Jump to content

Advertisements




Mơ thấy có người xin cho con người ta làm con mình


14 replies to this topic

#1 namduong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 7 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 26/11/2013 - 15:41

Mới đây tôi mơ ngủ thấy có một người đàn bà rất đẹp, có lẽ là quý tộc (vì thấy bà ta chết đi thì được ướp xác), bà ấy nói với tôi rằng khi bà ấy mất đang mang thai một đứa con gái, giờ linh hồn bà ấy sắp tan biến, nhưng còn linh hồn đứa bé không siêu thoát, bà ấy lo cho bé. Bà ấy nói với tôi rằng bà ấy muốn xin tôi cho đứa bé đó làm con gái tôi, sau này tôi sinh ra nó thì hãy đặt tên là... (Bà ấy cho một cái tên chính xác). Tôi còn đang phân vân chưa biết trả lời thế nào thì tỉnh mất.
Không biết mơ thế này là điềm gì, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ bảo cho tôi.
Cảm ơn !

Thanked by 1 Member:

#2 CaoMinh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 72 Bài viết:
  • 76 thanks

Gửi vào 27/11/2013 - 13:41

Giấc mơ của bạn đọc mà cảm giác như thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xin hỏi, bạn đã có gđình vợ con chưa?

#3 namduong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 7 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 27/11/2013 - 14:57

Tôi là nữ đã có gia đình và hai con trai, tôi k có ý sinh thêm nữa. Thật sự giấc mơ quá thật, cái tên mà bà ấy nói cho tôi là một cái tên mà tôi thấy không phải là thông dụng, trong đầu tôi chưa từng có ý niệm nào về cái tên kiểu như thế, nên tôi hơi lo không hiểu thế nào

#4 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 27/11/2013 - 21:34

@ namduong: xin hỏi chị sinh năm bao nhiêu âm lịch và chồng chị sinh năm bao nhiêu dương lịch. Tôi cũng hơi tò mò là điềm gì? Đồng thời cái tên trong giấc mơ chị thấy là gì?

Sửa bởi vietnamconcrete: 27/11/2013 - 21:35


#5 namduong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 7 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 09:52

Hai vợ chồng tôi đều tuổi Bính Thìn, cái tên bà ấy bảo tôi là Tóc Tiên, bình thường hay nghe Thủy Tiên chứ có bao giờ tôi nghe thấy cái tên như thế này đâu

Thanked by 1 Member:

#6 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 29/11/2013 - 13:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

namduong, on 26/11/2013 - 15:41, said:

Mới đây tôi mơ ngủ thấy có một người đàn bà rất đẹp, có lẽ là quý tộc (vì thấy bà ta chết đi thì được ướp xác), bà ấy nói với tôi rằng khi bà ấy mất đang mang thai một đứa con gái, giờ linh hồn bà ấy sắp tan biến, nhưng còn linh hồn đứa bé không siêu thoát, bà ấy lo cho bé. Bà ấy nói với tôi rằng bà ấy muốn xin tôi cho đứa bé đó làm con gái tôi, sau này tôi sinh ra nó thì hãy đặt tên là... (Bà ấy cho một cái tên chính xác). Tôi còn đang phân vân chưa biết trả lời thế nào thì tỉnh mất. Không biết mơ thế này là điềm gì, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ bảo cho tôi. Cảm ơn !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

  • Phản ngậm khóa: Sơ truyền Dần là thái dương lâm Chi là điềm lành, nhưng cũng là điềm có tai họa sát vách tường: sơ truyền là Can hình cũng là Tuế hình thì e rằng người trong nhà chuẩn bị phải thay đổi chỗ ở (vì chi mã lâm chi)
  • Hình thương khóa: Sơ truyền là Dần vốn sinh can Bính, nhưng Dần và Tị là vô ân hình: điềm lấy ân làm oán, lại thêm Can đóng nơi không địa nên vô khí, gặp tháng Hợi là tử khí nên vấn nhân phải hết sức quan tâm tới sức khỏe (quan tâm nhiều tới phần đầu, mặt).
  • Can: Hợi là tuế phá, Âm quý thừa Chu tước khắc Can: Quỷ thừa thiên ất nãi thần kỳ. Can đóng nơi không địa, Chu tước thừa Hợi thiên bàn gọi là "tướng không" nên rất ứng với chuyện nằm mơ quái dị. Âm quý khắc Can lại lâm Can chính là ứng với quỷ thần. Nếu trong giấc mơ người nữ mặc áo đen ắt ứng vào thủy thần hay thần gió. Lại nữa, Chu tước chính là Âm Quý xung khắc với Thái tuế là điềm bất lợi cho kiện tụng (nếu có)
  • Chi: Thái dương, Thanh long, Can sinh lâm Chi: Thái dương xạ trạch ốc quang huy
  • Mệnh: Vợ và chồng cùng tuổi Bính Thìn: Bính đức tại Tị mà lộc cũng tại Tị, nay Tị gặp Tuần không và Tị thiên bàn đóng Hợi địa bàn là Tuyệt địa (gọi là vô lộc tuyệt đức). Cung mệnh có Đằng xà và thừa Thần là Mậu Tuất (bình địa mộc) khắc với mệnh thổ của Bính Thìn, vả lại Bính hỏa mộ tại Tuất, mà Mậu Tuất là Tuế trạch tức ứng việc trong nhà cửa. Đoán rằng trong nhà/trụ xứ ắt hẳn có biến động ảnh hưởng tới đàn bà hoặc trẻ em
  • Niên của vợ: Có sao Câu trận, thừa thần tù khí cũng có dấu hiệu về tranh tụng nhà cửa
  • Sơ truyền: Chính là Thái dương lâm chi (trạch) là điềm trong nhà hưng phát hoặc sắp sinh con quý tử, tuy nhiên nếu xảy ra chuyện phân tranh với người thì bất lợi, bởi họ quá mạnh.
  • Hào huynh đệ: Tị là can đức, can lộc gặp Tuần không, đóng nơi tuyệt địa. Giáp Ngọ gặp Huyền vũ chính là bế khẩu khóa: bất lợi cho chuyện cưa đứt đục suốt.
  • Hào tử tôn: Tuất là tuế trạch gặp đằng xà, Thìn là bệnh phù gặp Bạch hổ, Sửu là tuế hổ gặp Câu trận. Do đó hào tử tôn bất lợi
GIẢI:
Hỏi về chuyện nằm mơ mà thấy sao Âm quý tác hào quan quỷ và có Chu tước tướng không lâm Can ngày, sách nói "Quỷ thừa thiên ất nãi thần kỳ", nghĩa là có Quý nhân cõi dưới tới thăm viếng. Nếu bạn nhớ được sắc diện và trang phục của người đó có màu đen, ắt hẳn là ứng với phong thần hay thủy thần (đó là sách nói thế nhá). Theo quan điểm của người xưa là trọng quỷ thần (Đức Khổng Tử có nói là đối với quỷ thần thì "kính nhi viễn chi" nghĩa là tôn kính mà không nên thân cận), nếu là tôi thì tôi sẽ làm cái lễ tạ với họ.

Về việc nằm mơ thấy Âm Quý tới nhờ vả sinh giúp con cái (tức tử tôn), mà hào tử tôn thì ứng với các chuyện sau:
  • Con cái, hoặc bậc con cháu trong nhà
  • Phúc đức hay tài lộc mình làm ra
Xét quẻ ta thấy Can ngày là Bính xem vào tháng Hợi thì tử khí, Can đức và Can lộc là Tị gặp Tuần không lại đóng vào tuyệt địa thì lúc này anh/chị đều không gặp thời tốt đẹp; mà hào tử tôn là Tuất, Thìn, Sửu đều có hung tướng đóng không phải là điềm tốt. Điềm báo sẽ ứng vào 1 trong 2 chuyện: con cái hay tài lộc của mình. Nhưng nếu năm nay anh chị tốn rất nhiều tiền để sửa sang nhà cửa thì lại là chuyện khác, nghĩa là do sửa sang nhà cửa mà hao tốn, bản thân mệt mỏi và lo nghĩ (do Tuế trạch lâm bản mệnh và làm hao Can ngày)

Tôi thấy điềm báo ứng vào chuyện làm ăn của anh chị hơn, bởi có Thái dương là sao rất lành đậu nơi Chi ngày (tượng gia đình), sách có câu "Thái dương xạ trạch ốc quang huy" nghĩa là sao Thái dương chiếu Chi ngày thì nhà cửa rất yên vui. Mà nhà cửa yên vui thì đâu có chuyện con cái anh gặp chuyện không vui? Vì thế, tôi nghĩ rằng hiện nay chuyện làm ăn của anh chị đang bế tắc, nguồn sống bị người khác kiểm soát khiến cho anh chị hao tốn, mất tự chủ. Nếu quả thực kịch bản 2 xảy ra, lời khuyên là:
  • Đừng chống lại họ và chớ dây dưa gì tới các chuyện kiện cáo: vì họ rất mạnh còn ta thì quá yếu, như vậy, ta thà bỏ quan điểm/cái tôi của ta mà theo họ thì lợi hơn
  • Đừng thụ động: gặp quẻ phản ngậm thì mình chủ động mới có lợi vì "tiên phát chế nhân". Nên cho anh nhà giải quyết chuyện bế tắc (nếu có) vì hành niên anh ta có Tuần Đinh (và sao Quý nhân) hợp với chuyện bứt phá
  • Nếu đúng là chuyện làm ăn như mở cửa tiệm, nhà hàng vvv thì nghe theo lời của Quý nhân nhờ và, lấy tên "Tóc Tiên" cũng rất hay.
Giả sử cả hai kịch bản trên đều chả ăn nhậu gì với thực tế của hai anh chị, thì tôi thấy rằng anh chị nên kiểm lại phong thủy của nhà mình đôi chút, xem thử hướng Đông Nam (cung Thìn) và hướng Tây Nam (cung Mùi) của căn nhà xem có gì bất thường không?

Thanked by 5 Members:

#7 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 29/11/2013 - 13:43

Thêm một ý nữa: sách nói "Quỷ tặc đương thời vô úy kỵ", nghĩa là hào quan quỷ đang vượng khí thì không làm hại tới mình. Nhưng đợi tới khi hào Quan quỷ bị hưu tù tử khí tức là vào các năm/tháng/ngày/giờ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tị, Ngọ, Dần, Mão dễ tác họa. Vì vậy, giả sử có khúc mắc nào hoặc gặp chuyện gì ức chế bản thân ta (tức hào quan quỷ) thì phải giải quyết sớm trong các tháng mùa đông này (tháng 10 Hợi và tháng 11 Tý) là tốt nhất.

Ps. Thái dương, thanh long lâm chi cũng là điềm trong nhà sinh quý tử (tiếc thay bạn nói là quyết định không sinh nữa)

Sửa bởi vietnamconcrete: 29/11/2013 - 13:52


Thanked by 4 Members:

#8 namduong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 7 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 29/11/2013 - 14:45

Thật cảm ơn bạn đã ghé qua xem giúp và cho lời khuyên, quả thật tôi có ý chuyển nhà nhưng chắc phải sang năm, chúng tôi cũng chưa có ý định mở ra làm thêm cái gì, vì thực tế công việc của cả hai vợ chồng đều khá bế tắc, quả thật là bị người ta quay mòng mòng, có lẽ theo ý bạn tôi sẽ không gây gì với người ta. Người đàn bà mà tôi mơ thấy là một người đàn bà rất đẹp da trắng như ngà sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt phải nói là hoàn hảo, kiểu đẹp rất sang trọng, mặc đồ màu trắng, không gian xung quanh lúc đó dường như có sắc vàng pha trắng kiểu như tường trắng mà có ánh đèn vàng ấy rất ấm áp, lúc ban đầu khi tôi nhìn thấy bà ấy thì bà ấy là một xác ướp nguyên vẹn như người còn sống, khi gặp tôi thế nào mà linh hồn bà ấy nhập lại vào chính xác ướp của mình và nói với tôi tất cả những điều đó

Thanked by 1 Member:

#9 saolongtri

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 152 Bài viết:
  • 179 thanks

Gửi vào 04/01/2014 - 23:44

huhu, trước khi đi ngủ,còn tò mò vào đọc cái giấc mơ này, xong giờ cứ rợn rợn tóc gáy,phòng ở có một mình thôi .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#10 springday

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 209 Bài viết:
  • 52 thanks

Gửi vào 05/01/2014 - 00:01

Ak. m cũng vậy nè. giấc mơ này sống động quá, m toàn mơ ko đầu ko đuôi thôi @@

#11 Vovitu

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2355 Bài viết:
  • 3234 thanks

Gửi vào 05/01/2014 - 13:47

Chào Namduong,
Bạn có cảm thấy lạ, có tin vào giấc mơ đó không?
Qua cách nói, chắc hẳn bạn tin vào giấc mơ của mình.
Bạn có thể sinh nữa không (ý là có bị ràng buộc gì không, ví như bạn đang là công chức nhà nước ở Việt Nam mà sinh thêm thì có thể gặp phiền toái)?
Nếu có thể thì bạn có hai con rồi, có thêm một con nữa cũng tốt.

Thanked by 3 Members:

#12 namduong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 7 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 13/01/2014 - 11:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vovitu, on 05/01/2014 - 13:47, said:

Chào Namduong,
Bạn có cảm thấy lạ, có tin vào giấc mơ đó không?
Qua cách nói, chắc hẳn bạn tin vào giấc mơ của mình.
Bạn có thể sinh nữa không (ý là có bị ràng buộc gì không, ví như bạn đang là công chức nhà nước ở Việt Nam mà sinh thêm thì có thể gặp phiền toái)?
Nếu có thể thì bạn có hai con rồi, có thêm một con nữa cũng tốt.

Thật sự giấc mơ này tôi thấy rất lạ và cảm thấy sợ hãi. Tôi không có ý định sinh nữa do điều kiện kinh tế không cho phép chứ không có ràng buộc gì (nếu là hai năm trước đây thì chắc tôi sẽ sinh thêm em bé ngay, hoàn cảnh bây giờ thì thảm quá, sinh nữa thì làm sao mà nuôi được). Có điều là đúng như bạn vietnamconcrete đã xem, tôi đúng là gặp họa trong công việc làm ăn, giờ mọi chuyện đã qua, thật may

Thanked by 1 Member:

#13 Vovitu

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2355 Bài viết:
  • 3234 thanks

Gửi vào 13/01/2014 - 13:34

Theo sự hiểu biết của tôi về thế giới tâm linh, nếu giấc mơ của bạn linh hiển thì bạn sinh con sẽ không bao giờ khổ đâu.

Thanked by 5 Members:

#14 clara

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 23 Bài viết:
  • 5 thanks

Gửi vào 08/03/2014 - 11:16

Clara cũng nghĩ vậy. Có hai con trai rồi, sinh một bé gái nữa là tốt.

#15 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 16/03/2014 - 08:46

Đúng là đang đêm mà đọc giấc mơ này làm hết hồn hết vía thật ^^"

Ngày xưa em cũng nằm mơ thấy người cõi âm nhưng mà chỉ là bữa tiệc trà bánh nhỏ giữa 2 bên, nhân lúc em dọn vào ở thuê chỗ mới.

Điều làm em nhớ nhất đó là bà ấy đưa cho em 2 sự lựa chọn: trà và cà phê, chọn cái nào? Có lẽ bà ấy biết là người châu á mình chuộng trà hơn cà phê nên đã pha sẵn cho em chọn.

Sau này em đi học mới biết là khu này ngày xưa có lính Đức lui tới ẩn náu






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |