Jump to content

Advertisements




Bác Hoacai: Kỳ án cũ Đời quá chán bác từng tạo.


26 replies to this topic

#16 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2985 thanks

Gửi vào 30/12/2013 - 05:29

Đẩu Quân là sao nghi ngờ, nhỏ mọn, thích theo dõi người khác như mấy ông giám thị canh chừng học sinh không đeo bảng tên rồi phạt ghi vào danh sách đen .

Phục Binh là đàn em của Đẩu Quân, mang tính tiểu nhân, trong bối cảnh tốt là cách dụng binh, an bài nguỵ trang khéo léo như 4 chữ Binh Bất Yếm Trá .

Phục Binh cũng có nghĩa là Phản lại .

Hai sao này đi với nhau là người đa nghi, thích dò xét, tuy có Thái Dương đắc Tứ Linh tức có suy nghĩ, có đầu óc nhưng Đà Riêu kẹp 2 bên, là cảnh sương mù dày đặc để phi công lái máy bay ban ngày lạc vào vùng mây mù như sương mù trong đêm cho dù đó là cung ban ngày (Ngọ). Thành ngữ Mỹ cho đám pilots gọi là "In the thick soup".

Cung Thê có Hoá Kỵ là sao khắc chế bổn mạng của đương số bao gồm Thái Dương và Đẩu Quân . Hai sao này gặp Kỵ không khác gì Nhật Thực tức mặt trời bị ác cẩu sơi tái tối tăm . Mệnh Thân đã có Đà Riêu, từ khi có vợ hội đủ Kỵ tức bộ Tam Ám thành lập .

Đà Riêu chiếu vào Tật Ách nên đôi mắt yếu kém , Cung Tật bị Đà Kình Riêu + Hoả la`m hại cung Ngọ rất nhiều nên thần kinh của đương số không ổn sinh hoang tưởng .

Tả Hữu đóng 2 bên cung Phụ Mẫu đáng lẽ được sự giúp đỡ của song thân nhưng nội cung xấu xa chia rẽ (Hình Hoả + các ác sát tinh rất đông) nên Tả Hữu xé tung cung Phụ Mẫu .

Tả Hữu chiếu Di tức hay đi tới lui nhiều chỗ, có nhiều quê hương .

Tạm dừng, mai tiếp .

Sửa bởi ThienQuanThienPhuc: 30/12/2013 - 05:31


#17 HoaManLau

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 370 Bài viết:
  • 745 thanks

Gửi vào 30/12/2013 - 11:50

Cháu xin phép bác HoaCai cho bình luận đôi điều, cháu thấy mệnh đồng cự có vẻ đúng hơn

-Tính tình trẻ con, suy nghĩ không lành mạnh và có phần mờ ám do đồng cự kỵ dẫn đến hoang tưởng
-Thân cư thê nên xét trước tiên là rất rắc rối vì phụ nữ, hơn nữa thân cư thê ở tị hợi nhập đại vận kỷ mão 43-52 thì dính ngay 2 con thiên mã, mã tị hợi thì động mạnh cho nên cái thân thể đó còn phải lang thang khoảng 5 năm nữa
-Đại vận kỷ mão thì mệnh giáp song lộc, chỉ có khá giả trở nên chứ không có chuyện đói rét, đại vận này ngon lành nhất trong các đại vận chứ chẳng đùa

Điểm cần chú ý là người đàn ông này nói dối nhiều hơn nói thật, đưa người nghe vào trong mê lộ dẫn đến người nghe cũng đoán già đoán non mà trở thành bệnh tưởng

Cháu góp ý vậy thôi, sai thì mong lượng thứ, cháu ko vào quấy nữa

Thanked by 3 Members:

#18 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2176 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 30/12/2013 - 12:35

nhà anh ta có ai mệnh Thổ không ạ ?

chị có từng yêu ai sn 82 83 ko ?

Thanked by 1 Member:

#19 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2176 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 30/12/2013 - 12:41

chị trả lời Yes or No các câu hỏi sau ?

1. chị đã từng bỏ thai vì anh ta đúng ko ?
2. trước khi ở chung vs anh ta chị làm ăn rất khá , sau khi chung sống vs anh ta chị làm ăn hãm ko thể tả đúng ko ?
3. anh ta tốn tiền cho công việc nhưng lại ko đạt được như mong muốn đúng k ?

Thanked by 1 Member:

#20 Easter

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 30/12/2013 - 14:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

begaidii, on 30/12/2013 - 12:41, said:

chị trả lời Yes or No các câu hỏi sau ?

1. chị đã từng bỏ thai vì anh ta đúng ko ?
2. trước khi ở chung vs anh ta chị làm ăn rất khá , sau khi chung sống vs anh ta chị làm ăn hãm ko thể tả đúng ko ?
3. anh ta tốn tiền cho công việc nhưng lại ko đạt được như mong muốn đúng k ?

1. Never, có thai và sinh luôn đứa này.
2. Truóc khi ở chung với anh ta thì có đi làm, lương bèo. Sau khi ở chung thì ở nhà, khỏi đi làm, mình mở thêm dịch vụ này dịch vụ nọ kiếm cũng okie. Nhưng nói chung đời sống vẫn thoải mái.
3. Anh ta tốn tiền do đầu tư sai phương pháp, vào những ý tưởng chỉ có người không có tầm nhìn kinh tế mới bảo là tốt.

Mình trả lời luôn là chưa từng yêu ai sinh năm 82,83 cả.

#21 Easter

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 30/12/2013 - 14:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaManLau, on 30/12/2013 - 11:50, said:

Cháu xin phép bác HoaCai cho bình luận đôi điều, cháu thấy mệnh đồng cự có vẻ đúng hơn

-Tính tình trẻ con, suy nghĩ không lành mạnh và có phần mờ ám do đồng cự kỵ dẫn đến hoang tưởng
-Thân cư thê nên xét trước tiên là rất rắc rối vì phụ nữ, hơn nữa thân cư thê ở tị hợi nhập đại vận kỷ mão 43-52 thì dính ngay 2 con thiên mã, mã tị hợi thì động mạnh cho nên cái thân thể đó còn phải lang thang khoảng 5 năm nữa
-Đại vận kỷ mão thì mệnh giáp song lộc, chỉ có khá giả trở nên chứ không có chuyện đói rét, đại vận này ngon lành nhất trong các đại vận chứ chẳng đùa

Điểm cần chú ý là người đàn ông này nói dối nhiều hơn nói thật, đưa người nghe vào trong mê lộ dẫn đến người nghe cũng đoán già đoán non mà trở thành bệnh tưởng

Cháu góp ý vậy thôi, sai thì mong lượng thứ, cháu ko vào quấy nữa

Tính tình anh ấy không có trẻ con đâu bạn ạ. Và hoang tưởng là mới đây, khoảng 2 năm, trước đó thì thật ra đó là người có năng khiếu về sáng tạo, có nhiều ý tưởng rất hay, nhạy bén trong việc sáng tạo, chế đồ đạc, dụng cụ..... có óc mỹ thuật, thẩm mỹ cao.

Anh này được cái ngoài trừ chuyện nói dối với mình là không có abc cô này cô nọ, thì được cái chưa từng nói dối chuyện khác, hoặc nói dối người ngoài. Trừ phi bị ép vào tình thế phải nói ra những bí mật bất lợi cho mình với người lạ thì anh ta buộc sẽ cố gắng thoái thác, hết mức mới nói dối. Mình là người luôn tương đối đủ khả năng kiểm tra được thông tin anh ta đưa ra nên yên tâm là mình không phải nghe và tin anh ta nói thật một cách ngây thơ giống như các cô gái khác đâu. Về phía bạn bè thì mấy người chơi thân đều biết anh ta chân thật. Giống như ở trưởng anh ta dạy, người khác mà đánh nhau đập phá la bị đuổi rồi, nhưng vì người ta biét anh ta quá lâu, đủ rõ con người anh ta thế nào, nên dù giáo viên kia xin nghỉ vì cảm thấy bản thân cần được bảo vệ, người ta vẫn cho anh này cơ hội tiếp tục dạy. Còn học trò thì luôn hết lời ca ngợi thầy....

Ý mình bôi đen thì cho phép sau này mình sẽ nghiệm lý sau vài hôm nữa.

Sửa bởi Easter: 30/12/2013 - 14:39


Thanked by 2 Members:

#22 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2176 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 30/12/2013 - 19:29

nếu bạn ăn thất sát thì anh ta ls đồng cự hê hê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#23 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2985 thanks

Gửi vào 30/12/2013 - 19:41

@HoaManLau

Lá số Thái Dương có những tín hiệu mạnh mà lá CỰ Đồng không có .

1. Cha ở tù : Liêm là tù tinh + Hình, hội sát tinh chiếu cung Phụ, trong khi lá số Cự đồng có cung Phụ Mẫu khá đẹp, không có tiêu chí hình ngục .

2. Cung Thê an Thìn hội Phượng Các Thiên Mã là cách vợ / chồng là người ngoại quốc . Đây là cách cục #1 ghi nhận chồng vợ là người xa xứ .

3. Anh này tiến vào DH có Thai Hồng Đào thì trai gái khiếp luôn, rồi hiện tại vào DH cung Tuất có tứ linh nên nghiêm chỉnh

Cách hoang tưởng thường do thần kinh có vấn đề : Hoả Tinh đóng Tật tương hại với Thái Dương cư Mệnh .

Nay DH gặp Cự Đồng hãm lại càng lang thang vô định .

Cả hai lá số đều thấy Thiên Quan Thiên Phúc đóng 1 vai trò gì đó trong quá trình có duyên với đạo .

Thanked by 6 Members:

#24 Easter

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 30/12/2013 - 19:48

Hôm nay em đã xin được quẻ rằng mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng em thật sự không ngờ số phận lại sắp đặt để em và con em được thuận lợi theo cái cách này. Em đau lòng quá bác ạ.

Ngày mai người ta sẽ đưa anh đi Biên Hòa, đến khi Lãnh sự quán liên hệ xong sẽ cho anh về Mỹ và vào bệnh viện tâm thần luôn. Em không ngờ cái kết cục con em sẽ không bao giờ gặp cha nữa lại là như thế này, em cứ nghĩ em đi xa xứ thì con em không nhớ ba nó nữa thôi, ai mà ngờ.

Người ta quay clip lại lúc ông ấy điên loạn, thật đáng thương. Cuối cùng em nghe người ta nói ổng không ăn uống gì 2 ngày nay, em quyết định đến tận nơi với hi vọng anh nhận ra em mà sẽ ăn thức ăn em mang đến. Nhìn thấy em, ánh mắt anh chợt dịu xuống... Anh vẫn muón cầm tay em, muốn áp sát mặt nhìn em thật rõ, dù nói rằng không biết tên em... Khi em nói rằng em phải đi, xin anh hãy nhớ rằng em luôn quan tâm đến anh, xin anh hãy tự bảo trọng và phải nhớ rằng có em tồn tại, không được quên em, anh đã rơi nước mắt....

EM cũng không biết anh đang bị sốc tinh thần nên mới điên loạn, quậy phá, bị người ta đánh bầm khắp người, bể mũi... hay anh thật sự ""follow the light"" mà hành động như thể để ""help people"", nhưng em biết anh ấy thật sự yêu em. Khi em cho con em nhìn anh lần cuối, anh đã co rúm người, nằm co cụm dưới đất, ngưng hết các trò khỉ, rưng rức ôm mặt khóc. Sau đó một lúc thì anh đã có thể nói chuyện với con, thậm chí sửa ngữ pháp cho con, nói rằng lần trước đã dạy, tại sao không nhớ. Nhưng rồi một lúc lại nổi điên bảo rằng đó không phải lời con gái anh nói, dăn con ""follow the light""... Sau đó con bé khóc và chạy đi, thì ra anh nói sẽ cầm cây giết chết em...

Em thật sự đau lòng. Bản chất anh là một người tốt, luôn cố gắng phấn đấu, tại sao lại có kết cục hôm nay. Em có cảm giác dường như em là hi vọng còn lại của anh, nhưng em cũng từ bỏ anh nên anh mới trở nên thế này. Còn không thì em cũng có cảm giác rằng thật ra anh đang tỉnh táo, nhưng cố tình không nhận ra em để không gây phiền phức cho em...

Em thật sự đau lòng quá bác ạ.

Thanked by 1 Member:

#25 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2985 thanks

Gửi vào 30/12/2013 - 19:58

Xin chia buồn . Qua sự kiện năm nay anh trở khùng phải vào viện tâm thần, cho thấy lá số Thái Dương khả dĩ hợp lí .

Cung Thái Tuế hứng 4 sát tinh
Cung TH cũng như thế, bị các sát tinh vây quanh .

Trong khi lá số Cự Đồng, gốc DH, TH , Cung Thái Tuế, né tránh được các cách xấu ghi ra ở trên .

Lưu Tật tại Tị trúng ca'c sát tinh, vào tháng 11 Al tức tháng hiện tại, tam hạn trùng phùng (Lưu Thái Tuế, Tiểu Hạn và Nguyệt Hạn) nên sự cố xãy ra .

Cũng có khả năng anh ta giả bộ nhưng 1 người buông bỏ làm ăn, cho đi tài sản thì không phải là người dàn cảnh để về Mỹ có thể ở tù về tội gian năm xưa như bibi kể về xe hơi vất đi để tránh nhà băng và đòi tiền bảo hiểm .

Sửa bởi ThienQuanThienPhuc: 30/12/2013 - 20:00


Thanked by 3 Members:

#26 Easter

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 30/12/2013 - 20:10

Bác HoaCai là người thứ 2 giả thiết anh ta giả vờ, bác có thể chỉ giúp cháu sao nào không ạ?

Có người nói rằng anh ta có bị một chút hoang tưởng, nhưng việc giả điên này nằm trong kế hoạch đạt được mục đích mà anh ta hoang tưởng ra, chứ không phải vì cháu mà điên đâu. Cháu chỉ là một mắc xích trong kế hoạch này. Sau này sẽ có 1 việc xảy ra (cho phép cháu không kể ra) thì anh ta sẽ hết điên - tức là anh ta vân hoang tưởng nhưng không phải giống như bây giờ là khỏa thân, liếm láp như một con chó....

Sửa bởi Easter: 30/12/2013 - 20:12


#27 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2985 thanks

Gửi vào 30/12/2013 - 20:23

Bận rồi . Khoảng 5 giờ nữa viết lại .

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |