Jump to content

Advertisements




Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi



1558 replies to this topic

#1261 Mibu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 52 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 28/10/2015 - 13:31

Tham vũ nhà mình dạo này im ắng quá nhỉ?Sách hay nói tham vũ kinh doanh dễ thành công, không biết trong hội mình có ai là cự phú không ta?

#1262 nguyenvankhoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 82 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 30/10/2015 - 19:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mibu, on 28/10/2015 - 13:31, said:

Tham vũ nhà mình dạo này im ắng quá nhỉ?Sách hay nói tham vũ kinh doanh dễ thành công, không biết trong hội mình có ai là cự phú không ta?
Toàn thấy mọi người kêu khó khăn thôi chưa thấy ai thành công cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1263 vutham

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 281 Bài viết:
  • 476 thanks

Gửi vào 08/11/2015 - 10:20

Ngẫm, cái số tình duyên lận đận... Haizz!!!!

#1264 nguyenvankhoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 82 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 08/11/2015 - 14:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vutham, on 08/11/2015 - 10:20, said:

Ngẫm, cái số tình duyên lận đận... Haizz!!!!
công việc của bác vũ tham thế nào ạ? đối vs em thì mọi thứ gần như chưa dc gì, 27t rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

#1265 lehoaian

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 6 thanks

Gửi vào 09/11/2015 - 13:19

Mình cũng mệnh Tham Vũ đây mà vất vả quá trời đất luôn. Post lá số để chia sẻ cùng mọi người:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vũ tham của mình có vài điểm như sau:
- Học hành đến nơi đến chốn;
- Cha mẹ bất hòa, họ hàng không gần gũi. Trước đây đời cụ cũng là địa chủ, sau đó đánh bạc mà mất hết, sau nữa thì cải cách ruộng đất nên thoát khỏi bị đấu tố.
- Được ba mẹ bao bọc cả vật chất tinh thần nên từ bé đã sung sướng. Giờ ba mẹ vẫn tiếp tục bao cả vật chất tinh thần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).
- Tham vọng, hiếu thắng, ảo tưởng về bản thân (trước đây), ăn nói tốt;
- Thích kinh doanh nhưng chẳng có hướng nào để làm, mà làm đâu bị hỏng đó vì toàn những chuyện không đâu.
- Lận đận trong công việc dù mình không tệ chút nào. Từng làm công chức nhà nước 6 năm nhưng không thể chịu nổi sự trì trệ nên ra ngoài làm nhưng lận đận mãi mới xin được việc, làm được mấy tháng lại bỏ vì mang bầu;
- Tình duyên trắc trở;
- Tính toán tốt nhưng đến khi cần quyết định thì toàn bị tác động bởi những thứ trời ơi hoặc do những chuyện bất ngờ mà quyết định khác hoàn toàn so với tính toán ban đầu. Kết quả thì chắc chắn là dở hơi rồi.

Từ năm 25 tuổi đến giờ mọi việc xảy ra đối với mình phải nói là không thể tưởng tượng nổi. Đôi lúc nghĩ lại không hiểm sao mình có thể vượt qua được khoảng thời gian kinh khủng đó, đời người trải qua từng ấy việc có khi là nhắm mắt được rồi. Mình may mắn là luôn có bố mẹ cứu vớt. Đến giờ mọi việc vẫn chưa ổn nhưng hình như quen với cái sự bất ổn rồi hay sao ấy nên bình tĩnh với mọi việc. Bây giờ mình là con số âm trong mọi phương diện, số đen đến nỗi ông chồng khi kết hôn với mình xong sự nghiệp cũng sụp đổ toàn bộ, còn phải đối diện với án tù nữa. Haizz, con thì sắp sinh, mọi việc thì rối ren đủ loại thế mà ngày nào mình cũng ngủ đủ 8 tiếng, ăn uống ngon lành, ngày cho con nghe nhạc đủ 60 phút. Chồng mình không tin ở cái tuổi 32 mình có thể đối diện với biến cố bình tĩnh thế.

Mình không biết gì về tử vi hoặc nếu có thì chỉ là đọc để đó mà không hiểu căn bản, lang thang tình cờ đọc được đề tài này nên chia sẻ một chút. Mọi người nếu có lời khuyên nào cho mình từ lá số thì chia sẻ nhé. Cảm ơn mọi người.

Thanked by 1 Member:

#1266 ngheo2015

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 8 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 09/11/2015 - 15:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lehoaian, on 09/11/2015 - 13:19, said:

Mình cũng mệnh Tham Vũ đây mà vất vả quá trời đất luôn. Post lá số để chia sẻ cùng mọi người:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vũ tham của mình có vài điểm như sau:
- Học hành đến nơi đến chốn;
- Cha mẹ bất hòa, họ hàng không gần gũi. Trước đây đời cụ cũng là địa chủ, sau đó đánh bạc mà mất hết, sau nữa thì cải cách ruộng đất nên thoát khỏi bị đấu tố.
- Được ba mẹ bao bọc cả vật chất tinh thần nên từ bé đã sung sướng. Giờ ba mẹ vẫn tiếp tục bao cả vật chất tinh thần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).
- Tham vọng, hiếu thắng, ảo tưởng về bản thân (trước đây), ăn nói tốt;
- Thích kinh doanh nhưng chẳng có hướng nào để làm, mà làm đâu bị hỏng đó vì toàn những chuyện không đâu.
- Lận đận trong công việc dù mình không tệ chút nào. Từng làm công chức nhà nước 6 năm nhưng không thể chịu nổi sự trì trệ nên ra ngoài làm nhưng lận đận mãi mới xin được việc, làm được mấy tháng lại bỏ vì mang bầu;
- Tình duyên trắc trở;
- Tính toán tốt nhưng đến khi cần quyết định thì toàn bị tác động bởi những thứ trời ơi hoặc do những chuyện bất ngờ mà quyết định khác hoàn toàn so với tính toán ban đầu. Kết quả thì chắc chắn là dở hơi rồi.

Từ năm 25 tuổi đến giờ mọi việc xảy ra đối với mình phải nói là không thể tưởng tượng nổi. Đôi lúc nghĩ lại không hiểm sao mình có thể vượt qua được khoảng thời gian kinh khủng đó, đời người trải qua từng ấy việc có khi là nhắm mắt được rồi. Mình may mắn là luôn có bố mẹ cứu vớt. Đến giờ mọi việc vẫn chưa ổn nhưng hình như quen với cái sự bất ổn rồi hay sao ấy nên bình tĩnh với mọi việc. Bây giờ mình là con số âm trong mọi phương diện, số đen đến nỗi ông chồng khi kết hôn với mình xong sự nghiệp cũng sụp đổ toàn bộ, còn phải đối diện với án tù nữa. Haizz, con thì sắp sinh, mọi việc thì rối ren đủ loại thế mà ngày nào mình cũng ngủ đủ 8 tiếng, ăn uống ngon lành, ngày cho con nghe nhạc đủ 60 phút. Chồng mình không tin ở cái tuổi 32 mình có thể đối diện với biến cố bình tĩnh thế.

Mình không biết gì về tử vi hoặc nếu có thì chỉ là đọc để đó mà không hiểu căn bản, lang thang tình cờ đọc được đề tài này nên chia sẻ một chút. Mọi người nếu có lời khuyên nào cho mình từ lá số thì chia sẻ nhé. Cảm ơn mọi người.

Tôi năm nay 42 tuổi sinh năm giáp dần lá số giống hệt bạn, những gì bạn viết rất giống về tính cách tôi. hiện tại tôi vẫn long đong quá thấy buồn cho kiếp tham vũ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1267 Mibu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 52 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 09/11/2015 - 18:21

Người ta nói tham vũ qua 30 bác đến giờ 42 rồi vẫn lận đận có thể post lá số tham khảo không ạ?

#1268 vutham

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 281 Bài viết:
  • 476 thanks

Gửi vào 09/11/2015 - 19:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguyenvankhoi, on 08/11/2015 - 14:28, said:

công việc của bác vũ tham thế nào ạ? đối vs em thì mọi thứ gần như chưa dc gì, 27t rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
Công việc thì mình ổn. Năm nay cũng 27 r, cũng như bạn thôi.
Thật buồn vì chuyện tình duyên.... Yêu là chết trong lòng một ít

#1269 ngheo2015

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 8 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 09/11/2015 - 20:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mibu, on 09/11/2015 - 18:21, said:

Người ta nói tham vũ qua 30 bác đến giờ 42 rồi vẫn lận đận có thể post lá số tham khảo không ạ?

ls thì giống hệt ls trên của bạn 84 nhưng khác 1 chút tuần của mình nằm tại thiên di và nô bộc, toàn bộ chính tinh và phụ tinh giống y như đúc khác ko đáng kể, có đủ cả tả hữu khôi việt và tam hóa, vận của mình thì đi ngược lại bạn 84.

Cuộc đời buồn quá nên cũng ko thích up ls mong bạn thông cảm, cảm thấy chán

Sửa bởi ngheo2015: 09/11/2015 - 20:42


#1270 nguyenvankhoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 82 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 10/11/2015 - 11:56

chưa thấy ai tham vũ nói là cuộc sống của mình ổn định nhỉ? nhiều người gần 50t rồi mà vẫn kêu còn nhiều vất vả. đúng là long đong lận đận như kiếp tham vũ

#1271 lehoaian

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 6 thanks

Gửi vào 10/11/2015 - 15:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngheo2015, on 09/11/2015 - 20:41, said:

ls thì giống hệt ls trên của bạn 84 nhưng khác 1 chút tuần của mình nằm tại thiên di và nô bộc, toàn bộ chính tinh và phụ tinh giống y như đúc khác ko đáng kể, có đủ cả tả hữu khôi việt và tam hóa, vận của mình thì đi ngược lại bạn 84.

Cuộc đời buồn quá nên cũng ko thích up ls mong bạn thông cảm, cảm thấy chán

Không ngờ gặp người cùng chung số phận. Đường con cái của bác như thế nào? em sắp sinh con nên quan tâm đến chuyện này ghê gớm, chỉ mong con khỏe mạnh.
Không biết bác nghĩ như thế nào nhưng trải qua rất nhiều chuyện tự em nhận thấy số trời là một chuyện nhưng chính tính cách của mình cũng góp phần không nhỏ tạo nên những khó khăn, vất vả đó. Nếu mình không tham vọng, không đặt bản thân mình quá cao, cẩn trọng hơn và kiên định hơn trong mọi quyết định thì có lẽ mọi thứ cũng khác hơn rất nhiều những gì mình đang có. Thay vì trách ông trời có khi trách chính bản thân mình không đủ sáng suốt để lựa chọn đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh thôi. Còn chuyện vì sao thất bại trước 30 tuổi em nghĩ cũng do quan điểm và tính cách của bản thân mà thôi. Như em đây, sinh ra trong gia đình có điều kiện, tiếp xúc với số tiền lớn từ bé nên trước đây lúc nào cũng nghĩ phải tiền to mới là tiền, tiền bé thì kiếm làm gì. Chính sai lầm trong quan điểm đó nên cứ chăm chăm kiếm tiền to. Trong khi lúc trẻ kinh nghiệm không có, tiềm lực không thì làm sao kiếm được tiền to nên thất bại là đương nhiên. Giờ thì chỉ mong có cơ hội nhặt tiền lẻ để nuôi con.
Bác cũng không nên chán nản làm gì cả, em thấy mình là con số âm so với những gì bố mẹ đã xây dựng và trang bị cho mình khi bước vào đời thôi nhưng vẫn còn sống tốt hơn nhiều người ngoài kia nên thấy mình may mắn chán. Sau khi kết hôn xong, công việc của chồng em bị sụp đổ toàn bộ em hay đùa ông ấy "coi như anh bỏ tiền ra để có vợ và con đi nếu không lại cô đơn cả đời. Tiền cũng là giấy thôi mà, lát em vẽ cho anh"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Nghĩ tích cực một chút thì sẽ thấy ổn thôi ạ. Em không biết cái gọi là lộc trời bao giờ thì rớt đến tay mình nhưng mình phải tự tồn tại được trong mọi hoàn cảnh thì mới chờ được lộc trời chứ. Em thấy mặc cho đời động, em cứ kệ, rồi chuyện gì cũng giải quyết được hết, kết quả chỉ cần phù hợp với hoàn cảnh là được, không cần phải đến mức như tham vọng của mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vutham, on 08/11/2015 - 10:20, said:

Ngẫm, cái số tình duyên lận đận... Haizz!!!!
Tuổi như em chị cũng suốt ngày ngẫm đến tình duyên. Có khi chính vì tình duyên mà hỏng hết cả đời người đấy. Em là con trai mà, không yêu được em này thì yêu tạm em khác, lấy vợ lại là chuyện khác.

Thanked by 1 Member:

#1272 vutham

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 281 Bài viết:
  • 476 thanks

Gửi vào 10/11/2015 - 17:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lehoaian, on 10/11/2015 - 15:00, said:

Tuổi như em chị cũng suốt ngày ngẫm đến tình duyên. Có khi chính vì tình duyên mà hỏng hết cả đời người đấy. Em là con trai mà, không yêu được em này thì yêu tạm em khác, lấy vợ lại là chuyện khác.
chị nói đúng, e biết vậy mà ko thoát ra đc, đối vs em chỉ có duy nhất một ng thui, nếu e thấp kém vô dụng hoặc chẳng có j, hoặc người ta là siêu mẫu hay j j đấy... Thì e cũng chẳng nói . Đằng này....... Si tình mất r haizzzz

#1273 nguyenvankhoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 82 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 10/11/2015 - 20:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lehoaian, on 09/11/2015 - 13:19, said:

Mình cũng mệnh Tham Vũ đây mà vất vả quá trời đất luôn. Post lá số để chia sẻ cùng mọi người:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vũ tham của mình có vài điểm như sau:
- Học hành đến nơi đến chốn;
- Cha mẹ bất hòa, họ hàng không gần gũi. Trước đây đời cụ cũng là địa chủ, sau đó đánh bạc mà mất hết, sau nữa thì cải cách ruộng đất nên thoát khỏi bị đấu tố.
- Được ba mẹ bao bọc cả vật chất tinh thần nên từ bé đã sung sướng. Giờ ba mẹ vẫn tiếp tục bao cả vật chất tinh thần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).
- Tham vọng, hiếu thắng, ảo tưởng về bản thân (trước đây), ăn nói tốt;
- Thích kinh doanh nhưng chẳng có hướng nào để làm, mà làm đâu bị hỏng đó vì toàn những chuyện không đâu.
- Lận đận trong công việc dù mình không tệ chút nào. Từng làm công chức nhà nước 6 năm nhưng không thể chịu nổi sự trì trệ nên ra ngoài làm nhưng lận đận mãi mới xin được việc, làm được mấy tháng lại bỏ vì mang bầu;
- Tình duyên trắc trở;
- Tính toán tốt nhưng đến khi cần quyết định thì toàn bị tác động bởi những thứ trời ơi hoặc do những chuyện bất ngờ mà quyết định khác hoàn toàn so với tính toán ban đầu. Kết quả thì chắc chắn là dở hơi rồi.

Từ năm 25 tuổi đến giờ mọi việc xảy ra đối với mình phải nói là không thể tưởng tượng nổi. Đôi lúc nghĩ lại không hiểm sao mình có thể vượt qua được khoảng thời gian kinh khủng đó, đời người trải qua từng ấy việc có khi là nhắm mắt được rồi. Mình may mắn là luôn có bố mẹ cứu vớt. Đến giờ mọi việc vẫn chưa ổn nhưng hình như quen với cái sự bất ổn rồi hay sao ấy nên bình tĩnh với mọi việc. Bây giờ mình là con số âm trong mọi phương diện, số đen đến nỗi ông chồng khi kết hôn với mình xong sự nghiệp cũng sụp đổ toàn bộ, còn phải đối diện với án tù nữa. Haizz, con thì sắp sinh, mọi việc thì rối ren đủ loại thế mà ngày nào mình cũng ngủ đủ 8 tiếng, ăn uống ngon lành, ngày cho con nghe nhạc đủ 60 phút. Chồng mình không tin ở cái tuổi 32 mình có thể đối diện với biến cố bình tĩnh thế.

Mình không biết gì về tử vi hoặc nếu có thì chỉ là đọc để đó mà không hiểu căn bản, lang thang tình cờ đọc được đề tài này nên chia sẻ một chút. Mọi người nếu có lời khuyên nào cho mình từ lá số thì chia sẻ nhé. Cảm ơn mọi người hiểu
Qua những chuyện của chị thì em thấy đúng là cái số tham vũ không nên mạo hiểm quá sớm nếu ko muốn chuốc họa vào thân vì tham vũ bất phát thiếu niên thời. nhưng mà cũng chẳng biết đến khi nào nó mới ổn định nữa vì thấy ai cũng kêu vất vả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tham vũ của mình có 1 điểm chung là ai học hành cũng đàng hoàng bằng cấp đầy đủ cả, năng lực thì ko quá tệ, có thể nói làm ở đâu cũng có thể làm dc nhưng có lẽ là do mình tham vọng quá nên cviec ko ổn định vì ko làm ở chỗ nào dc quá lâu, tính cách nóng nảy bất nhất và chóng chán.cái số này vất vả cả về vật chất lẫn tình duyên chăng. chuyện yêu đương của em cũng lận đận quá,chẳng biết nên ntn nữa. qua lời kể của chị thì em đoán ngày trc chắc là sau khi rời khỏi công chức chị bắt đầu bước vào kinh doanh và mọi khó khăn bắt đầu từ đây đúng ko ạ? em thấy chị cũng là một người có tham vọng rất lớn và cũng ảo tưởng cao như em vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chính vì cái sự ảo tưởng vô căn cứ của cái anh tham lang nên đôi khi nó làm cho mình phải khổ sở. rõ ràng chẳng có tính toán kỹ lưỡng nhưng vẫn cứ làm bừa đi để đến lúc thất bại thì mới ngớ người ra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thôi thì cứ chầm chậm như a vũ khúc thôi, âm thầm mà chắc chắn chứ cái thằng tham lang nó bốc đồng và ảo tưởng lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dù sao em thấy chị còn có chồng, bố mẹ và lại sắp sinh dc em bé nữa. thế là trc mắt mình dc phần về gia đình rồi. kinh tế thì tính sau vậy. chúc chị luôn có những lựa chọn sáng suốt, chậm chắc như a vũ khúc để thành công trong cuộc sống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1274 ngheo2015

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 8 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 10/11/2015 - 21:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lehoaian, on 10/11/2015 - 15:00, said:

Không ngờ gặp người cùng chung số phận. Đường con cái của bác như thế nào? em sắp sinh con nên quan tâm đến chuyện này ghê gớm, chỉ mong con khỏe mạnh.
Không biết bác nghĩ như thế nào nhưng trải qua rất nhiều chuyện tự em nhận thấy số trời là một chuyện nhưng chính tính cách của mình cũng góp phần không nhỏ tạo nên những khó khăn, vất vả đó. Nếu mình không tham vọng, không đặt bản thân mình quá cao, cẩn trọng hơn và kiên định hơn trong mọi quyết định thì có lẽ mọi thứ cũng khác hơn rất nhiều những gì mình đang có. Thay vì trách ông trời có khi trách chính bản thân mình không đủ sáng suốt để lựa chọn đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh thôi. Còn chuyện vì sao thất bại trước 30 tuổi em nghĩ cũng do quan điểm và tính cách của bản thân mà thôi. Như em đây, sinh ra trong gia đình có điều kiện, tiếp xúc với số tiền lớn từ bé nên trước đây lúc nào cũng nghĩ phải tiền to mới là tiền, tiền bé thì kiếm làm gì. Chính sai lầm trong quan điểm đó nên cứ chăm chăm kiếm tiền to. Trong khi lúc trẻ kinh nghiệm không có, tiềm lực không thì làm sao kiếm được tiền to nên thất bại là đương nhiên. Giờ thì chỉ mong có cơ hội nhặt tiền lẻ để nuôi con.
Bác cũng không nên chán nản làm gì cả, em thấy mình là con số âm so với những gì bố mẹ đã xây dựng và trang bị cho mình khi bước vào đời thôi nhưng vẫn còn sống tốt hơn nhiều người ngoài kia nên thấy mình may mắn chán. Sau khi kết hôn xong, công việc của chồng em bị sụp đổ toàn bộ em hay đùa ông ấy "coi như anh bỏ tiền ra để có vợ và con đi nếu không lại cô đơn cả đời. Tiền cũng là giấy thôi mà, lát em vẽ cho anh"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Nghĩ tích cực một chút thì sẽ thấy ổn thôi ạ. Em không biết cái gọi là lộc trời bao giờ thì rớt đến tay mình nhưng mình phải tự tồn tại được trong mọi hoàn cảnh thì mới chờ được lộc trời chứ. Em thấy mặc cho đời động, em cứ kệ, rồi chuyện gì cũng giải quyết được hết, kết quả chỉ cần phù hợp với hoàn cảnh là được, không cần phải đến mức như tham vọng của mình.


Tuổi như em chị cũng suốt ngày ngẫm đến tình duyên. Có khi chính vì tình duyên mà hỏng hết cả đời người đấy. Em là con trai mà, không yêu được em này thì yêu tạm em khác, lấy vợ lại là chuyện khác.

mình ngày xưa cũng rất ảo tưởng sức mạnh đến kinh khủng, tự tin đến quá lố. ảo tưởng và niềm tin vào chính mình kinh khủng mơ mộng thì hão huyền. nói phần hơn ai thì ko thể so sánh dc vì bây giờ mình rất kém nếu so với ăn mày thì gọi là hơn chứ so vói người bt thì mình kém. nói ra chắc chả ai tin mình vẫn còn ăn bám vợ thấy rất nhục, con cái 2 đứa nếp tẻ có cả cũng như mọi người. còn tiền bạc thì bản thân mình thu nhập rất thấp chỉ bèo bòng 2tr-3tr/tháng mà thất thường ko hề ổn định chút nào. nói là buôn bán cho oai nhưng thực ra mình chỉ gọi là bán dong thì đúng hơn. tuy ko quá vất vả chân tay nhưng về tinh thần và vật chất là khổ là bất đắc chí. mình thấy qua bao nhiêu khó khăn số mình ko dc may mắn khiến cuộc sống thực tế hơn ko còn ảo tưởng nữa như xưa, tuy thỉnh thoảng mơ mộng chút cho thỏa mộng vàng ngày xưa. ngày xưa mình cũng học đại học và có cv giáo viên ổn định thì bỏ ra ngoài làm ăn vì mơ mộng làm giàu. bây giờ hối hận muốn quay về mà ko dc đã quá muộn. thế mới biết cuộc sống không như mơ. không biết ngoài 50 mình có đỡ hon ko chứ bây giờ cảm tháy mệt mỏi vô cùng nhà cửa thì vẫn ở nhà cấp 4 của cha mẹ để lại vẫn chưa làm dc cái j cho đời cho bản thân. cũng may mà vợ vẫn có chút lương giáo viên đủ tiêu không thì bây giờ không biết phải làm sao. buồn lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ở tuổi này hàng xóm và người xung quanh ai cũng ổn định nhà cửa đàng hoàng mà mình vẫn vậy.

Sửa bởi ngheo2015: 10/11/2015 - 21:39


#1275 nguyenvankhoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 82 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 10/11/2015 - 23:42

vậy là điểm chung của những người tham vũ đó là quá tham vọng và mơ mộng hão huyền về bản thân để dẫn tới những thất bại đau đớn trong cuộc sống, thôi thì nên sống thực tế chút vậy. các cụ đã dạy rồi " khéo gắp thì no mà khéo co thì ấm " cuộc sống của mình là do mình quyết định, thất bại hay thành công cũng là do mình cả. cảm ơn các anh,chị đi trước đã chia sẻ để cho những người trẻ tuổi như bọn em có cái nhìn khác về cuộc sống đầy màu sắc này.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |