#61
Gửi vào 26/01/2013 - 20:51
#62
Gửi vào 26/01/2013 - 21:17
Bạn hãy trì danh niệm phật : Nam Mô A Di Đà Phật,đi đứng nằm ngồi xuyên suốt 3 năm,làm thiện,làm lành,giữ 5 giới.không sát sanh,trộm cắp,nói dối,nói lời hung ác,nói lời gây chia rẽ cần gì quan trọng thì nói.nếu ăn chay không được thì ăn bình thường,nhưng đừng giết con vật gì đang còn sống hay tác ý nhờ người khác giết
Hãy ăn những gì làm sẵn,không tanh hôi,không ăn hành tỏi
Đó là làm bằng thân,tâm từ từ sẽ hiểu thấy tánh Phật !
viết đến đây bạn sẽ hỏi tôi : vậy làm như thế có đắc tu
tôi sẽ trả lời : có,nếu làm y lời tôi
Thân Mến
#63
Gửi vào 27/01/2013 - 08:54
Nhưng càng trì niệm thì em càng cảm nhận nhiều mâu thuẫn trong nội tâm và sinh hoài nghi với pháp môn này , thậm chí hoài nghi với cả hệ thống kinh điển Phật Giáo Bắc Truyền . Cho nên em quyết định tìm hiểu sang PG Nam truyền Pali Tạng , và em thấy rất thích hợp , thậm chí phương pháp hành trì của hệ thống PG Nguyên Thủy , rất trùng khớp với phương pháp tu hành mà em tự ngộ ra lâu nay .
Em cũng ngộ ra được rằng một người không cần thầy dẫn dắt , chỉ cần người đó biết thật lòng với chính nội tâm của mình và luôn lắng nghe tiếng nói sâu thẳm của nội tâm với động cơ trong sáng , thì người ấy sẽ đi đúng đường , vì kết quả là em đã nhập vào trạng thái thiền định trên ,sau khi thoát ra thì rất an lạc và vỡ ra được nhiều điều , cho đến hiện nay em vẫn còn thấy rất an lạc với phương pháp hành trì của mình , đúng là không có con đường nào hợp lý hơn con đường Bát Chánh Đạo
Ăn chay là việc nên làm với người lấy tâm linh làm lẽ sống , một người thánh thiện thì ngay cả bông hoa cọng cỏ còn không nỡ giày xéo nó vô cớ , thì sao có thể dùng thân mạng động vật nuôi sống bản thân , nhưng tại vì gia đình em không ai ăn chay , có một mình em âm thầm tự tu , cho nên phải hòa đồng .
Em nghĩ là bước cuối cùng của một hành giả, thì cần thiết được sự hỗ trợ của hạnh Độc Cư , nhưng hiện nay chỉ có tu viện Chơn Như của thầy Thông Lạc là hỗ trợ cho người muốn tu hạnh Độc Cư , tiếc rằng thầy đã nhập diệt , cho nên em đành phải ở nhà vừa làm việc đời vừa tu vậy , em vẫn chưa đến bước cuối cùng nên chẳng biết là một người âm thầm tu tập giữa chốn đô thị sầm uất như mình thì có thể không cần hạnh Độc Cư mà có thể đạt đến cấp độ cao nhất không , nhưng em tin là mình sẽ thành công
Thanked by 1 Member:
|
|
#64
Gửi vào 27/01/2013 - 09:00
- Nếu bạn không có minh sư chỉ dẫn, bạn rất dễ đi lạc đường chỉ cần sai một chút là đi ngàn dặm hối hận không thể quay đầu lại được. Bên mình học của có thầy chỉ dạy, tuy vậy nhiều người học đọc được một thời gian được nhiều ấn chứng, tâm bắt đầu sinh ra bản ngã không còn nghe lời khuyên của Tổ Thầy cứ tự cho mình là đắc đạo, được nhiều thần thông tự cao đi sai đường công đức ngày càng tiêu tan. Mình nhớ trong cuốn "hành trình về Phương Đông" có đoạn vị Đạo sĩ phải đi xa để lại đứa học trò tu đạo, chỉ vì không ai hướng dẫn hiểu sai lời Thầy của mình mà đi xa con đường chân tu học đạo chuốc thêm phiền não.
- Còn việc tìm có đúng là minh sư hay không? Thật ra cũng có nhiều cách để kiểm chứng xem trình độ người đó có đáng mình để theo họ hay không. Bây giờ tu thì ít mà lừa gạt thì nhiều.
Học đạo là để quay về cái Chân Tâm, cảnh giới của sự giác ngộ giải thoát.
Sửa bởi berlinbas: 27/01/2013 - 09:09
Thanked by 3 Members:
|
|
#65
Gửi vào 27/01/2013 - 12:25
Thân!
#66
Gửi vào 27/01/2013 - 12:32
y pháp bất y nhân
y nghĩa bất y ngữ
y trí bất y thức
y liểu nghĩa bất y bất liểu nghĩa
Thân!
Sửa bởi kytam: 27/01/2013 - 12:41
#67
Gửi vào 27/01/2013 - 20:21
Thanked by 1 Member:
|
|
#68
Gửi vào 27/01/2013 - 21:16
Pháp tứ y là lời Phật dạy chúng ta nên theo đúng giáo lý của Phật chứ ko phải là pháp môn tu.
Y pháp bất y nhân có nghĩa là nên theo đúng phương pháp giáo lý của Phật mà tu thông qua các vị thầy giảng lại.Thầy có thể tu chưa được ko có nghĩa là giáo lý của Phật ko đúng.
Thân!
Sửa bởi kytam: 27/01/2013 - 21:22
#69
Gửi vào 28/01/2013 - 12:10
Thân Mến !
Sửa bởi NguaQuaDoc: 28/01/2013 - 12:13
#70
Gửi vào 28/01/2013 - 16:20
Phước ai nấy hưởng
Nghiệp ai nấy trả
Ai cũng phải tự mình tu học
Thanked by 4 Members:
|
|
#71
Gửi vào 28/01/2013 - 23:16
Thanked by 4 Members:
|
|
#72
Gửi vào 29/01/2013 - 09:42
Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân
Kỷ sở dục giả khả thi ư nhân
Điều gí mình không muốn thì không nên làm cho người khác
Đièu gì mình muốn người khác làm cho mình thì mình cũng nên thưc hiện cho người khác
Đây là điều căn bản nhất trước khi bàn đến. Đáo bỉ ngạn , niết bàn , thiẻn đàng .... Đắc đạo ....
Thanked by 5 Members:
|
|
#73
Gửi vào 29/01/2013 - 12:20
MaiYeuEm, on 26/01/2013 - 20:51, said:
Bạn có thể vui lòng giải thích giúp tôi được rõ bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Giác có những đặc điểm như thế nào không? Cảm ơn!
Thanked by 1 Member:
|
|
#74
Gửi vào 29/01/2013 - 13:52
nếu do nhân duyên chứng vậy duyên hết thì mất: Do chấp trước nên không thể chứng đắc.
nếu do dùng thân chứng .thân khi hoại cũng mất: Cũng do chấp trước và phân biệt nên không thể chứng đắc.
nếu do tâm chứng đc tâm do phan theo duyên có ,duyên ko có thì tâm ấy đồng như ko (cũng mất )
mà vô thượng chánh giác lìa thế gian giác mà tất cả cái trên đều là pháp sanh diệt làm sao đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác: Cũng vì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà không thể chứng được Vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Muốn chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì chỉ có đoạn sạch vọng tưởng, phân biệt và chấp trước.
Suy luận Phật pháp theo hướng đoạn diệt thì chả thể thấy được Như Lai.
Thanked by 5 Members:
|
|
#75
Gửi vào 30/01/2013 - 20:07
- Năm mới sắp đến. Chúc các nhiều may mắn, tâm đạo ngày càng bền vững.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
Nhật ký thành tỷ phúmơ, mộng, tiền, quyền, tình, danh |
Vài Dòng Tản Mạn... | kyvibach |
|
|
|
SƯ MINH TUỆ VÀ PHÁP HÀNH DƯỚI GÓC NHÌN PHẬT GIÁO Nguyễn Thanh Huy* |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
||
thánh ấn độ tiên tri |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
|
|
Thằng Bờm hay Thánh Nhân - (phần 1 , 2 và viết tiếp) |
Vài Dòng Tản Mạn... | SongHongHa |
|
||
Số Tử Vi Lập Thành - Nguyễn Phúc Ấm - 1934 |
Sách Tử Vi | administrator |
|
||
Victor Wembanyama thần đồng bóng rổ liệu có thành công? |
Bát Tự Hà Lạc | Ngu Yên |
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |