Mẹ tới ngôi nhà Steps đang ở , Mẹ Steps nằm mơ thấy đứa cháu bị rớt 2 trái thận ra ngoài. Mẹ sợ quá , mang bé đi chữa trị . Đến một nơi như Chùa, có thầy và y tá. Khi mà mẹ bế bé xuống ghế ngồi , mẹ đeo kính vô thì đột nhiên bé biến mất, tháo kính ra thì bé lại xuất hiện. Rồi tự nhiên có một vầng sáng phát sáng từ tấm gương bên cạnh và chùm chìa khóa của mẹ. Y tá và thầy liền hô hoán , bảo là "Thần tới ,quỳ lạy đi ". Mẹ liền niệm cầu an cho bé. Rồi giật mình dậy.
Giấc mơ trên mẹ Steps rất bất an về ngôi nhà hiện tại steps đang ở vì trong giấc mơ , có xuất hiện ngôi nhà này . Nhưng Steps thì thấy không vấn đề gì với ngôi nhà này cả, Steps chỉ thấy điều đáng chú ý là Gương và chùm chia khoá phát sáng .
Không biết có ai có kinh nghiệm xin giải đáp giúp .
Sửa bởi Steps: 14/02/2014 - 06:05