←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tại sao Mệnh có Thiếu Dương Thiên Không là...

Locked

6 7 8 9 10 |»|

minhgiac's Photo minhgiac 25/05/2014

vâng chúc bác kính yêu ngủ ngon ạ ak ak

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thật hay không trời đất biết và có người biết là đủ rồi bác ạ! cháu cũng đâu cần bác phải tin cháu đâu nhỉ ak ak! cũng may cháu chưa lừa được bác Cái nhà ta cái gì nhỉ ak ak

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tiếc quá! hihi cự môn của gấu không đủ mạnh vì không có binh hình tướng cáo khôi việt quyền lộc, còn cháu có đủ nên xấu và ám lắm bác ạ! khó mà nể nương được,hihi
thôi bác đi ngủ sớm cho khỏe ạ!

kính bác ạ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi minhgiac: 25/05/2014 - 00:14
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 25/05/2014

hôm nay ngày ất nên thái âm hóa kỵ phải giải kỵ cho nó nốt sang ngày bính rồi! tôi sưu tầm được mấy bài chửi của ông anh! cống hiến cho mọi ngưòi đọc nhé! tuy k phải chủ đề lắm nhưng cũng hữu ích lắm ạ hihi ak ak

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



“Làng trên xóm dưới, bên ngược bên xuôi, tôi có con gà mái vàng. Sáng nay tôi còn cho nó ăn, thế mà bây giờ nó bị mất ! Ai bắt được thì cho tôi xin, nếu không trả thì tôi chửi cho mà nghe đấy… ấy… ấy !


Cha tiên nhân ông nội, ông ngoại, ông dại, ông khôn, đồng môn chi rễ nhà m*y nhá! m*y gian tham đã ăn trộm ăn cắp con gà mái nhà bà.

Hôm nay bà chửi một bài, ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền. Bà chửi cho m*y hóa điên, bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng. Bây giờ bà mệt quá chừng, bà về cơm nước, nhớ đừng quên a… Muốn sống thì thả gà ra, lạy bà hai lạy, bà tha cho m*y”



Gà ở nhà bà là con công, con phượng.

Gà về nhà m*y thành con cáo, con diều.

Bà... bà... bà... U cho con xin chén trà để con chửi tiếp...

Bà chửi theo kiểu toán học cho mà nghe nhá...

Bố m*y là A, mẹ m*y là B, bà cho vào ngoặc, bà khai căn cả họ nhà m*y...

Bà rủa m*y ăn miếng rau, m*y ói ra miếng thịt, m*y tắm trong ao, m*y chết chìm trong chậu...

Bà khai căn cả họ nhà m*y, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ, ông nội, cả tổ tiên nhà m*y ra mà đạo hàm n lần.

Ái chà chà...m*y tưởng à.

m*y tưởng nuốt được con gà nhà bà là m*y có thể yên ổn mà chơi trò "cộng trừ âm dương" trên giường với nhau à....

Bà cho trị tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà m*y.

Cho chúng m*y biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng m*y không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi...

Bà sẽ nguyền rủa cho chúng m*y đời đời chìm đắm trong âm vô cùng, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng.

Cho chúng m*y chết rục trong địa ngục, cho chúng m*y trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm...

Ờ nhỉ, hôm nay thứ 7, bà nghỉ, ngày mai bà chửi tiếp.

À, m*y chơi toán học với bà à...U cho con xin thêm chén nuớc ạ...

Thằng khốn ấy nó là tiến sĩ toán, không chửi bằng toán học thì không xong với nó U ạ...

Vâng, vâng, U rót cho con đầy đầy vào, nữa đi... để con lấy hơi chửi tiếp, con sẽ chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho U xem...

Tiên sư nhà m*y, m*y tưởng ngày nào m*y cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết đấy phỏng?

Bà là bà giả thiết m*y ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà,...

m*y về m*y vỗ béo để nhồi đường cong cho con vợ m*y. À..., à..., m*y vẽ nữa đi, m*y tô nữa đi.

m*y tô, m*y vẽ, m*y nhồi cho đến khi đường cong con vợ m*y nó nứt toác, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ m*y sẽ hạ vuông góc một mạch thẳng xuống nóc tủ.....

hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi minhgiac: 25/05/2014 - 00:36
Trích dẫn

hongtiem's Photo hongtiem 25/05/2014

@Hoacai0101: Tại bác Hoacai0101 có nhắc tới tên cháu thì cháu mới lại dám nói một chút ngoài lề là quả thực cháu không biết nhiều kiến thức về tử vi tới mức là còn không biết cả cách an sao, nên mới dừng lại ở mức tìm hiểu về các chính tinh, phụ tinh và các mối quan hệ tương giao, lý nhân- quả giữa các bộ sao, cách cục...nên về việc quan điểm ai đúng ai sai ở những bài phân tích trên là cháu cũng không biết nữa, cháu cũng không định học tử vi theo kiểu "đẽo cày ngoài đường" chỉ đơn giản là "tắm gội" kiến thức, dạo chơi kiến thức như một đứa trẻ vô tư, làm biếng ( Thiên Đồng) nhưng lại ham nói ( Cự Môn), nếu có duyên với kiến thức, bài luận, cách diễn đạt của ai không kể là cao nhân hay thấp nhân sẽ thẩm thấu rất nhanh, còn vô duyên thì đúng là đọc mãi, vò đầu bứt tai cũng không hiểu. Nên trên dd cháu thích thú nhất khi đọc bài của bác Kim Hạc, cảm nhận là một người cho đi kiến thức tử vi với một sự hào phóng rất thực tâm.

Cháu vẫn đánh giá cao về kiến thức của minhgiac ở một số bài viết cháu đã đọc, cũng hứng thú về nhiều bài viết của bác như những câu chuyện được kể đơn thuần qua lăng kính tử vi, còn nhân cách con người là thứ không thể chủ quan mà đem ra để khích bác, đánh giá hời hợt chỉ qua lá số, cháu nghĩ vậy dù văn là người, cách người ta thể hiện tinh thần trao đổi thành tâm, cẩn thận, hay hời hợt, cợt nhả, đả kích...dưới câu chữ, ngôn từ dù trên ảo trước hết thể hiện sự tôn trọng chính nhân cách của mình, sau mới tới người đón nhận. Còn ai tới dd với cái tâm thực lòng ham mê tử vi, muốn hiểu về con người mình cũng như mong muốn phát triển, nâng cao kiến thức, tâm thức...sau tới là muốn đóng góp, chia sẻ khả năng, kiến thức thu nhặt được trong quá trình tìm tòi của bản thân với cộng đồng...thì chỉ sơ qua vài bài là biết được. Còn ai lên dd chỉ để chỉ trích, khích bác, đâm bị thóc chọc bị gạo, gây hấn, lấy câu chuyện làm quà, làm tổn thương người khác và tổn thương chính mình cũng chỉ sơ qua vài bài là biết được, với môn tử vi nói riêng và ngoài cuộc sống nói chung cháu luôn tin "bạn cho đi cái gì bạn sẽ nhận lại đúng cái đó", cái gì nó cũng có nhân- quả.

Riêng với cháu cháu thấy Đào Không ảnh hưởng tới cháu khá nhiều, cảm
thấy có sự ham thích học thuật và coi trọng những giá trị tâm linh, còn gì sâu xa hơn thì cũng chưa có nhiều sự trải nghiệm để kiểm chứng.
Sửa bởi hongtiem: 25/05/2014 - 00:51
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 25/05/2014

cảm ơn bạn hongtiem đã tin tưởng tôi.còn bạn bảo mới học vài ba tháng thì cứ học thêm! nhưng đối với tôi không thích ai dùng từ đánh giá . quan niệm sống của tôi là người đáng để tôi khâm phục mới được dùng đánh giá. nên xem cái từ đó nghe có vẻ như ban giám khảo vậy, hay thầy dạy vậy! hơi nặng
con người ta sống trong hoìa nghi thì chết trong hoìa nghi! tôi không trêu đụng đến ai nhưng cũng không thích ai trêu đụng đến tôi, cũng không thích sự quản chế nào cả về mình. đây là tư tưởng tự do cá nhân của tôi, và sẽ không có một nhân nhượng, kiêng nể nào cả (sau này chưa biết). nhưng tuyệt đối không đi hà hiếp trù úm ai.
còn trong cuộc đời sẽ hẳn có vô số hạng người sẽ tiếp xúc và tác động đến tâm lý cũng như hoàn cảnh sống của ta. mỗi chúng ta có một số phận, hoàn cảnh, tính cánh và tư cách khác nhau! giữa xấu và tốt kỳ thực không khó dễ để nhận ra đối với người biết số, dịch, tướng ....và sự cảm nhận tinh tế!
còn ở đời chỉ mình lộ mặt là thằng ngu, có lẽ những kẻ khôn chúng lấp hết rồi, chỉ dình và chờ hội tốt để nói và làm, cop, nhặt, gom thôi. hơn nữa lại không tổn hại hay mất lòng ai.
cuộc sống là như vậy và luôn như vậy và vẫn hằng tồn tại trong xã hội, nơi có những bộ mặt lạ bằng da người! nhưng thôi đó là chuyện của nhân thế. còn bản thân phải lo cho cuộc sống của mình. ngày nào còn chơi mạng ngày đó tôi còn thị phi kiểu ảo, và đương nhiên cũng sẽ có những bài học tốt rút ra cho sau này. thế thôi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi minhgiac: 25/05/2014 - 01:09
Trích dẫn

hongtiem's Photo hongtiem 25/05/2014

HT sửa lại: Tôn trọng!
Mặc dù HT hay phải dùng tới chức năng sửa bài, nhưng thực sự không nghĩ vì một từ "đánh giá" mà minhgiac lại để nặng tư tưởng, cặn kẽ về câu chữ đến vậy đâu, HT không câu nệ tiểu tiết nhưng cũng là người biết nghĩ trước sau, không thích thể hiện là người trên cơ người khác!
Binh hình tướng ấn sẽ hợp với minhgiac, đàn ông mới cần có chí khí và duy trì nó, phụ nữ như HT mà muốn cương cường cũng không được.
Muộn rồi, buồn ngủ, nói nhiều sẽ sai nhiều!
Chúc ngủ ngon!
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 25/05/2014

đúng, như vậy là hợp vị!minhgiac rất khó tính mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

! nên lúc cần đánh là đánh, lúc cần hòa thì hòa, lúc cần nhịn thì cố nhìn!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thế thôi!
chúc ngủ ngon!
Sửa bởi minhgiac: 25/05/2014 - 01:19
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 25/05/2014

@hongtiem

Đồng loại thì tương lân, chim bay cùng đàn .

Loại sâu bọ thì có nói tiếng người cũng là sâu bọ .

Căn cơ như thế lại hay viết lách trích cú tầm thơ, thật là khó coi, ai mà chỉnh sửa thì chửi lại hung hăng gấp nhiều lần, làm cho tôi không muốn viết ra ở bên ngoài, rất kinh sợ đám trẻ trâu thời đại ăn cháo đái bát .

HC
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 25/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 25/05/2014 - 01:27, said:

@hongtiem

Đồng loại thì tương lân, chim bay cùng đàn .

Loại sâu bọ thì có nói tiếng người cũng là sâu bọ .

Căn cơ như thế lại hay viết lách trích cú tầm thơ, thật là khó coi, ai mà chỉnh sửa thì chửi lại hung hăng gấp nhiều lần, làm cho tôi không muốn viết ra ở bên ngoài, rất kinh sợ đám trẻ trâu thời đại ăn cháo đái bát .

HC

đã nói minhgiac sẽ không có nể nương đâu! không có tư tưởng đó trong đầu đâu bác ạ!
nếu bác muốn được nghe những lời tôn trọng thì hãy cư sử như một người lớn! và đáng được tôn trọng! đây là một lời kiến thư đến bác, hy vọng bác hiểu. còn bác là cái gì? người ntn? ,tài đến đâu có ai trong diễn đàn này mà không hiểu. còn đi nịnh bác ạ? phải chiều theo ý bác a? học bác a? bác hãy đợi đến mùa quýt đi bác nhé. còn tìm và hợp với nhóm thiên đồng như bác thì bác cùng tìm. còn đừng xỏ xiên, đớn hèn như mấy tay phản động xiên tạc cộng sản vậy, nghe nó trướng tai ghai mắt lắm. còn bác tốt đẹp thì tự nó thơm lùng nên thôi! bác đừng tưởng không ai giám nói! và để cho cái cự môn của bác muốn tạc đẽo về người khác thế nào cũng được bác nhé! già là sống để cho trẻ nó tôn trọng ấy, nên vậy!
hy vọng đây là lời cuối cùng mà bác cháu mình nói với nhau! cháu sẽ không có kiêng nể đâu!
kính bác!
Sửa bởi minhgiac: 25/05/2014 - 01:46
Trích dẫn

uke's Photo uke 25/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 25/05/2014 - 01:37, said:

đã nói minhgiac sẽ không có nể nương đâu! không có tư tưởng đó trong đầu đâu bác ạ!
nếu bác muốn được nghe những lời tôn trọng thì hãy cư sử như một người lớn! và đáng được tôn trọng! đây là một lời kiến thư đến bác, hy vọng bác hiểu. còn bác là cái gì? người ntn? ,tài đến đâu có ai trong diễn đàn này mà không hiểu. còn đi nịnh bác ạ? phải chiều theo ý bác a? học bác a? bác hãy đợi đến mùa quýt đi bác nhé. còn tìm và hợp với nhóm thiên đồng như bác thì bác cùng tìm. còn đừng xỏ xiên, đớn hèn như mấy tay phản động xiên tạc cộng sản vậy, nghe nó trướng tai ghai mắt lắm. còn bác tốt đẹp thì tự nó thơm lùng nên thôi! bác đừng tưởng không ai giám nói! và để cho cái cự môn của bác muốn tạc đẽo về người khác thế nào cũng được bác nhé! già là sống để cho trẻ nó tôn trọng ấy, nên vậy!
hy vọng đây là lời cuối cùng mà bác cháu mình nói với nhau! cháu sẽ không có kiêng nể đâu!
kính bác!


Trong phép tắc làm người thì cái căn bản đầu tiên là phải biết kính trên nhường dưới.
Trong võ thuật cái căn bản đầu tiên là phải tập cách té và chịu đòn.
Người mạnh là người biết Nhẫn.
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 25/05/2014

Biết trên biết dưới, biết phải biết trái, biết trước biết sau, là thành toàn viên mãn.
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 25/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

uke, on 25/05/2014 - 01:55, said:

Trong phép tắc làm người thì cái căn bản đầu tiên là phải biết kính trên nhường dưới.
Trong võ thuật cái căn bản đầu tiên là phải tập cách té và chịu đòn.
Người mạnh là người biết Nhẫn.

trong cách dụng, chế người!
thì có kích nhân thuật, trừng nhân thuật, giáng nhân thuật, phụng nhân thuật......
minhgiac đã bớt nóng 1/2 so với thời còn đi học và thời tham gia bồ đội. minhgiac biết lúc nào với trường hợp nào nên làm gì! còn số phận minh giác lúc này nó phải thế. minhgiac cũng phải học và rèn luyện từng ngày, cố gắng mà thôi cho đến khi toại. những vẫn chưa thể tiết chế cảm xúc!
người hiểu nhau nói câu người làm người khác thiểu mà lại có lễ nghĩa như vậy!
cảm ơn bác!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GumBall, on 25/05/2014 - 02:02, said:

Biết trên biết dưới, biết phải biết trái, biết trước biết sau, là thành toàn viên mãn.

anh sát hả!
anh nói đúng. gần một năm nay minhgiac chỉ học dịch và xem dịch, để mà hiểu cái vuông tròn viên mãn đó.. cũng chỉ mong cuộc sống bình dị yên ổn là hạnh phúc lắm rùi. trên cái đường đó tránh làm sao cho khỏi vấp ngã? lúc điên,lúc dại! thực sự là lâu lắm rồi hôm nay sao mà ức chế thế, ma tâm lại hiện lên rừng rực! cám ơn!

nhưng anh có thể bó cái chữ ký bẩn thủi, đáng ghét xuống dc k? chẳng nhẽ để người ta chửi vào mặt mình mới thấy sướng sao?
Sửa bởi minhgiac: 25/05/2014 - 02:39
Trích dẫn

uke's Photo uke 25/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 25/05/2014 - 02:10, said:

trong cách dụng, chế người!
thì có kích nhân thuật, trừng nhân thuật, giáng nhân thuật......
minhgiac đã bớt nóng 1/2 so với thời còn đi học mới tham gia bồ đội. minhgiac biết lúc nào với trường hợp nào nên làm gì! còn số phận minh giác lúc này nó phải thế. minhgiac cũng phải học và rèn luyện từng ngày, cố gắng mà thôi cho đến khi toại. những vẫn chưa thể tiết chế cảm xúc!
người hiểu nhau nói câu người làm người khác thiểu mà lại có lễ nghĩa như vậy!
cảm ơn bác đã điểm đúng huyệt tử của minhgiac! cảm ơn bác nhiều!

Bộ đội là những thằng ngu, ăn cơm độn, vác súng giết người.
Đệch, cám ơn ah, good, good, thanks thanks.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GumBall, on 25/05/2014 - 02:02, said:


Biết trên biết dưới, biết phải biết trái, biết trước biết sau, là thành toàn viên mãn.
Thành con ruồi, bố ạ.
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 25/05/2014

chiến tranh là nguyên liệu để cải tổ xã hội, thế giới khi cần nó sẽ xẩy ra. cũng như " thiên địa bất nhân" vậy. dù điều đó là lợi ích của ông trời hay lợi ích của giai cấp thông trị, hay lợi ích của dân chủ, hòa bình, chủ quyền. thì nó cũng và sẽ luân luân là quy luật của tự nhiên. chạy theo guồng máy. không vào lúc này thì lúc khác sẽ xảy ra!
Sửa bởi minhgiac: 25/05/2014 - 02:42
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 25/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 25/05/2014 - 02:10, said:

nhưng anh có thể bó cái chữ ký bẩn thủi, đáng ghét xuống dc k? chẳng nhẽ để người ta chửi vào mặt mình mới thấy sướng sao?

Giác tửng. Không muốn nhìn thì đừng nhìn hoặc che mắt lại.

Muốn hài lòng thì soi gương, tự mình ve vuốt, giãy đành đạch sao không làm vừa lòng tôi là sao.
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 25/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GumBall, on 25/05/2014 - 08:24, said:

Giác tửng. Không muốn nhìn thì đừng nhìn hoặc che mắt lại.

Muốn hài lòng thì soi gương, tự mình ve vuốt, giãy đành đạch sao không làm vừa lòng tôi là sao.

Sát điên!

chẳng nhẽ cứ phải để người ta chửi, nói, viết gì vào mặt cũng được sao. sống và có sở thích như anh sát cũng thật hiếm hoi.
Trích dẫn
Locked

6 7 8 9 10 |»|