Jump to content

Advertisements




Chén cơm ngày tết Giáp Ngọ (2014)



198 replies to this topic

#166 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 04/03/2014 - 22:30

22 - Hoàn cảnh hai chị em già thân kinh không bình thường sống với nhau trong ngôi nhà cũ kỹ của cha mẹ để lại. Trước lúc đoàn của DN đến, ủy ban xã đã thông báo cho người thân tìm hai chị em về nhận quà nhưng lúc DN tới vẫn nhà không cửa trống. Thấy người lạ anh em láng giềng chạy sang mở cửa, DN nhìn vào phía trong cảm nhận thật trỗng trãi và xơ xác - số tiền ủng hộ : 1.000.000đ (chủ nhà đi vắng nên đành trao cho người chị họ sống bên cạnh)

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Thanked by 7 Members:

#167 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 04/03/2014 - 22:36

23 - Hoàn cảnh người mẹ già bệnh tật nuôi có con tâm thần - số tiền ủng hộ : 500.000đ

Posted Image

Thanked by 7 Members:

#168 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 04/03/2014 - 22:42

24 - Hoàn cảnh người đàn ông cụt hai tay, tàn phế hai chân đang ngồi trên xe lăn - số tiền ủng hộ : 500.000đ

Posted Image

#169 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 04/03/2014 - 22:46

25 - Hoàn cảnh người cha, người chồng trụ cột gia đình nhưng bị liệt hai chân - số tiền ủng hộ : 500.000đ

Posted Image

Posted Image

Thanked by 7 Members:

#170 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 04/03/2014 - 23:08

26 - Cháu bé mắc bệnh bại não - số tiền hỗ trợ : 500.000đ

Posted Image

#171 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 04/03/2014 - 23:16

27 - Người đàn ông nay bị bại liệt tứ chi - số tiền ủng hộ : 500.000đ

Posted Image

#172 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 05/03/2014 - 19:33

28 - Hoàn cảnh chồng chết, con nhỏ, bản thân ung thư giai đoạn cuối và hiện đang nương tựa nhà bố mẹ đẻ - số tiền ủng hộ : 1.000.000đ

Posted Image

Thanked by 8 Members:

#173 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 05/03/2014 - 19:39

29 - Hoàn cảnh cháu bé mô côi cha, gia đình rất nghèo - số tiền ủng hộ : 1.000.000đ

Posted Image

Thanked by 8 Members:

#174 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 05/03/2014 - 20:39

30 - Cháu bé bị cả bố và mẹ bỏ rơi, hiện đang sống với ông bà ngoại, DN đến thăm cháu tại bệnh viện - số tiền ủng hộ : 200.000đ.

Vì sao hoàn cảnh cháu bé như vậy mà DN quyết định hỗ trợ cháu mỗi 200 ngàn thôi ?

Trong chuyến đi này, vài ba lần DN rơi vào tình thế không tặng quà không được mà tặng thì cảm thấy chưa xứng đáng, chưa hoàn thành nhiệm vụ và tấm lòng các hội viên gửi gắm....

Lần thứ nhất, đúng là hoàn cảnh hai mẹ con rất vất vả, cháu bé bị bại não nhưng lại có người thân khá giả cho sống nhờ trong nhà, như vậy dẫu sao cũng đã có nơi nương tựa vững vàng (bức ảnh số 26). Trường hợp này DN quyết định không hỗ trợ, nhưng chị trưởng đoàn và cán bộ xã đề nghị "đã vào rồi, ít nhiều gì cũng nên cho cháu mấy trăm". DN đành phải trao 500 ngàn mà trong lòng không vui tý nào vì DN nhìn thấy bao nhiêu cảnh đời nghèo khổ cơ cực hơn như thế này rất nhiều.
Sau khi trao quà cho cháu xong, DN hội ý cùng với cả Đoàn và đề nghị đoàn rà soát lại danh sách để loại bỏ những gia đình không phải thuộc hộ nghèo đặc biêt. DN cũng xin Đoàn thông cảm cho, nếu còn gặp trường hợp như thế này nữa, DN sẽ không trao quà.

Ấy thế mà, vẫn có trường hợp thứ hai xảy ra, Đoàn đưa DN vào một gia đình có con khuyết tật nhưng nhà cửa lại khá khang trang (so với vùng quê). Trường hợp thứ hai này, DN lặng lẽ lùi bước quay đi, tuy im lặng nhưng DN đã thể hiện cho cán bộ xã thấy, nếu như không phải hộ nghèo thì DN có mất công đii, DN cũng vẫn không trào quà.

Và lần thứ 3 chính là cháu bé này nhưng thuộc xã khác, huyện khác.
Nghe giới thiêu về hoàn cảnh cháu rất đáng thương, ấy vậy mà khi DN đến nhà ông bà ngoại cháu (người nuôi cháu) thì thấy vườn hàng rào bao quanh, nhà mái bằng khá đẹp, DN chợt thốt lên "gia cảnh như thế này thì hỗ trợ cái gì, có khi còn khá hơn mình nữa chứ !" và DN đi ra.
Khi thấy DN bỏ đi, chị trưởng đoàn chạy theo "thôi em, cháu bé đang nằm ở bệnh viện, mình bỏ mấy trăm đến đó thăm cháu, động viên cháu". Nghĩ đi rồi nghĩ lại, đành thế, nhưng DN không muốn lấy phong bì đã chuẩn bị (vì giá trị nhỏ nhất cũng đến 500 ngàn) mà DN xin cậu lái xe phong bì trắng và bỏ vào 200 ngàn cùng đoàn đến thăm cháu bé.


Posted Image

Thanked by 6 Members:

#175 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 05/03/2014 - 22:07

31 - Hoàn cảnh chồng mất, nuôi 3 con nhỏ, hiện làm nghề nhặt rác, nuôi lợn và làm nông - số tiền ủng hộ 500.000đ

Người phụ nữ này sinh năm 1977, lấy chồng sinh hạ được hai cô con gái và gắng sinh thêm đứa con trai nối dõi... nhưng thật buồn, đứa thứ 3 vẫn là con gái. Người chồng vốn mang vi rút viêm gan B, sau khi con gái thứ ba chào đời... buồn chán lại bị bạn bè kích bác nên thường tìm đến rượu giải sầu... Con tròn tuổi thì cha chết vì bệnh xơ gan cố trướng.

Trường hợp này, đáng nhé ra DN phải ủng hộ nhiều hơn, nhưng vì là trường hợp cuối cùng, trong túi DN không còn tiền nữa.
Hôm DN đi vội (vì có việc đột xuất, kế hoạch phải thay đổi) Huygen chưa kịp chuyển đủ tiền và DN cũng quên mang thẻ ngân hàng nên cháy túi....


Posted Image

Thanked by 8 Members:

#176 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 05/03/2014 - 23:09

DN xin tổng kết số tiền chi cho người nghèo cả đợt 1 và đợt 2 như sau :

Tỉnh Nghệ An đợt 1 : 33.780.000đ
Tỉnh Hà Tĩnh đợt 1 : 21.500.000đ
Ủng hộ cháu Bảo yến : 4.840.000đ
Tỉnh Nghệ An đợt 2 : 36.700.000đ (trong 36,7 triệu này còn 1 triệu DN chưa chi -> 1 triệu đó DN dành 500 ngàn giúp đỡ trường hợp chị Thiên Lương đưa lên (nhờ Huygen chuyển cho chị TL nhé) và 500 ngàn giúp đỡ thêm cho trường hợp 31 ở trên)

Tổng cộng chi cả 2 đợt là : 96.820.000đ


Còn số tiền thu vào từ các hội viên đóng góp đến thời điểm này được bao nhiêu, Huygen sẽ tổng kết.

Tổng số tiền thu đó, chị DN đề nghị Huygen trừ lại 4.070 ngàn trả lại cho một hội viên đã đóng góp trong đợt trước. Thế nhưng theo em nói thì Hội viên ấy từ chối không nhận, vậy em cứ giữ lại nhé, có thể dùng vào quĩ duy trì diễn đàn, cho chị gửi lời cảm ơn tới Hội viên ấy !

Toàn bộ số tiền lộ phí đi đường các bạn đóng góp, DN xin chân thành cảm ơn nhưng hãy cho phép DN dùng số tiền đó ủng hộ người nghèo.
Số tiền chi quá so với thu đã có một hội viên ẩn danh đóng góp vào.

Trân trọng cảm ơn các bạn thật nhiều và thật nhiều !

Thanked by 9 Members:

#177 huygen

    LCG

  • Lao Công
  • 2540 Bài viết:
  • 8935 thanks

Gửi vào 06/03/2014 - 00:45

Kính gửi Quý hội viên,

huygen tổng kết các khoản đóng góp từ hội viên như sau:
+ Đợt 1 tạm sơ kết thực hiện chương trình cho Hà Tĩnh và Nghệ An:
+ Số tiền trước khi lên đường thực hiện là: 38.776.480đ
+ Trong quá trình thực hiện chúng tôi được nhận thêm: 10.100.000đ
+ Đợt 2 tổng số tiền quyên góp được là 47.137.180đ

Tổng cộng tiền Quỹ có được: 96.013.660đ
Theo đề nghị chị DN, chuyển lại sang quỹ duy trì diễn đàn: 4.070.000đ
===> Cuối cùng Quỹ có: 91.943.660đ
Chị DN chi tổng cộng là : 96.820.000đ

Như vậy: số tiền thấu chi là: 4.876.340đ.

huygen thay mặt BĐH xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến Quý hội viên đã chung tay cùng với chúng tôi thực hiện thành công chương trình. Thêm nữa, huygen gửi lời cảm ơn đến chị MinhTam, chị Diệu Nhung, hội viên JL và trang2 đã vất vả thực hiện triển khai tận tay các hoàn cảnh nghèo khó.

huygen

#178 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 08/03/2014 - 13:22

Nhật ký chuyến đi từ thiện đợt 2 :


Trước lúc DN lên đường vào Miền Trung, DN đã liên hệ với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mô côi và được Hội gửi hàng loạt danh sách những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của các huyện thuộc tỉnh Nghệ An. DN in ra đọc… cảm nhận xung quanh chúng ta vô vàn những mảnh đời cơ cực, nhiều và rất nhiều hoàn cảnh trẻ thơ mô côi các bạn ạ !

Tự biết khả năng không thể tới các huyện xa (cách thành phố Vinh hàng trăm km) nên DN dự tính đến huyện Nghi Lộc - một huyện mà trong ký ức xa xưa của DN là rất nghèo.
Từ nhỏ, DN đã nghe người ta kể về cuộc sống khổ cực của người dân Nghi Lộc và tầm hơn 10 năm về trước, trong một lần đi công tác, DN theo bạn bè ghé qua một xóm của xã nào đấy huyện Nghi Lộc. Chao trời, nghèo đến xơ xác… những mái nhà tranh nền đất lụp xụp, trong nhà trống trơn, đói rách, trẻ em bẩn thỉu lem luốc… nhìn cả xóm phần đa là những mái nhà tranh như thế ….
Vậy nên chuyến đi lần này, DN chỉ nghĩ đến Huyện Nghi Lộc nên khi bàn bạc với Hội Bảo trợ, DN đề nghị Hội lọc ra 30 trường hợp huyện Nghi Lộc nằm những xã gần kề nhau để Đoàn có thể theo tua luôn, nhưng Hội lại có ý kiến :
- Ở Nghi Lộc chưa có chi nhánh của Hội nên việc đến các hộ sẽ gặp nhiều khó khăn, sao em lại không đi về phía Hưng Nguyên, Nam Đàn - Hai Huyện đó cũng có nhiều xã nghèo lắm và có chi nhánh của Hội, đường đi lại tiện hơn.
- Dạ, Hưng Nguyên, Nam đàn hôm trước tết em cũng đã đi một số hô nghèo rồi, nhưng em nghĩ Hưng Nguyên, Nam Đàn có nghèo cũng không thể nghèo bằng huyện Nghi Lộc.
- Em ạ, em đừng nói vậy, huyện nào cũng có hộ nghèo, đó là mình không đến được thôi. Em nhìn vào danh sách mà xem nè, bao nhiêu trường hợp mô côi, khuyết tật rất cần chúng ta giúp đỡ.


Khi nghe nói vậy, DN rất phân vân….. để đến được với người nghèo DN phải dựa vào Hội Bảo trợ, nhưng giờ đây DN muốn đi một nẻo mà Hội lại muốn tới một đằng ??? Thật lòng DN không muốn về huyện Nam Đàn bởi DN nghĩ Nam Đàn là một huyện được quan tâm tài trợ nhiều nhất. Cố Nội DN quê Kim Liên, Nam đàn, thế hệ DN không sống ở quê hương nhưng có mấy lần DN ghé qua, DN thấy cuộc sống người dân nơi đây khá ổn. Trước tết, theo lời giới thiệu, DN đã về Kim Liên làm 5 trường hợp, nói chung 5 trường hợp đó thuộc diện vừa nghèo vừa bệnh tật, thần kinh ngớ ngẩn nhưng nhờ nhiều chương trình tài trợ nên vẫn có nhà kín cửa để ở, vẫn có cái chăn, cái giường để nằm, đồ dùng sinh hoạt đảm bảo ở mức tối thiểu. Sau lần đi ấy, DN nghĩ không nên về Kim Liên Nam Đàn nữa vì hộ nghèo đặc biệt của Kim Liên cũng chỉ bằng hộ nghèo nơi khác mà thôi.

Trước tình thế khó xử như vậy, DN đành đưa ra phương án :
- Vậy thì hãy chịu khó một chút, đoàn chúng ta sẽ đi cả hai huyện Nam Đàn và Nghi Lộc. Em nghĩ Nam đàn chỉ nên đến một số hoàn cảnh thật đặc biệt thôi chị nhé !
- Đi hai Huyện đường ngược chiều nhau sẽ tốn thời gian và vất vả đó em ạ.
- Dạ, em xác định rồi, em rất mong các anh chị giúp đỡ em, liên hệ để khi đoàn mình về đó sẽ có người địa phương dẫn đến từng nhà. Với lại anh chị xem, ngay từ đầu em xác định đi Nghi Lộc nên các bạn ở Hội Bảo trợ đã liên lạc, giờ mình không đến tội người nghèo Nghi Lộc mong đợi lắm chị ơi !


Vậy là muốn dành cả cho Nghi Lộc nghèo khổ nhưng thôi đành phải thế…. và trong chuyến đi Nam Đàn đến hai xã Nam Giang, Hùng Tiến - những hộ của Nam Giang thì nghèo thật nhưng ở xã Hùng Tiến nghèo đỡ hơn và có hai trường hợp DN kể ở bài viết trên là chưa thật nghèo - một hộ vì nể Đoàn nên DN trao quà 500 ngàn (số 26) còn hộ nữa DN từ chối lặng lẽ quay gót đi luôn.....

Thanked by 4 Members:

#179 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3241 thanks

Gửi vào 08/03/2014 - 13:29

Phần đa những hộ ở Nam Đàn, DN tặng quà mức 500 ngàn (trong Đoàn có ý kiến chê ít, nghe vậy DN im lặng không nói gì). Chỉ có những hộ thực sự nghèo DN mới nâng mức quà 1 triệu, có ba hộ hoàn cảnh đặc biệt (mô côi cả cha lẫn mẹ ; chồng chết nuôi ba con nhỏ, bản thân bị mù mắt) là DN tặng 2 triệu đồng.

Đi xong các hộ nghèo của Huyện Nam Đàn đã 4h30’ chiều, mấy anh chị bàn về nghỉ ngày mai hãy xuống Nghi Lộc bởi Nghi Lộc mình phải đi 6 xã, Nghi Lộc đất rông người thưa nên từ hộ này đến hộ khác, từ xã này sang xã khác cách nhau khá xa. Trong lòng DN lúc này chỉ mong muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ mau chóng về nhà vì đợt này DN còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Vậy nên DN động viên các anh chị và cậu lái xe đi luôn trong đêm. Các xã DN đến chưa phải là những xã nghèo nhất huyện Nghị Lộc (những xã nghèo thường ở xa và nếu mình làm thì lực chỉ đủ tập trung một xã nghèo thôi) nhưng như các bạn nhìn thấy trong ảnh đấy, cũng nghèo lắm các bạn ạ, nhìn mà xót xa thương cảm lắm các bạn ạ !

Bình thường trước lúc đi xa DN chuẩn bị khá đầy đủ, DN thích dùng ipad chứ không xài máy ảnh vì ngoài chụp ảnh mình còn đọc tin tức mà đưa cả hai thì lỉnh kỉnh. Lần đi này, vì vội nên DN quên hết, quên thẻ ngân hàng, quên đưa dày thể thao, không kịp xạc pin ipad mà huyện Nghi Lộc đúng là đất rộng người thưa, có xã chỉ tới hai nhà thôi nhưng hai nhà cách nhau tầm 5-6 km và phần đa các hộ nghèo nằm trong hẻm hách, đường vào rất khó, phải dừng xe đi bộ, DN lại đi boot cao nên đôi chân rã rời và đôi boot DN rình rập dịp giáng sinh tết dương nhà hãng hạ giá 50% để mua cũng xây xát te tua. Trời về tối không phải riêng DN mà ai cũng vừa mệt, vừa mỏi chân vưa đói nhưng cả đoàn không dám dừng lại để ăn, vì nếu ăn xong chắc chẳng còn nhiệt huyết đi tiếp nữa.

Bản tính DN rất lười đi, hay tiếc thời gian và sợ mệt, trước đến nay DN vẫn luôn tham gia công tác từ thiện tích cực nhưng chỉ hô hào và đóng góp cho người khác làm thôi chứ chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ thực hiên những chuyến đi như thế này. Có lẽ chính câu nói của Mai Châu, chính sự gợi ý của anh Vân Từ đã làm DN nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với xã hội. DN tự hỏi, tại sao anh Vân Từ và Mai Châu ở bên Mỹ và nếu về VN thì cũng ở Sài gòn xa xôi cách trở như vậy mà còn nghĩ đến Miền Trung - vùng đất khô cằn nghèo khổ ? Còn DN chỉ hơn 300 cây số thôi, lại có sự quen biết cũng như các mối quen hệ tương đối thuận lợi cho việc tổ chức đến với người nghèo mà DN lại không làm ? Chính sự trăn trở đó đã cho DN sức mạnh và lòng quyết tâm đến với người nghèo và khi đến với người nghèo, tận mắt chứng kiến sự nghèo khổ… vâng có lẽ sự nghèo khổ đến tận cùng của những kiếp nhân sinh, DN mới thấy hết việc mình làm có ý nghĩa biết bao và những hình ảnh khổ cực ấy mới đủ sức lay động, chạm đến lòng trắc ẩn tương ái con người sâu sắc nhất....

Hai lần đi, tuy có chút mệt nhọc nhưng DN vui vì DN cảm nhận ít nhiều mình đã biết chia sẻ, biết yêu thương những cuộc đời cơ cực, nhưng em thơ côi cút thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất…. khi nhận thức được như vậy, DN chỉ mong trong cuộc đời DN lại được tiếp tục đi nữa và đi nữa…

Thanked by 5 Members:

#180 Tâm Thiện

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 5383 Bài viết:
  • 18882 thanks

Gửi vào 08/03/2014 - 13:35

Câu chuyện của Diệu Nhung rất cảm động, cho chúng ta thấu hiểu là có biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã và đang sống cơ cực, đau khổ.
Cám ơn tấm lòng của Diệu Nhung.
Tamthien

Sửa bởi tamthien: 08/03/2014 - 14:22


Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |