#1
Gửi vào 26/11/2014 - 17:07
Vô Thường đáp:
Anh Sơn Chu hỏi câu này đẳng cấp tông sư rồi. He he.
Khi nghiên cứu qua sự phối khí Nam (Sát Phá Tham) Bắc (Tử Vũ Liêm) thì thấy rằng dùng khí luyện khí.
Liêm Sát là cách cục của những kẻ luyện kiếm. Phú cổ để lại 1 góc khuất là:
Liêm Sát Sửu Mùi
Ất Kỷ âm Nam
Anh hùng trí dũng
Nhưng cũng để thòng lại thêm 1 câu rằng:
Liêm Sát đồng vị, Lộ thượng mai thi ( Cách chết phơi xác bên đường)
Vâng, dụng thuần âm (Tại sao đại sư lại nói thuần âm nhỉ?) chi cách. Lấy hỏa rèn kim nên gian khó sinh anh hùng. (Hùng tú càn nguyên - theo Vương Đỉnh Chi thì là cách Liêm Sát).
Anh hùng vẫn là Thất Sát, sự tôi luyện là Liêm Trinh. Có thêm cái sự kiêu ngạo (Liêm trinh) và Cô độc (Thất Sát). Nghĩa là một Nam tử hán có cốt cách anh hùng. Và đầy tính tự hào về chính bản ngã. Như bài đã luận rằng:
"Thế nào là anh hùng?
Không phải qua 5 cửa chém 6 tướng là bạn có thể anh hùng như Quan Vũ. Không phải dụng Hàng Long Thập Bát chưởng tới tầm thu phát tùy ý là bạn anh hùng được như Kiều Phong. Anh hùng là thực sự phải bắt nguồn từ trong cốt cách.
Chí khí mạnh mẽ là ngọn lửa của cuộc sống, tinh túy của tinh thần !
Hôm nay bạn nuông chiều bản thân mình tự sa ngã, sẽ có vô vàn lý do để tự bao biện cho mình. Nào là chơi một chút thôi có sao đâu, nào là tôi là người ưa thanh nhàn, tôi không thích tranh đấu, không thích vận động. Thì ai dám chắc ngày mai khi gặp chuyện lớn hơn bạn không có một lý do để giải thích cho mình. Và nuông chiều mình. Đôi khi vì mình mà phản bội tất cả.
Hay tất cả đều được đổ lỗi cho định mệnh?"
Quả là vậy, nếu không có cốt cách anh hùng thì lẽ dĩ nhiên là thanh kiếm sẽ tan chảy thành nước trong lò luyện, chả còn gì. Nên thượng lộ mai thi là điều dễ hiểu.
Nhưng nếu vượt qua được sự khổ luyện khó khăn (Có xu thế ly hương (Vũ Phá) đã vậy lại còn dễ sa ngã tửu sắc (Tử tham)). Đó chính là: "Độc tại dị hương vi dị khách" - cách cục của những kẻ 1 thân bản lãnh, tự mình trải nghiệm nhiều nỗi đau, đã qua tôi luyện bằng chính những vấp ngã của mình. Tất sẽ là thanh gươm của chiến thắng và công lý.
Làng nhàng thì cỡ Can Tương, Ly Hỏa. Mạnh hơn thì như Thuận Thiên hay Thượng Phương bảo kiếm. Tinh luyện hơn nữa thì như lưỡi gươm chiến thắng của Hermet vậy.
Còn Hùng tú như thầy Sơn Chu, chắc chí ít cũng phải Gươm ánh sáng của dũng sĩ Hesman.
Vô Thường xin tạm dừng loạn đao, cuồng kiếm
Thanked by 13 Members:
|
|
#2
Gửi vào 26/11/2014 - 18:40
Sửa bởi monkey80: 26/11/2014 - 18:44
Thanked by 1 Member:
|
|
#3
Gửi vào 27/11/2014 - 00:42
Sửa bởi Thao911: 27/11/2014 - 00:44
Thanked by 7 Members:
|
|
#4
Gửi vào 27/11/2014 - 09:18
Vấn đề Thao911 đưa ra thuộc về những dòng Tử vi như Phúc tông. Nếu tôi xác nhận cho bạn rằng đúng là kiếp trước của Liêm Sát như thế cũng không có bằng chứng gì để chứng minh nghiệm lý sự đúng sai. Như vậy việc thỏa mãn những học thuyết ntn là điều rất khó khăn.
Vừa qua, Geek cũng đưa lên một thuyết gọi là Nhất chưởng quyết (Cái này trong 1 dòng tu ở VN cũng hay dùng, dĩ nhiên nếu được khai mở Tuệ Nhãn thì những chưởng ấn ntn hoàn toàn không cần thiết) để tính xem kiếp trước mình là gì. Nhưng nó liên quan tới kiến thức phật giáo nhiều hơn. Có thể ứng dụng vào Tử vi vì cũng sử dụng cho 12 địa bàn và dụng tới tận yếu tố giờ sinh.
Tôi không thích nữ mệnh Liêm Sát lắm. Nên không bàn tới.
Thanked by 1 Member:
|
|
#5
Gửi vào 27/11/2014 - 09:31
Vô Thường, on 27/11/2014 - 09:18, said:
Vấn đề Thao911 đưa ra thuộc về những dòng Tử vi như Phúc tông. Nếu tôi xác nhận cho bạn rằng đúng là kiếp trước của Liêm Sát như thế cũng không có bằng chứng gì để chứng minh nghiệm lý sự đúng sai. Như vậy việc thỏa mãn những học thuyết ntn là điều rất khó khăn.
Vừa qua, Geek cũng đưa lên một thuyết gọi là Nhất chưởng quyết (Cái này trong 1 dòng tu ở VN cũng hay dùng, dĩ nhiên nếu được khai mở Tuệ Nhãn thì những chưởng ấn ntn hoàn toàn không cần thiết) để tính xem kiếp trước mình là gì. Nhưng nó liên quan tới kiến thức phật giáo nhiều hơn. Có thể ứng dụng vào Tử vi vì cũng sử dụng cho 12 địa bàn và dụng tới tận yếu tố giờ sinh.
Tôi không thích nữ mệnh Liêm Sát lắm. Nên không bàn tới.
Thanked by 2 Members:
|
|
#6
Gửi vào 27/11/2014 - 09:53
Thanked by 1 Member:
|
|
#7
Gửi vào 29/11/2014 - 20:59
Thanked by 4 Members:
|
|
#8
Gửi vào 29/11/2014 - 21:34
Thanked by 3 Members:
|
|
#9
Gửi vào 30/11/2014 - 10:32
Thanked by 1 Member:
|
|
#10
Gửi vào 30/11/2014 - 11:24
Như tướng chỉ huy bỏ tháy ngoai chiến trường
Như Quan Vân Trường chẳng hạn .
Thanked by 8 Members:
|
|
#11
Gửi vào 30/11/2014 - 12:23
Thanked by 6 Members:
|
|
#12
Gửi vào 30/11/2014 - 22:06
Thanked by 2 Members:
|
|
#13
Gửi vào 01/12/2014 - 09:25
AlexPhong, on 30/11/2014 - 12:23, said:
Bàn riêng cho Mệnh: Liêm Sát tọa đất mộ Lộc tồn không thể tọa mệnh (Cách Lộc tồn tọa mệnh là mạnh nhất), việc gặp Lộc tồn ở đây có lẽ là chỉ trên dòng chảy vận hạn, hoặc Phúc cung kiến Lộc Tồn.
Can Ất Lộc tọa mão tọa phúc (Sửu) hoặc chiếu phúc (Mùi) (Phúc VCD Phủ tướng triều, nên hoàn toàn ăn khí Tử Tham). Tử vi đắc Hóa Khoa (Cực mạnh cho cách Tử Tham)..
Can Kỷ Vũ Hóa Lộc, Tham hóa Quyền. Liêm Sát hút khí Quyền Lộc quang vinh. Âm nam, mệnh tọa mùi vận đầu đi qua Lương Lộc Tồn (Dòng chảy vận hạn), sự dung dưỡng quá tốt cho việc rèn luyện chí khí.
Hầu hết các phái đều cho rằng Liêm Sát tọa mùi là tốt hơn tọa Sửu
Đại sư cũng cho rằng như vậy, vì Liêm Sát tọa Sửu, Nhật lệ trung thiên áp đỉnh bên trên từ ngọ. Thất Sát hơi bị hẻo.
Thanked by 6 Members:
|
|
#14
Gửi vào 01/12/2014 - 11:10
thì thuộc diện "Huynh có những thứ đấy chiếu".
Càng thể hiện hơn nữa ở cánh Liêm Sát (e sẽ post LS chứng minh, khi e xác minh lại 1 số vấn đề giờ sinh đã)
Cho đến giờ, mới thấy duy nhất một người, làm nghề quản lý, có nhân cách, ý chí và tài năng, mà liệt được vào diện "vĩ đại" (vua phải top 3 của lịch sử Pháp, và cũng nằm trong top 3 Thất Sát của em,có lẽ a ko biết, nhưng đọc nhiều Dumas thì biết vì ông ấy thần tượng vị này lắm) mà trục Huynh-Nô hỏng nặng, đấy là , và số má thì cực kỳ cờ hó mọi nhẽ, sống thì khổ chết thì oan. Đương thế ko ca ngợi, hậu thế mới nhìn nhận ra. Nhưng đấy là còn có Tử Vi, chứ e là e nghi ngờ cái kiểu độc hành khi bị đẩy lên thành cực đoan của mấy ông Sát lắm.
Cung nào chả là mình cái đã, trước khi nó là người khác.
Còn Thất Sát Ngọ (chắc người ta tưởng lên đến Ngọ = Càn nguyên) mà nổi danh thì ko liên quan gì đến kiếm với mộng anh hùng cả, trừ có một số thằng giết người. Ngọ Dương Hỏa, Thân Dương Kim, ngọ nguậy chui ra thì vào ngay cái vòng chuối nải của Âm Dương Sửu Mùi và Tử Tướng Thìn Tuất (mà bất cứ thằng nào ngồi cung Ngọ mà mất tính quang minh chính đại thì lãnh hậu quả nhanh lắm đấy), nên là luyện kiếm cái gì ở đấy, toàn thánh nhân (triết gia, y sĩ và thầy tu) phản chiến cả đấy
Thế còn Liêm Sát Sửu đỡ khổ hơn, nhưng làm chuyên môn thì ổn vô cùng, còn theo kiểu trèo cao thì dễ, nhưng lại ko có thực quyền đâu. Sửu - Kim khố, Mùi - Mộc khố, muốn ăn thì phải trả giá chứ. Vấn đề Thái Dương cũng thế. Thái Dương có lấy của người ta hết đâu, kể cả lục hại, nhưng nó lại là cái sao mà ko phát động thì anh ko có gì, còn phát động xong thì anh cũng... ko còn gì, nên ngồi đầu nào cũng nhục cái đã.
Động đến Liêm Trinh, là một chủ đề nhức nhối. Bọn này đứng độc thủ thôi cũng "lạ" lắm rồi, cả bản chất, cả số, kết hợp với sao khác thì càng "lạ". Ko phải kiểu VCD - VCD thì chỉ có những người ko ăn hẳn vào sao nào mới khó đoán, nhưng có thể nói chắc cái đại cục: yếu người, yếu cả cá tính, ko hạnh phúc và ko thành công. Nhưng e nghĩ, nếu xem Lửa là môi trường rèn luyện ban đầu của Kiếm, về sau mất tác dụng thì đấy là quan điểm từ thế giới vật chất. Tinh thần của Lửa nó còn mãi đấy.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 01/12/2014 - 11:27
Thanked by 6 Members:
|
|
#15
Gửi vào 01/12/2014 - 18:56
Lúc trẻ máu thơ ca nghệ thuật đúng kiểu Liêm Trinh (nhỏ mâu thuẫn với cha là một chính khách thực tế, do cái kiểu thơ văn mơ mộng, suýt bị phế), lúc sau ăn dần vào Thất Sát thì cái đó biến thành "chủ nghĩa quân chủ chuyên chế khai sáng". Ông này thì sự nghiệp về quân sự, văn hóa... ko thể tóm tắt được. Chỉ có thể nói ông đưa nước Phổ lên thành một cường quốc ở châu Âu, và dù cái danh "đế" đó là do mình dịch tử der Große, nhưng căn bản thì nó cũng chuẩn vì là sự tiến bộ vượt bậc về quân sự và văn hóa mà ông mang lại cho dân tộc ông và các vùng bị chinh phục đã kích động các cuộc cách mạng khắp thế giới phương Tây, theo kiểu Napoleon (dù ông này thất bại) thúc đẩy quá trình phá hủy các tầng lớp đặc quyền cũ, sự hình thành của luật pháp hiện đại... vậy.
Thất Sát mà ko có Liêm (kể cả là Tử vi vào) thì đã thơ văn thì thơ văn hẳn, còn đã đi đường thực tế thì khó mà có tâm hồn viết thơ với trao đổi triết học với Voltaire, và hoàn thành cả vai trò nhà lý luận lẫn action man lắm Liêm với đám đài các tinh này mới sản xuất ra tâm hồn như thế được.
Napoleon, Mussolini với Quang Trung thích văn hóa nhưng chắc chắn là đạt đến độ tinh tế như thế thì... chịu. Nhân nói, chính ra Napoleon cũng có máu hơi phù hoa, thích phủ các danh hiệu vàng son lên mình, gia đình, cấp dưới..., nhưng dân nó quý ông ấy chính là ở cái bản chất bên mình gọi là "anh hùng áo vải", dù cao đến đâu, lãng mạn đến đâu thì vẫn là "one of us". Ở Pháp chỉ có mỗi một con đường Bonaparte thôi, nhưng có hàng ngàn tiểu thuyết, rồi rượu, sản phẩm cao cấp... lấy cảm hứng từ ông ấy. Tình yêu phi chính thức, ko phô phang (vì Mitterrand nói là nếu xét hết điểm cộng lẫn điểm trừ thì lợi ích Napoleon mang lại cho riêng nước Pháp là âm), nhưng sâu sắc. Henri IV cũng thế. Bên Đức chắc Frederick cũng được như thế, nếu như ko phải vì Hitler thích ai thì người đó có tội và có liên quan đến quân phiệt với Nazi nên ko thể thích được=))
Cơ bản ai yêu nhân dân của mình kiểu gì thì về lâu dài sẽ được yêu lại y như thế.
2.
Ba lần làm Thủ tướng Úc (08-09, 10-13, 14-15). Nhà lập pháp và cải cách lớn. Xuất thân thợ mỏ
2.
Danh tướng Mỹ, ở phe bại trận nhưng được tôn kính vì là người có đạo đức, yêu thương dân và lính của mình, sau cuộc chiến bắt tay với thù cũ mà giữ được danh dự.
3.
Thủ tướng Pháp 92-93.
4.
Thủ tướng Pháp 95-97. Đang chuẩn bị ra tranh cử Tổng thống Pháp 2017. Hiện rất được dân quý, ít ra là hơn nhiều so với ông Hollande.
04 dính phốt bị xử tù treo.
5.
Học giả, chính khách Anh, từng giữ chức Bộ trưởng Y tế rồi BT Thương mại. Sự nghiệp phong phú: 26t âm, Giáo sư về Hy Lạp cổ điển. Ngoài 30 thì lên tướng. Rồi qua chính trị, tác giả Chủ nghĩa Powell thiên hữu.
6.
Đầu tiên e cứ nhầm bà này là Tử Phá, sau hóa nhầm sáng với ngày.
7.
Thống tướng Canada 20/11/20-21/01/24
8.
Nhạc sĩ vĩ đại
9.K
Nhà du hành và khoa học vũ trụ nổi tiếng, được đạt tên cho nhiều tinh tú
10.
Cháu gái Mussolini.
Nguyên diễn viên, người mẫu, giờ là Nghị sĩ Ý và châu Âu.
Bà ấy hơi ghê gớm
Trừ ông (1) và bà (6) sinh ra đã là Thái tử sẵn, các chính khách còn lại là Phó (Trên có Tổng thống, Vua, Phó vương) nhưng là Phó có quyền tương đương với danh, hoặc hơn (nếu phía trên là chức danh có tính tượng trưng).
Còn nhóm sau thì...
1.
Hãy đoán qua cái tên
2.
Đồng sáng lập Hewlett Packard, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ.
3.
Tỷ phú, 14 tỷ đô.
4.
Vua Anh.
Thảm họa chính trị.
Một vị vua mà giới sử học chỉ tranh cãi, ông ấy lười, hay ngu và ko biết dùng người?
5.
Ko, ông ấy ko dở, và còn có công giúp đất nước lấy lại tinh thần sau WWI. Là một lãnh đạo quân sự giỏi và có đạo đức. Nhưng quyền lực chủ yếu của chức danh Tổng thống là dành cho trường hợp khẩn cấp, và đến cái trường hợp khẩn cấp đó thì Hitler lại đủ sức ép ông ấy chỉ định ông ta làm Thủ tướng!
6.
Tổng thống Israel 00-07.
Chức vụ có tính chất tượng trưng là chủ yếu (Hồi làm các chức Bộ trưởng thì có thực quyền)
Ngồi tù từ 07/12/11 vì tội danh rất nhục nhã là hiếp dâm (nhiều người).
Vào tù còn ghẹo cô cảnh vệ.
Chả ra sao. Ko nói về mặt đầu óc, hắn thông minh lắm.
7.
Tổng Thống Đức. Chức vụ có tính nghi lễ và tượng trưng.
8.
Thủ tướng Ấn 7 tháng từ 10/11/90
Mất ảnh hưởng nhanh chóng.
Dù vậy là 1 người có năng lực.
9. Thái tử cuối cùng của Albania
Còn lại giết người với điên loạn, lười post quá
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 01/12/2014 - 19:20
Thanked by 9 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |