Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Angelina, on 24/03/2013 - 03:30, said:
Đồng ý với LamPhong về lá số của tripheo. Đúng là tripheo có khả năng làm tiểu thuyết gia nổi tiếng, nhưng vấn đề là nổi tiếng vì cái gì!
Với kiểu người:
- (tự hào) Khoe là tán gái chưa bao giờ quá 1 lần đi chơi riêng nhưng giấu biến đi mất vế sau là các gái đã tán chưa em nào đã từng ngủ với 10 thằng, đi chơi với em là thằng thứ 11 nhưng sợ quá (vì lý do nào đó) mà chạy mất dép, khiến em không phải tán đến lần thứ 2.
- Viết văn không biết dùng dấu gì khác ngoài dấu ",".
- (cười hể hả) "Thú nhận" là đã từng đỗ Đại học nhưng bỏ học vì thấy bọn xung quanh cày cuốc chăm chỉ cũng chỉ bằng mình không học nhưng không nói là Đại học nào. Có lẽ, với tầm tư duy của tripheo thì vào Đại học đã là to lắm ?
thiết nghĩ, sau này nếu viết văn chắc cũng được nổi tiếng theo phong cách Vàng Anh (which might be the only way).
- Cảm ơn bác vì đã bỏ chút thời gian dành cho cháu, cháu cũng tự nhận rằng mình tự tin tới mức "tự phụ" và "tự làm hỏng mình", cháu không sợ bị phê phán, vì có sai mới thế và cần được các bác giáo dục, chỉ bảo thì mới có thể nên người.
- Còn ý cháu không phải là "hả hê" với mấy điều đó bác à, chỉ là làm sao lột tả được thực tế để cho những người đã đầu tư chất xám nhìn qua lá cháu kiểm nghiệm so với thực tế cuộc đời cháu thôi.
À về chuyện gái cháu nói ngoài lề chút rằng cháu chỉ là người thứ 1 hoặc 2 thôi bác à, cháu chỉ nói thật để tiện bề kiểm nghiệm lá số thôi chứ cháu không tự hào hay là hay ho gì đối với chuyện gái mú này đâu bác. Cũng có thể do quá nặng tình không quên được mà sinh ra thay người yêu liên tục, kiểu yêu để lấp chỗ trống bác ạ. Theo như cháu thấy thì không hiểu do cháu may mắn hay sao bác ạ, vì rất nhiều người có thể là thuộc đối tượng là "rắn" và không hiểu sao với cháu thì lại rất dễ dàng. Khi tiếp xúc thì cháu cảm nhận được rất rõ và dễ nắm được tâm lý phụ nữ chút bác à.
Cháu rất cám ơn bác đã để tâm tới lá số của cháu, cháu tuy không thông minh nhưng giờ cũng sống được hơn 20 năm rồi nên cháu biết rằng mình quá nhiều yếu điểm. Và cháu rất mong, có nhiều sự mắng mỏ, chỉ dạy để cháu như được từ trong bóng tối bước ra, để có thể nên người.
Về việc trở trở thành tiểu thuyết gia thì biết đâu sau này nhờ sự chỉ bảo của mọi người mà cuộc đời cháu vô tình lại được sang trang, cháu lại viết cuốn tự sự thì sao (nói vui chút hihi)
Kính bác!