Jump to content

Advertisements




góp nhặt chút cảm xúc xưa kia...


16 replies to this topic

#16 harumi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 216 Bài viết:
  • 133 thanks

Gửi vào 03/06/2014 - 15:50


  • Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



    người cũ nói với em " lấy chồng đi em, kiếm một người để dựa ", người khác nữa nói với em " cuộc sống có lúc phải lùi 1 bước mà chấp nhận, chỉ cần người đó yêu em nhiều là đủ "
    em cũng từng có ý định " nhắm mắt đưa chân ", nhưng chẳng thể, dù chỉ đơn giản là người yêu thôi mà sao e thấy khó đến vậy, sự cố gắng cũng chỉ là tạm thời giữ được trong thời gian ngắn thôi, nói chi đến việc sống chung với nhau cả đời??
    Nhớ lại lời chị nói với em năm 2006 :" đừng lấy người mình yêu nhưng ko yêu mình, cũng đừng lấy người yêu mình mà mình ko yêu em ạ "Chị đưa e đi gặp bạn chị, một người có 1 cuộc hôn nhân chỉ có chồng hết mực yêu vợ, nhưng vợ k yêu, có 1 thằng ku kháu khỉnh rồi, kết thúc vẫn là ly hôn, chỉ tội đứa bé, chị thở dài.Một người khác, cố bẫy người mình yêu bằng đứa con, lấy được rồi đấy nhưng cái nhận được chỉ là thể xác của người đó. Ngày ngày sống với sự cô đơn giày vò....


  • Có người nói :" là con gái thì ko cần nhiều, chỉ cần lấy được người chồng yêu mình là đủ " Nhưng em ko nghĩ thế, lấy một người hết mực yêu thương mình mà mình lại ko hề yêu, nếu như cuộc sống lúc nào cũng êm đềm thì ko sao, nếu người chồng lúc nào nhường nhịn, yêu thương chiều chuộng, bao dung thì ko sao, lúc đó người phụ nữ sẽ cảm thấy thương người chồng. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng sóng yên bể lặng, những lúc sóng gió ập tới, và khi ấy nếu người chồng trở thành " thằng đàn ông " với những phần " con " nhỏ nhoi bình thường ở một thằng đàn ông thì người vợ sẽ cảm thấy thất vọng, ghét, bực bội, khi đó cảm thấy rất chán ghét ông chồng đó, có những thứ tưởng chừng nhỏ nhưng lại vô tình khiến người vợ cảm thấy tổn thương . Nếu có tình yêu thì sẽ dễ tha thứ và bỏ qua cho nhau hơn nhiều, lúc tĩnh lòng nghĩ lại những kỷ niệm gắn bó với nhau đầy yêu thương và hạnh phúc để bỏ qua cho nhau như chưa có gì. Còn khi tình yêu ko có thì sẽ thành một vết nứt rất lớn trong lòng người vợ mà chẳng thể hàn gắn được.
    Dù cuộc sống có êm đềm đến mấy thì trong lòng người vợ ấy lúc nào cũng tồn tại một khoảng trống mênh mang, thật khó để lấp đầy...và nụ cười của họ, ánh mắt của họ, ko có được nét hạnh phúc, mà luôn man mác buồn!


  • Còn em, em tìm kiếm điều gì sau ngần ấy năm ??? Tình yêu ư? có ko?? có chứ, em đã gặp người em yêu và yêu em đấy chứ...vậy cớ sao ko thành , là tại em hay tại người...ko tại ai cả, là duyên tự tan...
    Vậy nên em mong chờ điều gì ư, có lẽ là sự hòa hợp, phù hợp trong lối sống, quan điểm sống...là tình thương nơi nhau...Vì em nghĩ, khi tình yêu đang dạt dào, người ta có thể " tạm chấp nhận " những điểm ko ưa, ko thích ở đối phương, có thực sự hòa hợp hay ko_khi đó ko nghĩ tới, hoặc giả có nghĩ thì cũng vội vàng bị xua đi, bị che phủ bởi sức hút của tình yêu khi ấy.
    Trái ngược nhau và bổ sung cho nhau là 2 khía cạnh hoàn toàn khác nhau, bổ sung bù trừ cho nhau thì tốt, chứ trái ngược nhau sớm muộn sẽ tan, nếu ko tan thì cũng là sự ngấm ngầm trách nhau, ngấm ngầm thất vọng về nhau, chỉ là ko nói ra điều ấy thôi. Cuộc sống như thế chịu được bao lâu, có hẳn là tốt ko? sống mà tâm ko thấy thoải mái hạnh phúc, thì cuộc hôn nhân đó chỉ là cái " nhà " trên danh nghĩa. Còn bổ sung cho nhau thì giúp nhau hoàn thiện hơn, tạo được mối quan hệ gần như là sự lệ thuộc vào nhau.
    Bởi vậy, em nghĩ cần phải có tình thương từ nơi nhau, và nếu như có thể chấp nhận con người thật của nhau, ưu điểm cũng như khuyết điểm, cảm thấy phù hợp và hòa hợp với nhau về lối sống, phong cách sống, quan điểm sống thì sẽ tạo được sự gắn kết với nhau lâu dài, điều gì tương đồng sẽ lâu bền.


  • Sự hấp dẫn về phần trí tuệ và sự hòa hợp tinh thần. Lý tưởng của một người phải tương xứng, hoặc ít nhất là xấp xỉ bằng nhau. Kết hôn một cách vội vàng cẩu thả, không suy nghĩ chín chắn tức là tự chuốc lấy điều tai họa, khó khăn trắc trở vậy.
    Thú thực mà nói, tới giờ phút này em cũng chưa hề có chút hứng thú nào với cuộc sống gia đình đâu, ngay cả tình yêu em cũng chưa muốn. Điều em cần nhất, mong mỏi nhất hiện tại là có được một công việc mà em yêu thích và được sống một cuộc sống thoải mái thảnh thơi trong tâm, có thể làm những gì mình thích, tự do tự tại, em thích cái cảm giác được ngủ vùi vào ngày nghỉ , rồi khi thức nấu bát mỳ phở vừa măm vừa lướt web, nghe nhạc, đêm ko ngủ được mở nhạc du dương, rảnh rang thì lướt web hay đi dạo... khi ấy sẽ thốt lên " độc thân thật thú vị "


Sửa bởi harumi: 03/06/2014 - 15:51


#17 harumi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 216 Bài viết:
  • 133 thanks

Gửi vào 17/06/2014 - 20:34

khi cảm thấy đã hiểu được một ai đó thì ở ngoài kia luôn có một cái gì đó mang tên :" li biệt" chờ đợi chúng ta...






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |