Jump to content

Advertisements




Một thoáng suy tư


112 replies to this topic

#61 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 299 Bài viết:
  • 476 thanks

Gửi vào 06/12/2013 - 16:21

Chúng nó bảo nàng quá đẹp! Ta không cho là vậy, nhưng xét trên xét dưới, xét qua xét lại thì phải công nhận rằng chúng nó nói đúng. Nếu để bản năng trỗi dậy, có lẽ ta cũng chỉ biết thể hiện bằng sự cuồng nhiệt và đam mê. Phụ nữ vốn có những thứ tuy không phơi ra nhưng thiên hạ vẫn nhìn thấy, vẫn bình phẩm, nàng cũng không ngoại lệ. Của nàng đứa thì nói là cam, thằng thì bảo đó là bưởi, ta thì chả so sánh xem nó là cam hay là bưởi nhưng cũng phải công nhận rằng nó đáng đồng tiền bát gạo!

Nhìn dòng sông vốn là thói quen, nhưng lúc này thì nó lại giúp ta gạt bỏ những thứ dung tục mà thực tế ra khỏi đầu mình. Gió vẫn miệt mài réo rắt, vẫn miệt mài thét gào như năn nỉ, như thúc dục dòng sông buông bỏ đi nỗi sầu muôn thuở. Bến vẫn trơ trọi, vẫn đìu hiu, vẫn mòn mỏi đợi thuyền về. Thuyền vẫn miệt mài đi, miệt mài để rồi lạc bước biết biền biệt nơi đâu?

Ơi dòng sông chia đôi bờ đôi ngả
Để đôi tình vẫn đôi ngả đợi nhau

Nàng khẽ lại gần ta, vẫn lặng im nhìn ta, đôi mắt nàng vẫn u uất, vẫn buồn rầu. Ta bảo đôi mắt ấy dường như chứa đựng cả mùa thu, nàng khẽ cười và bảo còn đôi mắt ta lại chứa cả mùa đông.
Ta và nàng cùng uống chén chia ly, vì mai ta lại dặm trường sải bước, lại vui với sông hồ trăng gió. Nàng hỏi sao ta không làm thơ tặng nàng? Sao không chuyển thể để hát cho nàng nghe? Ta cười nói “Mệnh ta chỉ có Tử Tướng – Văn Khúc nên sáng tác chỉ tổ làm trò cho bọn Vũ – Tấu, Hóa Khoa – Văn Xương bình phê rồi cười cợt, có chăng chỉ đủ tặc lưỡi năm ba câu nới rộng khoảng trống tâm hồn, mà cũng chả biết có phải may cho nàng hay không, khi mệnh ta không có cặp sao Khốn Kiếp, nếu không thì... ặc ặc...”. Ta bảo thôi để ta gõ phách, nàng hát, hát cho ta, hát cho nàng, hát cho đôi tâm hồn hiu quạnh...

Đi đâu đào liễu một mình
Hai vai gánh nặng nhập trình đường xa
Đào liễu có một í i mình
Em đi đâu hỡi cô nàng ơi!
Đào liễu có một í i mình, ấy kìa hai vai, đang còn gánh nặng, mà để nhập trình, nhập trình đường xa, rõ ràng tấm áo, tấm áo sòng i em, i ì i i í i ì.
Xếp nếp thời em để trong nhà, tấm áo tấm áo sòng em thế mà. Xếp nếp thời em để trong nhà, ấy kìa khăn vuông, kia kìa nhuộm tím, mà để phất phơ, phất phơ đội đầu, lại còn cái yếm, cái yếm điều ì em, i ì i i í i ì.
Yếm hãy thời nó hãy còn màu, cái yếm, cái yếm điều em thế mà, yếm hãy thời nó hãy còn màu, ấy kìa răng đen, cô nàng da trắng, cái mái tóc màu em hãy còn xanh dịu dàng, ấy thế, ấy thế mà hỡi em, i ì i i í i ì.
Ở vậy thời làm sao cho nó đành, ấy thế ấy thế mà em quyết rằng ở vậy thời làm sao cho nó đành, sao chả tìm nơi, cô mình tìm chốn mà để thế tình, thế tình mỉa mai, chữ rằng, sách có, sách có chữ rằng ấy cô nàng ơi, xuân bất mà tái lai.



Ẩn Long Cư Sỹ

Thanked by 2 Members:

#62 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 08/12/2013 - 11:02

Khoác danh Tử Tướng mang theo mình sứ mệnh, tầm vóc của kẻ "kinh luân gồm tài"- tề gia trị quốc bình thiên hạ vậy mà chỉ vì một con Văn Khúc mà thân kia không thoát khỏi cái lẽ "tấm lòng nhi nữ cũng siêu anh hùng" của mấy nàng ảo đào, ả mận, ả bưởi, đáng thương thay.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tâm trạng của bác làm hongtiem lại nhớ đến hai câu thơ:
"Nghe càng đắm, ngắm càng say
Lạ cho mặt sắt cũng siêu anh hùng"
Không biết cái ông Hồ Tôn Hiến này có phải mệnh Tử Tướng ở Thìn, Tuất thêm Sát tinh không ta??chứ bác votuong chắc là phải Tử vi cư Tý Ngọ, Tả Hữu, Văn Khúc, Hoa Cái giống ông Càn Long đi vi hành, tuần tra khổ ải suốt canh thâu!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dùng dằng chi mảnh hồng quần
Áo bào cho xứng lụa đào, gấm hoa.

Hongtiem lại sinh tật đoán mò, lỡ miệng mà phạm thượng, bác votuong bỏ quá!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi hongtiem: 08/12/2013 - 11:04


Thanked by 2 Members:

#63 Cự Cơ

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2002 Bài viết:
  • 3143 thanks

Gửi vào 08/12/2013 - 12:01

Bậc tu hành đắc đạo là phải Tử Tham Mão Dậu hội Lục sát

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#64 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 299 Bài viết:
  • 476 thanks

Gửi vào 09/12/2013 - 18:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hongtiem, on 08/12/2013 - 11:02, said:

Khoác danh Tử Tướng mang theo mình sứ mệnh, tầm vóc của kẻ "kinh luân gồm tài"- tề gia trị quốc bình thiên hạ vậy mà chỉ vì một con Văn Khúc mà thân kia không thoát khỏi cái lẽ "tấm lòng nhi nữ cũng siêu anh hùng" của mấy nàng ảo đào, ả mận, ả bưởi, đáng thương thay.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tâm trạng của bác làm hongtiem lại nhớ đến hai câu thơ:
"Nghe càng đắm, ngắm càng say
Lạ cho mặt sắt cũng siêu anh hùng"
Không biết cái ông Hồ Tôn Hiến này có phải mệnh Tử Tướng ở Thìn, Tuất thêm Sát tinh không ta??chứ bác votuong chắc là phải Tử vi cư Tý Ngọ, Tả Hữu, Văn Khúc, Hoa Cái giống ông Càn Long đi vi hành, tuần tra khổ ải suốt canh thâu!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dùng dằng chi mảnh hồng quần
Áo bào cho xứng lụa đào, gấm hoa.

Hongtiem lại sinh tật đoán mò, lỡ miệng mà phạm thượng, bác votuong bỏ quá!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đá kiểu này không xác định rõ được điểm đến hay quỹ đạo bay nên khó kết luận được đó là đá đểu hay đá xoáy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhất là câu "tuần tra khổ ải = hùng hục suốt canh thâu"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hồ Tôn Hiến thế nào ta không biết nhưng Mệnh ta đích thị Tử Tướng cư Thìn gia Quốc Ấn, Bạch Hổ, Hoa Cái, Hữu Bật... Thân cư Tài, Hóa Quyền - Tướng Quân ... gặp Tuần nên suốt đời phải chạy...nợ, bởi vậy cái ta giỏi nhất chính là môn khinh công Quỷ cước thần hành. Ta thì thoạt đông, thoạt tây, thoạt nam, thoạt bắc, khi thì trên rừng, lúc lại xuống biển... nhưng lúc này lại đang ẩn cư trên non cao được định danh là Ẩn Long Sơn...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#65 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 10/12/2013 - 00:00

Một câu chuyện khác gần đây nói về nữ sĩ Ngân Giang, bà kể: “năm lên 6 tuổi, theo người bác ra sân ga, nhìn những con tàu ra vào ga, buồn quá tôi bỗng thốt lên: Tàu về, rồi tàu lại đi/ Khối vô tình ấy nhớ gì sân ga. Lúc ấy, tôi không tài nào hiểu được vì sao bác tôi lại nắm lấy đôi vai nhỏ bé của tôi nhìn rất lâu, rồi lắc đầu bảo: Sau này cháu tôi lại khổ thôi" Quả thật đời nữ sĩ Ngân Giang truân chuyên chìm nổi đúng như lời người bác đã tiên đoán. Chính “tâm tính sầu muộn, vô sự quả ưu” là nét phá cách, làm cuộc đời bà long đong lận đận.


Nữ sĩ Ngân Giang ẩn trong lá số của Dị Nhân (NVTA) tức Thái Âm cư Mão + KK + Tang Hổ (2 người đó có liên quan với nhau).


Từ năm 1961, được sự đồng ý của Hội Nhà Văn, bà về quê sinh sống và hoạt động văn nghệ quần chúng. Tại đây bà khước từ quan hệ với một người đàn ông nên bị ông ta thù ghét, thường xuyên viết thư nặc danh vu cáo là "Nhân văn", là thiếu phẩm hạnh v.v. Bị bức bách về tinh thần, buồn chán, Ngân Giang quay trở lại Hà Nội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để rồi, ngày ngày, bà ra bãi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quét lá khô để bán, tối về rửa bát thuê, nhưng cũng chỉ đủ tiền mua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nấu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho những đứa con lay lắt sống qua ngày. Rồi bà được nhận vào Hợp tác xã thêu ren. "Một bận người ta phát động chống tiêu cực, tôi mạnh dạn vạch mặt kẻ tham ô, nào ngờ tham ô thì không chết mà mình bị đuổi việc", bà kể. Khi không còn đủ sức để ra bờ sông quét lá nữa, bà ra đầu đường mở quán bán hàng nước.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bà Ngân Giang đã sống hẩm hiu như vậy, trải hơn ba mươi năm cho đến ngày từ giã cõi đời. Bà mất ngày

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và được chôn tại quê quán gốc của bà là làng Hướng Dương, huyện Thường Tín...

Sửa bởi HoaCai0101: 10/12/2013 - 00:21


Thanked by 4 Members:

#66 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 10/12/2013 - 15:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Votuong, on 09/12/2013 - 18:57, said:


Đá kiểu này không xác định rõ được điểm đến hay quỹ đạo bay nên khó kết luận được đó là đá đểu hay đá xoáy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhất là câu "tuần tra khổ ải = hùng hục suốt canh thâu"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hồ Tôn Hiến thế nào ta không biết nhưng Mệnh ta đích thị Tử Tướng cư Thìn gia Quốc Ấn, Bạch Hổ, Hoa Cái, Hữu Bật... Thân cư Tài, Hóa Quyền - Tướng Quân ... gặp Tuần nên suốt đời phải chạy...nợ, bởi vậy cái ta giỏi nhất chính là môn khinh công Quỷ cước thần hành. Ta thì thoạt đông, thoạt tây, thoạt nam, thoạt bắc, khi thì trên rừng, lúc lại xuống biển... nhưng lúc này lại đang ẩn cư trên non cao được định danh là Ẩn Long Sơn...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hongtiem đi qua thấy nơi đây mang nét nhiều nét chân quê, dân dã, hoài cổ... không khỏi tuỳ hứng mà sinh dăm ba câu chuyện không đầu cũng chẳng cuối, là kẻ quê mùa, chân đất mắt toét đâu có đủ gan mà dám thất lễ mang súng toạ độ mới cả lựu đạn chày cối mà nhắm vào mặt hồ đang yên ả nhà bác đâu!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ra là bác votuong là Tử Tướng cư Thìn, Tướng xông pha trận mạc, chinh chiến nơi đầu sóng ngọn gió, thiên nhai hải giác, nên một con Văn Khúc - tình rằng là i í a, cũng chẳng đủ níu chân kẻ anh hùng cái thế, "đầu đội trời chân đạp đất" cho nên:
" Nửa năm hương lửa đang nồng
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương"
Tuy nhiên vì bác Thân cư Tài chứ không phải Thân cư Tình như cái ông Từ Hải dại đàn bà, cho nên:
Có tài mà cậy chi tài
Tiền ta đầy núi lên non tìm đào.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mà bác thì lại ôm con song Tướng hợp bích, thêm Tả Hữu, Hổ Cái - Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ thì đích thị là: Làm quan nhiều tiền mua đào tiên cũng được. Chúc mừng bác sớm ăn được nhiều đào tiên, trường sinh bất lão!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhưng Mệnh bác thế, thì cung thê Tham Lang cư Dần, bác ra ngoài thì "đường một đấng anh hào" nhưng về nhà là bác cũng nể vợ mà biết điều lắm "chàng đâu, hâm mắm cho thiếp"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng ông cha ta ngày nay có câu Kính vợ đắc thọ, âu cũng là cái phúc, chúc mừng bác!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Thanked by 2 Members:

#67 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 10/12/2013 - 15:36

Nói về "tâm tính sầu muộn, vô sự quả ưu" trong văn đàn Việt Nam không thể không nói đến Xuân Quỳnh (1942 – 1988). Phải nói, đại đa số thơ của chị (viết cho người lớn) là những trải lòng về tình yêu, về cuộc sống, về những tâm tư của người phụ nữ nhưng vượt lên tất cả là nghị lực sống, là sự bao dung. Xem thơ chị, người đọc cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, dạt dào tình cảm như chính tâm hồn của chị, nhưng bên cạnh đó nhiều tác phẩm mang nặng nỗi ám ảnh về cái chết, sự chia lìa, tàn tạ. Mất mẹ từ khi còn nhỏ khiến cho tâm hồn nhà thơ luôn đầy ắp nỗi buồn, cô đơn, lẻ loi, trái tim luôn cồn cào khát vọng được yêu thương, tìm kiếm hạnh phúc, được chạm tới những bến bờ bình yên, một tâm hồn nhiều mâu thuẫn, luôn bị ám ảnh bởi sự được mất " hôm nay yêu mai có thể xa rồi".
Sau tai nạn thảm khốc cùng chồng là Lưu Quang Vũ người ta đã đưa ra nhiều giả thiết khác nhau để chứng minh rằng, số phận nghiệt ngã của Xuân Quỳnh đã được báo trước trong cuộc đời và tác phẩm của chị. Có người đã “xem tướng số” qua đôi mắt và giọng nói của chị như sau: Đôi mắt “Vừa chăm chắm, vừa phiền muộn và đâu đó hình như có những giọt nước mắt ngấp nghé chỉ muốn trào qua bờ mi. Đặc biệt nhất là giọng nói, bao giờ giọng nói của Quỳnh cũng run rẩy nghẹn ngào như có tiếng khóc ở bên trong. Bằng vào hai thông số đặc biệt ấy của chân dung, người ta không thể đoán định một số phận tốt hơn cho Xuân Quỳnh”. Vì sao Xuân Quỳnh phải chịu một số phận nghiệt ngã như vậy, bởi chị có tài sắc hơn người. “Thật hiếm có người đàn bà vừa có tài, có sắc đẹp, lại có trí tuệ sắc sảo như Xuân Quỳnh”. Bởi vậy, nói như Nguyễn Du : “Chữ tài liền với chữ tai một vần” , “Tài tình chi lắm cho trời đất ghen”, “Rằng hồng nhan tự nghìn xưa/ Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu” … Có lẽ dự cảm được số phận của mình như vậy nên Xuân Quỳnh đến với thơ để giải thoát bớt niềm đau: “Cuộc đời và thơ Xuân Quỳnh là một nỗ lực thoát khỏi chơ vơ định mệnh (…) và phải đến khi tai nạn phủ phàng ập xuống quá bất ngờ, người đời mới thấy rằng những dự cảm lo âu suốt một đời người, một đời thơ ấy sao mà linh nghiệm” (Chu Văn Sơn). Còn Lưu Khánh Thơ cũng thừa nhận : “Có cái gì như là định mệnh khi chị kết thúc cuộc đời cùng chồng con vào một ngày tháng 8 đau xót. Chị vĩnh biệt chúng ta vào mùa thu. Những bông hoa cúc vàng mà chị đã từng yêu, từng nói đến trong các bài thơ đã phủ kín ngôi mộ. Những bông hoa phúng điếu, tưởng niệm rồi sẽ tàn”.
Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ có nhiều điểm tương đồng nhau: từng có một lần hôn nhân dang dở và mỗi người có một con riêng. Từng đứng trên trận tuyến chống chiến tranh phá hoại miền Bắc và đối diện thường xuyên với cái chết. Thơ của hai người đều thể hiện sự ám ảnh về cái chết và mang âm hưởng buồn. Từ khi hai người đến với nhau, hai nỗi buồn được cộng lại tạo ra nỗi buồn lớn hơn, và cũng từ đây, sự nghiệp của họ đạt tới đỉnh cao. Nói như thi sĩ Pháp Muytxê : “Không có gì làm cho ta lớn bằng một nỗi đau lớn. Tiếng hát tuyệt vọng là tiếng hát tuyệt vời nhất”.
( theo Văn hoá- Thể thao và Du lich)

Sửa bởi hongtiem: 10/12/2013 - 15:37


Thanked by 3 Members:

#68 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 299 Bài viết:
  • 476 thanks

Gửi vào 10/12/2013 - 19:31

Nói chuyện với Hongtiem cô nương thì phải nhìn trước ngó mông vì luôn luôn phải đề phòng bị kim châm bàn toạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ta chỉ là kẻ ẩn tu để chạy... nợ chứ vẫy vùng chinh chiến gì đâu cô nương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cuộc sống hàng ngày của ta đơn giản chỉ là ấm trà, ly cà phê rồi cuốc đất trồng khoai để họa may ăn chuối. Rảnh thì vui với trăng trong gió mát, ngâm nga vài câu thơ, múa vài đường đao và... bỏ chạy khi có kẻ đến đòi nợ... Nàng Tham Lang của ta còn ở xa xăm nơi nào... nên ta chưa được "hâm mắm cho nàng và kính vợ đắc thọ"...
Mà văn phong của ta cũng chỉ dân dã vậy thôi, chứ cao siêu hơn thì ta chịu, mình là mình chứ hơi đâu mà đi tranh hay dở, hơn thua với thiên hạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nói chung cái chết của Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ liên quan nhiều đến chính trị. Sinh viên Hà Nội thời ấy đi dự đám tang của vợ chồng bà rất đông...
Vài chục năm đối với lịch sử là quá ngắn nhưng cũng đủ để vùi dập, giết chết một đời người. Theo quan điểm của Nhà Phật thì "buông bỏ" là giải thoát... Nhưng ở đời hiếm người "buông bỏ" được... Vợ chồng Xuân Quỳnh chết vì cái "nghiệp" nhưng họ làm giầu cho kho tàng văn hóa, tên tuổi họ người đời sau sẽ còn nhắc đến...

Ẩn Long Cư Sỹ

Thanked by 2 Members:

#69 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 299 Bài viết:
  • 476 thanks

Gửi vào 12/12/2013 - 20:06

Kìa Ngân Hà miên man một dải
Vắt ngang trời phân đôi ngả đôi nơi
Kia Cung Quế ai còn chờ đợi đó
Bên bến này đây cũng đợi Cầu Ô

Gió thu hiu hắt bên đời thổi
Như mang sầu biết thuở nào tan
Tình anh như thác như gềnh
Tình em biển rộng sông dài đợi anh
Tình ta như bến như thuyền
Lênh đênh sóng vỗ con thuyền lênh đênh

Ẩn Long Cư Sỹ

Thanked by 2 Members:

#70 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 299 Bài viết:
  • 476 thanks

Gửi vào 13/12/2013 - 22:05

Gió đông về trăm hoa tàn úa
Chia lìa cành, cánh rụng tả tơi
Ôi mộng ảo phù du trọn kiếp
Hồng lâu này xin trả hư không

Tình ta lên thác xuống gềnh
Sông ngăn biển cách dập dềnh sóng xô
Tình anh như kiếp con tằm
Nhả tơ cho trọn kiếp đời vấn vương
Tình đến khó, chia ly càng khó
Ngọn nến tàn chưa cạn lệ thương đau


Ẩn Long Cư Sỹ

Thanked by 2 Members:

#71 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 299 Bài viết:
  • 476 thanks

Gửi vào 17/12/2013 - 11:55

Cánh Hạc trắng bay về nơi tả ngạn
Phía bên này hữu ngạn đợi trông
Hạc đi hạc nội mây ngàn
Tan đàn, xẻ cánh đầy trời nhớ mong

Phù vân phủ bóng non cao
Dưới dòng suối chẩy, trên cầu bắc ngang
Từng đôi cá tung tăng bơi lội
Phía trên vườn đào nở đầy hoa
Xa xa phủ khói sương mờ ảo
Đứng nơi này lạc bước loanh quanh
Vẳng nghe tiếng thét ngang trời
Giật mình bừng tỉnh ra mình đang mơ
Cuộc trần ai như say như tỉnh
Ngước nhìn trời như tỉnh như say.

Ẩn Long Cư Sỹ

Thanked by 3 Members:

#72 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 21/12/2013 - 17:01

QUA ÁNG HƯƠNG TRÀ

Hương biếc tràn quanh nắp đậy bờ
Ấm sành nho nhỏ khói lên tơ
Hồn sen thoảng ngát, trà dâng đượm
Ai biết mình sen rụng xác xơ?

Hoa sống trong bùn thuở trước đây,
Lầu son gia kín nhuỵ vàng hây.
Dễ đâu bướm thoả lòng khao khát,
Trinh bạch toàn thân kiếp đoạ đầy.

Mặt nước đìu hiu, một sớm thu,
Hồng trang vắng vẻ lối hoa cù
Đào phai thắm rụng, tay phàm vín,
Rao bán mười phương chợ xuất phu.

Cánh rã rời theo nhịp ngón thu;
Trắng phau, muôn giọt lệ hương tròn
Lần rơi trên lớp trà khô héo.
Lưu chút thơm thừa gửi nước non...

Nâng chén, mời anh thưởng vị trà,
Đừng quên tan tác mấy đời hoa.
Cạn từng hớp nhỏ cho sen đượm,
Vớt lại trần ai một chút Ta.

Vũ Hoàng Chương

Thanked by 3 Members:

#73 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 16/02/2014 - 16:20

Lâu lắm không thấy bác Votuong vô post bài, bác đi đâu rồi ah?
4mua vẫn chờ bài của bác đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#74 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 07/03/2014 - 19:50

Đêm mùa xuân mưa rơi chừng rất chậm
 Tỉnh giấc, ngậm ngùi cha thao thức nhớ con
Còn dẫu lớn vẫn nặng lòng ngày Lễ
Vẫn điện về: cha ơi quà con đâu?
Nằm nhắm mắt đêm thâu bóng hình con lởn vởn 
Nhớ thương con trong giấc ngủ chập chờn
Buồn tàn canh mưa rơi càng nặng hạt
Đừng để dỗi hờn làm nặng lòng con nhé
Niềm vui chung chia, nỗi buồn san sẻ
Lấy chữ Buông trong mình làm lẽ sống nghe con.

Thanked by 2 Members:

#75 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 299 Bài viết:
  • 476 thanks

Gửi vào 07/04/2014 - 20:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

4mua, on 16/02/2014 - 16:20, said:

Lâu lắm không thấy bác Votuong vô post bài, bác đi đâu rồi ah?
4mua vẫn chờ bài của bác đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cảm ơn cô nương đã có nhời! Dạo này kinh tế khó khăn nên ta cũng phải cắt giảm vận động cho đỡ tốn năng lượng ấy mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |