Gửi vào 02/03/2013 - 15:08
Năm 3 tuổi và 4 tuổi bệnh rất nặng ứng vào các quẻ Cấu hào 1: " Buộc chặt nó bằng sợi dây kim loại, điềm mở, đi được, thấy đóng.Con heo gầy nhưng tin rằng có ngày nó sẽ nhảy nhót, phá quấy." và quẻ Đồn hào 2 : "Buộc('heo ) bằng dây da bò, không thể nào thoát ra ".Đại vận là quẻ Mệnh đã ghi ở post trên.Ý nghĩa xấu rõ ràng có lẽ không cần bàn gì thêm.
Năm 11 tuổi (1986) mồ côi mẹ, cha bỏ đi tuyệt tích đương nhân đang nằm ở quẻ Bác 4 : " Giường hỏng ( tới mức ) đau thịt (lưng người nằm), đóng".Quẻ Bác dùng tượng cái giường bị hỏng để chỉ mức độ hỏng, hủy ; hào 4 là mức độ không còn chữa được .Đại vận ở hào 6 quẻ Đại Tráng : " Dê đực húc hàng dậu (mắc kẹt) , chẳng lùi được, chẳng sao toại ý, không lợi đâu; gian nan làm mơ".Người này được họ hàng mang về nuôi tử tế.
Năm 14 tuổi, đi phiêu bạt vì nghe theo một tên giang hồ, Hà Lạc tiểu vận ở quẻ Thái hào 4: " Phơi phới, không giàu nhờ láng giềng, không cẩn giới mà đã tin ".Đại vận ở hào 1 quẻ Đại tráng : " Mạnh ở ngón chân, đi xa thì đóng, có niềm tin ", ở hào 1 quẻ Sức mạnh lớn thì dễ vọng động (ngón chân là hình tượng trưng) , có niềm tin của kẻ trẻ người non dạ.
thời gian từ 23 tuổi trở đi thì dần phục thiện , được họ hàng nâng đỡ, có chức, có tiền thuộc vào đại vận hào 2 Đại Tráng : " Điềm mở ".
Năm 2008 thì bênh nặng được phát hiện. TV Khuê 3 : " Thấy xe đi đến (nhưng) có con trâu cản đường; người bị xăm mặt, xẻo mũi, không đầu có cuối ", ĐV đã sang hào 3 ĐT: " Tiểu nhân dùng sức, quân tử dụng lưới, điềm nguy; dê húc hàng dậu, gãy cả sừng ".