Trích dẫn
Mình học lóm được 1 chiêu của cao thủ. Lá số có Thiên Riêu tại Mệnh, Thân cư Phúc có Nhật Nguyệt Tuần Kị Thanh Long chiếu. Cao thủ phán trước năm 30 tuổi thì phúc xấu, nhưng sau 30t thì phúc tốt. Mình ngạc nhiên, sao cung Phúc lại có thể thay đổi đến thế. Hóa ra là khi trên 30t ăn vào cung Thân cư Phúc kết hợp với Thiên Riêu có sẵn chạy vào Phúc tại Sửu có Âm Dương ở đó dẫn đến phúc trở nên tốt.
Nghiệm lại mình thấy cung Phúc tốt thật (may mắn), tất nhiên vẫn có xấu đan xen vào đó nhưng nhìn chung vẫn ok. Tâm trở nên thanh thản hơn.
Riêng về Thiên Riêu thì mình đa phần gặp ma nhát(bây giờ lâu lâu mới bị nhát ), tuy vậy vẫn có người âm theo giúp (tưởng tượng thui, không biết đúng không). Khi đi phỏng vấn công việc hay đi chuyện quan trọng nếu tự dưng miệng cười toe ra (mà chẳng hiểu tại sao) thì biết là chắc thành công, còn tự dưng trong lòng thấy buồn, hoặc cái miệng xệ xuống là biết rớt hehe
Riêng về uống thuốc thì uống triền miên, hiện nay hàng ngày uống cả vụm thuốc mấy chục viên (thuốc đông y)
Còn về khoản kia thì không bàn tới hehe, nhưng cũng đừng nghĩ quá đen tối nhé vì còn có những sao khác ức chế nó nữa