Nhưng chị Diệu Bích sưu tầm một số thông tin rất là hay và chính xác. Phần nào nói lên được bản chất thông minh và chất xám của con người Do Thái.... Zuck. Mark (facebook) được sinh ở New York nhưng cũng là gốc người Do Thái và được nuôi dạy theo truyền thống của người Do Thái. Khi Zuck bước sang tuổi 13 thì cũng làm lễ chúc mừng Zuck từ 1 cậu bé trở thành người lớn như truyền thống của người Do Thái Sweetie có chia xẻ ở bài trước.
Thêm 1 chuyện nữa, không nói đâu xa, chiến tranh giữa Mỹ - Irac đều có nguyên nhân tìm ẩn của nó....mà search trên google không thể tìm ra....Sweetie không muốn đi lạc đề và cũng không dám nói là mình hiểu biết rất nhiều về nó, nên không dám bàn tiếp.... Sweetie cũng được nghe kể bọn Hitler giết người Do Thái tàn ác như thế nào....và những sự việc xảy ra sau đó,.... chính sách đãi ngộ của Người Đức với người Do Thái hiện nay ra sao.....
Ngoài những chuyện được nghe như cách đây 100 năm, người Do Thái nắm hệ thống ngân hàng ở Châu Âu, cách đây vài năm Sweetie nghe một chị người Việt ở Mỹ nói là họ có thế mạnh ở hệ thống ngân hàng Mỹ....Vừa rồi được nghe kể phổ biến nhất là ở Hollywood (nhà sản xuất phim, directors....). Ở Israel cũng có rất nhiều mỹ phẩm nổi tiếng, đặc biệt là sản phẩm được chế tạo từ biển Chết. Biển Chết là ranh giới của Israel và Jordan, nhiều công ty ở Jordan cũng làm mỹ phẩm từ Biển Chết nhưng gọp tất cả các công ty mỹ phẩm của họ lại cũng không bằng 1 công ty mỹ phẩm của Israel.....
Sweetie cám ơn bác xungdang, sinhnham và các bác đã theo dõi những câu chuyện người thực, việc thực của Sweetie. Thực tình mà nói Sweetie ban đầu không có quan tâm tới chính trị, quân sự ở Israel (Ixraen) lắm, chỉ thích đi khám phá một số quốc gia trên thế giới khi mình có điều kiện thôi....Nhưng lần này thì chiến tranh xảy ra ngay khi Sweetie đang ở Tel eviv mà Gaza nhắm rockets vào nên không thể che mắt, bịt tai mình lại được, không thể nào không quan tâm.... (câu chuyện xảy ra như thế nào thì Sweetie sẽ viết lại để share với bạn bè vì các bạn ở khắp nơi cứ hỏi thăm tình hình suốt....). Khi ở Israel thì mới thấy người dân ở đây thường xuyên nghe tin tức, từ trong nước ra ngoài thế giới cái gì họ cũng biết, thậm chí họ vừa rồi ở Israel còn gọi qua hỏi thăm Sweetie tình hình lũ lụt ở Việt Nam....(?!?),(họ giải thích là trong hoàn cảnh đất nước Israel như thế này thì bắt buộc mọi người tự giác nghe tin tức thường xuyên, mà khi Sweetie ở trong hoàn cảnh như họ thì chắc có lẽ cũng phải hóng tin tức như thế thôi..... )
@ bác xungdang: thông tin về defense system của người Do Thái:
- Đầu tiên người Do Thái chế tạo thành công long range defense system - Arrow (hệ thống bắn rơi tên lửa tầm hạn xa - ví dụ như từ Nga bắn rocket qua Mỹ).
- Tiếp sau đó thì chế tạo thành công short range defense system - Iron Dome (dùng cho khoảng cách ngắn - như vụ Gaza bắn rockets chủ yếu vào phía nam và Jerusalem ở Israel Sweetie kể vừa rồi)
- Ngày hôm tê thì khi cả bọn Sweetie chạy xuống Bahai Garden ở Haifa thì nghe tin trên đài là họ đã test thành công middle range defense system - Magic Wand, hệ thống này tiếp tục cải tiến và sẽ chính thức đưa vào hoạt động năm 2014.
Sweetie cũng nghe nói về hệ thống defense system của Mỹ như bác xungdang kể, nhưng họ đã không thành công. Người Mỹ đã bỏ ra hàng tỉ đô la cho kế hoạch này, Sweetie nghe nói lúc đó người Nga cũng chạy đua cạnh tranh chế tạo với Mỹ mà làm cho hệ thống ngân hàng ở Nga phá sản...
- Còn phụ nữ Do Thái, không biết bác xungdang muốn biết gì đây.... có phải muốn tìm hiểu họ có hiền không để cưới về làm vợ phải không, nếu bác cưới vợ Do Thái thì con cái sinh ra hiển nhiên là người Do Thái đó, con cái sẽ rất thông minh....hihihi.....(just kidding). Nói về phụ nữ ở Israel thì một chuyện, còn phụ nữ Do Thái thì là chuyện khác. Sweetie chỉ kể một số thông tin đơn giản về quyền phụ nữ Do Thái thôi nhé, nếu đi vào màu da này nọ nữa thì dài dòng lắm.... Phụ nữ Do Thái rất sùng đạo thường mặt đồ dài phủ tay chân, tóc thì được quấn che lại (để không quyến rủ đàn ông..., nhưng mà họ cũng tìm cách né, ví dụ không được xỏa tóc của chính mình thì họ sài tóc giả , chuyện này thì khá buồn cười nhưng vẫn được phụ nữ sùng đạo Do Thái dùng), còn lại thì các phụ nữ Do Thái khác vẫn ăn mặc bình thường như mọi người Châu Á, Châu Âu.... không có gì khác biệt. Phụ nữ Do Thái được quyền bầu cử, làm việc, 1 vợ 1 chồng, đi lính như nam giới chỉ ít thời gian hơn.....[Phụ nữ đạo hồi thì khác, phần lớn họ phải bịt kín từ trên xuống dưới, mặt chừa 2 con mắt thôi (chắc có lẽ đối với phụ nữ chưa chồng, còn phụ nữ có chồng rồi thì vẫn thấy được mắt mũi miệng của họ...) Phụ nữ đạo hồi không có quyền bầu cử, không có quyền công dân.... có lẽ mấy bác biết đàn ông đạo hồi có thể có 4 vợ đó...]...
@ Bác Lybra nói đúng là 1 Iron Dome trị giá khoảng 50,000 dollars, chế tạo vũ khí thì đơn giản và ít tốn kém hơn nhiều. Mỹ đã chi hàng tỉ dollar để chế tạo defense system (missiles against missiles) mà không thành công. Nếu rocket của Gaza bắn vào Tel eviv không bị chặn kịp thời thì thiệt hại người và của sẽ gấp bội lần. Mà vừa rồi Gaza bắn rockets vào Israel, mỗi rocket Gaza bắn đi thì người Israel đã phải dùng 2 Iron Dome để bắn lại cho an toàn (1k - 1 rocket <-> 100k - 2 Iron Dome)...Nhưng điều đáng nói ở đây là rockets của Gaza cứ nhằm vào dân cư mà bắn, còn Iron Dome chỉ để bảo vệ dân cư thậm chí dân cư ở phía Gaza và họ chỉ bắn lại vào trại lính phía Gaza thôi (nhưng Gaza chủ yếu bắn ra từ nơi dân cư đông đúc, bệnh viện, trường học của chính cư dân họ, nên vì thế người Israel, với tấm lòng nhân đạo, rất khó manh động và không thể nào đánh bom vào được, cũng vì lý do này mà cứ bắn qua bắn lại mấy ngày....gần khúc cuối người Israel có đánh bom vào phá sân vận động có chôn rockets, lúc đó mấy người lãnh đạo Israel còn nói về việc mang quân lính đi thẳng vào Gaza luôn.....). Nhưng nói chung sau khi kí hiệp ước thì mọi thứ có vẻ im ắng....
@ bác sinhnham: cám ơn bác đã khen, Sweetie kể chuyện dựa trên tình hình thực tế để share thông tin về con người đất nước Do Thái ngày nay như những người rất bình thường gần gủi, chứ không phải những nhân vậy huyền bí, kỳ lạ và quá xa vời với chúng ta.
Hai clips của bạn ChimEmMuaDong có sự khác biệt trong đó....Sweetie đã có giải thích về clip1 rồi, khi nào rảnh sweetie sẽ nói về clip thứ 2, vừa rồi Sweetie được nghe kể lại một câu chuyện về họ (clip 2) cũng rất thú vị.
Về chuyện phía dân Palestin vào Israel làm việc: Bác sinhnham qua Israel năm 2004 thì cũng đã 8 năm rồi, những chuyện bác kể có thể đúng lúc đó....Sweetie nghe nói là hồi xưa có nhiều vụ đánh bom trên xe bus mà người dân không dám đi xe bus luôn. Người đạo hồi ở khu vực lân cận như Gaza, Ai Cập, Palestin.... thường qua Israel làm việc vì quốc gia của họ nghèo và không có công ăn việc làm cho người dân, nhưng vì sau đó tình trạng hổn độn đánh bom này nọ nên Israel đã đóng cửa không cho qua làm việc nữa. Bây giờ Gaza Strip thì có 1 tường bao quanh, không ra vô, cũng không vào Israel được. Chỉ có 1 nơi duy nhất hiện giờ có người ra vào là ở khu Jerusalem, người Palestin vào Israel làm việc cũng bằng con đường này, nhưng họ phải được cấp giấy thông hành như visa làm việc chứ không phải phổ biến ai vào cũng được. Sweetie không nghe nói là họ có thê ở lại, và mỗi lần người Palestine ra vào cửa khẩu đều bị kiểm soát gắt ghe.
Hệ thống security Israel, cách người Israel kiểm tra an ninh... ở trong dân cư, sân bay... rồi security khi qua Mỹ, qua Anh ngày nay.....Sweetie sẽ kể sau.... Sweetie mới về nhà sau chuyến bay dài từ Israel tối qua, đang bị trái giờ không ngủ được nên tranh thủ lên trả lời câu hỏi của mấy bác đã quan tâm.
Sửa bởi sweetie: 28/11/2012 - 23:47