renaissance, on 04/04/2014 - 19:45, said:
Lá số cụ Phan Thanh Giản cung quan nhị hợp Hoá Quyền, cung tài nhị hợp Hoá Lộc, cung mệnh nhị hợp Thanh Long Lưu Hà nên cuộc đời cụ tuy có thăng trầm voi chó vì cung thân bị triệt nhưng cũng đã làm đến thượng thư và là một danh sĩ để đời. Người mới học tử vi cỡ chục năm xem lá số không hiểu vì sao sát tinh đầy rẫy mà cụ lại có sự nghiệp đáng kể như vậy. Ai dè chìa khóa nằm ở cung nhị hợp. Mới hay con mắt tưởng nhìn xa trông rộng nhưng có cung nhị hợp cũng nhìn không ra.
Có hai điểm khác đặc biệt quan trọng trên lá số cụ Giản. Hai điểm huyền vi này đã được các môn phái giấu kín dưới lớp màn mịt mùng của năm tháng.
Thứ nhất, đó là Bệnh Phù cung tật. Người có Bệnh Phù cung tật thì 10 người có 9 người tự sát. Không hiểu vì sao. Với Bệnh Phù là nạn nhân mà đóng tật ách lại thành kẻ bị nạn chứ không phải là đóng mệnh thân.
Thứ hai, đó là sao X nằm cung Y, đây là một trong những chiêu số huyền vi nhất thiên hà mà chỉ có một vài danh sư biết được, và chỉ có một người duy nhất trên thế giới này hiểu được nguồn cơ diệu lý bên trong. Tất cả những người có cách cục này đều có một cuộc đời cực kì bi tráng. Lên cao đến đỉnh muôn trượng rồi lại tụt xuống bùn đen, chết đi ôm mối hận ngàn thu khó cãi. Tưởng Giới Thạch có cách cục này, Bảo Đại có cách cục này, Quang Trung có cách cục này, Nguyễn Thái Học có cách cục này, Nguyễn Hải Thần có cách cục này, Phan Thanh Giản cũng không ngoại lệ. Nhưng may cho cụ là nỗi oan của cụ sau này còn giải được và được giải, chứ nếu ngôi sao đó đóng vào cung Tật Ách thì oan khuất của cụ chìm đến ngàn thu.
Quý độc giả thấy sao về điều chúng ta hay thấy, ta tưởng tầm thường. Ai dè một biển trời minh triết.
Tưởng chỉ có đồng chí X, giờ còn sao X nữa