Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Gloria., on 14/03/2013 - 09:52, said:
Nói chung, các bác cứ cay cú làm gì, đâu có phải cái gì hay ho mà cứ diễn mãi thế.
Đúng là cái thói đời. Đoán sai cũng khổ đằng đoán sai, đoán đúng cũng tội đằng đoán đúng.
Dù sao cũng chỉ là một cô gái, việc gì các bậc trưởng bối-cao nhân huyền học phải mất tư cách đến thế, phải dùng đến cả du kích chiến, dùng nick giả dấu tay để đối xử với người đáng tuổi con cháu rồi lên giọng đạo nghĩa. Iem là em cứ lôi cháu bé ra ngoài, không cần thiết phải đôi co với các cao nhưn kiểu đó.
Nếu có rảnh, chúng iem lên lyso.vn kiếm vài case thực tiễn để đoán hạn quá khứ thì hơn, chứ đôi co với các bác anh hùng núp thích giảng đạo làm gì. Thói đời, cái gì thiếu người ta lại thường hay nói đến nhất, hay đi khuyên bảo người ta nhất. Ngoài đời, chắc cháu nó phải gọi các bác ở đây là Ông, là bà, biết đâu phải gọi là Cụ.
Tử Vi đoán trúng thì mất lộc, nên bác nào thích làm cao thủ thì các bác cứ tự nhiên, Iem là iem cứ nhận thua, các bác là cao thủ tử vi, iem không biết chữ tử vi nào được chưa? Coi như là em thua các bác.
Iem là iem không có nhu cầu Sơn Đông Mãi Võ hay trao đổi học thuật với các bác, nếu bác nào trong mấy bác ở đây đòi khiêu chiến, đua tài, mãi võ... thì em cũng đành nhún vai chịu thua thôi. Rảnh à?
Mai em gọi nốt cái cháu học tử vi 1.5 tuần lên đây, bắt nó đoán sai bằng được thì thôi, như thế thì cả nhà mới vui vẻ được.
Kể cả nhà nó có chuyện, cũng phải đứng ra làm bịch bông cho các cao nhân huyền học trút giận, can tội đoán đúng. Không thì các bác cứ sôi lên, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi lại cao huyết áp, bệnh người già, iem là iem cũng thương các bác lắm.
Thôi, chúc các bác vạn an. Rảnh em đi đánh game, uống bia, chứ hơi đâu mà đôi co với các bác. Các bác nói gì, cứ tự hứng tự nghe, tự cao huyết áp.
P/S:Còn việc các bác lúc đầu dùng VDTTL, đoán không đúng gọt sang VĐC... Có hơn 10 cách tính nguyệt vận khác nhau, đoán kiểu này không ra thì mò sang kiểu khác, kiểu gì chả đúng. Đó là nói khách quan, các bác muốn hay không cũng phải công nhận chứ.
Tôi nghĩ, với những gì mọi người đã góp ý với bạn, có người ôn tồn nhẹ nhàng, có người hài hước, có người gat gắt, ở mọi lứa tuổi khác nhau, với hàm ý để bạn nhận thức đúng và tự sửa chữa, hòa nhập vào không khí vui chung của diễn đàn, không dị hợm.
Theo tôi, bạn hãy im lặng để minh chứng cho mọi người là bạn là người có tim và có óc.
Tôi đã tham gia diễn đàn từ lâu, bạn có thể xem hồ sơ, nhưng thường chỉ vào đọc rồi ra như một sở thích, thi thoảng có viết vài bài hỏi quẻ ............. là do các bạn trẻ là học trò của tôi nhờ post bài lên hộ, do mạng ở chỗ họ đôi khi không vào được trang nhà...
Với trường hợp của tôi, bạn không thể nói là lập nick giả được.
Tôi đã cao tuổi, vì thấy các bài viết của bạn trong các topic đều rất hợm mình, luôn chế diễu người khác và đôi khi xúc phạm tới cả các bậc thượng khách trong diễn đàn, họ đều là những người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều. Họ đã nghiên cứu một cách rất nghiêm túc, nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Kiến thức của họ rất quí giá, có giá trị gìn giữ và phát triển môn học cổ truyền này.
Bởi vậy nên tôi rất bức xức, có thể hơi gay gắt nhưng là sự thật. Mong bạn có lòng tự trọng, tiếp thu và sửa chữa.
Tôi cảm ơn!