Theo ngu kiến (thậm ngu) của cháu ý ạ, thì:
-Có một sao nó quy định bản chất, cá tính cơ bản của người đó, có kết hợp với các sao xung quanh thì nước trong nước đục vẫn là nước. Đôi khi một người thể hiện một cách hài hòa đặc điểm của cả 2 chính tinh thủ mệnh >>> rất hiếm. Có quan điểm cho là phải ứng ngũ hành thì nó mới đúng là của mình (thậm chí có quan điểm cho là mệnh Tử Phủ mà mệnh Mộc cục Thủy chả hạn thì tính là... VCD), nghiệm chứng thấy không đúng. Ngũ hành có ảnh hưởng nhưng đến mức độ nào đó thôi, có người Tử Tham mệnh Thổ cục Thổ đến già vẫn biểu hiện "tính Tham Lang" như thường, nói chung phải gặp tận mặt nó mới biết được. Nhưng đã có chính tinh, ít khi ăn vào cung khác.
. Cái cá tính cơ bản này nó sẽ khiến cho:
Một người cay cú làm nhà văn thì cũng cay cú (thể hiện ở giọng văn sắc sảo một cách đau đớn, khả năng tự trào... chả hạn), làm nhà khoa học thì cũng thể hiện chất cay cú (tốt thì tỷ mỷ sắc sảo lắm quái chiêu, có xu hướng triết học dù hơi bi quan, dở thì suốt ngày soi xem trường phái tư tưởng nọ có chính hãng ko chả hạn... mà thường tôt)... Tức là cơ bản, "chất" không đổi, có điều không phải đất sét nào cũng thành cái bình
VCD thì phức tạp hơn, có người ăn cung quan, có người ăn cung Tài (thường là nữ), lúc này thì yếu tố hành lại khá quan trọng (nhưng vẫn không bảo đảm). Nếu cung Thân là Di Tài Quan thì dễ ăn vào sao chủ cung đó.
Có thuyết cho là tam hợp mệnh phải thắng thế trước tam hợp di... cái này xuất phát từ quan điểm coi Di (luôn) là kẻ thù, hay chướng ngại, thắng nó thì mới chiếm được tài sản của nó (cái này tất cả do tư duy us vs them rất phổ biến như hiện nay mà ra). Nói chung cháu thấy cho quay về tư duy Dụng vs Thế hợp lý hơn. Thực ra mệnh có chính tinh thì trong mình vẫn còn âm bản của Di nữa mà.
Nhật Nguyệt được "ưu tiên" vì có tính chiếu, thực ra cũng chẳng phải là ưu tiên gì cả, mà là do trạng thái của người Vô chính diệu chỉ cách trạng thái của người Nhật Nguyệt có một bước thôi (cái này là suy từ biền đổi của tự thân ra ạ). Cách một bước, tuy là khác rất nhiều... Hãm vẫn chiếu được tôt chỉ là lúc đó bản chất thể hiện cũng như là hãm.
Thực ra quy luật của con người là sẽ đi từ cái nhỏ hẹp đến cái rộng lớn, từ bộ phận đến toàn thể, còn ngược lại mới là khó. Nên Tử Phủ Nhật Nguyệt đóng ở đâu cũng ảnh hưởng đến quy trình phát triển của người ta vậy (nếu lấy nhóm này làm chính tinh thì kể ra cũng ko phải là hay lắm đâu, quan trọng là phải có sức khỏe). Còn tĩnh đi đến động, động đi đến tĩnh... thì tùy người.
-Có một sao hay một tổ hợp sao có thể trùng hợp với sao trên hay là không, có thể nằm ở bất cứ cung nào, nó ảnh hưởng nhiếu đến thời vận của ta. Nó kiểu như ta có 1 ông bố nghiêm khắc, kết hôn cũng phải theo ý ông, chọn việc làm cũng phải theo ý ông... mặc dù chả đúng bản chất của ta gì cả. Nên hễ ta cứ gặp nó là đời có biến lớn.. Nhưng sự chi phối này có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, và theo quy luật của thái tuế nhập quái. Như là nếu ta ko có duyên với nghề nghiệp kia thì sau này tự ta sẽ bị đá sang nghề khác thôi.
Sao này có thể bị thay thế, như là ông bố nghiêm khắc kia có thể qua đời, hoặc là ta đi xa thoát khỏi ảnh hưởng của ông vậy.
-Có một sao hay tổ hợp sao nó quy định một thứ ổn đinh hơn nhiều, cái này thì cũng đúng là có thể nằm ở bất cứ cung nào (nhưng nếu là người sinh vào giờ khe thì khả năng đó là cung giáp, vì sẽ xảy ra hiện tượng "lai" lá số đấy. Ngoài ra có một kiểu, đó là một người Vũ hay Sát hay Tham... rất dễ rơi vào hệ thống của Thái Âm, nhưng cũng có khi rời vào hệ thống của Thái Dương; một người Thiên Đồng có thể rơi vào hệ thống của Tử Vi hay Thái Dương; Cự Môn thì chính ra là Thái Âm với Thiên Phủ...). Ai đó cẩn thận nữa thì mò tiếp nhân mệnh địa mệnh của nó cũng sẽ thấy 1 chút quan hệ.
Cái này như kiểu một người vốn chả có năng khiếu nghệ thuật, nhưng đến một vận nào đó nhảy vào cứ tưởng là làm tạm thời , nhưng rồi sau gắn bó với nó mãi mãi, do lực của duyên nghiệp quá lớn không thoát ra nổi. Nếu được tốt thì sẽ thành công, hoặc là tự nhiên có phát triển đột biến theo chiều hướng của cái sao chủ "thứ hai" kia, hoặc là thành công theo một cách hoàn toàn khác so với những người thường thành công ở lĩnh vực đó (vì bản chất vẫn là của cái sao chính tinh đóng ở cung Mệnh...), hoặc có khi thành công theo kiểu bầu sô quản lý nghệ thuật chả hạn...
Cái này cũng nên để ý cung vị của mệnh nữa.
Tất nhiên tỷ lệ lớn nhất sẽ rơi vào sao chính tinh chủ cung Thân.
Còn nếu cái sao này lại chính là sao chính tinh chủ mệnh thì đó là kiểu đi một vòng mới phát hiện ra ngay từ đầu mình đã đứng trước cổng nhà mình, khám phá ra bản chất thật của mình, trước đó chọn hướng đi khác là do duyên "tạm thời" với các sao gặp ở vận. Nhưng kể ra chính loại người này lại hay thành công cực kỳ lớn, dù đời không có an nhàn.
Nói cách khác cái này là phần "định mệnh" trong "số mệnh của ta"
Chà, ai mà theo túc mệnh luận lại có phần "định mệnh" hơi bị xấu thì đúng là sinh ra để hành hạ lỗ tai người khác chứ ko phải....
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 14/11/2014 - 12:26