Jump to content

Advertisements




LÁ ĐU ĐỦ VÀ SẢ - Chữa UNG THƯ GAN Giai đoạn cuối ?


49 replies to this topic

#31 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3810 Bài viết:
  • 24189 thanks

Gửi vào 20/07/2013 - 06:05

MM chỉ thích các bạn nhỏ tuổi hơn gọi mình là anh MM , là vui lắm .

Thanked by 5 Members:

#32 Thienluong

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2461 Bài viết:
  • 6137 thanks

Gửi vào 20/07/2013 - 06:42

TL xin chào Anh MINhMINH.
Mong được gặp Anh tại VN

Thanked by 1 Member:

#33 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1003 thanks

Gửi vào 21/07/2013 - 09:38

Ý chí và nghị lục của tùng cá nhân, tôi nghĩ cũng đóng góp mo^t. vai trò không nhỏ trong việc vuọt qua con bệnh và hồi phục . Lúc đầu, hai lỗ tai của mình cú bị nhiễm trùng, cú nghĩ là chắc khi tắm so sót nên nuóc chảy vào . Hầu nhu ngày nào cũng dùng bông gòn ngoáy lỗ tai . Vài tháng sau, thì bắt đầu phát hiện hai cục Hạch duói cổ . Đi khám bác sĩ gia đình ( tiếng Mỹ gọi là Primary Care Physician), ông ta cú nghĩ là bị nhiễm trùng cho toa thuốc trụ sinh uống và dặn sau 10 ngày thì trỏ lại tái khám .
Sau 10 ngày vẫn không có dấu hiệu và tái khám lại thì ông ta chuyển (refer) qua bác sĩ Tai, Mũi, Họng . Khi gặp bác sĩ chuyên , ông này mói lấy một mẫu nhỏ trong Hạch (gọi là biopsy) mà gủi đi kiểm nghiệm .

Khi kết quả gui? về và khẳng định la` ung thu Vòm họng, tôi hỏi ông bác sĩ riêng (PCP) của mình rằng mình còn sống đuọc bao lâu nũa, thì đuọc trả lòi nếu trị không đuọc thì chỉ còn sống khoảng 6 tháng . Sau đó, tôi đuọc chuyển đến (refer) một truòng Y nổi tiếng trong Bang của mình đang ỏ để đuọc điều trị .

Năm đó vọ tôi đang mang bầu đúa con gái, và tôi là nguòi lao động chính mang tiền về lo lắng tất cả mọi thú trong gia đình . Biết mình mang bệnh hiểm nghèo, vùa bị sốc mà lại vùa buồn buồn (cảm giác đó thật là khó diễn tả).
Tội nghiệp cho vọ tôi, thân đang mang bầu mà phải lo âu, buồn rầu . Ngày ngày ăn chay, đêm đêm đọc kinh cầu nguyện .

Còn tôi, tuy biết mình bị bệnh hiểm nghèo thập tủ nhất sinh, nhung vẫn đi vào Gym tập thể dục đều đặn . Tôi luôn tụ bảo mình rằng mình phải vuọt qua, mình không thể chết bây giò đuọc . Vì nếu mình chết rồi thì vọ con của mình tội nghiệp lắm . Tuy vậy, tôi cũng bí mật gủi gấm vọ con của mình cho nguòi thân trong dòng họ mà không cho vọ tôi biết, nếu lõ không may tôi không vuọt khỏi con bệnh hiểm nghèo .
Hoá trị của tôi chia ra 3 giai đoạn, một lần cách nhau 21 ngày . Sau 2 tuần hoa' trị lần đầu, tôi vẫn bình thuòng, chua thấy dấu hiệu ảnh huỏng của thuốc gì lắm nên vẫn tiếp tục đi, chạy bộ và tập thể hình . Đến lần hoá trị thú hai là súc khoẻ của tôi suy sụp thấy rõ, nguòi gầy yếu đi rất nhiều vì ăn không đuọc nũa mà phải bom thúc ăn vào dạ dày . Lúc này tôi không còn đi đến Gym để tập thể dục nhu thuòng lệ . Khi đến giai đoạn Hoá trị lần thú 3, bác sĩ phải trì hoản lại 3 ngày vì nguòi tôi quá yếu và luọng hồng huyết cầu trong co thể không đủ .

Sau hai tuần, giai đoạn điều trị đuọc hoàn tất thì tôi lại trỏ lại Gym bắt đầu tập đi bộ, mặc dù đi còn rất chậm vì súc khoẻ còn yếu, tôi cú cố đi và đi . Lúc đó, bảo đảm nếu bạn gặp tôi, bạn sẽ tin rằng tôi săp chết vì hình dáng và thể lục của tôi rất là thê thảm . Thế rồi, thòi gian trôi qua, súc khoẻ của tôi hồi phục lại nhanh hon mọi nguòi tuỏng . 3 tháng sau khi điều trị xong, là tôi trỏ lại làm việc, tuy chỉ làm khoảng 5 tiếng một ngày thay vì 8 tiếng nhu thuòng lệ .

Lần tái khám đầu tiên (sau 3 tháng điều trị xong), bác sĩ bảo rằng tôi nằm trong 90% plus danh sách nguòi bị bệnh ung thu Vòm họng khôi phục nhanh và có thể đi làm việc sóm nhất .

Vài lòi chia sẻ, mong có thể giúp đuọc gì cho mọi nguòi!

Sửa bởi zer0: 21/07/2013 - 09:38


#34 LamNhiDuy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 16 Bài viết:
  • 12 thanks

Gửi vào 22/07/2013 - 00:05

Anh zer0 mến, cảm ơn anh đã chia sẽ kinh nghiệm trị bệnh ung thư. Mong anh hãy vào link sau đây để chia sẽ kinh nghiệm bản thân về căn bệnh khủng hoảng tinh thần (những năm 1996-97) luôn thể nhé:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trân trọng,
Nhị Duy

Thanked by 1 Member:

#35 Pinky

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 6 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 20/09/2013 - 17:43

Bố mình vừa phát hiện bị Ung thư gan, mình đọc được bài thuốc về lá đu đủ đang muốn thử bảo bố dùng thì thấy trong topic này mọi người có vẻ ko đề cao phương pháp này lắm.

Buồn quá!

#36 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1003 thanks

Gửi vào 21/09/2013 - 01:03

@Pinky,

Bố của bạn đang ỏ giai đoạn nào (1,2,3...)? Đang sống nuoc' ngoài hay VN ? Ngày nay Y học tiến bộ, ung thu Gan có nhiều cách trị và có thể khỏi hẳn, đùng vội đau buồn, mà hãy cố gắng tìm phuong cách điều trị nào tốt nhất cho bố của bạn

Thanked by 1 Member:

#37 Pinky

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 6 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 08/10/2013 - 17:38

zer0: Bố mình bị mắc viêm gan C đã bị biến chứng thành xơ gan và ung thư gan.

Theo ý kiến của bs thì hiện tại ung thư ở giai đoạn I - II, xơ gan ở mức Child A. Theo bác sĩ giải thích thì ung thư ở giai đoạn đầu nhưng do gan đã xơ và teo nên ko thể can thiệp mổ cắt u hay đốt sóng được vì vậy rất khó tiên lượng về thời gian còn lại.

Hiện tại viêm gan C đang hoạt động nên sau khi xạ trị xong thì bs bên khoa ung bướu cho chuyển sang khoa lây để điều trị viêm gan C.

Hiện tại, bố mình được kê thuốc Pegnano (Interferon anpha) + Barivir (Ribavirin 500mg), bắt đầu tiêm thuốc từ hôm nay 1 tuần 1 ống Pegnano + 2 viên Barivir/ngày, dự kiến điều trị trong vòng từ 12 tháng trở lên.

Tuy nhiên, sau khi tiêm thuốc thì bố mình bị rất mệt và sốt cao, không ăn cơm được trong khi trước đó trong quá trình xạ 10 mũi và sau khi xạ bố mình vẫn bình thường.

Mình tìm hiểu thì thấy tác dụng phụ này cũng có thể là do xạ trị, tuy nhiên phần lớn có lẽ là do thuốc viêm gan C. Như mình đọc thì thấy:
- Tác dụng phụ của Interferon là sau mỗi lần chích, chúng ta sẽ có cảm giác như bị cảm cúm nhất là vào 1-2 tuần lễ đầu. Sau 2 tuần, những triệu chứng này thường giảm bớt nhưng bệnh nhân vẫn bị mệt mỏi, chán ăn. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể bị một số triệu chứng ít gặp khác như tinh thần hơi bị suy sụp, rụng tóc...

- Ribavirin có thể gây ho, khó thở, ngứa, nổi ban đỏ ngoài da, mất ngủ. Thuốc cũng làm cho hồng cầu bị vỡ gây thiếu máu nhẹ. Các tác dụng phụ này sẽ khôi phục sau khi ngưng điều trị. Đặc biệt, trong thời gian dùng thuốc cần áp dụng các biện pháp ngừa thai thật hiệu qủa


Mà hiệu quả điều trị thì mình đọc cũng chưa thấy khả quan, trong khi tiên lượng ung thư gan rất kém nên rất lăn tăn vì nếu bố mình còn ít thời gian thôi thì liệu có nên theo phác đồ điều trị viêm gan C với nhiều tác dụng phụ gây mệt mỏi thế này ko?

Kế hoạch là sau 1 tháng sẽ chụp MRI để đánh giá lại khối u và lên kế hoạch tiếp cho việc xạ trị.

Thanked by 2 Members:

#38 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3810 Bài viết:
  • 24189 thanks

Gửi vào 08/10/2013 - 18:31

Khi đã được xác định ung thư gan ở người cao tuổi , từ 50 trở lên , lại kèm theo hepatitis b , c , ...
Xác xuất khỏi bệnh thạt là mong manh
Mọi phương thức chỉ như còn nước còn tát
Chemotherapy hay radiation , đều có tác dụng phụ thật là kinh khủng , nhiều khi rút ngắn sinh mạng của người benh vì những tàn phá của nó mà vốn dĩ người bệnh đã và đang suy giảm sức đề kháng.

Để khắc phục tình trạng này MM tặng cho các hội viên phương thuốc này

1 , sâm Hoa kỳ wisconsin 1 lượng ta
2, đương quy đầu. Sao cho vàng thơm 1 lượng ta

2 vị này cho vào một phích nước sôi để qua đêm, hôm sau uống dấn thay nước qua ngày, chác ngày uống một than
Nếu không có sâm hoa kỳ thì dùng bạch sâm của hàn quốc, bạch sâm là loại sâm trắng chưa chế biến không dùng hồng sâm

Quy đầu làm tăng hồng cầu.
Sâm là phytosteroid ,
Quy đầu làm tăng hồng cầu.
Sâm là phytosteroid , sẽ kích thích gia tăng sự hoạt động của hệ thống hormon, làm gia tăng sức đề kháng giúp cơ thể chịu đựng được mệt mỏi.

#39 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1003 thanks

Gửi vào 09/10/2013 - 05:48

Nhu zer0 có chia sẽ kinh nghiệm bản thân của mình trải qua ỏ bài trên, Hoá trị và Xạ trị làm giảm súc khoẻ của nguòi bệnh cục kỳ nhanh và thảm khốc . Tuy nhiên, ý chí và niềm tin vào bản thân của tùng nguòi cũng đóng một vai trò rất quan trọng để có thể vuọt qua con bệnh . Làm gì thì làm, Pinky và nguòi thân phải luôn hết súc ủng hộ và thúc giục bố của Pinky đùng bỏ cuộc . Hãy cố vận động (tuy rằng súc khoẻ sau khi Hoá trị và Xạ trị rất yếu và chỉ muốn nằm 1 chỗ còn khó), cố đi bộ (nếu không thể chạy bộ) đến khi ra mồ hôi lai láng và uống nuóc thật nhiều hằng ngày .

#40 anhthai

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 2 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 07/02/2014 - 09:01

cũng có bà dì bị ung thư vú, sau khi phẫu thuật được bác sỹ khuyên dùng Yoho Mekabu Fucoidan của mỹ, bây giờ thấy khoẻ mạnh như bình thường rồi.

#41 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 22/02/2014 - 12:57

Ba mình bị bệnh về gan ông ý toàn uống lá vs cành cây tầm gửi của cây gạo ý

ông ý sắc uống , sắc cứ đổ 7 bát nước thì còn 1 bát uống , ngày 1 bát , trường kì

bạn nào ở phú thọ thì biết đấy , tam nông ý

Cái này tớ thấy mấy ông bị sơ gan cổ trướng ,ung thư gan uống rồi , mấy ông ghép gan xong đi Nhật bị gan đào thải khiến suy thận cũng uống đấy ,

Mà bạn nào mới sinh con xong uống cũng tốt

lá đu đủ vs sả thì k bik nhưng cây tầm gửi cây gạo thì rõ rồi

Sửa bởi DaiKhe: 22/02/2014 - 13:00


#42 DoiDaVang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 182 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 28/06/2014 - 23:31

Chữa bệnh bứu ...ung thư, mà đặc biệt là bứu ...thì còn có cây dừa cạn, cắt nhánh của nó ...rữa sạch, đem phơi hơi héo rồi bỏ vào nồi nấu nước uống, uống mỗi ngày thay cho nước lạnh hoặc muốn chất thuốc ra nhiều hơn khi nấu, thì đem rang khô thay vì phơi nắng ...

Mẹ của ng bạn DDV, trước đây bị bứu cỗ ...mỗi ngày bà phải vào bệnh viện để uống thuốc vì họ bắt vào đó uống truoc mặt y tá, chứ khong cho đem về nhà ...uống 6 tháng, đi chụp hình lại ... bứu to ra thêm chứ khong nhỏ, đỗi thuoc 3 tháng sau ...vẫn không nhõ, có ng chỉ phương thuốc này ...bà uống mỗi ngày + thuoc benh viện ...3 tháng sau, bứu nhõ lại 50% ...và uống thêm vài tháng nữa thì mất hẳn, không biet là do thuốc tây hay cây bông dừa ...nhưng bà thì tin rằng là do cây bông dừa

Trường hop thứ 2, có bác này củng khoảng gần 60t ...bệnh ung thư bao tữ, bác sỉ nói chỉ sống cùng lắm 1 tháng nửa thôi ....gặp được Mẹ ng bạn của DDV, bác ấy củng đả thử ...uống đến 3 tháng sau vẫn chưa bị gì ... sức khoẽ thì dần bình phục, bắt đầu ăn được và đi lại được ...uống thêm 3 tháng nữa, sau đó đi khám lại thì bac si bảo, tế bào ung thư đả giảm ...còn khoãng 30% ....bác sỉ rất ngạc nhiên ...cả gia đình mừng lắm ... nhưng khoảng tháng sau, ông quyết định về VN chơi, ỡ VN khoảng vài tháng ...ông lơ là với chuyện uống thuốc đều đặn (đây là vợ ông nói) sau khi về lại Úc ....tình hình bắt đầu trỡ xấu ...2 tháng sau ông mất vì tế bào ung thư phát triển trỡ lại ...

2 trường hop trên là DDV tận mắt chứng kiến, còn những cases được nghe thì rất nhiều ...chính DDV củng từng thữ qua ...thuoc trong tình trạng bất đất dỉ, có lần khoảng sau 10 giờ tối ...khong biet mình ăn trúng thứ gì ...tự nhiên ng bị dị ứng, ngứa ngáy cả ng không chịu nổi ...gọi phone cho ng bạn trai lúc đó, để hỏi him nhà có thuốc gì không hoặc nhờ anh chạy đi tiem thuoc tây mua thuốc dùm, vì anh này lúc đó đang học Dược ...anh trỡ thẳng lại nhà, bắt nốc mot ly nuoc bông dừa khoảng 300ml ...thú that, nuoc vừa đắng, vừa hôi ...ngồi tren 10' và chịu khong nổi cái ngứa ...nên nhắm mắt nốc ....khoảng 2tieng, cảm giác được cái ngứa dịu đi thấy rỏ ..và hết hẳn luôn ..sau đó củng làm bieng khong đi bác sỉ ...và củng tự động trở lại bình thường ....anh bạn trai củ có nói, bên Pháp ng ta đả thí nghiệm bông dừa và tìm thay chất kháng sinh khá cao nhưng nó không gây phản ứng phụ như thuoc trụ sinh đả bào chế ...



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Thân,

Thanked by 2 Members:

#43 thienmatuongquan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 474 Bài viết:
  • 234 thanks

Gửi vào 07/12/2014 - 17:08

bác Minh Minh và mọi người có bài thuốc nào chữa viêm gan B không ạ, cháu đang điều trị viêm gan B hoạt động, hiện đang uống Bacavir và uống cả cà gai leo, cảm ơn mọi người

#44 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3810 Bài viết:
  • 24189 thanks

Gửi vào 07/12/2014 - 17:47

Hepatitis B active thì phải uống thuốc và theo dỗi nghiêm ngặt , xét nghiệm máu mỗi 3 tháng một lần
Tuyệt đối không uống rượu bia , các thức ăn sống , và các thứ thuốc bất lợi cho gan
Khi cần phải uống thứ thuốc nào thì phải tự mình len Google để đọc kỹ các tác dụng phụ của thuốc

Hầu hết các ung thư gan đều có tiền căn hepatitis .
Cho nên phải cẩn thận không xem thường. Ai mách đâu theo đó uống các thứ bậy bạ chỉ làm mau chết hơn.

Thanked by 2 Members:

#45 dochanhvanly

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 81 Bài viết:
  • 140 thanks

Gửi vào 07/12/2014 - 21:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 07/12/2014 - 17:47, said:

Hepatitis B active thì phải uống thuốc và theo dỗi nghiêm ngặt , xét nghiệm máu mỗi 3 tháng một lần
Tuyệt đối không uống rượu bia , các thức ăn sống , và các thứ thuốc bất lợi cho gan
Khi cần phải uống thứ thuốc nào thì phải tự mình len Google để đọc kỹ các tác dụng phụ của thuốc

Hầu hết các ung thư gan đều có tiền căn hepatitis .
Cho nên phải cẩn thận không xem thường. Ai mách đâu theo đó uống các thứ bậy bạ chỉ làm mau chết hơn.

Năm 88/89 em có bị hepatitis b này, lúc đó nhớ ko lầm là tây y đang trong quá trình nghiên cứu gì đó mải vài năm sau đó mới biết, lúc đang bị bệnh thì khủng khiếp vô cùng: người lúc nào cũng mệt rã rượi, nhìn thấy dầu, mở là sợ, da, tròng mắt và nước tiểu lúc nào cũng vàng như ghệ, mạn xườn phải thốn đau, gỏ vào thành bụng cũng thấy thốn và tiếng kêu óc óc. Ăn ko đc, ngủ cũng khó điều trị tây y 6 tháng trời ko bớt, may mắn sau đó gặp ông thầy thuốc bắc cắt thuốc cho uống chừng 3 tháng là khoẻ ( chắc do còn khá trẻ lúc đó tầm 16, 17 t). Sau này khi ra trường làm việc đi mây về gió, ăn toàn đồ sống, uống tiết rắn, baba, uống rượu như cái hũ chìm tá lả hết. Hôm nay đọc thấy đại ca viết về cái bệnh căng xe này mà lạnh cả sống lưng. May là 3 năm nay đã ko còn giọt bia rượu nào cả, cuộc sống bị biến thành công nhân cày bừa nên các thứ cao lương kinh dị ko còn nữa

Đọc và nhớ lại căn bệnh liên quan đến gan này mà vẫn còn rùng mình. Cám ơn anh Minhminh
Đhvl






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |