Jump to content

Advertisements




TỰ KỶ CƠM MẸ NẤU RỒI (****)


250 replies to this topic

#16 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 09:33

Hồi trước còn trẻ (hic, nghe thảm nhỉ!) thay vì chơi với bạn có quá nhiều tương đồng về sở thích, tính cách...thì lại thích và chơi thân với người cá tính, độc lập, vui tính vì như vậy mình cảm thấy có sự hoàn thiện tính cách một cách toàn diện hơn, học ở bạn những cái mình còn khuyết thiếu, thấy cuộc sống phong phú, vui vẻ, mới mẻ hơn. Mà nghe tự sự của trang2 thấy thèm thời SV quá đi, mình không có may mắn được tận hưởng cuộc sống kiểu sinh viên ở trọ tung hoành, thoải mái học tập, ăn, ngủ, vui chơi tự do...nên nhớ nhất những ngày hè xin tới chỗ các bạn tỉnh xa ở trọ, hoặc về nhà các bạn chơi, quậy tưng bừng, những kỷ niệm đáng nhớ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#17 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 10:51

ối, vớ đc cái clip này.....nhớ ngoại mình qué, ngoại già hơn , k máu như thế này, ngoại cười món vì răng rụng hết rồi nhưng nụ cười thì tươi lên tận trong đáy mắt, ngoại có sở thích hơi tân thời là cực thích cà phê Net, về cứ mang cho ngoại hộp cf là ngoại ưng lắm! Sáng nào cũng cf, nhưng ngoại uống loãng hơn mình. Có điều giống ngoại nữa là ngoại thích ún Bò Húc, mặc dù nói với ngoại ún nó k tốt đâu, nhưng ngoại vẫn thích thì cứ để ngoại ún thôi.\\

Cũng ưng món cá biển ngoại kho cho để ăn nhất, ngon và chắc thì thôi rồi, thích cả kiểu nấu canh của ngoại, hay cứ sang ăn chực thì luôn thấy ngon?




@HT, nhưng những người như T thình thoảng nói chuyện với người sâu sắc như HT lại tìm đc nhiều cái luận điểm mà chưa nhận ra, nói chung người đa cảm, sâu sắc hay khổ vì hay nghĩ nhiều, lo nhiều cho những người xung quanh và họ luôn cố gắng để mọi thứ hoàn hảo cũng như hoàn thiện mình , thế nên đôi lúc phiên phiến và ây bổng tý cho đời nó sướng!

#18 Porsche

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1699 Bài viết:
  • 1058 thanks
  • LocationMặt Trời

Gửi vào 01/06/2014 - 14:45

cho 1 miếng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#19 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 15:25

@trang2: HT bị mắc bệnh hay suy xét này nọ, câu chữ kiểu cách, lý luận nhiễu điều... thế thôi chứ bên ngoài câu chữ HT sống đơn giản lắm, cũng không hẳn cầu toàn nếu không muốn nói là rất dễ bằng lòng với những gì mình có, trong thời đại xã hội bây giờ sống chậm là bất lợi mà nên thỉnh thoảng nuông chiều bản thân đi thũng thẵng một hồi rồi lại phải co chân chạy với theo cho kịp chị kịp em!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quẻ BTHL với quẻ dịch Nhân Mệnh thì nói mình không được tham danh, cứ hồn nhiên mà sống thì mới được lợi, nhưng do hoàn cảnh nên mặc dù cái tham nhất là được sống hồn nhiên, tươi trẻ, sống theo sở thích cá tính cũng phải tính toán, cân, đo để làm sao cân bằng được cuộc sống không chỉ có riêng mình. Thôi khi nào trang2 có gđ rồi sẽ hiểu HT, còn lên đây huyên thuyên là còn vô tư lắm rồi í.

Ước mơ của HT là được đi du lịch đây đó chụp ảnh thật nhiều, nhưng vì điều kiện không cho phép nên cũng chịu chứ biết làm sao, nên có một sự ghen tỵ không hề nhỏ với chị Búp Sen, như thế có phải xấu tính không nhỉ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Còn nữa, có ông chú mình quen thấy mình hay lê la hỏi về tử vi, dịch thì nói đàn bà phụ nữ đừng có mà ham mê huyền học rồi khổ, tình duyên lận đận, mình thì thấy từ khi biết tử vi dù hơi muộn nhưng nhờ vậy mình hiểu mình hơn, hiểu những người xung quanh hơn, có thêm nhiều bạn hơn mà nhờ vậy mình thấy mình trưởng thành hơn, thấy cuộc sống nhìn qua lăng kính huyền học cũng thú vị mà.

Mà HT thấy người nào bất chấp độ tuổi (ví như mấy bà quẩy trên) có thể vui cười kể cả trong hoàn cảnh khó khăn tối tăm nhất thì họ chính là người thực sự biết mang niềm vui tới cho nguời khác, Hỷ và Xả là ở đó, trong cuộc sống thường ngày chứ chẳng đâu xa. Funny!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






#20 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 21:46

Chủ nhật, ....nằm dài thứ 7 cho đến chủ nhật cũng hơi buồn,...9h hai đứa lục cục dậy ăn cơm, sáng, ăn xong no chả ăn đc cơm trưa, chiều muộn đi tập thể dục cũng lại chả thèm dơ tay, khua đi khua lại lấy lệ, rồi về. Tự dưng bạn lại đến, nam có, nữ có thế là lại làm it chai bia, lâng lâng đến tận trí não, bụng no éc k thở được....thấy mọi thứ ảo hơn tý, lung linh hơn tý và tất nhiên cảm xúc thăng hoa hơn tj,ý....

Thấy nhớ một người.....ngưòi mà hằng ngày vẫn nói chuyện, vẫn có gì thì hỏi cho nhẹ người, rồi đc người an ủi, trao niềm tin,.....nhưng cũng chả dám manh động, khi buồn thì lại lôi tin nhắn, đoạn chat của người ta ra đọc lại để cũng có niềm tin và cho đỡ nhớ vậy....haxxx.....đời bể khổ nhưng có người để thỉnh thoàng nhớ vu vơ cũng tốt lắm rồi, còn hơn k nhớ nối ai và cảm xúc chai sạn...

Hành lang gió thốc từ hướng bắc thốc lên tận mặt, trên gác con bạn phê bia (tối nay ún đc 1 cốc mới kinh, thường chỉ chơi 1/4 cốc, đã bảo sẽ biêt tay nhao nếu ở chung mà) gọi điện về nói chuyện với cháu ầm ĩ+)))....mình một mình ở hành lang hóng gió, ngóng màn đêm.....chỉ thấy gió trời, màn đêm dăng kín ..chỉ thấy leo lét ánh đèn đường từ xa.....


Đang chờ đổi vận và cố gắng kiên nhẫn, cố gắng hết sức....

Nhớ và tưởng tượng trong tương lai được nắm tay cùng một người dạo biển lúc hoàng hôn, tựa vai và k nói gì cả....sáng sớm được thấy mặt nhau và ngắm hoa, nếu k làm em cười thì đừng nói gì cả, chỉ nắm tay im lặng như thế cũng đủ rồi....tương lai....và có niềm tin điều này là sự thực,,,tin vậy!...xong khoảng khắc lại quay về với thực tại..giữa bộn bề trách nhiệm mà chúng mình phải lo, tuy nhiên thỉnh thoảng có những phút giây như thế với em nhé...........

Ôm điện thoại, phê với bia và suy nghĩ miên man, con bạn dừng cuộc trò chuyện và đang mở to bài này,.,,,cắt đứt dòng suy nghĩ



Giờ đầu chỉ thấy nhạc phất lên còn lời vì say k còn nghe rõ nữa, câu đực câu cái, phê mà.........


Gió vẫn thốc lên mát rười rượi.........lòng ngập đầy ánh trăng , lung linh và nghẹn cả cổ họng, nghẹn vì ảo, vì nhớ, vì tưởng tượng, vì thấy nhớ đc ai là điều tốt.....

Thanked by 3 Members:

#21 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

Gửi vào 02/06/2014 - 15:29

Người ta bảo, cỏ bên kia đồi luôn xanh hơn. Nên mình thì thèm muốn chết một gia đình yên bình với chồng con, vì công việc phải đi nhưng bạn khác lại thích như mình, hì hì.
Người ta bảo, hãy bằng lòng với thực tại. Người ta bảo, rồi thời gian sẽ trả lời. Người ta bảo, đời có nhân quả, hãy sống tốt. Người ta bảo, hãy luôn mỉm cười. Người ta bảo ...

Ừ thì người ta bảo nhiều lắm, tất cả những gì cần để một người biết cách sống hạnh phúc.

Nhưng đó chỉ là kiến thức từ kinh nghiệm của người khác, sẽ thấm dần dần từ ngoài vào, khi ta chú tâm lắng nghe. Còn khi đã trải qua, nó thật sự là kinh nghiệm sống, vỡ oà từ bên trong, là thứ chỉ duy nhất mình có, và đem chia sẻ được cho người khác.

Mỗi ngày chạy 36 km từ nhà đến chỗ làm và ngược lại. Quãng đường đó để chiêm nghiệm về những gì đã và đang xảy ra, học cách thở, học niệm, học nguyện cầu, và bung toả những cảm xúc khi không thổ lộ được cùng ai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cuối tuần học được bài thể dục cho não bằng cách phát âm "Om" từ bụng lên mũi và chỉ làm đúng cách khi cảm nhận được đầu rung lên theo, não rung theo, chợt nhận ra đó chính là cách đọc âm "Om" trong "Om ma ni padmi Hum", thật thú vị !

Lại nhớ đến 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ:

Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp.
Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra.
Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm.
Những gì đã qua, cho qua.

Vậy nên lại tiếp tục hành trình của mình. Thế giới quả thật rộng lớn và có nhiều điều để làm. Ta có thể tự kỷ, có thể vui vẻ, có thể mạnh mẽ, có thể yếu đuối,... chẳng sao cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#22 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 03/06/2014 - 14:30

Lục lọi tìm lại được quyển sổ tay nhật ký cũ nằm cheo queo ở góc tủ sách. Giở lại mông lung trước những dòng chữ khi nắn nót, khi nguệch ngoạc....Dừng lại trước cái sơ đồ hình cây mà đã vẽ về cuộc đời của mình,dự định cách đây 6 năm, cây tương lai có những nhánh là điểm mốc các năm. Năm này tốt nghiệp, năm nào, đi làm, và năm nào lấy chồng.!

Hôm qua gặp có bé Én, Én hỏi dự định chị thế nào, có vào SG k>? có dự định gì về nghề nghiệp?

- Chị không biết?
- Ơ, sao từng này tuổi rồi còn chưa biết , chưa có dự định gì?
- Chị Không biết nữa em à?
Nhìn cái sơ đồ hình cây và nhớ đến câu chuyện hôm qua, đã từng lên kế hoạch và có như thế đc đâu? Bảo năm nào lấy chồng nhưng tình cảm vỡ vụn bẹp dí , méo mó như chiếc bánh quy bị con chuột già tha ăn dở.
Từng này tuổi cũng nếm khá là nhiều sự ngọt , đắng trên đời rồi, cũng có lúc tim đau nghẹt và phát tín hiệu lên tận óc, đã cảm nhận sự mất mát của nhiều thứ thật kinh khủng,.
Những thứ đó 1 lần ngấm tất cả các giác quan để sau đó đơ dần đi theo cảm xúc.

Cách đây 1 tháng trước, khi nói chuyện với bạn P hồi cấp 3,

.P chơi trong nhóm có N nữa, N lại là bạn từ hồi cấp2 cơ> Lúc đầu chơi và học , sau P ham bài bạc, kéo theo cả N, tự mìh tách ra chả chơi nữa. Rồi một chiều đông, khi N và P cùng 1 người nữa đi chơi, bị tai nạn, N mất.Đó là năm lớp 11, cả lớp đi tiễn biệt trong chiều đông lạnh gió, lên phía đồi gió thông réo vi vu. Một số đứa khóc ngất, nước mắt mình len lõi một cách lặng thinh. Chỉ có lúc mẹ N ôm lấy mình và khóc thì cả hai cả 2 bác cháu khóc thôi.rồi sau đó, lúc đi chợ về mẹ N hay ghé qua nhà mìh chỉ đc ngắm nhìn mình cho đỡ nhớ con.Mọi người k ưa gì P lắm.

P gặp mình và nói....mình chỉ nói là "P hãy sống nốt phần đời của N, coi mẹ N như mẹ P"

----Kết thúc cấp 3 mà k mình k biết nó trôi qua với bạn thế nào.

Và rồi hôm đó, bạn nói với tớ, P đủng đỉnh " T biết hồi cấp 3 P sợ ai nhất k?" Không!..."T đó"....mình chỉ cười buồn....rồi P tự nhiên hỏi " P muốn nói với T điều này, P muốn đi thật xa, muốn làm lính đánh thuê,P chán nản cs này quá lâu rồi"...............
An ủi , nỉ non mãi k đc lời cuối T chỉ nói với P là " Tớ có cảm giác lần này cậu sẽ chết, sẽ k bao giờ về nữa, hãy cân nhắc"..........im lặng và cậu vẫn quyết tâm cái điều đó mà tớ k cản nổi nữa..

Và rồi cách đây 3 ngày FB lớp để avantar màu đen, thông báo cậu mất,,,,,,,,Cái tớ thấy lúc này k phải là nước mắt, mà thật lạ tớ k có cảm giác gì, cả buổi chiều tớ chỉ nhớ lại cuộc trò chuyện cuối của tớ và cậu mà thôi. K khóc, k đau., k ca thán.....Cũng có thể trong năm tớ đã có nổi đau mất mát quá lớp nên tớ chai sạn, cũng có thể do cái suy nghĩ nó len lõi từ cuộc nói chuyện với cậu trước đo.? Tớ lại k biết nữa!

Đấy đời nó thế đấy, thế nên chả thèm vẽ sơ đồ hình cây nữa, cứ sống từng ngày, được ngày nào hay ngày nấy....khi vào vận xấu hoảng loạn lắm, và cách tốt nhất là cứ cam chịu bước đi ..đừng đỏi hỏi nhiều, đừng mong muốn nhiều.....Trên con đường đến với hạnh phúc, bắt buộc bản thân phải đi trên gai nhọn và mảnh vỡ thủy tinh.


Hà Nội, chiều mông lung........Cà phê đá đã tan chảy hết từ lúc nào!

Thanked by 3 Members:

#23 PHANTHI

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 991 Bài viết:
  • 1205 thanks

Gửi vào 03/06/2014 - 14:58

Biết huyền học có cái hay là đoán trứoc sơ bộ vận xấu tốt để mình tùy cơ ứng biến nhưng có cái dở là làm cho mình sợ không dám quyết liệt làm với từng cơ hội đến với mình khi vận xấu đến .

Vả lại với từng con người , nghề nghiệp khác nahu mà sự xấu tốt nó cũng khác nhau ...thế cho nên giờ này mới thấy thấm thía câu : TẬN NHÂN LỰC TRI THIÊN MỆNH .

.Cố mà làm Trang ạ , em có 1 vũ khí sắc bén lắm đó : TUỔI TRẺ .

Thanked by 3 Members:

#24 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 04/06/2014 - 08:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PHANTHI, on 03/06/2014 - 14:58, said:



TẬN NHÂN LỰC TRI THIÊN MỆNH .

.Cố mà làm Trang ạ , em có 1 vũ khí sắc bén lắm đó : TUỔI TRẺ .

Thanks anh, em tưởng anh bảo em có gì hóa ra bảo có cái đó, vâng nó quý nhưng cũng là tài sản chung cho tất cả mọi ngươi.

Từ tối hôm qua tới giờ em đang vui, vì lúc tối nói chuyện với 1 người thấy vui vui, cười tủm tĩm từ lúc ngủ cho tới giờ......rung rinh....rung rinh.....Đúng là Đào hoa, Hồng loan....

Thanked by 2 Members:

#25 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 04/06/2014 - 20:09



#26 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 06/06/2014 - 20:51


Sáng nay tởn chả mún đi làm thía là nghỉ ở nhà. Tối qua gặp anh N, an hem hăng nói chuyện quá nên hơn 23h mí về.,Sáng ngủ 8h mí dậy, thèm xôi kinh khủng, băng qua 1 cái chợ, để sang ngõ đối diện ăn xôi của cụ bà quen thuộc mà trước đây hay xơi, từ dạo chuyển đi thì chưa sang lại.Xôi của bà ngon vì mềm, khô, k choẹt loét như những chỗ khác.

Đang ăn có cụ bà mặc áo trắng gấm hỏi trứng vịt lộn, mình kéo ghế cho bà ngồi ăn, xong 7k xôi thì đứng dậy trước. Chưa thấm tháp vào đâu đi ngang qua quán bún chơi thêm bát bún rêu cua nữa. Vừa ăn thì cụ bà lúc nãy cũng đến, cụ kêu 1 bát bún ốc, cụ thấy mình và ngồi cũng bàn, mặc dù bàn nhỏ, ,.Mình bảo thấy thế kéo ghế ra và bảo cụ cứ ngồi với cháu cho vui, rồi lau đũa và thìa cho cụ. Cụ khen! =))) sao nhìn mặt mũi nhanh nhẹn thế…..một hồi thì cụ mời về nhà chơi nhưng từ chối…..như vậy là xong buổi sáng với 7k xôi vừng và bát bún riêu cua và 1 tách cf đen đá.

,,,,Trưa vẫn chả thấy đói để mà ăn gì nữa…..cho đến tận tối thì lười nấu, cộng thêm con bạn đi ăn với zai nên mình lò cò ra quán cơm bụi. Anh chỉ thích phê phê trong khi ngày mai là thứ 7, với anh mún ún ngày cốc bia cho nó đẹp da, thế mà khi anh gọi thì các chú em cứ quay lại nhìn anh là sao? Anh mặc kệ nhé, anh sẽ sống cho bản thân và làm những điều mình thích cho đến tận bây giờ, anh kệ tất. Ún cốc đầu thì phê thật, ngẫm trong bụng là dừng lại hay như nào, ngẫm giờ về 1 mình ở nhà thì hay nghĩ lung tung nên anh cố ún thêm cốc nữa, tuy nhiên sang cốc này thì anh tỉnh hơn….lò cò về. anh ngồi tự kỷ thì anh N lại rủ đi chơi tiếp, thôi, anh rủ thêm con bạn ra Hồ Đền Lừ hóng gió vậy , hôm nay HN mát…….


Thanked by 2 Members:

#27 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 07/06/2014 - 01:26

Mưa nhỏ hạt nhưng đậm vừa rơi rơi một cách đều đều....đương phố vắng hoe k một tiếng động, uh, đã 1h30 rồi mà.....hơi lạnh phả vào người.....có chút cảm xúc nhen nhóm....đang nghe ca khúc "tình như gió mây"...chả biết mình khôn hay dại nhỉ? Chỉ thấy mọi thứ khá ảo, đôi lúc thấy gần nhưng đôi lúc thấy xa xôi, mờ ảo, k định hình được............."Ở đây sướng khói mờ nhân ảnh - Ai biết tình ai có đậm đà"


Sửa bởi trang2: 07/06/2014 - 01:28


Thanked by 1 Member:

#28 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 09/06/2014 - 20:39

Đầu năm tổng kết, giữa năm lại tổng kết: Tài sản hiện có của đồng chí trang2:

- 1 điện thoại Nó kìa ..110i
- 1 điện thoại c1 hãng nó kìa....toàn đồ 'HAI TẾCH" qoăng chó chó chết.
- 1 máy tính
- 1 xe máy
- 1 đôi tông lào
- 2 đôi dày thể thao
- 3 đôi guốc 15 cm
- 5 hộp cf G7
- 3 thùng sách
- 1 thùng chậu đẹp trồng cây cảnh
- 3 em bon sai
- 1 thỏi son
- 2 tráp quần áo
- và 648k tiền mặt
Hết, từng đó vẫn thấy mình thật nà ràu!




Thanked by 1 Member:

#29 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 19:48

Được nghỉ 2 ngày, nhân thể con bạn đang ở đây, hai đứa lục cục kéo nhau lên nhà bạn H chơi, mời chào mãi, từ chối lắm cũng ngại, đều học 3 năm c3 với nhau cả, thủ đô rộng lớn có 3 đứa , lên thấy 1 bạn cùng khóa nữa đến, là người yêu 8 năm của 1 bạn trong lớp.

Đập vào mắt là căn nhà quá khang trang, phòng rộng tầm 80m vuông, đầy đủ các phòng, quá đẹp! Cũng k nghĩ là nó lấy chồng và đủ đầy thế này. Khá sướng khi bước vào vì thoái mái, chồng nó đi vắng nên 4 con vịt càng sướng tợn. Cơ mà cái ý nghĩ đầu tiên sau cảm giác thoải mái này là "biết vì sao H lại bỏ k rồi",. Ngày k yêu H, k hay kể và rủ nhau đi nước chè, cùng lớp nên thấy vui đáo để, với lại k là bạn thân con chí sắp cắn bẻ đôi. Nhưng tình yêu k kéo dài bao lâu thì k mang chai rượu xuống phòng cùng ít mồi rồi 2 đứa ún và k khóc, lần đầu tiên k khóc, k kể là cuộc tình tan vỡ.

Chẳng biết nói sao đành im lặng lắng nghe " H nó bị bác ép lấy mi ạ, kinh tế nhà nó phụ thuộc vào nhà bác nên bị bác ép???? nó còn bị pô líp nữa, bệnh đó khó chữa, khó có con, nó sắp lấy chồng" ......k biết nói sao trong khoảng khắc này....im lặng lắng nghe....rồi k gọi điện về cho gđ H bảo thực sự là con muốn đến với H....."m*y ạ, tau thương nó lắm, đêm qua nó quỳ xuống xin lỗi t*o, k làm thế nào đc, đành nghe theo, t*o ôm nó mà k làm được gì, cảm thấy bất lực vì chưa có tiền, việc vào lúc này nên để mất nó, đêm đấy nó và t*o còn x 2 lần nữa,...."


Rồi k rời thủ đô đi vào nam vì thực sự cú sốc hơi nhiều, từ đấy thì ít liên lạc với nhau. Với trăm thứ đè lên đầu nên chả đứa nào nghĩ đến và nói chuyện với nhau nữa.....


Đêm đấy trời mưa quá to nên mấy đứa ở lại ngủ với nhau, được miễn chức và cho nằm giữa, thức đến 2 h sáng chỉ để cười và nói chuyện với nhau....kể, hỏi thăm từ đứa này đến đứa nọ, túm lại giờ chì còn 2 nàng chưa về dinh và mình và 1 tên nữa....giọng H khi kể về ph "chồng nó giàu nhưng nó cũng khổ lắm, lấy xong sinh con k có đồng nào, chồng mở công ty nên chả đoái hoài gì,khi sinh ông bà nội chả thèm nhìn mặt cháu, đừng nhìn bề ngoài nhà nó có xe hơi, nhà lầu mà tưởng sướng...rồi thở dài... "hazzz...rút cuộc là nhà nào cũng có chuyện cả thôi, nhưng chỉ có chuyện là có bươi ra để ngửi k? " mình cười nhẹ.....


H bảo chồng t*o nhỏ hơn 2 tuổi nên thỉnh thoảng được t*o gọi là em, rồi toàn bị t*o mắng thôi, t*o hay nóng tính lắm....."cơ mà công nhận nhìn ảnh chồng m*y hiền thật"......nhưng khi chồng gọi điện về thì bảo mọi người im lặng vì dấu chồng bạn đến và giọng điệu rất nhẹ nhàng....bạn ấy khéo như thế từ hồi c3 cơ. Ngày xưa H hay nấu ăn lắm, lớp liên hoan là dành vào nấu.....nhưng nay thì bảo "bọn m*y nấu đi, t*o lười lắm, chồng t*o toàn nấu ăn cho t*o thôi"


Vui thật vui vì chả mấy khi mấy đứa tụ họp được và hơn nữa nhìn bạn sung sướng thế này mình cũng nhen nhóm và khát khao trong tương lai mình sẽ được như thế.Nhìn xung quanh ngôi nhà và thầm nghĩ nếu nhà mình thì mình sẽ đặt cái kia ở đâu, cái này ở đâu cho hợp lý.....


H có hỏi về k mình chỉ bảo k biết vì lâu rồi không liên lạc....sáng ngủ dậy đã 9h, H nói đi lên chỗ chồng, nhưng khi chồng gọi điện về bảo k phải lên thì H bảo chắc sang nhà bác. MÌnh biết ý kéo cả bọn về,,,,,chiều chiều H than là ngày hôm nay k đi đâu u hết cả đầu.


Tối lò dò lên fb gặp K thì kể bọn t*o vừa lên nhà H và kể về sự đủ đầy của H " K chua chát'

- Nó đẻ chưa?
- Chưa, chưa có méng chi cả!
- Thế à, cái đồ giả dối
- Là sao?
- Nó chả bị pô líp gì sất, cái thể loại gian dối, nếu đã chọn lựa kẻ giàu thì nói sớm cho t*o, bắt cá 2 tay đến ngày tận cùng mới nói, nhìn cái cách nó nịnh bác nó mà t*o buồn nôn.Con T- em nó đã cảnh cáo t*o rồi nhưng sự thực t*o cũng không ngờ.Mọi thứ đều có giá của nó
-????

Xong cuộc tâm sự...ra ngoài ban công vươn vai và hít 1 hơi thở dài......thật sâu ...thật sâu ......ngẫm nghĩ " cuộc sống đúng là cuốn phim hài, đâu là tình yêu? Định nghĩa nó thế nào? Cái giá nào cho những lọc lừa? mà ngẫm tướng cũng có phần đúng, con người có đôi mắt liếc ngang, ngó dọc thì hay gian dối, ...Tại sai sống phải đeo 1 bộ mặt nạ cho mõi mệt...hay mình ngu cứ phơi trần cảm xúc và không khôn ngoan, giỏi che đậy như những người khác....Phụ nữ lấy chồng như chơi 1 canh bạc, 1 canh bạc nguy hiểm, ném cả cuộc đời vào đấy, nếu ù thì giàu đậm, cháy thì cũng khủng khiếp chừng nào? Thương thay!


Gió từ hướng đông bắc vẫn thổi nhè nhẹ luồn tuột qua mái tóc vừa chớm vai.............

Thanked by 4 Members:

#30 PHANTHI

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 991 Bài viết:
  • 1205 thanks

Gửi vào 11/06/2014 - 20:12

Đi làm mà phải đóng kịch đã là mệt lắm rồi ...vậy mà còn những ngừơi đóng kịch trong cả cuộc sống gia đình ...

Đuợc sống đúng với con người thực của mình sung sứong biết bao .

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |