Jump to content

Advertisements




TỬ VI LÀ THUỐC PHIỆN DÀNH CHO KẺ YẾU HÈN


141 replies to this topic

#1 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 07/10/2013 - 16:06

Tử vi là thuốc phiện dành cho kẻ yếu hèn.
(Chu Khốc)

Mời các thành viên trong diễn đàn tuvilyso.org phân tích và bình luận câu nói trên.

Yêu cầu: Mọi tranh luận phải tuân thủ theo tinh thần học thuật, trao đổi thẳng thắng. Tôn trọng nội qui diễn đàn.

Thanked by 3 Members:

#2 Porsche

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1699 Bài viết:
  • 1058 thanks
  • LocationMặt Trời

Gửi vào 07/10/2013 - 16:08

trước tiên xin cho hỏi Chu Khốc là vị nào ạ, google không ra!?

#3 Lyngulongvu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 422 Bài viết:
  • 1532 thanks

Gửi vào 07/10/2013 - 16:15

Chu Khốc có thể là 1 người vô danh nhưng ko sao , đôi khi không sao _ khi họ nói nếu đúng mới có giá trị trong đời sống. Một câu nói ngắn ngủn , ko đầu cuối, ko biết vận dụng trong trường hợp nào, lấy gì để phân tích đây ??? Cuộc sống còn nhiều việc phải làm ...............

LNLV

Thanked by 1 Member:

#4 CopyPaste

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 273 Bài viết:
  • 1001 thanks
  • LocationRừng Rậm

Gửi vào 07/10/2013 - 16:17

Chú Bét đóng cửa 1 thời gian luyện Hoàng Cực, giờ quay ra chê Tử Vi.

Đây gọi là có mới nới cũ, qua cầu rút ván, đứng núi này trông núi nọ,... chọn từ nào cho hợp nhẩy ?

Sửa bởi CopyPaste: 07/10/2013 - 16:20


Thanked by 1 Member:

#5 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 07/10/2013 - 18:57

Tử vi là thuốc phiện dành cho kẻ yếu hèn.
...l
à cái ngai vàng mã dành cho người phù phiếm.
...là bản đồ cho người lạc lối.
...l
à chiến trường cho kẻ thích hơn thua.
...l
à thứ rác rưởi với kẻ ko tin.
...l
à nơi tình si cho kẻ FA.

#6 Dominique

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 88 Bài viết:
  • 138 thanks
  • LocationEgg.Family

Gửi vào 07/10/2013 - 19:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

badboy, on 07/10/2013 - 16:06, said:

Tử vi là thuốc phiện dành cho kẻ yếu hèn.
(Chu Khốc)

Hèn cái gìiiiiiiii
Xưa nay tui chỉ nghe người ta nói : Đứa nào yêu mà không dám bày tỏ, cái gì thuộc về mình mà không dám nhận thì đứa đó mới hèn thôi.
Đa phần con người ai cũng có 1 niềm đam mê gì đấy. Tử vi cũng như âm nhạc, hội hoạ, điện ảnh hay bình dân như là điếu thuốc lào, tô mì gói.... Đã yếu hèn rồi thì cái lĩnh vực nào cũng có hết, chả phải mỗi tử vi
Tui không biết Chu Khốc là ai nhưng tui biết thừa cha đó tử vi dở ẹt. Ổng yêu tử vi mà tử vi không yêu ổng chứ gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#7 HoaManLau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 370 Bài viết:
  • 745 thanks

Gửi vào 07/10/2013 - 19:27

Chu Khốc nói đúng 1 phần

Tư vi làm cho kẻ yếu hèn càng trở nên yếu hèn hơn nhưng nó làm cho kẻ mạnh càng mạnh hơn
Tôi chưa thấy đại gia nào đổi tại cho số phận khi bản thân họ thất bại cả, kẻ cứng cáp thì trách mình, kẻ yếu hèn thì trách trời

Thanked by 3 Members:

#8 ConKienNho

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 46 Bài viết:
  • 171 thanks

Gửi vào 07/10/2013 - 19:29

Vì người quân tử biết cách thay đổi số phận. Tử vi chỉ cho ta biết một vài điều trong tương lai hoặc quá khứ. Thậm chí còn làm cho người ta mê muội. Chẳng lẽ suốt đời cứ phụ thuộc vào tử vi. Thế thì thật yếu nhược!!!

#9 ConKienNho

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 46 Bài viết:
  • 171 thanks

Gửi vào 07/10/2013 - 19:34

QUÂN TỬ BIẾT CÁCH TẠO VẬN MẠNG
(Vạn Phật Thành ngày 1 tháng 10 năm 1983)

Rất nhiều sự việc trên thế gian mình cho rằng tốt, nhưng bên trong thực sự có nhiều điều chẳng tốt phát sinh. Hiện tại bạn cho là hết sức vui sướng, nhưng tương lai có thể làm cho bạn thống khổ. Cho nên nếu muốn tránh sự phiền não không gì bằng giữ Trung Ðạo. Trung Ðạo có nghĩa là không nhiều quá mà cũng không ít quá, không có phiền não mà cũng không có vui thú. Sách Trung Dung có nói rằng:

"Hỷ nộ ai lạc chi vị phát, vị chi Trung;
Phát nhi giai trung tiết,vị chi Hòa."
Nghiã là:

"Vui, giận, buồn, sướng khi chưa sinh thì gọi là Trung;
Khi phát ra rồi mà giữ ở mức trung thì gọi là Hòa".

Nếu hiểu đạo lý này thì bất luận làm gì mình cũng không thái quá, cũng không mê muội, không điên đảo. Cần phải biết rõ ràng đen là đen, trắng là trắng, thiện là thiện, ác là ác, phân chiết minh liễu thì mới không lẫn lộn thiện với ác. Những điều mà chúng ta gặp trong kiếp này đều là do nghiệp lực kiếp trước tạo thành. Hiện tại muốn cải biến vận mệnh của mình thì cần phải tạo nhiều công đức. Có câu rằng:

"Quân tử hữu tạo mệnh chi học.
Mệnh do ngã lập,
Phước tự kỷ cầu.
Họa, phước vô môn,
Duy nhân tự chiêu."
Dịch là:

"Người quân tử biết cách tạo vận mạng.
Mạng do ta làm,
Phước tự ta cầu.
Họa, phước không có cửa,
Chỉ do ta chuốc lấy."

Người học Phật nhất định phải nhận thức rõ ràng định luật nhân quả báo ứng; không thể tùy tiện tạo ác nghiệp, trồng ác nhân, cũng không được làm sai đạo lý nhân quả. Vì thế phải mười phần cẩn thận, nếu chờ đến lúc thọ quả báo thì hối hận đã muộn rồi!
HT Tuyên Hóa

Sửa bởi ConKienNho: 07/10/2013 - 19:34


Thanked by 3 Members:

#10 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 07/10/2013 - 19:35

Gợi ý cho mọi người thảo luận về câu nói nổi tiếng của Chu Khốc: " Tử vi là thuốc phiện dành cho kẻ yếu hèn"

- Thuốc phiện: Chứa chất gây nghiện. Đây là cách nói ẩn dụ, mượn hình ảnh của cây thuốc phiện để ám chỉ sự đam mê mù quáng quên cả thực tại.

- Kẻ yếu hèn: + Người có tâm thái yếm thế, bi quan luôn lo sợ trước những biến cố.
+ Người thất bại trong cuộc sống. Phẩm giá bị chà đạp, khinh rẻ.

Người yếu hèn thường không tự tin vào bản thân, thường tìm đến một sức mạnh siêu nhiên nào đó để cầu mong cho cuộc đời của mình được khá hơn hoặc là để xoa dịu những nổi đau mà họ gánh phải.

Mời các bạn tiếp tục thảo luận trên tinh thần nghiêm túc, tôn trọng nội qui diễn đàn.

#11 ConKienNho

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 46 Bài viết:
  • 171 thanks

Gửi vào 07/10/2013 - 19:41

Cùng, quý do nhân quả.
Có một vị ăn mày tên là Kỷ Đại Phúc, mỗi ngày đến lều thủ hiếu đảnh lễ Ngài. Ngày nọ sau khi lạy xong, không dằn được, ông bật hỏi:
- Xin Ngài giải thích cho con biết tại sao con bị lâm vào tình cảnh bần cùng như vậy?
Ngài giảng giải cho ông nghe đạo lý nhân quả trong ba đời, và thêm rằng:
- Kinh dạy, vì sao có người đời này sinh ra được hưởng phú qúy? Bởi vì đời trước họ đã từng trì trai, cúng dường Tam Bảo, bố thí cho người nghèo. Tại sao có người đời này phải chịu quả nghèo hèn? Cũng bởi đời trước họ chưa từng cứu giúp người nghèo.
Nghe xong ông cảm nhận được đạo lý nhân quả, nên nói:
-Con tự hỏi rằng trong đời mình chưa làm gì sai trái; mà sao bị nghèo khốn đến nỗi phải đến nhà người xin ăn. Nay mới biết vì trước kia đã bỏn sẻn, không biết báo ứng của sự bố thí. Vậy xin Ngài chỉ dạy, có cách nào để cứu vãn cho hoàn cảnh hiện tại của con không?
- Người Quân tử học cách tạo mạng, nay ông phải nỗ lực tạo nghiệp lành, quảng tích ân đức cho nhiều, tự mình thay đổi vận mạng thì phước gì lại không đến! Xưa kia Chu Kỷ là ăn xin, nhưng hiểu rõ đạo lý nhân quả báo ứng, dốc lòng tạo công đức, ra công làm việc thiện. Đời sau ông ta được sanh vào nhà Đế vương hưởng thọ phước báo tôn vinh của một vị Hoàng tử. Đấy có phải là biện pháp tự cải vận mạng không?
Ký Đại Phúc nghe thế cả mừng, nhìn về tương lai tràn trề hy vọng và thỉnh cầu Quy y Tam Bảo làm đệ tử của Ngài. Từ đó trong lúc hành khất, ông luôn niệm thầm “Nam Mô A Di Đà Phật.” Xin được tiền, gạo ông đều dành dụm chia sẻ lại cho những người khác nghèo khó hơn ông. Ngày thường nếu có cơ hội, ông đều tùy thời làm việc thiện, giúp đỡ người. Sau vài năm tích tụ công đức như vậy vào mùa đông năm Dân Quốc thứ hai mươi chín, ông dự biết ngày vãng sanh. Đến đúng ngày ông niệm Phật an nhiên mà tịch.
ht Tuyên Hóa

Thanked by 1 Member:

#12 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 07/10/2013 - 19:51

Còn tùy thuộc vào người ta dụng tử vi như thế nào.

Toàn bộ đế chế Việt Nam cộng hòa sụp đổ bởi cuộc rút chạy Tây Nguyên 1975 , vốn được nói tới như là một quyết định ngạc nhiên và sửng sốt của ông Nguyễn Văn Thiệu, khiến toàn bộ hệ thống phòng thủ miền nam VN tan vỡ, tiêu diệt hơn 300000 người.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bạn nào nghiên cứu lịch sử VN thì có thể thấy tác động quan trọng của nó tới mức nào. Và TT Nguyễn Văn Thiệu rút quân vì hoàn toàn tin lời của thầy tử vi nổi danh, cố vấn riêng, một nhà Khoa Học lớn. Tất cả những việc sử dụng người, đều được ông này tư vấn riêng qua lá số tử vi, chính xác tới mức ông thiệu rất tin. Cuối cùng, đến đúng vụ Tây Nguyên làm một quả sập toàn bộ miền nam VN, toàn bộ quân phòng thủ tây nguyên được cho rút quân vội vã, tắc đường trong 1 con đường rộng có 10-20 mét độc đạo, và phía bắc việt chỉ việc ở ngoài bắn pháo vào.
đến nay, người việt Hải Ngoại vẫn ôm hận, không hiểu sao ông Thiệu lại ra quyết định quái lạ như thế.

Và ngay sau 1975, thầy bói đó hóa ra là điệp viên do phía bắc việt cài vào.
Một câu phán tử vi, chết 300000 người, giúp phe ta tiết kiệm cả triệu mạng sống. Ông cũng là người thành lập trường ĐH DL Thăng Long.
Người chiến sĩ đó là một người rất được kính trọng, cố GS Nguyễn Đình Ngọc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi NhuThangThai: 07/10/2013 - 20:16


#13 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 07/10/2013 - 20:46

Xưa nay kẻ anh hùng thường đứng 1 mình, trong khi đám hắc đạo a dua tung hô chủ nghĩa tôn thờ lãnh tụ.

Chưa bao giờ thấy 1 cái nhục to lớn như cái nhục của VN thời cận đại : bị kẻ thù phương Bắc đè nén, xâm chiến lãnh thổ từ đất liền đến hải đảo, đàn ông và đàn bà phải đi ra nước ngoài làm việc thấp kém, trong khi tham nhũng tràn lan, tình trạng Phong Bì quan liêu cha chú xem là bình thường, coi thường mạng sống từ chiến trận cho tới hoà bình.

Vậy biết giỏi Tử Vi hay các môn huyền cơ khác để làm gì ? Phải chăng muốn người khác phục tùng mình, vênh váo xem như mình có tài lay chuyển Càn Khôn mà quên đi rèn luyện đức tính cơ bản của con người vốn bản thiện .

Thú thật nhe, tôi quen nhiều tay ngày trước không có láo cá vặt vảnh, giờ đây biết chút huyền thuật rồi hợm hỉnh, ghê sợ nhất là nấp dưới màu áo đạo Phật để chiêu dụ kẻ nhẹ dạ mà tôi từng tin tưởng vào hạng người miệng nói tu nhưng hành vi khác hản !

Tôi nghĩ rằng tuvilyso và các Web SItes bo'i toa'n khác nên dẹp bỏ vì cái lợi ích thì ít (an ủi giúp đở người hoạn nạn) nhưng cái hoạ hại thì rành rành vì chỉ cần 1 người có đầu óc và kỹ xảo sẽ dùng đó mưu lợi cho cá nhân mình, nhất là loại Không Kiếp bá đạo mưu mô thủ đoạn .

Sửa bởi akaka1956: 07/10/2013 - 20:47


#14 thaiduong271

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 472 thanks

Gửi vào 07/10/2013 - 21:03

Chu Khốc - TAY NÀY CHƯA BIẾT VỀ TỬ VI HAY CHƯA CÓ CƠ DUYÊN GẶP 1 CAO THỦ TỬ VI THỨ THIỆT NÊN MỚI PHÁT BIỂU LINH TINH VẬY
CŨNG TỘI NGHIỆP... ÂU CŨNG LÀ CÁI DUYÊN

#15 HoaManLau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 370 Bài viết:
  • 745 thanks

Gửi vào 07/10/2013 - 21:20

Hum nay rảnh rỗi sinh nông nổi, góp vui chút vậy.

Muốn trở thành cao thủ tử vi thì điều kiện tiên quyết là phải nắm rõ "Khí"
-Nhiều người cứ nghĩ Khí là một cái gì đó cao siêu nên cứ tâng bốc nó.
-Nhiều người lại nghĩ khí chính là tứ hóa như anh gấu suốt ngày đọc khẩu quyết:
Rừng quỳnh một chim yến
Bay đi rồi bay lại
Đời người cũng như vậy
Hóa đến rồi hóa đi

Nhưng theo hiểu biết của tôi thì khí không phải là tứ hóa, tứ hóa chỉ là kiếm chiêu mà thôi
-Ở diễn đàn này thì tôi thấy 2 cao thủ dụng khí khá nổi là: LienHuong và VuiVui, VuiVui dụng khí ở tầng trung thông qua mệnh chủ. LienHuong dụng khí ở tầng thượng thông qua hiểu và hòa nhập làm một với người nắm giữ lá số
-Dòng kiếm tông thì tôi thấy có Kim Hạc đã đạt đến đỉnh cao

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |