Chuyện tình cảm lăng nhăng của cô này, tuy mình chỉ gặp cô này có 2 lần(lần đầu qua thăm bạn gặp và lần 2 cô ta mời mình về nhà để coi số cho nhà cô ta), nhưng mình biết hết. Tuy nhiên, mấy chuyện này kể công khai e không tiện lắm. Bản chất sự việc bác Hoacai nói đúng 100%. Ngoài ra có lùm xùng tiền bạc trong này nữa. thiên k đào hoa mà nữ thì thôi rồi, chỉ có đi lừa tình người khác thôi.
Cô này vốn đi du học bên Đài Loan, đáng lẽ ra sắp tốt nghiệp rồi nhưng bị phát hiện gian lận thi cử và ăn cắp nên bị đuổi khỏi trường, tốn k biết bao nhiêu tiền và công sức lâu nay coi như đổ sông đổ biển,
Tuy nhiên, câu chuyện k dừng ở đây, khi bị đuổi r thì cô ta biến mất tiêu, điện thoại k liên lạc đc(số vn), facebook, ym đều im hơi lặng tiếng và tk bị deactivate hết. K ai tìm đc cô ta hết. Còn tại sao tìm thì đây mới là vấn đề, có 1 người đòi tiền cô ta nhưng k liên lạc đc, r hỏi ra mới bể ra ai cô ta cũng mượn tiền hết, trung bình thì 10000 -15000 đài tệ, và nhiều người còn nhiều hơn thế. Coi như đám người việt trong khu ktx và chung trường nhiều ng bị cô ta mượn lắm, ước tính con số nhỏ nhất cũng ~ 200 tr chứ k phải k. Mà đáng nói hơn là tiền cô ta mượn chỉ k hầu như rất gần với thời điểm trc khi kt làm tốt nghiệp. Mình thấy có lẽ cô ta muốn gỡ hụi cho lẹ tiền học mấy năm chăng(???). Người việt xa xứ dù thích hay k thích thậm chí ghét, ít thì nhiều cũng giúp đỡ nhau, nhưng k ai ngờ cô ta lại làm việc hạ tiện như vậy. Riêng bạn mình bị cô này quịt ~15000 tệ(~ non 20tr tiền vịt)
Cái khó xử nhất khiến mình khó xử là mình biết nhà cô ta ở Sài Gòn và cả ngoài quê miền trung của cô này luôn. K ai biết điều này, vì cô ta chủ động liên hệ riêng mình để nhờ mình coi số và phong thủy nhà cô ta giùm. K lẽ giờ mình chỉ cho thiên hạ mấy chục mạng biết để chúng đến đập nhà cô này ra. Mình thuở trc có coi số cũng khuyên cô này nhiều lắm, k ngờ xảy ra như mình dự đoán chưa đầy 1 năm trc. Vả lại, số tiền này cứ cho là 200tr đi cho dễ tính thì có bao nhiêu đâu, nói nhỏ k nhỏ, nói lớn k lớn. K xài thì thôi còn xài thì hết cái vèo. Giờ tiền mất giá trầm trọng, làm ăn nho nhỏ mở miệng cũng 1 2 tỉ rồi chứ ít ỏi j. Làm như cô này, xã hội này nhỏ lắm, quay qua quay lại đụng mặt ngay, làm sao sau này làm người được. Thí dụ giờ k sao đi, cỡ chừng 5-10 năm nữa đụng mặt thì sẽ ra sao. Mà tiền đó, cũng là nhiều người có ba má khá bơm đạn qua k nói, nhiều người phải đi làm chui ki cõm tủi nhục lắm mới có được. Giờ mà biết nhà cô này dám có án mạng lắm
Sửa bởi socnau: 26/11/2013 - 13:19