←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi

KhuongDinh's Photo KhuongDinh 01/12/2015

Thân chào cả nhà. Topic vẫn còn đông vui náo nhiệt quá, hihi. Phải dành thời gian để đọc lại một lượt mới được. Có 87 trang thôi chứ mấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chúc mọi người Thân Tâm An Lạc!
Sửa bởi KhuongDinh: 01/12/2015 - 10:27
Trích dẫn

ngheo2015's Photo ngheo2015 01/12/2015

 thanthanhhinh, on 30/11/2015 - 21:01, said:

Đợi chờ gì thêm 2 năm nữa anh ơi, muốn làm gì thì làm luôn đi anh ạ. Đổ tội cho số phận cũng là cái làm cho người ta nghèo đấy.

Tôi đâu có đợi đến năm 45 mới làm, hiện tại tôi vẫn đang buôn bán nhưng có điều thu nhập quá thấp danh vọng chẳng có, tôi chỉ nói vận hiện tại là để đúc rút kinh nghiệm cho vãn vận 45-55 sẽ tốt hơn. còn về số phận tôi tin vì tôi nghiệm lý thấy đúng với cuộc đời tôi thành bại nghèo hèn mà tôi cố gắng cũng ko cưỡng lại dc, ngay cả tôi bỏ việc giáo viên cũng là sự run rủi kỵ lạ. tôi chưa bao giờ đổi cho số phận hoàn toàn, với tôi cũng suy nghĩ như bạn lehoaian số phận cho ta nguyên liệu còn sử dụng nguyên liệu đó là do mình có thể vì lý do nghèo mà tôi không có dc cỗ máy chế biến nguyên liệu.
Tôi thấy bạn nói về số cứ như người chả tin gì vào số phận ls tử vi gì cả, nếu không tin bạn vào diễn đàn tử vi làm gi?. bạn hãy lo mà làm ăn mau giàu đi đừng mất thời gian vô bổ nghiệm lý điều vô ích trên diễn đàn làm gì cho mất thời gian.
Trích dẫn

KhuongDinh's Photo KhuongDinh 01/12/2015

Nghiệm lý thêm chút cùng mọi người.

- Mệnh Vũ Tham Sửu Mùi thì trong 6 cung Thân có thể cư được có tới 3 cung luôn ko ra gì là Phúc, Di, Tài. Khi Thân cư Mệnh tự mình trông cậy vào chính mình thì sẽ đưa sang 1 chủ đề khác nếu có dịp chia sẻ, còn lại đúng trục Quan - Phối là 2 cung mà Thân cư vào đó khả dĩ hơn nhiều. Nhất là với những người Thân cư Phối luôn là Thiên Phủ với những tính chất tốt đẹp nhất mà nó có thể mang lại thì người Vũ Tham phải hiểu đâu là nơi mình trông cậy vào nhất trong tương lai lâu dài về sau, nhất là đoạn trung vận và hậu vận.

Muốn thành công hay thành nhân, quan trọng nhất là người phối ngẫu và mọi sự hỗ trợ cả về mặt đời thực lẫn lý số, cả về vật chất lẫn tinh thần. Thế nên, ở đây cái yếu tố "nhờ vợ - nhờ chồng" hay "thuận vợ - thuận chồng" rất ư là quan trọng. Nếu nửa còn lại ko ra gì, lstv mình mệnh có đẹp đến đâu cũng chỉ là cái bánh vẽ chỉ để ngắm và than thở, rồi sinh bất mãn, chán nản (Trừ những vị chân tu hoặc học đạo mà đã vượt qua được cảnh giới đời thường, đã đắc ngộ Sắc Không thì có thể không tính vào đây).

Tóm lại, thành công của mình không phải một mình mình quyết định, nhưng thất bại của mình thì nhất định là sẽ có yếu tố không phải là do mình gây nên (người phối ngẫu).

Với những vị chưa lập gia đình, hoặc không lập gia đình thì lấy người bạn thân khác giới, hoặc người tri kỷ làm thước đo nhé. Nếu ko có cả những người như thế trong cuộc đời mình thì thôi khỏi phải than vãn nữa. Mình trách Số chỉ được trách 1 phần, còn 9 phần phải tự trách Mình (ăn ở).

Tại sao lại quan tâm nhiều đến cung Thân như thế? Trong khi thiên hạ vẫn cứ nói "Nhất mệnh nhì vận..." chả thấy nhắc đến chữ "Thân" bao giờ? Là tại vì những người Tham Vũ Sửu Mùi, tiên quyết vẫn là qua Mệnh sang Thân, ngoài 30 tuổi hẵng tham sự nghiệp. Trước đó dù hoành tráng hay tồi tệ thế nào thì sau đó vẫn một cụm từ quen thuộc "Làm lại từ đầu". Vì thế, Thân đây chẳng qua cũng vẫn chính là Mệnh, chỉ là khi ta già đi hihi...

Nội dung chia sẻ nghiệm lý bó hẹp trong chủ đề topic này và ko áp dụng được cho tất cả các trường hợp Tham Vũ Sửu Mùi (hoặc tưởng mình là như vậy).

Chúc mọi người Vạn sự như Ý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



 kyoushirou, on 12/11/2015 - 20:04, said:

tham vũ thành công trên diễn đàn theo mình biết có anh khuongdinh và bầu kiên còn lại ai cũng than khổ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. mà nhiều khi cũng không khổ gì tham vọng cao quá nên thất vọng nhiều đó thôi

Ôi, bầu Kiên cũng tham gia diễn đàn à e?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

nguyenvankhoi's Photo nguyenvankhoi 01/12/2015

ai cũng thấy kêu vất vả, nghèo túng. thấy thế này em cũng chỉ cố phấn đấu sao cho cuộc sống được yên ả đủ ăn đủ mặc là tốt lắm rồi. 27t và cũng bắt đầu phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức .
Trích dẫn

thanthanhhinh's Photo thanthanhhinh 01/12/2015

 ngheo2015, on 01/12/2015 - 11:06, said:

Tôi đâu có đợi đến năm 45 mới làm, hiện tại tôi vẫn đang buôn bán nhưng có điều thu nhập quá thấp danh vọng chẳng có, tôi chỉ nói vận hiện tại là để đúc rút kinh nghiệm cho vãn vận 45-55 sẽ tốt hơn. còn về số phận tôi tin vì tôi nghiệm lý thấy đúng với cuộc đời tôi thành bại nghèo hèn mà tôi cố gắng cũng ko cưỡng lại dc, ngay cả tôi bỏ việc giáo viên cũng là sự run rủi kỵ lạ. tôi chưa bao giờ đổi cho số phận hoàn toàn, với tôi cũng suy nghĩ như bạn lehoaian số phận cho ta nguyên liệu còn sử dụng nguyên liệu đó là do mình có thể vì lý do nghèo mà tôi không có dc cỗ máy chế biến nguyên liệu.
Tôi thấy bạn nói về số cứ như người chả tin gì vào số phận ls tử vi gì cả, nếu không tin bạn vào diễn đàn tử vi làm gi?. bạn hãy lo mà làm ăn mau giàu đi đừng mất thời gian vô bổ nghiệm lý điều vô ích trên diễn đàn làm gì cho mất thời gian.
Anh em mình không cần thiết phải nói qua lại làm gì. Em cũng tham vũ mà. Cũng biết thân biết phận thôi. Nếu em nói có điều gì anh không thích thì bỏ qua cho em.
Trích dẫn

ngheo2015's Photo ngheo2015 01/12/2015

 KhuongDinh, on 01/12/2015 - 13:25, said:

Nghiệm lý thêm chút cùng mọi người.

- Mệnh Vũ Tham Sửu Mùi thì trong 6 cung Thân có thể cư được có tới 3 cung luôn ko ra gì là Phúc, Di, Tài. Khi Thân cư Mệnh tự mình trông cậy vào chính mình thì sẽ đưa sang 1 chủ đề khác nếu có dịp chia sẻ, còn lại đúng trục Quan - Phối là 2 cung mà Thân cư vào đó khả dĩ hơn nhiều. Nhất là với những người Thân cư Phối luôn là Thiên Phủ với những tính chất tốt đẹp nhất mà nó có thể mang lại thì người Vũ Tham phải hiểu đâu là nơi mình trông cậy vào nhất trong tương lai lâu dài về sau, nhất là đoạn trung vận và hậu vận.

Muốn thành công hay thành nhân, quan trọng nhất là người phối ngẫu và mọi sự hỗ trợ cả về mặt đời thực lẫn lý số, cả về vật chất lẫn tinh thần. Thế nên, ở đây cái yếu tố "nhờ vợ - nhờ chồng" hay "thuận vợ - thuận chồng" rất ư là quan trọng. Nếu nửa còn lại ko ra gì, lstv mình mệnh có đẹp đến đâu cũng chỉ là cái bánh vẽ chỉ để ngắm và than thở, rồi sinh bất mãn, chán nản (Trừ những vị chân tu hoặc học đạo mà đã vượt qua được cảnh giới đời thường, đã đắc ngộ Sắc Không thì có thể không tính vào đây).

Tóm lại, thành công của mình không phải một mình mình quyết định, nhưng thất bại của mình thì nhất định là sẽ có yếu tố không phải là do mình gây nên (người phối ngẫu).

Với những vị chưa lập gia đình, hoặc không lập gia đình thì lấy người bạn thân khác giới, hoặc người tri kỷ làm thước đo nhé. Nếu ko có cả những người như thế trong cuộc đời mình thì thôi khỏi phải than vãn nữa. Mình trách Số chỉ được trách 1 phần, còn 9 phần phải tự trách Mình (ăn ở).

Tại sao lại quan tâm nhiều đến cung Thân như thế? Trong khi thiên hạ vẫn cứ nói "Nhất mệnh nhì vận..." chả thấy nhắc đến chữ "Thân" bao giờ? Là tại vì những người Tham Vũ Sửu Mùi, tiên quyết vẫn là qua Mệnh sang Thân, ngoài 30 tuổi hẵng tham sự nghiệp. Trước đó dù hoành tráng hay tồi tệ thế nào thì sau đó vẫn một cụm từ quen thuộc "Làm lại từ đầu". Vì thế, Thân đây chẳng qua cũng vẫn chính là Mệnh, chỉ là khi ta già đi hihi...

Nội dung chia sẻ nghiệm lý bó hẹp trong chủ đề topic này và ko áp dụng được cho tất cả các trường hợp Tham Vũ Sửu Mùi (hoặc tưởng mình là như vậy).

Chúc mọi người Vạn sự như Ý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Ôi, bầu Kiên cũng tham gia diễn đàn à e?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nói thật chứ tôi nghe cái giọng văn của khuongdinh là biết rồi, khuongdinh chắc chắn và hiện tại không phải là giàu có gì cả chứ đừng có ví như bầu kiên. tôi khẳng định đấy tôi không biết ls của khuongdinh ra sao nhưng tôi biết chắc tham vũ gì đó. cảm thấy chán cái ông khuongdinh. up up mỏ mở tỏ ra bí hiểm.
Trích dẫn

vutham's Photo vutham 01/12/2015

 ngheo2015, on 01/12/2015 - 18:25, said:

Nói thật chứ tôi nghe cái giọng văn của khuongdinh là biết rồi, khuongdinh chắc chắn và hiện tại không phải là giàu có gì cả chứ đừng có ví như bầu kiên. tôi khẳng định đấy tôi không biết ls của khuongdinh ra sao nhưng tôi biết chắc tham vũ gì đó. cảm thấy chán cái ông khuongdinh. up up mỏ mở tỏ ra bí hiểm.
thoải mái 1 chút đi bác ngheo2015. Anh KhuongDinh có ví von gì đến bầu Kiên đâu, bác cứ đọc vội rồi tự nhiên mang bực vào người. Chọn 1 nửa khó lắm anh KD ơi, số phận gọi tên thôi, ai mà biết đc hay dở đây anh, chọn bố mẹ nhà nó hay chọn nó? rồi còn phải biết đc mình là ai để mà chọn nữa ....ca này khó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) riêng em thì ế mất thôi ^^ biết baoh mới có đc 1 nửa đây nhỉ haizz 27 và sắp 28 rồi. Công việc thì dần đi vào quỹ đạo, chuyện tình củm thì lệch khỏi hệ mặt trời :v
Trích dẫn

KhuongDinh's Photo KhuongDinh 02/12/2015

 vutham, on 01/12/2015 - 23:35, said:

thoải mái 1 chút đi bác ngheo2015. Anh KhuongDinh có ví von gì đến bầu Kiên đâu, bác cứ đọc vội rồi tự nhiên mang bực vào người. Chọn 1 nửa khó lắm anh KD ơi, số phận gọi tên thôi, ai mà biết đc hay dở đây anh, chọn bố mẹ nhà nó hay chọn nó? rồi còn phải biết đc mình là ai để mà chọn nữa ....ca này khó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) riêng em thì ế mất thôi ^^ biết baoh mới có đc 1 nửa đây nhỉ haizz 27 và sắp 28 rồi. Công việc thì dần đi vào quỹ đạo, chuyện tình củm thì lệch khỏi hệ mặt trời :v

A năm 33 tuổi mới cưới vợ, thôi thì e phấn đấu như a đi. Sắp 28 rồi à, thời điểm này với người Vũ Tham quan trọng phết đấy e. Xây móng và tạo đà dần đi là vừa, 3 năm tới là 3 năm bản lề. Thành bại sau này như nào phụ thuộc nhiều vào giai đoạn 28-33 lắm lắm. Còn chuyện hôn nhân, đành rằng là chữ Duyên chữ Số nhưng khi chưa có hay sau này có rồi thì quan trọng nhất vẫn là cái thái độ của mình đối với nó e ah. Người khác cầu thị một thì mình cứ cố gắng cầu thị 2,3 đi, hihi
Trích dẫn

KhuongDinh's Photo KhuongDinh 02/12/2015

 ngheo2015, on 01/12/2015 - 18:25, said:

Nói thật chứ tôi nghe cái giọng văn của khuongdinh là biết rồi, khuongdinh chắc chắn và hiện tại không phải là giàu có gì cả chứ đừng có ví như bầu kiên. tôi khẳng định đấy tôi không biết ls của khuongdinh ra sao nhưng tôi biết chắc tham vũ gì đó. cảm thấy chán cái ông khuongdinh. up up mỏ mở tỏ ra bí hiểm.

Cảm thấy chán tôi thì CÚT ra khỏi topic của tôi đi, ra chỗ khác mà lập topic mới hoặc vào topic của người khác mà chán nhé.
Trích dẫn

ngheo2015's Photo ngheo2015 02/12/2015

 KhuongDinh, on 02/12/2015 - 09:23, said:

Cảm thấy chán tôi thì CÚT ra khỏi topic của tôi đi, ra chỗ khác mà lập topic mới hoặc vào topic của người khác mà chán nhé.
Topic của ông lập thì sao trang web của nhà ông à, tôi làm đếc gì phải cút nói thật chứ chỉ cần ông chủ của trang web này bảo tôi đi tôi đi ngay nhé, chứ cái thứ ông là cái đ*o gì của cái trang web này mà có quyền đuôi tôi, tối chán ông đâý cái kiểu dở hơi chả biết giàu nghèo ra sao cứ tỏ ra bí hiểm lại bày đặt lại còn ăn nói lung tung. (lại còn nói ko áp dụng cho ng tưởng như vậy " tham vũ" )
Trích dẫn

Mibu's Photo Mibu 02/12/2015

 ngheo2015, on 02/12/2015 - 10:18, said:

Topic của ông lập thì sao trang web của nhà ông à, tôi làm đếc gì phải cút nói thật chứ chỉ cần ông chủ của trang web này bảo tôi đi tôi đi ngay nhé, chứ cái thứ ông là cái đ*o gì của cái trang web này mà có quyền đuôi tôi, tối chán ông đâý cái kiểu dở hơi chả biết giàu nghèo ra sao cứ tỏ ra bí hiểm lại bày đặt lại còn ăn nói lung tung. (lại còn nói ko áp dụng cho ng tưởng như vậy " tham vũ" )

Ông cứ giữ cái thái độ này hoài thì cuộc đời của ông mãi cũng như nick của ông, người ta vào phân tích nói chuyện bình thường ở đâu ông GATO nhảy vô xỉa xói nói này nói nọ.Tôi thấy nick KhuongDinh có gì nói quá đáng đâu mà ông hằn học vậy
Trích dẫn

thanhl's Photo thanhl 02/12/2015

sao ko thấy ai nói đến, lá số tham vũ ở sữu của bác NBT nguyên bí thư ĐN, nguyên Trưởng ban NCTW. MỌi người tham khảo, bậc nhì thiên hạ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Thanhlongman's Photo Thanhlongman 05/12/2015

Ơn zời, đọc xong 88 trang bằng phone ,
Ơn zời, các bác Tham Vũ vẫn ở đây sau vài cái tết ( lại sắp tết )
Trích dẫn

tuliemvu's Photo tuliemvu 25/12/2015

xin chào các anh chị, cô chú, em là thành viên mới diễn đàn và cũng có chính tinh vũ tham đóng mệnh, em rất thích topic này, nó như một mái nhà chung cho người vũ - tham tâm sự đời mình vậy, khi mới bắt đầu đến với tử vi, topic đầu tiên đươc em theo dõi là 1 lá số vũ - tham được đánh giá rất thú vị mà mọi người tranh luận tưng bừng, ai cũng bảo cach vũ - tham rất thú vị, ai cũng đánh - giá cách vũ - tham hay trong tử vi

26 năm qua, không phải quá dài mà cũng không quá ngăn, dù sao em cũng đi 1/3 cuôc đời rồi, những dòng sau đây như là lời tự sự cuối năm của một cô bé trót ôm vũ - tham vào bản mệnh

Dường như mệnh vũ - tham luôn có "tiền bần", "tiền bần" hay "tiền khổ" đó là hoàn cảnh của mỗi người, nhưng em là thuộc tiền khổ, người ngoài nhìn vào chỉ cười khẩy: "mày có gì mà khổ?" có thật không? em được sinh ra trong 1 gia đình trí thức truyền thống điển hình, suốt từ bé đến lớn được cha mẹ lo cho , nếu xét về vật chất đúng là em không khổ, nhưng về tinh thân, em sung sương sao? Cách đây 13 năm trước, khi tệ nạn bạo lực học đường còn nằm trong bóng tối, chưa được báo chí phanh phiu, quay video clip, truyền hình vào cuộc như bây giờ, em “hân hạnh” là một trong những nạn nhân thầm lặng của tệ nạn ấy, thời đi học được miêu tả trong sách vở đẹp biết bao, nào là tuổi học trò ngây thơ, nào là tình bạn bất diệt, nhưng đối với em nó như cơn ác mộng vậy, suốt năm cấp 2,3 em là sinh vật bị ghẻ lạnh nhất lớp, cô độc, kém xinh, nhỏ con, da đen nhẻm, cận thị và là con mọt sách điển hình. Khi cánh cửa lớp 12 khép lại, em cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, nói lời chia tay không chút nuối tiếc tuổi học trò đầy rẫy buồn đau, em mang tâm trạng đầy nặng nề tổn thương bởi lũ bạn tàn nhẫn vô tâm mà thi đại học, rút cục thi rớt, em phải vào cao đẳng, thất bại như 1 cú sốc lớn đánh thẳng vào em, khiến em thay đổi toàn bộ bản thân, em trở nên cứng cỏi hơn, chai lỳ hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, em lao đầu vào học, học như điên, học cho thỏa giận, học xong cao đẳng, lập tức liên thông, ra trường cũng cầm được tấm bằng loại khá, giờ đây em đang làm công ăn lương, môi trường làm việc cũng đầy rẫy những con người tiểu nhân lọc lừa như trước, nhưng may mắn là người tốt chen lẫn người xấu, hơn nữa em không còn là con bé ngốc nghếch dễ tổn thương như trước nữa, em vừa đi học vừa đi làm vừa dành dụm tiền, bây giờ em có hơn 15000 đô la trong tay. Nếu người Vũ – Tham phải trải qua 1 lần đau thương để trưởng thành, em nghĩ em đã kinh qua lần đó rồi.

Sửa bởi tuliemvu: 25/12/2015 - 09:34
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 25/12/2015

Với Vũ Tham , cứ mỗi đau thương sẽ được đền bù , như lột xác để thay đổi mà trở thành tốt hơn
Và dù sao thì Tham lang cũng ( chúng thiện phụng hành ) , nhất điểm lương tâm
Mỗi người tuỳ theo trình độ tâm thiện nghiệp mà khơi dậy cái lương tâm ấy như thế nào .
Trích dẫn