Jump to content

Advertisements




Tại sao làm thầy nhiều nghiệp?


209 replies to this topic

#16 Kimthuy20212054

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1066 Bài viết:
  • 1209 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 16:59

Chưa đủ trình mà vác mo đi xem bói là tạo nghiệp, nói sai, nói láo, nói bừa, nói cho sướng miệng là tạo nghiệp.
Vận mệnh con người ko phải trò đùa cho các bác thí nghiệm, chưa trau dồi đủ trình độ thì ko nên xem. Người thầy trc khi làm thầy thì cũng là trò, làm phụ giảng hàng chục năm mới đc làm thầy, Kiến thức đầy mình làm sao tạo nghiệp khi xóa mù, xóa đói cho hàng triệu con dân. Nói làm thầy tạo nghiệp là nói láo, nói thế nghiệp ở đấy ra chứ ở đâu
A di đà phật

#17 TPVTLS

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 816 Bài viết:
  • 1397 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 17:00

Càng đọc bài của các tiền bối càng thấy con đường mình đi là đúng hì hì

Thật tiếc cho con người như Gloria. Trước đây ở danluan.org biết nick Whitebear, qua tranh luận (thực ra là WB ném 1 cục đá và bị toàn bộ ném lại, chẳng khác gì ở đây), đoán ra WB phải là "hạt giống đỏ", đoán tiếp là có học hành đàng hoàng, nhưng nhận thức kém. Thậm chí có lúc nghi ngờ WB là CAM, hoặc giả không phải thì là loại quá ngu vì bảo thủ quá (bảo vệ CS chẳng khác HVB, thêm nữa bảo vệ lý luận Mác - Lê rất kiên trì). Do đó tò mò muốn biết và search google thử thì thật bất ngờ được biết WB có tham gia 1 forum chuyên ngành toán, tìm hiểu thêm thì được biết học ít nhất thạc sĩ và đang ở nước ngoài. Bẵng sau thời gian dài đi làm xa ko tiếp xúc với internet được, năm ngoái về lại, tò mò tìm hiểu huyền học, gặp lại cái giọng quen thuộc chuyên bị ném đá lúc xưa (nhưng ko phải là nick WB mà là NhuThangThai hay gì đó), đọc vài ngày thì xác định đúng là anh này.

Với tầm học thức như vậy, mà nhận thức lại như vậy, thì nghiệp quả khó tránh lắm. Học thức = Tài, Nhận thức ảnh hưởng Đức. Kẻ phá hoại thì lúc nào mà chẳng mang nghiệp. Xét gì việc xem bói cho sâu xa

Thanked by 1 Member:

#18 Gloria

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 914 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 17:02

Mỗi người chúng ta hiểu về KHHB một kiểu khác nhau, nên có quan điểm khác nhau đó là việc bình thường.

Ví dụ, tôi coi rằng, cứ thẳng thắn gọi những man thư bán đầy rẫy ngoài chợ đường láng 30 K một quyển ấy là tử vi hàng chợ, để người đời khi học theo phải biết cẩn thận mà nghiền ngấm, suy nghĩ đào sâu trước khi học gạo sách mở miệng phán số gây ảnh hưởng tới cả gia đình người ta, theo quan điểm của tôi dù là shock một chút với một vài thầy tử vi hàng chợ, nhưng sẽ là việc đai nhân đại nghĩa với muôn vàn chúng sinh. Quan điểm của tôi, đó còn có ý nghĩa gấp vạn lần đám hàng chợ vỗ tay rào rào tự xưng mình là "Cao Nhân Huyền Học, Trần Đoàn tái thế" nhưng không biết an sao thế nào cho đúng.

Cứ nhìn thấy ngay trên diễn đàn này, có vô khối thành phần không biết suy nghĩ khi đọc tử vi, sách in sai cũng sai theo sách, không cần hiểu, cứ học thuộc sách hàng chợ mà táng, không biết cách an sao nào cho ra hồn (hôm nay an tại ngọ, hôm sau cảm ứng an tại tị, cuối cùng thì đẹp trời an tại ngọ, xấu trời an tại tị), nhưng rất khỏe trong chuyện tự xưng mình là "tuyệt giỏi ứng dụng, đoán bách phát bách trúng, không cần nghiên cứu khảo cứu".

Giống như là bác sĩ, không cần đọc sách, không cần khảo cứu, khảo sát, cứ nhè bệnh nhân mà thí nghiệm, chết thì rút kinh nghiệm tập thể. Theo tôi, đó là dạng thầy vô lương tâm, vô đạo đức, và cần phải bài trừ.

Còn ai không đồng ý, cứ đưa bố mẹ mình đến chữa bệnh ở những bác sĩ đấy bằng thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ tự hiểu cảm giác.

Về ví dụ của bầu Kiên, quan điểm của tôi rất đơn giản. Phúc khí không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi. Khi một thầy tử vi đã sung sướng nhận vài tỷ đồng vì đã giúp được cho tội phạm tránh họa, thì vài tỷ đó không còn là tiền công lao động nữa mà trở thành tiền phúc tiền nghiệp. Với tôi, nó đơn giản giống với nghề ghi số đề, xui người ta đánh đến mức tan cửa nát nhà còn mình thì ăn %.

Vậy, có cái gì để phân biệt giữa tiền công lao động lương thiện và tiền nghiệp? Cái này vượt khỏi tầm hiểu biết của tôi, và tôi không thể trả lời được, nên tốt nhất là tôi không đụng vào, cũng như khuyên tất cả những ai tôi quen là tránh xa ra.

Ai học tử vi đều hiểu rằng, Đạo và Thuật là một cặp âm dương, tương tự như cặp Mệnh -Di. Nếu đạo mà mỏng (giống như mệnh VCD) thì khi dụng vào Thuật (như tử vi, võ thuật.....) sẽ gây họa sát thân. Ví dụ như khi mình vẫn còn giữ cái tâm tranh cường háo thắng, thích danh cao nhân mạng ảo, thích tiền, hám tiền, hám danh.... mà mở miệng phán số tử vi thì nghiệp trả không biết tới bao giờ mới hết. Trong tử vi, có câu mệnh VCD phi bần tắc yểu, phúc không chế được tài, xét cho cùng cũng có cùng nguyên tắc với điều trên.

Cứ thử nhìn những người hành nghề tử vi lâu năm, nhưng đạo không đi kèm thuật, và họa xảy tới ra sao. Nhìn họ, bao giờ cũng thấy...... sinh khí bị rút hết, cảm giác sợ vô cùng.

Cụ TL khuyên đệ tử không được xem bói lấy tiền khi chưa tới bước đường cùng và ngoài 60 tuổi, xét cho cùng thì vẫn là yêu cầu Đạo phải đủ cao thì mới được dụng đến thuật, cũng là một quan điểm sâu sắc. Không phải ngẫu nhiên, tất cả những người nghiên cứu tử vi đến một mức độ nào đó thì tự động không còn xem nữa, mà dần dần đi vào nghiên cứu Đạo.

Trình độ không ra gì, mà tự xưng cao thủ, lấy khách hàng ra làm thì nghiệm thì họa lớn đến sát thân.

Tôi không tự tin rằng trình độ mình đủ cao, đặc biệt là về đạo lẫn hiểu biết về tử vi, nên tôi tránh ra trong tất cả những trường hợp có thể.

Vậy nên, ai muốn đi vào con đường nào thì tùy họ, thôi cũng không ai nói được gì ai. Nghiệp ai nấy chịu, có tự thuyết phục mình đi chăng nữa thì cũng chả giải quyết được cái gì, lo mà nghĩ cách dụng đạo mà hóa giải thì tốt hơn.

Last word.

Sửa bởi Gloria: 18/10/2012 - 17:15


#19 Kimthuy20212054

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1066 Bài viết:
  • 1209 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 17:04

Người trình độ càng cao càng yêu nc, càng dễ lầm với hạt giống đỏ, tôi thích tư tưởng chính trị của WB dù ko thích giọng văn của anh ta
Tôi ủng hộ WB vô điều kiện nếu WB bị ném đá vì tư tưởng chính trị của mềnh, hè hè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#20 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8841 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 17:09

Nhất âm nhất dương vị chi Đạo. ----> Đạo=F U C K.

#21 TPVTLS

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 816 Bài viết:
  • 1397 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 17:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thiensa1000ff, on 18/10/2012 - 17:04, said:

Người trình độ càng cao càng yêu nc, càng dễ lầm với hạt giống đỏ, tôi thích tư tưởng chính trị của WB dù ko thích giọng văn của anh ta
Tôi ủng hộ WB vô điều kiện nếu WB bị ném đá vì tư tưởng chính trị của mềnh, hè hè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Yêu nước theo kiểu HVB là sai lầm đấy. Ngày xưa CCRĐ, ai đi bắn bỏ "địa chủ" gọi là yêu nước. Bên TQ, vào CMVH, ai đi "xử" những "tội phạm" của CM là yêu nước

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích dẫn

AlexPhong:

Tổi hiểu như vầy :
Ngay cã công việc đang sống mà còn chẳng chú tâm lo làm cho đặng lại mơ mộng hỏi Đạo hay chuyện xa vời .


Thế tại sao ko "làm cho đặng công việc đang sống" đồng thời kết hợp "hỏi Đạo" nhỉ? Phải chăng 2 nhân vật trong câu chuyện là những kẻ không đủ khả năng?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 18/10/2012 - 17:09, said:

Nhất âm nhất dương vị chi Đạo. ----> Đạo=F U C K.

Cách chứng minh rất tuyệt haha

Thanked by 1 Member:

#22 Gloria

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 914 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 17:50

@TPVTLS: nếu có thích ý kiến về quan điểm chính trị, xin mời ra chỗ khác, tôi sẵn sàng tiếp.

Còn, nếu cố tình chụp mũ những người theo quan điểm yêu nước, xin mời ý kiến cụ Hà Uyên, người cả cuộc đời chỉ sống và bảo vệ cho chính quyền và nguyên thủ, chuyên viên bộ nội vụ, tổng cục 2, cán bộ cộng sản cao cấp đấy.

Với tôi, cụ là tấm gương sáng để noi theo, trong tất cả mọi chuyện từ quan điểm chính trị, kiến thức huyền học lẫn đạo học.

Hi vọng cậu không còn làm lạc đề nữa.

P/S:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Daihongcat, thành viên danh dự của trang TGVH.

Từ khi tôi đọc thế giới vô hình, tôi không còn dám ho he nữa, sợ đến già và xin phép được tránh ra xa trong tất cả mọi cuộc tranh tài xem bói.



Cứ cho tôi là Vương Ngọc Yến cũng được. Thế là xong.. ..

Sửa bởi Gloria: 18/10/2012 - 18:14


Thanked by 4 Members:

#23 dath

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 401 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 17:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 18/10/2012 - 17:09, said:

Nhất âm nhất dương vị chi Đạo. ----> Đạo=F U C K.
Khởi nguồn của Con người là từ đó mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vậy mới nói 2 sinh 3

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#24 tuphasonghanh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1661 Bài viết:
  • 2563 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 19:54

Hóa kỵ mà lập chủ đề thì thế nào cũng cãi nhau thôi hihi.

Thanked by 1 Member:

#25 Minh An

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 498 Bài viết:
  • 1737 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 20:47

Theo một nguồn thông tin khả tín, độ tin cậy cao cho biết :

1. Cha của một bí thư tỉnh miền Bắc là thầy phong thủy và tử vi. Các anh em trong dòng họ đều là những người có Đức và Trí.

2. Cụ của người đứng đầu một học viện quyền lực nhất Việt Nam là thầy pháp.

Và theo thông tin thường đọc, anh trai bác Hồ là thầy phong thủy.

Nghiệp gì ở đây?

Thấy thằng trộm dùng dao giết người, về nhà cấm vợ dùng dao thái rau. Đấy gọi là gì?


Anh Gấu tự nhận là "người nghiên cứu khoa học", vậy mời anh chứng minh cái gọi là "Tiết lộ thiên cơ".

Anh phỉ báng những người tin vào sách, tin vào lời "thánh nhân" bảo thế. Vậy xin hỏi anh, cái sự lăng mạ của anh dành cho các thầy "Tử Vi hàng chợ" là đến từ luận cứ nào? Hay là tập hợp kinh nghiệm mang tính cá nhân? Một niềm tin? Hay là "thấy vài người như vậy?".

Anh đã gặp được bao nhiêu "thầy Tử Vi"? Anh có chịu hạ cái con mắt của mình xuống một chút để mà xem xem họ là ai? Họ làm gì?

Hay là anh gặp đôi ba kẻ, đọc được ít vài điều, vội vàng la toáng lên để thiên hạ "biết mình tài ba".
Muốn nâng mình lên, không nhất thiết phải nhạo báng người khác. Không phải chứng minh "sự khác biệt" của mình thì kẻ dưới mới đi theo.

-----------------------------------

Tôi ghi nhận làm thầy nhiều nghiệp.

Nhưng anh không phải chơi cái trò "đánh đĩ ngôn từ" như bọn báo đài rẻ tiền "tầm chương trích cú". Một cụm từ chung " Bọn tử vi hàng chợ", anh đang phỉ báng ai?

Anh có dám gặp và bàn luận tử vi với các cao thủ như anh Minh Thuấn, Thầy Nhật Nguyệt , hay gần gũi hơn là bác Minh Minh?

Họ cũng là thầy xem lấy tiền đó....

Một phản ứng hóa học phải thử đi thử lại hàng trăm lần mới dám công bố kết quả..

Một kẻ chăm chăm "nghiên cứu" mà không có ứng dụng thực tế lại mạnh miệng nói về nghiệp với thiên cơ?

Không khác gì trào lưu "tiểu thuyết trong phòng kính" thời xưa cả....

Sửa bởi Minh An: 18/10/2012 - 20:59


#26 banghuynh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 358 Bài viết:
  • 549 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 20:58

@ Minh An :
Bao giờ em không còn ngứa mắt, nóng mặt ... khi đọc những gì Gấu viết tức có nghĩa em đã đạt được một bước thành công trong đời rồi.
Thân!
P/S : anh cũng đang cố gắng làm được điều nói trên mà vẫn chưa được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đôi khi cảm xúc còn tệ hơn...


Thanked by 3 Members:

#27 Gloria

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 914 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 21:01

1-Không phải ngẫu nhiên, cụ Hồ tuyệt tự, không con không vợ, có người tình thì bị đập chết rồi cho xe lu qua nhỉ? Có đúng là họa từ phong thủy không?

2-Phải nói đúng hơn, phỉ báng những người học gạo, không chịu dùng não để suy ngẫm, không chịu học hỏi, không chịu dụng tâm suy nghĩ mà chỉ thích ăn sẵn, học gạo, không chịu khảo cứu, chỉ thích vụ lợi.... vi phạm những nguyên tắc tối thiểu của người bác sĩ chữa mệnh vậy.

Nó cũng tương tự như khi ta lên án một bác sĩ dốt làm chết bệnh nhân, đau bụng cho uống nhân sâm mà thôi.

Thích ăn sẵn, thích học gạo nhưng vẫn cứ tự nhận mình là cao nhân huyền học, theo phan tử ngư thì đó là dạng đầu đường xó chợ.

Tôi việt hóa thành từ "Hàng Chợ", đây là thể hiện sự tôn trọng, vi đưa từ xó chợ ra chính giữa chợ!


Kiến thức không ra gì vậy mà vẫn cứ phán ầm ầm gây họa nhân gian, đó chính là cội nguồn của nghiệp vậy.

3-Chuyện nhà nước bài trừ mê tín dị đoan, bài trừ sự dốt nát, nâng cao dân trí để không tin vào các trò mê tín dị đoan mê muội, tôi không nghĩ cần phải nhắc lại. MA mở quán bị công an phường xua quân đuổi, cũng đúng với chính sách nhà nước.

4-Nếu có bạn nào ý kiến rằng tôi có thái độ cực đoan, thì coi như tôi không nói gì, mà trích dẫn tạm lời nói của Phan Tử Ngư, trưởng môn của Nhất Diệp Tri Thu Phái.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Gloria: 18/10/2012 - 21:08


#28 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12929 Bài viết:
  • 25379 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 21:02

em nghĩ rằng khi nhịn được, thì cái trí mình khác
Lý hồng Chí có nói: nhẫn cao công cao, pháp cao, ấy là Pháp Luân công
cũng đáng suy ngẫm lắm
cái trí nó tĩnh thì nó sáng, vui vẻ thì nó sáng....
lấy cái thu chứ giận thì trí nó đóng

Sửa bởi lethanhnhi: 18/10/2012 - 21:05


Thanked by 3 Members:

#29 Minh An

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 498 Bài viết:
  • 1737 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 21:04

@ anh Banghuynh.

Dạ , em dù nóng mặt và ức chế nhưng em lập topic không phải để công kích riêng anh Gấu. Đây là một vấn đề chung.
Có thể ai đó nghĩ em "trả thù" thì cũng đúng, cũng có một phần như thế...Hihi. Căn bản nghe anh Gấu chửi xong cũng thấy mình hơi "hàng chợ", có tí phần trong cái cụm ấy thì phải "la toáng lên" mới được.

Nhưng mà nói đi nói lại, vẫn có cái nể riêng dành cho anh Gấu.

#30 Minh An

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 498 Bài viết:
  • 1737 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 21:09

@ anh Gấu.

bác Hồ tuy là vĩ nhân, nhưng kết luận cụ tuyệt tự do "phong thủy" liệu có hồ đồ?

Dù cãi kiểu gì thì cãi, cụ vẫn là tác nhân sai lầm gây ra "cách mạng văn hóa" và " trí thức , địa chủ, phú nông ....". Tôi dùng cái đó để quy kết "nghiệp" của cụ thì có phần hợp lý hơn đấy anh ạ.

Có lần tôi nói, thấy người có phúc thì kêu là " loại ăn may", thấy họa thì gầm gừ phán chắc nịnh " Nghiệp dày lắm tội".

Lỡ như đời ông thầy có chút buồn vui đau khổ nào, lập tức lôi cái đấy ra cười cười " Ồ , nghiệp kìa...nghiệp đấy...chống mắt lên mà xem".

Bài đầu có viết về nghiệp, như ghi nhận cái khổ sở của nghề này. Nhưng cách lập luận của anh Gấu không "lọt tai" được anh ạ.

Sửa bởi Minh An: 18/10/2012 - 21:10


Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |