:
  • 78 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 22:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuuDuyenSeGap, on 24/04/2014 - 22:08, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cái này là em không hiểu lắm à nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Rơi vào vùng tối trong trí tuệ em rồi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chắc chị có người hướng dẫn tâm linh chứ ạ? ( người hướng chị theo 2 phái ấy đấy), sao chị không xin lời khuyên nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



í ẹ, tại cái này chị bị từ hồi trc khi biết 2 phái nên chị ko hỏi về bệnh. Mà chỉ khi nào chị bị vong theo làm phiền nhiều quá_là vong nam_chị mới gọi nhờ họ giúp_mà vong phiền chị mới được tầm 5 năm nay thôi...1 năm trở lại đây thấy tốt. Nhưng giờ hình như có dấu hiệu phiền, da mặt chị cứ tái mét_như hồi lần đầu chị gặp hội phái mật tông, họ thấy chị bị 1 vong theo sát lâu khiến âm khí nặng nề, thì lần đó họ trục và đuổi giúp chị, sau đợt ấy da chị lại trở về trắng hồng hào như xưa.
Nói chung là khi nào rõ bị âm hành đau đầu điên đảo và lúc ấy cảm giác có âm bên cạnh mình thì chị mới gọi cho họ.
Còn cái bệnh có thể là âm về phần mồ mả tổ tiên thì chị chịu, cái đó chỉ có zai trong họ làm được, và là trưởng như bố chị thôi.

Thanked by 1 Member:

#57 HuuDuyenSeGap

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 651 Bài viết:
  • 942 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 22:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

aoiharu, on 24/04/2014 - 22:14, said:

í ẹ, tại cái này chị bị từ hồi trc khi biết 2 phái nên chị ko hỏi về bệnh. Mà chỉ khi nào chị bị vong theo làm phiền nhiều quá_là vong nam_chị mới gọi nhờ họ giúp_mà vong phiền chị mới được tầm 5 năm nay thôi...1 năm trở lại đây thấy tốt. Nhưng giờ hình như có dấu hiệu phiền, da mặt chị cứ tái mét_như hồi lần đầu chị gặp hội phái mật tông, họ thấy chị bị 1 vong theo sát lâu khiến âm khí nặng nề, thì lần đó họ trục và đuổi giúp chị, sau đợt ấy da chị lại trở về trắng hồng hào như xưa.
Nói chung là khi nào rõ bị âm hành đau đầu điên đảo và lúc ấy cảm giác có âm bên cạnh mình thì chị mới gọi cho họ.
Còn cái bệnh có thể là âm về phần mồ mả tổ tiên thì chị chịu, cái đó chỉ có zai trong họ làm được, và là trưởng như bố chị thôi.
Chị có nhiều vấn đề rồi đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hạng làng nhàng như em không giải quyết được mấy vấn đề này, nhưng thật lòng khuyên chị cần xem xét lại vấn đề tâm linh của chị ngay ( huuuuuu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Em không biết khuyên chị nên tìm ai, chị nhắn tin hỏi anh vietnamconcrete xem, chắc anh ấy có thể cho chị lời khuyên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)... Nghiêm trọng quá! Phù phù... >_<

Thanked by 1 Member:

#58 ThanhXuanHaru

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 135 Bài viết:
  • 78 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 22:29

hì, e hỏi thăm chị thì chị đã cảm giác được chia sẻ rồi. Cảm thấy vui rồi bé à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#59 HuuDuyenSeGap

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 651 Bài viết:
  • 942 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 22:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

aoiharu, on 24/04/2014 - 22:29, said:

hì, e hỏi thăm chị thì chị đã cảm giác được chia sẻ rồi. Cảm thấy vui rồi bé à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hổng có đâu, chị vẫn cần tìm sự giúp đỡ ấy @@

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hì, nhưng lòng chị nhẹ nhàng hơn là em vui lắm!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hì hì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#60 butachiok

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 72 Bài viết:
  • 74 thanks
  • LocationĐà Nẵng

Gửi vào 24/04/2014 - 23:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuuDuyenSeGap, on 24/04/2014 - 21:14, said:

Chúc anh ngủ sớm, chớ giờ sớm vậy biết anh chưa ngủ, em chưa chúc ngủ ngon đâu...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hì, quan trọng là câu " Mong anh cười nhiều kia kìa" ^^ Ấy ấy, cười nhiều mới vui...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hê hê có nhiều người cười vui là mình cũng cười vui rồi chứ còn gì nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một nụ cười hơn mười than thuốc bổ mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mình không ngủ sớm thế đâu .. hiện giờ mình trụ ở đây nè .....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

aoiharu, on 24/04/2014 - 21:57, said:

chị ko thiền. Có theo 2 đạo " mật tông và adida " , cơ mà hình như k có duyên hay sao í.
phái mật tông thì hồi chi Tami ở SG ra , kêu chị niệm chú, chị nói ko thấy vị thần đi theo hộ cho chị, mà khi chị điểm đạo có duy nhất vị gì đó_chị quên tên rồi_rất cao chứng nhận thôi, còn bình thường ai cũng có 1 vị thần theo mình.
còn đợt chị theo adida ở chùa quán sứ, hôm làm lễ, chị ở phía ngoài hành lang chứ ko ngồi phía bên trong nhà, cũng chờ đợi tới giờ sư đến làm lễ...cơ mà cái tờ giấy chứng nhận quy y tam bảo chị ko hề biết là phải nộp lên phía trên để lúc làm lễ phật chứng gì đó....chị vẫn giữ ở túi...lúc tan rồi mới thấy mọi người thi nhau lên khu chân tượng phật lấy.... haizzzzzzzz
và thi thoảng chị bị đau đầu điên đảo, mơ gặp ma thì tụng kinh nam mô a di đà phật ko ăn thua, tụng chú của phái mật tông thì có đỡ đau, dịu đi và ngủ thiếp lúc nào ko rõ . hì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị thử dùng chuỗi hạt niệm phật 1 vòng hay càng nhiều càng tốt rồi chị cầm luôn chuỗi hạt ngủ xem sao ??

Nếu vẫn không có tác dụng thì chị báo e biết với !

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |