Jump to content

Advertisements




Bệnh tiểu đường bác minhminh giúp mẹ cháu


25 replies to this topic

#1 DongNgan1261981

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 86 Bài viết:
  • 34 thanks

Gửi vào 22/01/2013 - 22:44

Mẹ cháu bị tiểu đường gần 20 năm nay rồi, giờ vẫn đang giai đoạn tuýp 2. Cách đây khoảng 1 năm thì bệnh viện chuyển từ thuốc uống sang thuốc tiêm cho mẹ cháu, lúc đó mẹ cháu bị tăng kali nằm viện gần 1 tháng. Cũng trong thời điểm đó thì mẹ cháu bị chán ăn, vị giác không thấy ngon, ăn mọi thứ đều không thấy ngon. Khi chuyển sang thuốc tiêm thì bắt đầu ăn ngon miệng, nhưng đường huyết thì không ổn định, lúc lên lúc xuống, có lúc lên 18 20 phẩy về ban ngày, nhưng đêm đói thì lại tụt đường huyết xuống 3 4 phẩy. Cách đây khoảng 2 tháng mẹ cháu phải ra viện cấp cứu vì đường huyết cao trên 20. Bác sĩ Thăng ở viện Nội Tiết Trung Ương đã điều trị cho mẹ cháu về ổn định và lại chuyển về uống thuốc viên. Nhưng mẹ cháu giờ lại bị chán ăn, không muốn ăn nhất là thịt cá. Ngửi mọi thứ thịt cá trứng đều ghê.
Đơn thuốc mẹ cháu vẫn uống hàng ngày là:
Sáng 1 viên Huyết Áp + 1 viên Tiểu Đường:
Tên thuốc Huyết Áp là Micardis (Telmisartan) 40mg của Đức sản xuất
Tên thuốc tiểu đường là Glucovance (500mg/5mg) của Pháp sản xuất
Trưa 1 viên Bổ gan + 1 viên Tiểu đường
Tên thuốc bổ gan là RB25 (Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate 25mg) của Hàn Quốc sản xuất
Tối 1 viên Máu mỡ + 1 viên Tiểu đường + 1 viên Bổ gan:
Tên thuốc máu mỡ là FenoHEXAL 200mg Hard (capsule) của Đức sản xuất
Cộng thêm các lại thuốc bổ khác như vitamin các loại, 3B... Do ảnh hưởng của thuốc Huyết áp cho nên mẹ cháu hay ho, ho khan cảm giác ngứa cổ họng. Hầu như ngày nào cũng phải uống thuốc ho kèm.
Bác minhminh có cách nào giúp cho mẹ cháu có thể ăn được bình thường và đỡ ho không ạ.
Cháu xin cảm ơn bác.

#2 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3813 Bài viết:
  • 24199 thanks

Gửi vào 22/01/2013 - 23:57

tập đi bộ mỗi ngày ít nhất là 1 giờ .

Thanked by 2 Members:

#3 DongNgan1261981

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 86 Bài viết:
  • 34 thanks

Gửi vào 23/01/2013 - 08:40

Mẹ cháu đi bộ đều lắm ạ, tuy năm nay ngoài 70 rồi, nhưng sáng chiều nào cũng đi bộ, sức khỏe cũng tương đối ạ, bác có cách nào hay thuốc nào giúp mẹ cháu ăn được ngon miệng lại không ạ?
Cháu xin cảm ơn bác

#4 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3813 Bài viết:
  • 24199 thanks

Gửi vào 23/01/2013 - 22:37

peritol tức là cyproheptadine 4mg ,mỗi tối trước khi đi ngủ uống 1 viên
nhưng cẩn thận vì an ngon sẽ ăn nhiều , ăn nhiều thì làm béo , béo là một đại kỵ của người đái đường
chữa trị bệnh đái đường việc đầu tiên là giảm cân , muốn giảm cân thì không được ăn nhiều

Thanked by 2 Members:

#5 DongNgan1261981

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 86 Bài viết:
  • 34 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 12:04

Vâng cháu cám ơn bác ạ.

#6 hanbaoquan

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1464 Bài viết:
  • 1117 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 13:16

Bạn thử áp dụng bài thuốc này xem
Hạ áp huyết, đường, mỡ trong máu
Dùng 100g đậu thận trắng (white kidney bean) + 100g tép tỏi còn vỏ, nấu với 8 bát nước, cạn còn 2 bát. Vớt vỏ tỏi ra, còn lại bỏ vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, chia làm 2 lần uống trong ngày. Uống mỗi ngày và đo áp huyết, đường để theo dõi đến mức ổn định thì ngưng uông.

P/s Bác minhminh cho ý kiến về bài thuốc này, cháu ko chuyên về y học nên không rõ tác dụng riêng rẽ của từng thứ

Thanked by 1 Member:

#7 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3813 Bài viết:
  • 24199 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 16:24

tỏi chỉ có công năng làm hạ huyết áp nhẹ và làm hạ đường huyết : trong tường hợp tỏi được đậu dập hay xay nhuyễn và để trong không khí như phơi hay trong gió trong khoảng 1 giờ trở lại , vì trong tỏi có một chất < nhất thời MM chưa nhớ ra > , dưới tác dụng của oxy trong không khí thì phản ứng hoá học mới xảy ra và biến thành giống như một enzym , giúp cho quá trình biến dưỡng làm hạ huyết áp và điều hoà đường huyết .
tuy nhiên cũng tuỳ sự ứng hợp với từng người khác nhau
không có giá trị tuyệt đôi.

người đang uống thuốc tây để điều trị cao huyết áp và đái đường thì phải hết sức thận trọng khi dùng thêm các loại có tính cach supplement < chức năng hỗ trợ >, vì có thể sẽ gia tăng hạ áp hay hạ đường huyết tới mức nguy hiểm

Thanked by 3 Members:

#8 hanbaoquan

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1464 Bài viết:
  • 1117 thanks

Gửi vào 24/01/2013 - 16:46

Trường hợp ngươi già thì vận động đúng là khó, nhưng với bệnh huyết áp thì đúng là uống thuốc đến hết đời, vì bản thân các loại thuốc này làm dãn mạch, ngưng thuốc là biết hậu quả ngay.
Nguyên tắc chữa ngọn, nguyên nhân có đường trong máu thi ngưng cung cấp đường cho cơ thể. Chữa gốc làm tăng tính ấp thụ, sinh hóa chuyển hóa đường bằng cách vận động cơ thể bằng những bài tập vận động, giống như những người phải lao động chân tay vất vả hàng ngày để kiếm sống, cơ thể họ phải ăn đường nhiều để nuôi cơ bắp mà vẫn không bị tiểu đường, vì đường chuyển hóa thành năng lượng khi làm việc cơ thể xuất mồ hôi.
Hiện nay, cuôc sống ngày càng khấm khá, vận động chân tay ít, ai cũng biết thế là xấu ko có lợi cho sức khỏe nhưng lười không chịu tập luyện chỉ thích ăn nhiều, ít vận động cho ra mồ hôi, chỉ muốn uống thuốc để chữa những bệnh do mình tự làm ra, thuốc sẽ có phản ứng phụ tích lũy nhiều độc tố trong gan, làm mất chức năng điều hòa tự nhiên của cơ thể là mộc hỏa thổ (gan, tâm, tỳ) sinh ra nhiều bệnh, cao áp, đường, mỡ máu…
Nếu được, anh/ chị hướng dẫn cụ tập vài động tác đơn giản, tôi thiết nghĩ sẽ sớm có kết quả.
Kính

Thanked by 1 Member:

#9 AVPRO

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 7 Bài viết:
  • 11 thanks

Gửi vào 28/01/2013 - 15:10

Bản thân tôi cũng bị tiểu đường, lấy lá dứa PHƠI KHÔ, rồi bỏ vào nồi nấu khoảng 2,3 tiếng rồi lấy nước đó uống thay nước lọc mỗi ngày, bảo đảm đường sẽ xuống. Càng nhiều lá dứa càng tốt, cái này là thần dược phải thử mới tin. Phải phơi khô lá dứa thi mới tác dụng, tôi đã và đàn uống lá dứa được 5 năm rồi, thuốc tiểu đường bây giờ tôi chỉ dùng có một nửa lượng thốc bác si cho mà thôi. Đó là thuốc ở bên đây không có thuốc giả, còn thuốc ở VN thi không biết có tin được hay không, thành ra bịnh càng nặng thêm, nếu mẹ em uống thấy đỡ thì tôi sẽ chỉ thêm một vài thứ nữa

Thanked by 3 Members:

#10 DongNgan1261981

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 86 Bài viết:
  • 34 thanks

Gửi vào 28/01/2013 - 22:51

Dạ cháu xin cảm ơn bác minhminh, bạn lenhhosung83, và AVPRO(Không rõ AVPRO là nam hay nữ với tuổi tác. Cho phép DongNgan gọi theo nickname)...
Tuy mẹ cháu bị Tiểu Đường 20 năm nay, nhưng cụ vẫn khỏe mạnh, da dẻ vẫn hồng hào, tù ngày cụ bệnh lúc đầu cụ cũng tiêu cực lắm, mất khoảng 1 năm hơn gì đó. Cụ cũng kiêng khem tốt lắm, kiêng quá thành sợ thức ăn. Sống vì hoa quả nhiều hơn là cơm thịt. Ngày xưa cụ là đầu bếp cừ khôi, riêng món bánh trưng của cụ cũng nổi tiếng vùng Đông Ngàn Bắc Ninh và 1 phần Hà Nội cũ. Ngày cụ vẫn ngồi gói 3 nồi bánh trưng vô tư, đi xe ôm Bắc Ninh Hà Nội đều đều...
Cách đây 3 năm cháu có trồng ít cây Lược Vàng với ít cây Kim Thất Tai cho mẹ cháu uống. Đường huyết cũng ổn định được 2 năm. sang năm nay năm tuổi của cụ (cụ tuổi canh thìn) thì từ đầu năm đến giờ nhiều chuyện không vui quá. Lá số của cụ là sinh 25/1/1941 giờ Thìn. tức 28 tết năm Canh Thìn.
Mai DongNgan đi kiếm ít lá dứa về phơi khô, trời bây giờ thì phơi khô khó quá, có thể sấy lên được không bác AVPRO? Nếu được bác AVPRO có thể chỉ thêm vài thứ nữa luôn được không ạ?

#11 AVPRO

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 7 Bài viết:
  • 11 thanks

Gửi vào 29/01/2013 - 22:43

Thứ nhất có những chuyện phải hiểu cho rõ ràng, phân tích thì phải lý luận, mà lý luận thì phải khen chê. Khen chê không phải là đả phá bất cứ người nào, mà để hiểu rõ chúng ta đang đứng ở đâu? Thứ nhất là bác sỉ ở VN sau giải phóng thật sự ra mà nói trình độ không thật, chuyên môn không tới và khoa học kỹ thuật thì lạc hậu vì nhiều lý do. Bản thân tôi cũng là dân trường y nhìn bản thuốc của mẹ em là thấy có vấn đề; bệnh tiểu đường trước khi đi tới quyết định phải chích insulin( tôi nghĩ là họ cho chích insulin, có thể tôi sai, em phài hỏi lại họ cho chích thuốc gì?) có nghĩa là thuốc viên không còn tác dụng nữa, thì bác sĩ sẽ cho mẹ em dùng 2,3 loại thuốc khác nhau. Bản thân tôi phài uống mỗi ngày là 4 viên Meformin, 1 viên Atos, 1 vienGlyburide, 1 viên Glucobay trước khi uống nước lá dứa, mà không dám ăn. Vì dù uống thuốc sau khi ăn 1 chén cơm, đường sẽ lên 16,17, đường hay bánh trái có đường là khỏi nói luôn không dám động tới; bây giờ tôi chỉ uống 1 nửa số thuốc đó đường khoảng 5 tới 7 ngay cả khi ăn thêm bánh ngọt. Cái em nên làm là nếu nhà có điều kiện thì mua cây thử máu, rồi thử máu mẹ em sau khi ăn cơm vàu ngày không uống lá dứa, rồi sau đó uống nước lá dứa kèm thuốc và thử lại sau khi ăn cơm. Có thể mẹ em phải uống lá dứa 2,3 tuần cho lượng đường ổn định, phải uống cả tháng rồi thì mới biết được, vì thuốc ở VN không biết sau mà nói. Nếu lá dứa này giúp được mẹ em thì nếu ai bị tiểu đường thì chỉ cho họ làm phước. Bây giờ cứ tạm như vậy đợi 1 tháng sau tôi sẽ chi thêm những thứ khác.

Thanked by 2 Members:

#12 AVPRO

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 7 Bài viết:
  • 11 thanks

Gửi vào 29/01/2013 - 22:52

Không cần thiết phải sấy , tôi sống bên Canada, trời mùa đông nên cứ mua lá dứa về, cắt ngắn bằng ngón tay rồi cứ để trong nhà cho nó khô rồi bỏ vào nồi nấu khoảng 2,3 tiếng, uống nóng hoặc nguội củng được, nấu 1 lần uống luôn nguyên tuần

Thanked by 1 Member:

#13 DongNgan1261981

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 86 Bài viết:
  • 34 thanks

Gửi vào 30/01/2013 - 12:48

Đúng là từ ngày cụ chuyển sang tiêm insulin tiêm dưới da, các vùng tiêm như quanh rốn, chân tay... Là cơ thể cụ thay đổi nhiều quá, lúc đó mấy cô bác sỹ trẻ nói là cụ chuyển sang thuốc tiêm cho đỡ hại tụy với mật gì đó... Sau rồi khi cụ phải nhập viện cấp cứu vì đường huyết cao, mấy vị bác sỹ đó còn tranh cãi DongNgan còn nghe thấy 1 câu 2 bác sỹ trẻ đó nói với nhau là "cái bằng thạc sỹ của cô chưa to đâu", nghe mà nản luôn bác AVPRO ạ! Bác sỹ ở các nơi như thế nào thì DongNgan không biết chứ bác sỹ ở miền Bắc Việt Nam thì sao người bệnh có thể hỏi được. Hỏi họ 1 câu xã giao thì được, hỏi họ thêm câu nữa thì họ trả lời khó chịu ngay, như câu tôi là bác sỹ hay anh là bác sỹ, thắc mắc cái gì?... Họ cho họ cái quyền cao lắm, đi viện ở Hà Nội thì đến đâu cũng phải dải tiền, kê đơn thuốc thì phải ra chỗ bác sỹ chỉ mua thuốc, rồi quay lại lấy giấy tờ và nghe hướng dẫn, không làm thế thì sao có thể từ thằng sinh viên nghèo mới ra trường sau vài năm làm bác sỹ đã có nhà Hà Nội, xe ô tô tiền tỷ cưỡi vi vu được.
Thuốc gì không nói chứ viên glucobay thì cụ uống phải chục năm chứ ít gì. Rồi cách đây mấy năm dùng thuốc đó thì cụ bị đi ngoài, bị tích nước... cho nên họ chuyển sang thuốc khác rồi lại thuốc tiêm, chích dưới da khoảng vài tháng bằng bút chích insulatard Flexpen 100IU/ml.
Có điều theo bài trên của bác DongNgan thấy sau khi ăn mà bác thử đường có 5 - 7. thì tuyệt quá, khác gì người bình thường đâu. Sau khi ăn mà thử đường huyết của cụ có khi phải lên 10 -12 tùy tường lúc. Vậy là ăn xong 1 lúc thì đo hả bác? nếu về được ngưỡng đó thì tốt quá.
Còn về vấn đề làm phước kia thì bác yên tâm, cụ cũng tín ngưỡng lắm, đang thờ phật, nếu có hiệu quả thật thì cụ truyền tin đi ghê lắm, quanh cho DongNgan cũng nhiều người bị TĐ lắm, nếu được như bác nói thì tốt quá, lại kinh tế nữa.
Xin chân thành cảm ơn bác AVPRO.

#14 AVPRO

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 7 Bài viết:
  • 11 thanks

Gửi vào 30/01/2013 - 22:52

thông thường thì sau khi dùng 1 loại thuốc khoảng 2,3 năm thì bác sĩ sẽ tăng đô của lượng thuốc đó lên hoặc cho thêm một loại thuốc khác đi kèm, vì thuốc cũ dần dần mất hiệu lực. Nếu em nhìn lại bản thuốc của anh, thì thấy anh phải uống tới 4 thứ rồi; mẹ em uống Glucovance (500mg/5mg) ngày 2 viên là chuyện bình thường, mỗi thứ thuốc tiểu đường control đường một cách khác nhau, Glucovance với lại Glucobay anh uống thì là 1 thứ, Glyburide thì rất tốt thuốc này nếu ở VN có thì nên cho mẹ em thử. Có điều thuốc này uống vào 1 hồi thì rất đói, vì vậy sau khi uống khoảng 1 tiếng thì phải kiếm gỉ ăn. Mẹ em bị hơn 20 năm rồi thuốc phải dùng kiểu khác, uống 1 thứ không còn tác dụng nửa. Ra nhà thuốc tây hỏi họ có những loại thuốc tiểu đường gì? Liều lượng ra sao? Cho anh biết anh sẽ chỉ cho. Bây giờ cứ cho mẹ em uống lá dứa thay nước chè, bảo đảm bệnh sẽ đở hơn, bên đây rất nhiều người đã uống và kết quả đều tốt hơn, lá dứa người VN chúng ta đã dùng từ đời này sang đời khác trong việc nấu ăn, nên hoàn toàn tin được, những loại cây khác không nên tin vào vì không có gì để kiềm chứng

Thanked by 1 Member:

#15 hanbaoquan

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1464 Bài viết:
  • 1117 thanks

Gửi vào 01/02/2013 - 11:30

Chữa tiểu đường bằng ăn uống :
a-Sữa Hạnh Nhân :
Mua ở tiệm thuốc bắc 1 gói Hạnh Nhân Bắc và 1 gói Hạnh Nhân Nam, xay chung 2 thứ nhuyễn thành bột, bỏ vào lọ cất đi, mỗi sáng dùng 2 muỗng cà phê pha với 1 ly nước sôi, khuấy đều thành sữa, uống lúc nóng, vừa làm hạ đường, tiêu đàm. Khi thử đuờng thấp xuống đến 6 thì tạm ngưng vài ngày.
b-Lá dứa thơm :
Ở chợ thực phẩm, có bán lá dứa để nấu chè cho thơm, mỗi lần nấu 5 lá với 1 lít nước, cạn còn 1/2 lít, uống sau khi ăn. Đường xuống chậm, khoảng 7 tiếng sau đường mới xuống sau khi uống. Nên đo đường mỗi ngày, khi đường xuống đến 5-6 thì ngưng, cho đến khi đường lên cao hơn 8mmol/l mới uống lại. Nếu không theo dõi đường đừng để đường xuống thấp dưới 5 thì cơ thể cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, xuống đến 4 hay 3 thì mệt như ngủ say. Đã có nhiều trường hợp xảy ra như thế, bệnh nhân đã phải đi cấp cứu ở bệnh viện mà không rõ nguyên nhân.
c-Trà Sơn Tra :
Mua ở tiệm thuốc bắc 1 gói Sơn Tra, lấy 20 miếng Sơn Tra nấu với 2 lít nước, cạn còn 1 lít, chia làm 4 ly, uống trước và sau bữa cơm 1 ly, Sơn Tra vừa làm hạ áp huyết và tiểu đường, cholesterol, mỡ trong máu.
ST

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |