những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#4516
Gửi vào 26/06/2022 - 22:12
Đâu ra lắm chị thế này =))))))
Chắc các anh chị nhầm dc chọn nhiều người với dc nhiều người chọn nó khác xa nhau lắm =))))))))
Em thà chọn sai thành đúng còn hơn tưởng chọn đúng thành sai =)))))))
Bữa giờ chưa ai rủ đi coi mắt
Chánnnnnnn =)))))))
Đi coi mắt thì phải mở to mắt ra xem mí dc =)))))
Thanked by 1 Member:
|
|
#4517
Gửi vào 26/06/2022 - 22:20
Chọn sai thành đúng, được chọn nhiều người ! Tu này chắc mí kiếp mới có! Hơn ngôn tình.
Thế em nghĩ chị là ai nào!
Em 2k giờ đi coi mắt coi nhiêu đây! Mà cái mùi này có đúng 2k mét 8 đẹp zai hơm đó!
92? Được hơm!? Hay 96 hoặc 91 ?
Vẫn vibe y chị Cam
Sửa bởi Pema: 26/06/2022 - 22:28
Thanked by 1 Member:
|
|
#4518
Gửi vào 26/06/2022 - 22:34
Lâu k vào ra nhiều chị quá em bị loạn =)))))
À còn chị cam em đoán là chị t.ao hoặc là idol chị t.ao =)))))))
Các chị ỷ các chị có tuổi nên rất chảnh e ứ thèm =)))))))
Em thà đi xem mắt còn hơn =)))))))
Thanked by 1 Member:
|
|
#4519
Gửi vào 26/06/2022 - 22:43
Đấy, 91 - 92 - 96 chọn ai?
Matday giờ là được chọn nhiều người rồi còn giề !!!
Thế đứa nào chảnh !?
Ứ chịu !?
-----------
Matday1506, on 26/06/2022 - 23:02, said:
Em chọn ai cũng đúng nên em chọn ai chả được =))))))))
Các chị có tất cả nhưng ko có em =)))))
Lêu lêu lêu =)))))))
Đó là quả báo thôi =)))))))))
Baiiiiii =))))))
Hahahaa =))))))))))))
Thiệt... Chảnh chọe !!!!!! Thế mà bày đặt khoeeee, hơm dám chọn!
Vẫn vibe chị Cam nhé...
Lêu!!!
Sửa bởi Pema: 26/06/2022 - 23:08
Thanked by 1 Member:
|
|
#4520
Gửi vào 26/06/2022 - 23:02
Em chọn ai cũng đúng nên em chọn ai chả được =))))))))
Các chị có tất cả nhưng ko có em =)))))
Lêu lêu lêu =)))))))
Đó là quả báo thôi =)))))))))
Baiiiiii =))))))
Thanked by 1 Member:
|
|
#4521
Gửi vào 26/06/2022 - 23:25
BooBoo, on 26/06/2022 - 21:17, said:
Công việc của e cũng dạy cho e sự tỉnh táo, chi tiết nên quả thực nhanh chỉ cần nói chuyện với ai đến lần thứ 2 mà cảm thấy ko còn thú vị là e chán
Nghe nản mình thật
Ùm... Em cũng vậy...
Tìm được bến đỗ thật khó, tìm được hạnh phúc thật sự càng khó hơn...
Quơ đại, lý trí thì gào thét xúi giục nhưng con tim lại không cho phép...
Dám dấn thân hay không?
Nửa kia có xứng đáng để mình hy sinh hay không!? Lỡ như!
Ùm ... Cân não cho đã rồi cuối cùng cũng phải ra nước cờ quyết định...
Sai thì mình chịu, đúng thì mình được...
Thôi thì đọc chuyện để thấy động lực cho một ngày nào đó vậy...
Chị Boo có hay đọc mấy cái mục hẹn hò trên vnexpress hông?!
Không có ly kì hấp dấn như của thuyền trưởng húc đâu... Nhưng cũng lắm chuyện rất thú vị =)))))
Thanked by 2 Members:
|
|
#4522
Gửi vào 27/06/2022 - 03:44
ANKANA, on 26/06/2022 - 17:37, said:
Tôi con nhà binh đây. Con nhà nòi nha. Mà tôi không theo binh nghiệp vì không thích sống trong môi trường binh nghiệp của thời nay. Thấy nát quá =)))
Không biết Coco thấy được cái gì hay từ cái bọn con nhà binh? Tôi thì thấy con nhà binh thời nay hư nhiều lắm
Có 2 góp ý cho Coco:
1. Nếu thích đầu tư bds thì chờ dịp khác đi. Giờ k phải lúc. Nếu có bds dư không sử dụng thì nên tìm cách quy đổi ra tiền càng sớm càng tốt. Giá bds giờ nghe có vẻ vẫn cao cao vậy thôi chứ giờ muốn bán cao để thoát là khó rồi đó. Độ trễ của bds là rất lớn nên nó phản ánh chậm. Bds cũng là tài sản có tính lỏng kém nhất trong mọi loại tài sản nên khi đã bước vào chu kỳ giảm giá thì khó thoát ra vô cùng
2. Tình yêu hôn nhân thì đến với nhau bằng cái gì thì rời xa nhau bằng cái đó.
Yêu vì tiền thì xa nhau vì tiền
Yêu vì sắc thì hết sắc là ngta bỏ đi
Yêu vì tình thì hết tình là hết
Chỉ sống có tình có nghĩa thì mới bên nhau bền lâu thôi. Đơn giản hoá mọi thứ đi, đừng quá chú trọng vào vật chất hay nhan sắc quá. Tất nhiên kém quá cũng có vẻ không ổn. Nhưng mà mây tầng nào gặp mây tầng đó nên cũng chẳng sợ đối tượng cùng tầng mây kém quá so với mình
Lớn tuổi oy. Mọi thứ nên nhìn nhẹ nhàng đi mới tốt
Tôi cũng cắm mặt đi cày kiếm tiền nhưng với tôi tiền chỉ là công cụ, không phải đích đến. Đích đến vẫn là chữ TÌNH thoy =)))
Nhà tui 4 đời binh nghiệp.
Tui làm cho quân đội nước ngoài. Tui ko biết quân đội VN nát thế nào.
Tui không nghĩ con nhà binh hư. Tui nghĩ tụi nó làm biếng & xài hoang phí đúng hơn. Vì được ba mẹ cho tiền nhiều quá.
Tui được 1 gia đình quân đội mai mối. Họ nói 2 đứa bây chẳng cần yêu nhau, cứ quân đội là hợp.
Rồi ông Tân nói tui lấy con nhà binh đi.
Nên tui nghĩ chắc tui chỉ hợp với con nhà binh.
Tui thấy tui đơn giản mà. Có đòi hỏi gì đâu. Đại đa số con trai VN cưới vợ là phải kiếm tiền nhiều hơn vợ, phải nuôi vợ. Tui có đòi chồng phải nuôi tui đâu.
Thanked by 2 Members:
|
|
#4523
Gửi vào 27/06/2022 - 08:06
#4524
Gửi vào 27/06/2022 - 08:40
Pema, on 26/06/2022 - 23:25, said:
Ùm... Em cũng vậy...
Tìm được bến đỗ thật khó, tìm được hạnh phúc thật sự càng khó hơn...
Quơ đại, lý trí thì gào thét xúi giục nhưng con tim lại không cho phép...
Dám dấn thân hay không?
Nửa kia có xứng đáng để mình hy sinh hay không!? Lỡ như!
Ùm ... Cân não cho đã rồi cuối cùng cũng phải ra nước cờ quyết định...
Sai thì mình chịu, đúng thì mình được...
Thôi thì đọc chuyện để thấy động lực cho một ngày nào đó vậy...
Chị Boo có hay đọc mấy cái mục hẹn hò trên vnexpress hông?!
Không có ly kì hấp dấn như của thuyền trưởng húc đâu... Nhưng cũng lắm chuyện rất thú vị =)))))
Nhưng đều nhận thấy có mùi chế biến, nó ko thật
Trước trên chuyên trang an ninh thế giới báo CAND có nhiều chuyện lắm, đọc mà ko dám tin là thật luôn
#4525
Gửi vào 27/06/2022 - 11:45
Em quyết định tập Yoga hahahaa
Các chị có hướng dẫn gì cho người mới bắt đầu không ạ ?
Em nên tự tập trước ở nhà rồi mới ra phòng tập hay là đi học luoonnnn ??
#4526
Gửi vào 27/06/2022 - 13:04
BooBoo, on 27/06/2022 - 08:40, said:
C ko đọc trên Vnexpress đâu, có hay đọc trên Dân trí
Nhưng đều nhận thấy có mùi chế biến, nó ko thật
Trước trên chuyên trang an ninh thế giới báo CAND có nhiều chuyện lắm, đọc mà ko dám tin là thật luôn
Ủa, chết rồi!
Thế lâu nay em đi ship thuyền dạo sai á.
Đi ship dạo thấy họ nên đôi mình cũng vui ấy ^^
Em cảm thấy mấy bài hèn hò đó thật ấy chị ạ!
Em team đẩy thuyền.
-----
Chị Minh!
Đi học! Món này không đi học coi chừng chấn thương trẹo người ấy.
Học yoga cổ điển thì theo năng lượng, nhẹ nhàng.
Học yoga vinasapa thì theo động tác.
Mấy người năng động quá thì dễ chán vì nó chậm rãi.
Sửa bởi Pema: 27/06/2022 - 13:04
Thanked by 1 Member:
|
|
#4527
Gửi vào 27/06/2022 - 15:30
#4528
Gửi vào 27/06/2022 - 18:46
MHTH, on 27/06/2022 - 11:45, said:
Em quyết định tập Yoga hahahaa
Các chị có hướng dẫn gì cho người mới bắt đầu không ạ ?
Em nên tự tập trước ở nhà rồi mới ra phòng tập hay là đi học luoonnnn ??
Theo kinh nghiệm của chị là học vì thấy thích vì muốn thay đổi thì nên học á, chứ học vì muốn học cái chi chi đó cho đỡ chán mà hem biết học j thì thôi, nhanh nản lâm, rủ được ai học cùng thì tốt nà.
Mà đơn giản thì ngày cứ chịu khó đọc bát nhã tâm kinh độ 21 lần, lười thì đọc 1 lần kinh + 108 lần chú bát nhã cho đầu nó sáng ra á (nhìn thì đơn giản nhưng mà cái khúc đếm số lần hay phết, tự nhiên phát hiện ra nhiều thứ hay lắm, tự trải nghiệm thì biết nà, kiểu mình hiểu bản thân mình hơn á). He he tự nhiên biết mình thích gì. Sau đk học sau cũng chưa muộn á, ke ke
Haaa, chị đang muốn có bạn đi chạy bộ mà hem biết rủ ai. Em mình ở nơi mô nào, có ở HN ko? Chạy toát mồ kê => mệt => ăn ngon ngủ ngon he he
Pema, on 27/06/2022 - 13:04, said:
Ủa, chết rồi!
Thế lâu nay em đi ship thuyền dạo sai á.
Đi ship dạo thấy họ nên đôi mình cũng vui ấy ^^
Em cảm thấy mấy bài hèn hò đó thật ấy chị ạ!
Em team đẩy thuyền.
-----
Chị Minh!
Đi học! Món này không đi học coi chừng chấn thương trẹo người ấy.
Học yoga cổ điển thì theo năng lượng, nhẹ nhàng.
Học yoga vinasapa thì theo động tác.
Mấy người năng động quá thì dễ chán vì nó chậm rãi.
Em cũng thỉnh thoảng vào chuyên mục hẹn hò của vnexpress hóng hớt, đọc xong thấy kiểu chuyện hem của riêng ai á, he he mình cũng bình thường như xã hội á chị
BooBoo, on 26/06/2022 - 21:17, said:
Công việc của e cũng dạy cho e sự tỉnh táo, chi tiết nên quả thực nhanh chỉ cần nói chuyện với ai đến lần thứ 2 mà cảm thấy ko còn thú vị là e chán
Nghe nản mình thật
Thanked by 1 Member:
|
|
#4529
Gửi vào 27/06/2022 - 18:49
Em rảnh buổi chiều ý nên là đi học Yoga cho người khoẻ hơn.
Chứ thời gian dư em toàn ngủ thoiii
Em ở H.C.M ấy chứ em mà ở HN là rủ chị đi dạo rồi, mà HN dạo này nóng lắm á chị
#4530
Gửi vào 27/06/2022 - 18:53
MHTH, on 27/06/2022 - 18:49, said:
Em rảnh buổi chiều ý nên là đi học Yoga cho người khoẻ hơn.
Chứ thời gian dư em toàn ngủ thoiii
Em ở H.C.M ấy chứ em mà ở HN là rủ chị đi dạo rồi, mà HN dạo này nóng lắm á chị
Uh chị cũnh thích ngủ lắm à, èm tranh thủ thử được học được cái j thì học nha hem sau tiếc.
Èm HN mấy tuần này nóng nha, may mà ngồi đh nên đỡ chứ ngoài trời oi lắm.
Thế ví dụ sắp tới chị mà vô trong H.C.M đi chơi chả hạn mà alo em thì em có nghe máy trả lời hem??? He he
Sửa bởi Nananmtta: 27/06/2022 - 19:04
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
|
|
Pinned Minhminh kể chuyện . |
Linh Tinh | minhminh |
|
|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |