alightstar, on 08/12/2013 - 21:17, said:
Nữ nhân thời đại
#76
Gửi vào 09/12/2013 - 05:39
Thanked by 4 Members:
|
|
#77
Gửi vào 09/12/2013 - 20:02
không có con Phá của bạch khởi thì nhà Tần chổng vó từ lâu rồi
Thanked by 1 Member:
|
|
#78
Gửi vào 10/12/2013 - 14:59
#79
Gửi vào 10/12/2013 - 16:02
Ví dụ hồi Hè vừa rồi mình đang nghỉ trưa, nghe điện thoại của chị gái từ VN sang, chị kêu đang bị em rể cắm sổ hộ khẩu và giấy tờ nhà. Chồng nghe thấy thế cho luôn 1 câu:
-Cho chết! Bà này lúc nào cũng tiền!
Mình bật dậy:
-Không được! Các chị em đang bị nạn, nguy cơ mất nhà đến nơi, sao anh lại nói thế?!
Ông ấy đi đi lại lại 1 hồi rồi trở lại:
-Để anh! Anh sẽ trị ông này!
Đấy, cần phải chỉnh ông Phá cái cần phá, chứ ko phải phá là phá!
Vậy nên ông này được việc, giúp cộng đồng được nhiều việc, có uy trong cộng đồng, có uy trong giòng tộc. Mỗi khi bầu cử, ông trong ban kiểm phiếu. Ông nào ho he định làm loạn thì sẽ bị dẹp. Ông này Mệnh Thân được vòng Thái tuế, vòng Lộc tồn, hội đủ KQL tuổi Giáp.
Thanked by 7 Members:
|
|
#80
Gửi vào 10/12/2013 - 16:09
Thanked by 5 Members:
|
|
#81
Gửi vào 10/12/2013 - 16:22
Ông này hay giúp bạn, cho người chứ chẳng nhận của ai bao giờ! Duy nhất là ông nhận của vợ mà thôi. Ông tự cho rằng mình được Quyền cai trị vợ, được Quyền hưởng, vợ có nghĩa vụ là phải đưa cho chồng, phải phụng sự chồng. Đó là điều mà người ngoài được ông ấy giúp cứ tưởng ông bị vợ cai trị, nhưng thực ra là ông quản lý hết. Ông thích giữ tiền, thích chi tiêu mua sắm. Mình chả thích giữ tiền. có tiền là mình thấy bất an, nguy hiểm luôn rình rập bên mình. Chỉ cần hướng ông ấy sống lành mạnh, là mình được tựa, an toàn hơn.
Sửa bởi bultiep: 10/12/2013 - 16:39
Thanked by 4 Members:
|
|
#82
Gửi vào 10/12/2013 - 21:40
Xét tư thế mệnh ngồi ngai vương thay cho Hán Cao Tổ Lưu Bang tại Ngọ Môn nhìn lên phương Bắc cảnh giác đám ông trời con biển Đông ỷ đông mạnh lấn áp chư bang .
Nhưng Thê có Tham Lang cũng nhiều đòn quyền cước lợi hại .
Một bên ỷ được thuận thiên sáng láng (đắc vị và đắc tinh đẩu) còn một bên lui bước nấp sau chiến luỹ có hào sâu hố thẳm (La Võng) sẳn sàng cho đối phương tự rơi vào chỗ âm u bí hiểm .
Sửa bởi HoaCai0101: 10/12/2013 - 21:42
Thanked by 4 Members:
|
|
#83
Gửi vào 11/12/2013 - 13:36
Mình chỉ cười trừ.
Hồi kinh doanh karaoke ở HN, có đám khách làm ở kho hải quan hay đến hát vào lúc nghỉ trưa. Họ lắm tiền, ăn tiêu, lô đề...nhưng lương đưa về cho vợ con chả là bao. Đến nhà mình, càng ngày càng tỏ ra thích mình. Họ đưa mình tập tiền, bảo đánh hộ "con" này...Mình cũng nghĩ là họ thử mình, mình cứ đưa cho người hàng xóm bán lô đề, rồi trả tic-kê cho họ. Mấy lần như thế mà thấy họ vẫn trượt. Chị hàng xóm sui mình giữ lại ăn mảnh, nhưng mình chả quan tâm. Đám khách này muốn dùng tiền để nhử mình. Sau đó họ tổ chức liên hoan ăn uống tại nhà mình. Giả vờ nhờ chồng mình đi mua đồ nhắm, nhưng ở phố khá xa. Chồng đoán đc ý đồ của họ nên giả vờ dắt xe đi nhưng chỉ mua ở gần nhà, rồi nói dối rằng không biết phố đó để ông nhanh nhanh về quản lý vợ. Đám khách tỏ ra thất vọng. Họ đành chịu và vẫn phải chấp nhận bữa liên hoan với những gì vợ chồng mình sửa soạn. Họ đập gãy chân ly, rót rượu chuyền nhau, đưa đến mình. Chồng liếc xéo với cái nhìn đe dọa. Mình lắc đầu từ chối. Họ nài nỉ chồng mình, chồng ừ à rồi ra hiệu cho mình, nhưng vẫn với con mắt đầy ngụ ý. Mình nhấp nhẹ cho họ vui lòng rồi trả lại(theo lệnh chồng bằng ánh mắt). Chồng cứ chốc chốc lại chạy xuống bếp, bốc chè mạn, muối bỏ vào miệng rồi lên tiếp khách.Được 1 lúc lại chạy ra nhổ đi thay muối, chè mới... Cho đến khi đám khách đổ hết, nằm ngả nghiêng trên salon, nôn mửa... Chồng mặt tái đi vì rượu, nhưng ông duy nhất không say như hội kia. Ông giả vờ lè nhè, cũng ngả ngốn trên salon, nhưng mình thấy lão cười thầm hả hê! Đi qua trước mặt mình, ông dừng lại, ngó vợ rồi lè nhè:
-Có biết tại sao thằng này phải khổ thế này không? Phải say thế này không?
Lúc đó mình còn trẻ, chỉ nghĩ ấm ức rằng, ai bảo uống cho lắm vào, tham rượu chè thì chết, sao lại trách vợ! Sau này mới đủ hiểu...
Đám khách nọ sau một thời gian không dụ nổi mình, họ chán nản và thôi không đến nữa...
Thanked by 7 Members:
|
|
#84
Gửi vào 11/12/2013 - 14:11
Thanked by 1 Member:
|
|
#86
Gửi vào 11/12/2013 - 14:21
#87
Gửi vào 11/12/2013 - 20:12
Đầu óc lộn xộn nên vừa đánh máy, vừa an số trong đầu nên đã an Tham Lang cư Thìn cho cung Phối, thật ra là Vũ Khúc .
Chỗ đó Vũ Khúc đẹp nhất, là 1 viên tướng giỏi, không khác gì huấn luyện viên tên là M... của 1 đội bóng đá nhà nghề bên Anh quốc, hình như tên là Quỷ Đỏ, bây giờ ông ta đi chỗ khác rồi ? .
Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây vĩnh viễn chàng và nàng tối tối 2 người nằm nhìn 2 hướng khác nhau .
Sát Phá Tham thân phận võ biền, còn Vũ Khúc là 1 nhà thiên tài về quân sự, ngồi trong nhà vẫn biết ngoài chiến trường gạo thóc lương thực thiếu đủ ra sao.
Thái Âm cũng đẹp tại Dậu, tuy hình thể chưa tròn đầy, chưa toả sáng như bóng nguyệt soi cổng trời thuở thiên địa thành lập (Hợi Mão Mùi là lúc hình thành âm dương đưa tới màn ngũ hành sinh hoá, an Tha'i Âm tại Hợi là tuyệt đẹp).
Vì vậy cung vợ tại Thìn, tượng vợ tại Dậu song hành, gia Đào Hoa từ Mão hướng về nên đây là người đẹp khôn ngoan (Đào cư Mão), đầy đủ tư chất hấp dẫn đối với bạn / kha'ch ha`nh vì Nô lúc đó đóng Hợi tam hợp với Đào Hoa nên Nô cũng muốn ve vãn ai đó nếu có dịp .
Mệnh lập tại Dần Ngọ Tuất tức Hoả cục được Nô Mộc cục sinh cho nên có lợi, cho dù Đào Hoa ranh mãnh cũng có lúc âm mưu làm chuyện bẽ măng nếu hàng dậu bị đổ .
Thái Âm tức tượng vợ cư Dậu là chỗ cứng rắn quyết liệt của Kim Cục, gia Vũ Khúc tức văn võ hài hoà, đắc Đào Hoa trực chiếu nên đòn quyền cước của Kim Cục chắc chắn sẽ giống Nhất Dương Chỉ của Đoàn Dự (tưởng mềm yếu) cũng mãnh liệt phi thường trong cơn nguy cấp bất thần thi triển.
Một lá số tử vi không chỉ biểu hiện qua các sao và cách cục mà còn phải tính tới tương quan của các cung, sự sinh hoá chế khắc của ngũ hành và các cục và tên của các cung an bài ra sao trong bản huyền đồ thần bí với các sắp xếp mang nhiều ý nghĩa của đời sống con người có muôn vẽ không ngừng biến hoá với các đa dạng .
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 11/12/2013 - 20:38
Thanked by 8 Members:
|
|
#88
Gửi vào 12/12/2013 - 00:07
ls của ông bác sn 1954, thuộc "loại 2"... hiền lành, tốt bụng nhưng nóng và cục tính, kiếm hàng chục tỷ vnd nhưng ăn chơi thác loạn quá nên lúc nào cũng túng quẫn.
thân cư quan, có tham lang cư dần, phạm cách "phong lưu thái trượng", rất đào hoa, vì chân dài mà ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp, do được phúc dầy cứu giúp nên giờ vẫn hoành tráng, nhưng lẽ thường tầm người này phải vào được uỷ viên BCT.
Thanked by 3 Members:
|
|
#89
Gửi vào 12/12/2013 - 01:20
Thanked by 1 Member:
|
|
#90
Gửi vào 12/12/2013 - 15:35
Ông này cũng đang Đại hạn cung Nô, bét nhè vì gái. Chồng mình đang ở Đại vận này, chỉ bị ảnh hưởng kinh tế suy thoái châu Âu, chính trị bất ổn nên khó vùng vẫy thôi.
Sửa bởi bultiep: 12/12/2013 - 15:56
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |