Jump to content

Advertisements




Chuyện lạ: Đoàn quân trong quá khứ

chuyen la viet nam kho tin

6 replies to this topic

#1 anhlafuture

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 1 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 23/06/2015 - 23:20

Nhiều sách vở tài liệu nghiên cứu từ cổ đại đến nay đã ghi nhận nhiều sự kiện lạ kỳ. Các địa điểm thường xẩy ra hiện tượng quái lạ, bí hiểm hiện vẫn còn nhiều trên thế giới đã thu hút hàng ngàn nhà khoa học đến nghiên cứu nhưng lời giải thích thì vẫn còn mơ hồ; có một hiện tượng “khó giải thích đó” có chuyện về các đoàn quân “ma” xuất hiện ở vùng đất Loe Bar.các nhà nghiên cứu địa chất, tới vùng Loe Bar - một địa điểm thuộc vùng bờ biển Cornish. Trong khi texa đang chăm chú theo dõi các vùng đất thì bỗng nhiên ông ta vô cùng kinh ngạc khi thấy phía trước mặt mình một đạo quân thuộc thời La Mã xuất hiện.
Ngựa của họ có tấm che phủ với đầy đủ yên cương và những thứ trang sức cho ngựa. Một người lính đứng giữa đội quân, hai tay chống kiếm, mình khoác áo choàng màu đỏ tía đang quắc mắc nhìn chăm chăm về phía Jenkins đứng. Quân phục của họ chứng tỏ họ đang trải qua những cuộc chạm trán trong trận mạc. Các chiến sĩ mặc áo đủ màu và khoác loại áo choàng không có tay màu trắng, màu đỏ và màu đen. Jenkins giật mình ngơ ngác và tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ. Ông kể lại chuyện này cho người vợ nghe và họ đã ghi vào nhật ký hiện tượng lạ lùng này. Thế rồi, 38 năm sau, ông Jenkins đã chọn đúng vào ngày mà cách đó 38 năm ông đã trông thấy điều kỳ lạ để cùng với vợ đến ngay địa điểm mà ngày xưa ông đã đứng. Vừa lạ lùng vừa kinh ngạc, Jenkins, với tính tò mò, gan dạ và thích mạo hiểm, đã không ngần ngại tiến về phía đoàn quân. Nhưng hành động ấy đã làm toàn thể đạo quân thời Trung Cổ biến mất tức thì.
Hai vợ chồng lên đường với bức họa đồ ghi địa điểm của trước đây Jenkins đã đứng thì lạ lùng thay hình ảnh đoàn quân thời Trung Cổ hiện ra lần này còn rõ ràng hơn lúc trước. Mặc dầu trước đó bà Jenkins không tin chuyện chồng mình kể nhưng lần này bà thấy rõ ràng điều mà bà không thể tin được.
Khi tường trình sự việc này cho một nhóm nhà khoa học, ông Stephen Jenkins đã nói như sau: “ Nếu lúc đó vài người trong quý vị có mặt với chúng tôi thì có lẽ lời trình bày này sẽ nặng cân hơn và có giá trị đứng đắn trung trực hơn...”
Loe Bar vẫn còn đó nhưng nơi mà năm 1936 cũng như năm 1974 Jenkins đã đứng không phải dễ dàng thấy lại được hiện tượng kể trên vì còn tùy thuộc vào môi trường, khí hậu, tầm nhìn và nhất là tùy vào từng con người đứng nơi địa điểm ấy. Điều này, mới nghe qua có vẻ không hợp lý nhưng theo Janet và Collin (hai nhà nghiên cứu về hiện tượng siêu hình, ma quái) thì thực tế là như vậy. Mời các bạn xem thêm tại:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 31/10/2015 - 09:06


SỰ BIẾN MẤT KỲ LẠ CỦA VƯƠNG QUỐC MINOS

Thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện rất lý thú khẳng định có Vương quốc Minos trên đảo Crete.

Các nhà khảo cổ học phương Tây cũng công nhận rằng, các thần thoại và truyền thuyết của người Hy Lạp cổ rất có thể là đã dựa trên những sự kiện và nhân vật lịch sử có thật. Nhưng, điều làm cho người ta cảm thấy khó hiểu là, Vương quốc Minos và mật cung trong chuyện thần thoại không thấy ghi chép trong bất kỳ trang sử nào của đất nước Hy Lạp. Vì vậy, điều đó đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu người qua các thời đại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phế tích được tìm thấy trên đảo Crete có thể là cung điện Minos.
(Ảnh: arc.miami.edu)


Cuối thế kỷ XIX, một nhóm nhà khảo cổ đã đến đảo Crete và phát hiện ra phế tích của vương cung. Nó có hình chữ nhật, chiếm diện tích khoảng 20.000 m2, ở giữa là quảng trường và sân, có hơn 1.300 gian phòng. Trong đống phế tích còn phát hiện ra biểu tượng của 2 lưỡi búa. Các nhà khảo cổ đều nhất trí nhận định rằng, đây chính là cung điện Minos trong truyền thuyết.

Vương quốc Minos trong thần thoại đã được chứng thực, nhưng nó đã biến mất như thế nào? Năm 1907, các nhà khảo cổ học người Mỹ đã phát hiện một thành phố thương nghiệp ở dưới độ sâu 60 m của tầng tro bụi dưới chân núi lửa thuộc đảo Santorini ở phía bắc đảo Crete. Qua khảo chứng cho thấy tòa thành này có niên đại khoảng năm 1.500 trước CN, khi núi lửa Santorini bùng cháy, đã chôn vùi thành phố dưới lớp tro bụi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Núi lửa Santorini đã từng hoạt động mạnh nhất trong
lịch sử loài người (Ảnh: travel-to-santorini)


Đó là một trong những lần núi lửa hoạt động mạnh nhất trong lịch sử loài người, phun ra một lượng nham thạch chiếm diện tích 62.500 m2. Núi lửa hoạt động dẫn theo bão biển cực lớn, các ngọn sóng cao tới 50m trùm lên phá hủy thành phố trên đảo. Vương quốc Minos cũng bị tiêu hủy từ đó. Cùng với thời gian, Vương quốc Minos đi vào quên lãng, chỉ còn được nhắc tới trong truyền thuyết.

Nhưng, đó cũng mới chỉ là giả thuyết, sự mất tích của Vương quốc Minos thực sự diễn ra như thế nào cho đến nay vẫn còn là một câu hỏi đối với chúng ta. (Tiến Kiệt)


Thanked by 1 Member:

#3 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 01/11/2015 - 15:20

Cậu bé không có não sống sót kỳ diệu

Theo Trung tâm Quốc gia về thông tin Công nghệ Sinh học, những trẻ mắc chứng bệnh này có thể chết ngay sau khi sinh ra hay sống sót chỉ một vài ngày. Thế nhưng điều kỳ diệu đã đến với Aaron khi cậu bé đã dần hồi phục và có thể sống sót. Hiện cậu bé đã được hơn 2 tuổi.

Aaron chào đời tháng 3/2013 tại Bệnh viện đa khoa Wishaw. Các bác sĩ cho rằng đây là một kỳ tích, nhưng họ chắc chắn rằng cậu bé sẽ không phát triển được bình thường bởi không có não. Thế nhưng Aaron đã đem đến cho mọi người hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khoảnh khắc cậu bé cất tiếng gọi mẹ đầu tiên khiến Emma Murray bật khóc. Cô vui sướng đến mức như thể được tái sinh lần nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


“Tôi thường nói ‘Mummy’ với con nhưng dường như bé không nhận thức được. Cách đây vài ngày tôi vẫn chơi với con như thường ngày, bất ngờ bé nở nụ cười, nhìn tôi và cất tiếng gọi ‘Mummy’. Không thể tin được, với tôi, được con trai gọi mẹ như là một giấc mơ. Thật hạnh phúc biết bao khi giấc mơ đã trở thành hiện thực”, Emma chia sẻ.

Theo vnexpress / mirror


Thanked by 1 Member:

#4 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 01/11/2015 - 16:22

gốm Chu Đậu cũng vậy đó , cũng biến mất trong lịch sử VN , ngay cả những người sống tại Chu Đậu hiện nay cũng ko biết về lịch sử gốm Chu Đậu

+ năm 1980 ông makoto anabuki từng làm việc và nghiên cứu về VN , đi qua nhiều nước thấy ở bảo tàng topkapi thổ nhĩ kỳ có chiếc lọ gốm đề thái hòa bát niên , nam sách châu , bùi thị hý bút , ông đã viết thư cho lãnh đạo tỉnh hải hưng rằng hình như dưới lòng đất của tỉnh họ đang có vết tích của 1 làng nghề gốm danh tiếng lưu truyền
+ tháng 9/1983 có cán bộ nghiên cứu nghề cổ truyền về Chu Đậu , tôi xin lưu ý là nghiên cứu dệt chiếu cói chứ ko phải gốm Chu Đậu , chính những người dân lúc đó còn ko biết làng mình từng làm gốm mà chỉ dệt chiếu cói thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, họ phát hiện những con kê bằng gốm vứt lung tung trong vườn , hoặc để kê đồ dệt chiếu , nhiều mảnh gốm từ bát đĩa mang về giám định

+ tháng 4/1986 họ khai quật Chu Đậu dưới lòng đất phơi bày hết 1 thời lịch sử huy hoàng của gốm Chu Đậu
+ đầu năm 90 họ trục vớt đc 2 con tàu đắm ở cù lao chàm với hàng vạn đồ gốm Chu Đậu VÀ gốm Hải Dương nói riêng và gốm thuần việt nói chung còn nguyên vẹn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh nghề gốm đạt đến thịnh vượng tinh xảo dưới thời nhà Mạc ,trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết về cuộc hành quân của chúa Trịnh Tùng (1592 - 1593 ) truy quét tàn sát căn cứ của nhà Mạc nên rất có thể đọc hiểu chính chúa Trịnh Tùng bức tử làng gốm Chu Đậu và nghề gốm ở hải dương . Ở bảo tàng hoàng gia nghệ thuật và lịch sử Brussels có chiếc chân đèn bằng gốm men lam xám thuộc trong số hiện vật hiếm quý của Clement Huet có niên đại khoảng năm 1592

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ảnh chiếc chén trà làm bằng gốm Chu Đậu , khi cho trà vào tượng Phật Bà sẽ hiện lên từ đáy cốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 01/11/2015 - 16:30


Thanked by 2 Members:

#5 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 01/11/2015 - 16:38

@ vậy khi chưa có trà thì đáy cốc ko có hình à ??? giống 1 câu chuyện trong hikaru kì thủ cờ vây quá .

#6 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 01/11/2015 - 17:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 01/11/2015 - 16:38, said:

@ vậy khi chưa có trà thì đáy cốc ko có hình à ??? giống 1 câu chuyện trong hikaru kì thủ cờ vây quá .

con nghiện manga là đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



khi chưa có trà chén chỉ có rùa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#7 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 15/11/2015 - 10:23


Vào năm 1911, trải nghiệm ly kỳ trở về quá khứ của hai học giả người Oxford- Anh được công bố trong cuốn “phiêu lưu” (An Adventure). Ngoài ra, tờ Liverpool Echo của Anh đã báo cáo lại những câu chuyện thực sự lạ thường khi con người có thể quay trở về quá khứ, trong khi cổng thông tin About.com của Mỹ cũng ghi nhận lại câu chuyện nhìn thấy cảnh tượng ở tương lai.

TÊN TRỘM TRỞ VỀ NĂM 1967


Vào năm 2006, một tên trộm trong khi chạy trốn để thoát khỏi sự truy đuổi của các nhân viên bảo vệ khu đường phố Bold, anh ta đột nhiên không nhìn thấy các nhân viên an ninh đâu nữa, điều này đã khiến tên trộm cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nhưng quang cảnh hiện ra trước mắt anh ta toàn là những chiếc xe ô tô kiểu cũ, quần áo của người dân cũng rất kỳ lạ. Tình huống này khiến anh ta rất bối rối. Sau khi chạy đến tiệm báo thì anh mới phát hiện ra mình đang ở năm 1967. Vừa có phần sợ hãi và hoảng sợ, anh nhanh chóng quay trở lại khu ngoại ô Ranelagh, và rất may mắn đã trở lại được thời điểm năm 2006, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy các đường phố trong quá khứ.

Buổi tối hôm đó, sau khi các nhân viên an ninh xác minh những lời kể của tên trộm, quả thực những miêu tả về các vị trí và điểm mốc cũng như chi tiết của các cửa hàng khác nhau vào năm 1967 là hoàn toàn chính xác. Những nhân viên bảo vệ còn cho biết, trong khi truy đuổi, tên trộm trẻ tuổi này đột nhiên biến mất rồi sau đó trở lại

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |