←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

TỰ KỶ CƠM MẸ NẤU RỒI (****)

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 30/07/2014

Để em vào top bói của bác, xem cho em quẻ nhé.
Quote

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 31/07/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThuHoaDienTrang, on 30/07/2014 - 10:55, said:

Để em vào top bói của bác, xem cho em quẻ nhé.

Top đó ngưng rồi mà, thôi thì em trả lời ở đây nhá.
Lần này nộp đạt, hôm nào có kết quả nộp đạt bác bảo em với nhé.
Quote

haiyen.nguyen's Photo haiyen.nguyen 31/07/2014

Không phản hồi....
Quote

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 31/07/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 31/07/2014 - 11:11, said:

Top đó ngưng rồi mà, thôi thì em trả lời ở đây nhá.
Lần này nộp đạt, hôm nào có kết quả nộp đạt bác bảo em với nhé.
Sáng nay em đi nộp đc rồi, bác đúng rồi, tuy bài chưa ổn nhưng thầy vẫn ký vì nộp cho đủ tiến độ.
thank bác Tàu.
Quote

4mua's Photo 4mua 13/08/2014

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời con người, chẳng phải chính là: dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ…..

4m là ng cố chấp vậy đó, vẫn thường xuyên lặp lại từ bỏ và níu giữ......từ bỏ rồi lại níu giữ......
Buồn quá gọi TB ra để xả xả xả......
TB: "cuộc đời này là vậy, chơi vs ng này thì ko chơi đc vs ng kia, mà y kệ km chúng nó, hơi đâu ôm mãi vào ng....."
4m: "sau này 4m chắc chắn sẽ lại phạm lỗi, một lỗi tày trời nào đó, lúc đó TB lại bỏ rơi 4m như những ng khác đã làm thôi"
TB: "Sẽ vẫn chơi vs mà y thôi, ta o ko chơi vs mà y thì làm j có ai chơi vs mà y....."

Quá thể......an ủi mà cũng khiến cho ng khác bật cười......cười xong hết tự kỉ luôn.....

Ghi ra đây làm bằng chứng.....sau này cấm chối cãi ^^
Edited by 4mua, 13/08/2014 - 19:21.
Quote

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 13/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

4mua, on 13/08/2014 - 19:19, said:

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời con người, chẳng phải chính là: dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ…..

4m là ng cố chấp vậy đó, vẫn thường xuyên lặp lại từ bỏ và níu giữ......từ bỏ rồi lại níu giữ......
Buồn quá gọi TB ra để xả xả xả......
TB: "cuộc đời này là vậy, chơi vs ng này thì ko chơi đc vs ng kia, mà y kệ km chúng nó, hơi đâu ôm mãi vào ng....."
4m: "sau này 4m chắc chắn sẽ lại phạm lỗi, một lỗi tày trời nào đó, lúc đó TB lại bỏ rơi 4m như những ng khác đã làm thôi"
TB: "Sẽ vẫn chơi vs mà y thôi, ta o ko chơi vs mà y thì làm j có ai chơi vs mà y....."

Quá thể......an ủi mà cũng khiến cho ng khác bật cười......cười xong hết tự kỉ luôn.....

Ghi ra đây làm bằng chứng.....sau này cấm chối cãi ^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quote

4mua's Photo 4mua 13/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 13/08/2014 - 20:46, said:



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hihi.....em chào bác Tàu.....em lại muốn nói iu bác Tàu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quote

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 13/08/2014

Hí hí bác đi cai nghiện tvls về rồi đấy ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quote

4mua's Photo 4mua 13/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 13/08/2014 - 20:54, said:

Hí hí bác đi cai nghiện tvls về rồi đấy ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dạ hem......em vữn đang cai ợ......vô tự kỉ xíu thui hi hi.....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quote

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 13/08/2014

Hì hì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quote

4mua's Photo 4mua 19/08/2014

Sếp dự án mới mà 4m đang theo là một ng hơi đặc biệt, rất khác người, ham chơi bời tụ tập nhậu nhẹt nhưng khi làm việc thì lại là một ng nghiêm túc số 1. Thẳng tính, nói chuyện bỗ bã, văng tục như hát hay nhưng lại rất hài hước. Câu cửa miệng mà S hay nói với 4m "mà y làm thế này thì A cũng ạ mà y"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, tuy nhiên sau đó lại chỉ dẫn tận tình cho 4m sửa lại.
Mọi ng bảo ở bên S cố gắng mà học hỏi, S là cái kho tài nguyên vô giá, đào được bao nhiêu cố mà đào, đào cho sạch cả gốc đi cũng đc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hình như sợ 4m chán nản nên S bảo: trong công việc A đòi hỏi rất khắt khe, mà y cố mà theo, mà y theo được thì sau này làm việc với ai mà y cũng theo được hết (sao giọng điệu này nghe quen thế), A đào tạo cho mà y thạo việc dự án sau A lại kéo m*y theo, A có cơm thì mà y cũng có cháy, hzzzzzzzz.... chả nhẽ lại bảo E chỉ thix nhàn nhã rong chơi thôi....mình cũng khác người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quote

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 25/08/2014

Đầu tháng đã chi mất 3 tháng lương, đau đầu vì tiền.........
Quote

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 25/08/2014

Ôi Trời, Sơn ơi là Sơn.

Thời vang bóng nay còn đâu. Bài trên bác sáng tác như .... ấy.

Những bài nhạc vàng ngày xưa nay chắc không ai sáng tác được nữa rồi. Thôi đành nghe bài cũ vậy.


Quote

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 27/08/2014

Hn vào thu thiệc nà thích. Trời mát mẻ thiệt nà thích.......gió nhè nhẹ thiệc là thích.....giá như có.....nữa thì thiệc là thích....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 25/08/2014 - 16:20, said:




Nhìn cái bạn này em cứ mường tượng bác Tàu của em cũng giống như này=))))
Quote

anhuong1185's Photo anhuong1185 27/08/2014

mùa thu đến , tóc bắt đầu rụng, ngồi vuốt vuốt mà 3 em bay lả tả........da thì bị khô...........hựn mùa thu.........thu đi để lại lá vàng....mụn đi để lại muôn vàn vết thâm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quote