Gửi vào 12/08/2022 - 06:47
Bài tổng kết / trả lời 1088
---------------------------------------------
1/ không gặp trục trặc hay hư hỏng, tức là không có Bệnh thì sẽ không có bước tiến nào đáng kể về chất, chiều sâu
ví dụ: xương khúc sợ kị, nếu xương khúc không gặp kỵ thì chúng ko có trục trặc gì, nhưng cũng vì thế mà chúng ko có sự tiến bộ nào đáng kể;
như cái khoá xăng xe dream lùn thái, quá tốt luôn, xài 30 năm 1992 - 2022 vẫn chạy tốt, không hỏng, nhưng chúng dùng công nghệ cũ, khoá thì không hỏng nhưng bình xăng con thì dễ hỏng, phải tu lại kim pontu (cối),
nguyên nhân: là vì khoá xăng đó cho xăng xuống với lượng lớn, dễ gây hư phao xăng và làm ngộp xăng, gây hiện tượng chảy xăng dư, làm kim pontu phá cối tạo lỗ, gây thấm xăng ra ngoài !!
----- vậy nếu khoá xăng hư ! tôi thay mới bằng khoá wave RS, khoá wave RS tốt hơn hẳn ! Nó tiết kiệm xăng, không cho xăng xuống ồ ạt như công nghệ cũ, và vì vậy tiết kiệm xăng, xe chạy ngon hơn, bảo vệ được bình xăng con !
KL: không hư cái này cũng sẽ hư cái khác, đừng bao giờ nghĩ là hoàn hảo, nhờ nó hư cái khoá xăng kiểu cũ mà tôi mới tìm đến cái khoá đời mới, đó là bước tiến đáng kể; cho nên là có trục trặc thì mới có đổi mới,
xương khúc gặp kỵ sẽ có bước tiến bộ lớn hơn hẳn so với xương khúc không gặp Kỵ !
2/ Cái khách quan vốn không phải là của mình, nên dù nó có đẹp đẽ đến mấy nó cũng chẳng có nghĩa gì, vì của thiên phải trả địa,
1 hôm anh chạy xe ngoài đường, anh thấy em 79 - N2 ..., office lady, chân dài váy ngắn, nuột như con chuột, mượt mà như con mèo, nhìn em anh muốn .... ở tù !
nhưng anh nghĩ lại, tất cả những thứ tút tát ấy đều chỉ là cái vỏ khách quan, dù có bóng bẩy đến mấy thì nó cũng chỉ mang nặng tính hưởng thụ, kích hoạt cái tính chiếm hữu dục vọng, cả thèm chóng chán, tức là hoá hư không, của thiên trả địa, nên tự nhiên anh chả còn hứng thú gì nữa.
tử phủ vũ tướng thêm Hoá khoa quyền lộc, thì nó như cô gái đẹp bóng bẩy thơm phức, nhưng đổ bao nhiêu thứ vào Khách Quan, cố làm cho nó thơm lên, nuột nà, bóng lộn, sáng đẹp, rồi cũng đổ sông đổ biển hết, vì khách quan vốn không phải của mình, nó có đẹp đẽ bao nhiêu thì nó cũng vô nghĩa .... Nó đặt không đúng chỗ
Ngược lại, cái gì thuộc Chủ quan, nó được cấu thành từ những thứ gọi là thối tha bẩn thỉu, như không vong, thịt heo đồ tể, bát chuyên cửu xú, kiêu thần đảo thực, nhưng nó là cái của mình, 1 giọt máu đào hơn ao nước lã, nếu đặt 4 hoá vào đó, nó sẽ có ý nghĩa lớn lao nhất là khi hoá Kỵ lại là dụng thần chủ yếu, chúng sẽ biến cóc ghẻ thành thiên nga, rắn rết giun dế hoá Rồng.
KL: chủ quan không đẹp như khách quan, bệnh tùm lum, xuất thân thối tha bẩn thỉu, như tào tháo là con em đám hoạn quan,
nhưng đầu tư vào nó, nó mới có nghĩa, vì cái gì do mình tạo ra thì không phải trả lại bất kỳ ai ! NÓ sẽ ở lại với ta mãi mãi, xấu đều hơn tốt lỏi !
Cái gì êm đềm, đẹp ko tỳ vết, ko bệnh ko thuốc nó là phạm trù khách quan cả !
cơ, cự, đồng, lương (chủ quan) quan trọng gấp bội so với >< tử phủ vũ tướng / sát phá liêm tham (khách quan)
3/ Vực thẳm / núi cao giống nhau 99,999%, chúng chỉ khác biệt nhau ở 1 điểm vô cùng bé nhỏ xíu
đại phú đại quý với bất hạnh vực thẳm chỉ cách nhau tý xíu, tí ti ti,
mà không bệnh không thuốc thì không phú quý !
Muốn lấy chồng xịn xò mà không gặp vực thẳm / núi cao chỉ êm đềm thì không bao giờ có,
Gặp hung hoá Cát ấy mới là Cát thực thụ.
ví dụ: nữ, có sao vũ khúc ở mệnh, nhiêu đó đã thấy bất hạnh rồi, giàu mà cô độc
khi sinh giờ Dần, Thân, + mệnh an ở 4 Mộ thìn tuất sửu mùi thì THÂN sẽ đối xung cung phu thê !!!
Hôn nhân 80% là tèo rồi
Nếu chính tinh ở cung phu thê lại xung khắc với Nạp âm của trụ năm (mạng) thì hôn nhân sẽ đổ vỡ ngay lập tức, ly dị ngay
Nếu có thêm thiên khốc cung phu thê = nước mắt / chồng sẽ ra đi mãi mãi , chết mất xác
Tôi chỉ cần sửa đề 1 cái thôi, cho thêm chữ TUần vào cung phu thê, nó quay 180 độ ngay lập tức,
Ban đầu nó diễn ra y hệt như những gì mô tả, trắc trở, xấu xí, bất hạnh, nguy cơ hôn nhân đổ vỡ, cô quả là rõ ràng,
Nhưng đùng 1 cái .... lại lấy chồng phú quý, ấy là vì cô, hư, Thân mà cung cung phu thê, thì dùng cô hư để giải,
quay ngoắt 180, vịt biến thành gà mái, bất hạnh biến thành hạnh phúc, Hôn nhân ban đầu dù có gặp trắc trở, gập ghềnh khó đi, té lên té xuống, nhưng rồi cuối cùng mọi thứ sẽ thành công hơn cả mong đợi !!! Kết quả cuối cùng là hôn nhân Mỹ Mãn 10/ 10, lấy chồng phú quý, sinh con vinh hiển, các thế hệ sau đời đời phát triển, rõ như nhật chi thăng.
KL: NÚi cao và vực thẳm chúng giống nhau đến 9,9, ai nhìn vào đó thì cũng phải ớn, nhưng không qua đó (bệnh thuốc) làm sao lấy được phú quý !
0,1 là cái nhỏ nhất mà chúng quyết định toàn bộ là vực thẳm hay núi cao, là thành hay bại là bất hạnh hay hạnh phúc !
cho nên sự bất ngờ, biến hoá, chủ động sẽ tạo ra cái nhỏ nhất quyết định cái lớn nhất, làm thay đổi toàn bộ thế trận, cục diện.
Gặp bất hạnh cũng đừng sợ, vì yếu tố bất ngờ nó còn tiềm ẩn phía sau (nếu số bạn thực sự tốt).
Hết ./. The end