Ẩn tướng thì ngược lại phá tướng, người cái gì cũng xấu, nhưng có những tướng ẩn (chủ yếu là tướng động) làm thay đổi toàn bộ vận mệnh.
Chuyện kể ông Mạc Đĩnh Chi khi thi đỗ trạng nguyên triều Mạc, hoàng thái hậu đương triều rất buồn khi thấy dung mạo ông vừa lùn vừa đen vừa xấu và cho là điềm chẳng lành đối với 1 triều đại năm đầu tiên mở khoa thi. Sau này ông đi sứ Trung Hoa, triều đình Trung Quốc cũng ngạc nhiên khi thấy tướng ông như vậy. Và lén rình xem ẩn tướng nào khiến ông nổi danh như cồn. Sau học phát hiện ra Mạc Đĩnh Chi đi...phân hình vuông , hi hi nghĩa là cấu tạo bộ ruột đặc biệt
Chuyện kể nhiều phần bịa hơn là thật, nhưng ẩn tướng - tướng động quyết định rất nhiều. Xem tướng, ngại nhất là xem qua ảnh là vậy.
mà cũng phải nói lại, bản thân ông Mạc Đĩnh Chi thì tốt, nhưng trạng nguyên đầu triều tướng mạo vậy nên hoàng thái hậu thở than, xem ra bà hiểu biết nhiều về nhân tướng, Triều Mạc cũng không hưng thịnh được lâu. Ẩn tướng - phá tướng thì vẫn phải nằm trên cái nền bàn đầu là tướng cách.
Sửa bởi Canhdoan: 10/09/2013 - 11:26