Jump to content

Advertisements




Vĩnh Biệt Cha hiền


53 replies to this topic

#16 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3810 Bài viết:
  • 24189 thanks

Gửi vào 19/07/2013 - 04:19

Tuổi canh ngọ cùng với Cụ , như cựu ptt Nguyễn cao Kỳ , Đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt , Đại tá Dương Thái Đồng , ...đã ra đi từ những năm về trước , hiện nay còn trung tướng Nguyễn bảo Trị , cụ Vũ tài Lục ..
Cụ như thế cũng hàng thượng thọ
Thái Bình cũng là quê nội của tôi
Thành kính chia buồn với Anh .Tin rằng cụ siêu thăng cõi vĩnh hằng .


Thanked by 6 Members:

#17 thichthiphi

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 138 Bài viết:
  • 50 thanks

Gửi vào 19/07/2013 - 08:14

Thành kính phân ưu!

Thanked by 2 Members:

#18 nguyensf

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 8 Bài viết:
  • 23 thanks

Gửi vào 19/07/2013 - 10:08

Chia buồn cùng gia đình bác HoaCai01. Cầu mong linh hồn cụ siêu thoát cõi vĩnh hằng.

(cha của cháu cũng mất truớc cha của bác đúng 3 ngày, mới đưa tang hôm chủ nhật. Hạn của cháu Cô quả Tang Điếu, khốc hư, lưu nguyệt Thiên Không Tang Hổ Khốc Hư,...tránh sao đc số kiếp an bài. )

Thanked by 2 Members:

#19 LamNhiDuy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 16 Bài viết:
  • 12 thanks

Gửi vào 20/07/2013 - 01:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 19/07/2013 - 04:19, said:

Tuổi canh ngọ cùng với Cụ , như cựu ptt Nguyễn cao Kỳ , Đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt , Đại tá Dương Thái Đồng , ...đã ra đi từ những năm về trước , hiện nay còn trung tướng Nguyễn bảo Trị , cụ Vũ tài Lục ..

Bác Đinh Văn Tân nhà ta cũng tuổi Canh Ngọ 1930 nữa đó bác Minh !

Thanked by 3 Members:

#20 thotho

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 655 thanks
  • Locationgió mưa

Gửi vào 11/08/2013 - 14:58

Xin chia buồn với bác Hoa Cái.

Thanked by 1 Member:

#21 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13542 Bài viết:
  • 50191 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 11/08/2013 - 22:10

Cháu xin chia buồn cùng bác Hoa cai. Cầu mong hương hồn cụ sớm siêu thoát.

Thanked by 1 Member:

#22 Tenten

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 89 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 11/08/2013 - 22:47

Xin chia buồn cùng bác Hoa Cái !

Thanked by 1 Member:

#23 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2176 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 11/08/2013 - 23:32

thành kính phân ưu cùng gia đình bác

Thanked by 1 Member:

#24 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 12/08/2013 - 08:55

Xin chia buồn cùng gia đình bác. Mong Cụ an nghỉ vĩnh hằng.

Thanked by 1 Member:

#25 XH83

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 264 Bài viết:
  • 260 thanks

Gửi vào 12/08/2013 - 09:55

Cháu xin chia buồn cùng gia quyến bác:

"Con đi xa cách muôn nơi

Công cha nghĩa mẹ đời đời không quên."

Sửa bởi ThienCo_TuanTriet: 12/08/2013 - 09:57


Thanked by 2 Members:

#26 PHANTHI

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 991 Bài viết:
  • 1205 thanks

Gửi vào 12/08/2013 - 10:08

Thành kính chia buồn cùng Bác và Gia đình

Thanked by 1 Member:

#27 ThucThan

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 957 Bài viết:
  • 1855 thanks

Gửi vào 12/08/2013 - 10:14


Thành kính phân ưu cùng gia đình!
Cầu mong cụ sớm về miền cực lạc !


Thanked by 1 Member:

#28 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2985 thanks

Gửi vào 17/08/2013 - 23:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi rất cảm động khi nhiều bạn vào đây chia sẻ tâm tình vào lúc tôi cảm giác đau buồn vô cùng khi cha tôi đã ra đi vĩnh viễn. Nguời giống như một vì sao lấp lánh đâu đó trên bầu trời, nay đã tắt lịm, khiến cho tôi thương tiếc mặc dù tôi biết rằng bất cứ luyến ái gi` là điều không nên làm vì đó là nguồn gốc của khổ đau dẫn đến không giải thoát tâm linh để đến được bến bờ giác ngộ.

Tôi dùng lại bút hiệu Hoa Cái với avatar ba bông hoa tulip xinh tươi đã là biểu tượng thân quen ưa thích của mình để viết loạt bài tùy bút dâng lên hương linh của cha tôi trong vòng 49 ngày sau khi chết với hy vọng cha tôi sẽ thưởng thức 1 món ăn tinh thần mà tôi biết cha tôi rất tôn trọng sự gắn bó của tôi trong lãnh vực nghiên cứu số mệnh vì người đã đồng tình với tôi "Mỗi nguời mỗi số mệnh".

Tôi rất mong các bạn nào ưa thích bộ môn Tử Vi Lý Số, có thể thu lượm cái gì đó qua loạt bài sắp viết tại chủ chủ đề này vì đó là tâm huyết tôi vốn có duyên với huyền học qua 1 thời gian rất dài kể từ 1979 khi tôi lâm nạn bị tù đày vi tội vượt biên, trốn khỏi tù ngục gần cửa biển Bảy Giá (Sóc Trăng), để khi gặp lại cha mẹ tôi sau đó 10 ngày tại Sài Gòn để biết đuợc cụ M cùng xóm có xem vận hạn của tôi nói rằng tôi bình an vô sự vì mẹ tôi bị máy mắt liên tục làm cho bà bất yên nên gõ cửa nhà cụ để hỏi về sự an nguy của tôi. Từ đó tôi rất tò mò về môn Tử Vi, đến mức năm sau đó, 1980, vượt biên trên 1 tàu chở 56 người, với 1 ba lô chứa 3 cuốn sách (Tử Vi Nghiệm Lý, Tử Vi Áo Bí quyển hạ và quyển thượng). Và tôi ngồi trên bải biển Songkla, Thái Lan, phơi từng tờ của 3 cuốn sách này bị nước biển thấm đầy, sau này sờ các hột muối nhỏ bám trên mặt trang giấy mà tôi cảm xúc nhớ lại thời kỳ có nhiều kỹ niệm khó quên.

..............

Dàn xếp cho các bài kế tiếp có liên quan đến 3 lá số có cùng cách thức chung chung khi xét tổng quát nhưng biến hoá thành bản sắc riêng biệt tuỳ theo chánh tinh và vài phụ tinh đặc sắc.

1. Các Vì Sao Đã Tắt Sáng: 3 vị nổi tiếng với danh dự, nghĩa khí, làm gương cho đời, bao gồm cụ Thiên Lương, cụ Nguyễn Hiến Lê, và tướng Nguyễn Khoa Nam.

2. Bàn về Hoa Cái, Thiên Phúc Thiên Quan, Tứ Linh, Tử Vi Thế và Tử Vi Sao, trận chiến Mã Đà, trọng điểm của đương số trong 1 lá số dành cho nhiều người.

3. Hạn Kỳ và sự kết liễu cuộc đời của 3 lá số trên.

4. Lời chót.


Tôi rất tiếc nhớ cha của tôi nên tôi phải dùng hết sức lực đã suy kém để ráng hoàn tất chủ tưởng nhớ đến thân phụ.

Các bạn cứ tự nhiên vào viết trong đây, sẽ không làm tôi bị phân tâm.

Chân thành!


Hoa Cái

Sửa bởi Hoa Cái 01: 17/08/2013 - 23:12


#29 thotho

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 655 thanks
  • Locationgió mưa

Gửi vào 17/08/2013 - 23:42

Nói về Nguyễn Hiến Lê, cháu không phục.
Với cuốn "Đắc Nhân Tâm", cháu cảm thấy không ổn.
Vì cái tên quá điệu, có tính "câu khách" là 1.
Vì nó mang tính vị kỉ, dạy người cách mua chuộc lòng người để đạt được mục đích của mình là 2.
Vì nội dung cuốn sách vô vị là 3.
Tóm lại, Nguyễn Hiến Lê có được xem là một người có nhân cách!?

Thanked by 1 Member:

#30 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2985 thanks

Gửi vào 18/08/2013 - 00:02

@thotho

Cuốn "đắc nhân tâm" đuợc viết bởi 1 doanh nhân Mỹ thời xa xưa nên ít nhiều cũng mang tính cách chuyên biệt của người bán hàng và dân tộc tính của miền họ sinh sống. Một cuốn sách như thế ít nhiều cũng mang tính chủ quan và không thích ứng cho 1 số người hay đất nước nào đó. Lấy ví dụ, đem sách đó ra dạy thời Mao Trạch Đông độc tài hay thời bạo đế Tần Thuỷ Hoàng thì e rằng không đúng chỗ, thậm chí làm mình mang hoạ vào thân và người dùng nó sẽ rất vô duyên.

Duy sách nào cũng vậy đều có điểm hay cần học hỏi, nếu chúng ta biết gạn lọc và châm chước. Nhắc tới Khổng Phu Tử chủ trương "Vua bảo mình chết thì mình phải chết" quả thật phản dân chủ và rõ nét phong kiến đàn áp con người, chỉ bảo vệ giai cấp thống trị. Ngày nay chỉ còn 1 dúm ca'c nước có Vua mà thôi, từ từ con người văn minh hiểu biết hơn nhưng có thể nào chúng ta đi giữa ban ngày mà lại thấy như là đêm đen hay không? Làm sao chúng ta tin chắc là chúng ta có tầm nhìn thoáng đạt và hiểu biết đây ?

Dù sao đi nữa tôi đồng ý với thotho về cuốn sách đó có nhiều sáo ngữ và đặc sệt các ví dụ không còn hợp thời, duy các phần còn lại của cuốn sách đó có giá trị vĩnh viễn ở bất cứ thời gian và không gian nào vì nó đào sâu các phản ứng tâm lý sâu xa của con người muôn thủa.

Tặng thotho 1 bài có tựa đề Bài Học Đầu Tiên mà tôi xem là tuyệt vời vì ngay cả chị tôi là người KK cũng phải khen là thâm thuý.

Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.

Một hôm người đệ tử này trở về, thưa với Đại sư: "Thưa thầy nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa?" Ngài Tinh Vân bảo: Học làm người, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.

Thứ nhất, “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

Thứ hai, “học nhu hòa”. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

Thứ ba, ” học nhẫn nhục”. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

Thứ tư, “học thấu hiểu”. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

Thứ năm, “học buông bỏ”. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

Thứ sáu, “học cảm động”. Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

Thứ bảy, “học sinh tồn”. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

Sửa bởi Hoa Cái 01: 18/08/2013 - 00:04







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |