Lá số của anh Minh Minh
#31
Gửi vào 15/04/2014 - 16:31
Thanked by 4 Members:
|
|
#32
Gửi vào 15/04/2014 - 16:49
Thanked by 4 Members:
|
|
#33
Gửi vào 15/04/2014 - 20:01
Nam, sinh ngày 26 tháng 6, DL, giờ Ngọ, mệnh Cự Môn tại Tý
DH an KHÔNG từ Mệnh
Khoảng 2001 đương số về VN có vợ bé và có con riêng (DH cung Nô cung Tị có Liêm Tham)
Đây là 1 hồ sơ làm cho tôi khổ sở trong khoảng hơn 10 năm . Nay tôi đã thông rõ, cũng cám ơn phe xưng không phải là Đông A nêu vấn đề an dh như thế nào mới đúng cho nhiều cases .
Xem như phe Đông A thắng chung cuộc với tỉ số 2-1 và tôi sắp về VN làm HLV cho đội "banh" Ninh Bình .
Hãy nghe Sỹ Phú hát bài Tuyết Trắng để nhớ đến những đôi cánh thép đã từng bay lượn
Tuyết Trắng
Link:
Anh biết chiều nay em anh buồn lắm
Ðã hẹn nhưng chẳng thấy bóng anh sang
Khi nắng cổng trường soi bước em
Khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ thương
Khi đường bay chờ anh tung cánh sắt.
Ðây áo bay màu xanh xanh như tình ái
thắt lại khăn ấm chính em đan
khi gió quay cuồng sau cánh bay
con tàu thét gầm cho tim ngất ngây
phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên.
cafe, on 15/04/2014 - 16:49, said:
Kỹ thuật Lưu Cung siêu đẳng .
Nhưng cũng là condao 2 lưỡi sẳn sàng cắt đứt tay của chủ nhân .
Sửa bởi HoaCai0101: 15/04/2014 - 19:55
Thanked by 6 Members:
|
|
#34
Gửi vào 15/04/2014 - 21:27
Thanked by 6 Members:
|
|
#35
Gửi vào 15/04/2014 - 22:35
nhân đây cũng nói về tâm ứng , ngày ấy MM mới đi tù về , ông chú nói bố *** ốm nặng không khéo vài ngày nữa thì chết thôi MM tôi trả lời ngay chưa đâu chú , phải một tháng nữa , để cháu còn thì giờ đi tìm lại bạn bè , quả nhiên đúng 1 tháng thì ông cụ mất ,
* ** hồ sơ nhà thơ Nguyễn tất Nhiên , hôm ấy vào một buổi tối anh không có chỗ ở nên xin vào chùa ngủ ông su Pháp Châu không cho , thế là anh đành ngũ trong xe ở bãi đậu xe của chùa , có lẽ do trời lạnh nên đóng kín cửa kính rồi mở máy heat trong xe nên chết vì thiếu khí oxygen
Thanked by 9 Members:
|
|
#36
Gửi vào 15/04/2014 - 23:15
Viẻc này cần xét lại . Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên chết 3 August 1992, trong tháng 8 nóng nực, nếu cho là dùng heat thì có lẽ khó tin . .
Bài viết của Vũ Công Lý về cái chết của nhà thơ :
Tri'ch :
Lúc Nguyễn Tất Nhiên quyên sinh trước cửa chùa Việt Nam, California, anh ..... Cái chết buồn thảm của Nhiên đã khiến một số người đâm ra ân hận, nhất là ...
Hoa`ng Dung viết về sự lựa chọn cái chết của Nguyễn Tất Nhiên :
Tri'ch
Bữa nghe Nguyễn Bá Sanh điện thoại báo tin Nguyễn Tất Nhiên tự tử chết bằng thuốc ngủ, tôi nghe lòng rất dửng dưng. Điều dửng dưng này làm cho tôi ngạc nhiên một cách buồn bã. Khi ấy, tôi đang viết bài về tiểu sử Púshkin cho Văn Uyển Số Mùa Thu 1992. Tôi tự hỏi, có thể nào tâm hồn mình chai đá đến độ trước tin chết của một người từng quen biết, lại không nghe chút nào xúc cảm?
Tại TVLS, có 1 người đầy đủ uy tín để xác nhận cái chết của Nguyễn Tất Nhiên là vì đâu, chính là VDTT tức Đăng Sơn, được nhắc đến cùng với Trần Quảng Nam trong bài viết sau (Đằng Sơn và Trần Quảng Nam là bạn với nhau)
Trần Thị Bông Giá^y đã trần tình về các người bạn thân quen của Nguyễn tất Nhiên nhân dịp 49 ngày từ bỏ thế gian của ông :
Trích
Tôi chưa hề quen Nguyễn Tất Nhiên, ngoại trừ một lần duy nhất gặp anh tại hội chợ Tết San Jose năm 1988, được TNH giới thiệu nhưng chẳng nói gì ngoài một cái chào ngắn ngủi. Tuy nhiên, nghĩ rằng anh là bạn TNH, lại do Trần Ngọc -một người bạn được tôi quí mến- giới thiệu; vả nữa, trên khía cạnh giao thiệp bạn bè, giữa TNH và tôi có một sự kết hợp rõ ràng chính xác; nên tôi thấy không có gì trở ngại nếu chấp thuận Nguyễn Tất Nhiên đến nhà mà chưa có sự hội ý với TNH. Vì thế, tôi đáp lời qua điện thoại khi ấy:
"Anh cứ đến. Nhưng sáng mai tới San Jose, nhớ điện thoại cho TNH ra đón."
Vậy là 8 giờ sáng hôm sau, chị Nguyễn Bá Sanh chở Nhiên tới nhà tôi.
Thoạt đầu tôi ngỡ Nguyễn Tất Nhiên chỉ lưu lại dăm ngày. Nào ngờ, buổi sáng thứ nhất, sau khi đưa anh đi uống café và mua ít vật dụng cá nhân, trở về, TNH nói với tôi:
"Thằng Nhiên tội lắm em à! Nó kể là suốt hai năm qua, từ lúc vợ chồng nó thôi hẳn nhau, nó buồn, sống bụi đời không cửa nhà gì cả, chỉ ngủ chùa hay ngủ ngoài xe."
Rồi chàng hỏi:
"Em nghĩ sao nếu mình cho nó ở lại nhà mình để nó kiếm việc làm và tự ổn định một đời sống mới? Bố bảo nó là khả năng vợ chồng mình chỉ cưu mang nó nổi trong vòng hai tháng."
Tôi đồng ý ngay tức khắc, giao cái phòng của thằng con trai lớn cho Nguyễn Tất Nhiên toàn quyền sử dụng, còn chính thằng bé thì ngủ salon!]
Trần Quảng Nam giơ cao chai rượu có cái vỏ rất đẹp phân trần:
"Chai này tôi mua tới 65 đô la, trong khi tiền phúng điếu của Trần Chí Phúc đưa qua tay tôi chỉ có 50 đồng. Lỗ mất 15 đồng bạc!"
Đằng Sơn hỏi:
"Ủa! Tại sao mình không mời Trần Chí Phúc?"
TNH gật:
"Ừ! Phải mời nó chứ! Bữa giỗ này, nguyên nhân phần lớn được tổ chức là nhờ 50 đồng phúng điếu của nó mà!"
Nói là làm, chàng đứng lên, điện thoại cho Phúc, nhưng chẳng ai bắt máy. Chàng bèn nhắn vào máy, bảo đến ngay!
Trần Quảng Nam rót rượu vào ly Nguyễn Tất Nhiên, giọng diễu cợt:
"Hôm nay ông ăn uống cho đã lần cuối rồi siêu thoát đi nhé!"
Sau đó, mọi người chuyền tay nhau chai rượu. Trước khi uống, ai nấy đều cùng "cụng ly" với Nguyễn Tất Nhiên.
Sửa bởi HoaCai0101: 15/04/2014 - 23:43
Thanked by 7 Members:
|
|
#37
Gửi vào 16/04/2014 - 18:16
minhminh, on 15/04/2014 - 22:35, said:
nhân đây cũng nói về tâm ứng , ngày ấy MM mới đi tù về , ông chú nói bố *** ốm nặng không khéo vài ngày nữa thì chết thôi MM tôi trả lời ngay chưa đâu chú , phải một tháng nữa , để cháu còn thì giờ đi tìm lại bạn bè , quả nhiên đúng 1 tháng thì ông cụ mất ,
Cái áp dụng rất khó của TTNQ là sự tác dụng hỗ tương của các cung khác nhau, chủ thể và khách thể tác động. Nếu luyện thành thục thì rất hữu ích, bổ trợ cho việc phán đoán. hị hị, bác HoaCai01 không biết có hứng thú với chiêu này không? hihi
Thanked by 8 Members:
|
|
#38
Gửi vào 16/04/2014 - 19:10
Chiêu cao hạng 2 chỉ thua Tâm ứng - chính là Tổng Chiêu Thức bao gồm tất cả các kiến thức được vân dụng trong môn Tử Vi Lý Số như
Tam Hợp, Tứ Hoá, Lưu Cung, Thái Tuế Nhập Quái, cung Trọng điểm, sao rung sao reo, nhất diệp tri thu ....
Các kỹ thuật nồng cốt vẫn phải là cách cục của tam hợp và ảnh hưởng của Tứ Hoá .
Nhưng không dùng được các thứ kia như Thái Tuế Nhập Quái, cung trọng điểm, sao rung sao reo ...thì làm sao hiểu tường tận ?
Ngay tại đây cùng 1 lá số, chúng ta chắc gì đã đồng thuận DH nên khởi từ đâu ! Chỉ trừ khi các cung rõ ràng phơi bầy chân tướng với các chi tiết ứng hợp thì 1 phe sẽ k cãi nữa .
Cung Tuất xuất hiện các thứ liên quan đến huyền môn, nghiện ngập mà nghèo đói . minhminh từng viết cha của anh nghiện hút, giao du với các tay n/c huyền cơ !
Còn 1 chiêu nữa do tôi phát minh "gia'p góc", nằm trong cách cục Tổng Chiêu Thức" tức xét toàn bộ các cung liên đới sẽ thấy được sự kết hợp các sao trong bối cảnh các cung ảnh hưởng lẫn nhau .
Thanked by 8 Members:
|
|
#39
Gửi vào 16/04/2014 - 19:51
copyright Tùng Lâm :v
Thanked by 2 Members:
|
|
#40
Gửi vào 16/04/2014 - 21:39
Giả sử một gia đình có đông con - ngày xưa thường phải trên nửa tá, chả lẽ đứa nào cũng phải có số TV bố chết hiện ra hay sao ?
Thanked by 1 Member:
|
|
#41
Gửi vào 16/04/2014 - 21:44
Vì vậy mới luẩn quẩn ở 1 tầng nào đó và người khác cũng thế .
Tâm phải mở rộng, lắng nghe (nhưng đừng nghe mấy tay non) . Còn đóng cửa bế môn chẳng ích lợi gì .
Thanked by 1 Member:
|
|
#42
Gửi vào 16/04/2014 - 22:18
Khi ra đời làm việc, anh nhớ lại xem những việc lớn, hay những quyết định quan trọng có tính bước ngoặt, thì anh có người đỡ đầu hay không ?
Cám ơn anh.
#43
Gửi vào 16/04/2014 - 23:06
nhưng bảo rằng đỡ đầu thì không
mọi sự đều do tôi quyết đinh , mà đã quyết thì ý chí sắt đá phải thực hiện cho bằng được
nếu nói cho đúng thì MM tôi luôn là người đỡ đầu , bảo vệ cho bạn bè , đàn em , đệ tử , sẵn sàng chịu sự nguy nan hay thiệt thòi về mình .
để rõ hơn xin nêu vài thí dụ
-- trong chiến trận , khi được cấp trên phân phối huy chương , tôi đã không nhận và nhường cho các đàn em cần hơn tôi
-- khi hành quân , biết sẽ đụng trận nặng tôi cho đệ tử ở lại hậu cần để nó khỏi chết vì nó còn vợ con
-- khi ở tù khi một nhóm ngồi tán gẫu phát ngôn những lời phản động với chế độ , bị phát hiện , một mình tôi nhận hết
-- bên mỹ khi một người bạn nhỏ lái xe gây tai nan , tôi ngồi bên cạnh ben hích hắn đổi chỗ để khi cảnh sát đến tôi nhận tôi là tài xế gây tai nạn vì hồ sơ của tôi sach hơn nó nên sẽ nhẹ hơn
-- các để tử đàn em ở với tôi đều được tôi che chở hướng dẫn học đúng ngành nghề và tốt nghiệp có việc làm ổn đinh tốt .
có lẽ vì vây cho nên MM tôi khi cần chuyện gì là có ngay .
còn nhiều chuyện tương tự đại khái là như vậy .
Thanked by 23 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#44
Gửi vào 16/04/2014 - 23:18
Thanked by 1 Member:
|
|
#45
Gửi vào 17/04/2014 - 00:04
Underdog = người kém thế, k thể thắng được .
Favorite dog = người ưu thế trong cuộc thi đua
Nếu có sự hiểu lầm thì tôi xin lỗi nhe.
Ngày trước ông Obama là underdog so với bà Clinton vậy mà ông trở thành tổng thống.
Cùng 1 nghĩa dark horse = underdog tức con ngựa không thể thắng được, tức nó trở thành 1 cái bóng mờ .
Như vậy dark = tối tăm, sui sẻo, như màu xám của bầu trời sắp mưa ..
Chính tôi cũng là 1 Old Dog
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lá số minh minh: Hoá Quyền thủ chiếu Mệnh Thân thì k ai lấn mình được, tự ái rất lớn, nếu không phải là thế Thiếu Âm mà là Hư Phá thì anh minhminh coi trời bằng vung !
Sửa bởi HoaCai0101: 17/04/2014 - 00:06
Thanked by 8 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |