Vô Thường, on 02/12/2014 - 09:33, said:
#31
Gửi vào 16/01/2015 - 12:46
Thanked by 2 Members:
|
|
#32
Gửi vào 16/01/2015 - 14:24
Thanked by 3 Members:
|
|
#33
Gửi vào 16/01/2015 - 21:01
Ngạo, không phải để hơn thua với người (vì đó là chuyện vặt, và phiền).
Ngạo, để có một tinh thần độc lập, tự chủ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và đối với bất kỳ ai.
Dù trong cơn hân hoan cũng như tột cùng của suy sụp. Dù trước mặt ta là những kẻ quyền lực tối hậu, hay những bậc thánh vĩ nhân được đời đời ca ngợi thì hãy cứ "bình thường", "lạnh lùng", "dửng dưng" ... mà đối đãi.
Sửa bởi ankhoa: 16/01/2015 - 21:03
Thanked by 3 Members:
|
|
#34
Gửi vào 16/01/2015 - 21:05
Thanked by 1 Member:
|
|
#35
Gửi vào 16/01/2015 - 23:02
Thanked by 4 Members:
|
|
#36
Gửi vào 17/01/2015 - 03:38
lytamhoan811, on 16/01/2015 - 23:02, said:
Đúng rồi! Liêm Sát rất nể những người ngay thẳng, bộc trực, không quanh co. lươn lẹo, rất thích được làm việc chung với những người đã nói là làm, và làm tới nơi tới chốn.
Dòng đời đưa đẩy, gặp phải những người thế nọ thế kia, chẳng đâu xa mà ngay chính trong gia đình mình. Thế nên tâm tư chỉ muốn một mình. Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Thanked by 5 Members:
|
|
#37
Gửi vào 17/01/2015 - 21:58
Thanked by 2 Members:
|
|
#38
Gửi vào 17/01/2015 - 22:28
Vô Thường, on 16/01/2015 - 14:24, said:
Đúng rồi.
A nói Vũ Khúc cũng cô độc.
Thực ra, 2 anh hệ Kim, theo em, có chung một đăc điểm: Muốn phát triển logic nội tại của cái Ngã lên mức độ cao nhất, độc lập bất chấp hoàn cảnh.
Nhưng Vũ Khúc thì thuộc hệ Tử Phủ Vũ Tướng, bản chất ôn hậu. Thiết tha với tự do của mình, ám ảnh với tất cả những chi tiết bé nhỏ mê hoặc trong tiểu vũ trụ đó, nhưng khi đi ra khỏi đó, khi cái tiểu vũ trụ đó chèn ép lên ai đó khác, đối mặt với cái logic của người khác thì không nỡ dẫm lên cái riêng của người khác. Đó là bản chất nhân ái. Nên sinh ra tính cẩn thận.
Mặc dù thường nhìn người "ở xa" bằng tâm lý nghi ngờ và dễ thấy điều tầm thường ở họ, nhưng đã tiếp xúc gần thì rất chóng đồng cảm.
Cũng có chung 1 số cái khổ với hội Cự Môn.
Có cái là trường hợp nào cho là dưới cái mức có thể thông cảm rất nhiều thì xử lý cũng nhanh nhảu và tàn bạo lắm=)) Có khi sau đó phát hiện đối tượng cũng có chỗ khổ của họ thì chẳng may sự đã rồi, về nhà thường lấn cấn.
Nên là, hay đi làm cảnh sát. Vì chỗ đó ít ra cũng quyết định thằng nào có tội một cách có tổ chức.
Nên nói lúc thiện lúc ác.
Ko thấy Vũ Khúc sợ Hung tinh như sách nói. Dù có vẻ không hợp Hỏa Linh, chỉ nên gặp ở Vận thôi. Có mâu thuẫn cơ bản, vì có HL vào, bình thường lạnh như băng, nhưng lúc nổi nóng lên thì hay làm chuyện đột xuất thiếu kiềm chế.
Xem lại mấy trường hợp Vũ Tham gặp Hỏa/Linh, dũng cảm, bớt tính toán rầy ra, nhưng nguy hiểm. Nhỡ mà Cự Nhật lại ác hóa (tuổi Đinh Cự Kỵ), 37t (âm), đang nhậu nhẹt với vua, tự dưng 2 thằng cãi nhau, xảy ra giằng co... thế là bị chết - Mà vua với lính của vua còn chả cố ý.
(Các trường hợp khác cũng thế, có Cự Kỵ giáp liền xảy điều xấu, nhẹ thì đi tù 1 thời gian. Mặc dù e đang nghĩ tại sao Nhật Kỵ thì hầu hết lại ko sao)
Anh đọc truyện, thường thấy nhân vật chính có ít nhiều nét Vũ Khúc. Xã hội thì chuộng hướng ngoại, nhưng nhân vật chính của các câu chuyện lại thường hướng nội, phải chăng vì văn học gia cũng Vũ Khúc=))
Như kiểu nàng Kiều say sưa với hạnh phúc của mình, nhưng đến khi hạnh phúc đó mâu thuẫn với an nguy của gia đình thì hy sinh bản thân. Còn thương xót cả Hoạn Thư.
Nên là để chế tạo 1 nhân vật thành công, 1 câu chuyện hay, 1 cái máy hoạt động tốt... cùng 1 lý cả=))
Anh phải tôn trọng cái logic tự nó.
Vì vậy, với em, Vũ Khúc là mẫu "hợp tác".
Thất Sát, khác hẳn.
Thất Sát thì dám áp đặt logic của riêng mình lên thế giới và không xấu hổ về điều đó.
Anh đọc triết học, thấy thực ra các ông triết gia của chúng ta khác các nhà văn ở chỗ đó đó.
(Tôi biết là thế giới phức tạp rồi nhưng) Theo tôi, thế giới phải như này và bây giờ phải bắt nó trở thành như này này.
Thất Sát quản hung tinh đa dạng. Nhưng nếu anh tra số người điên thay vì số vĩ nhân thì anh cũng sẽ thấy rất nhiều Sát Linh Hỏa, có thể thêm chút Kỵ đâu đó. Sát điên, nhiều hơn cả Thiên Lương với Thái Dương.
Còn tội phạm thì khỏi nói=))
Nên là cô thần trong thành bại là vì thế.
Thất Sát còn thành công trong tôn giáo gần bằng Tham Lang.
A nói Thiên Đồng dễ có dị năng. E tra thấy ngoài ra còn có nhiều cả Thất Sát và Cự Môn.
Thiên Lương cũng có, nhưng mà có cảm giác hội này thuộc vào nhóm lừa đảo/hoang tưởng nhiều hơn.
Thất Sát còn hay có những nhà thơ "bay", kiểu như
Thái Dương cộng tác với Vũ Khúc (mà hại Thất Sát), vì thực ra Đạo của hai bên liên thông.
(Thái Dương cũng áp đặt nhưng mà với tâm thế khác nhé. Cái kiểu khi ta phàn nàn với cha mẹ là họ quá áp đặt thì họ bảo "t*o chỉ muốn tốt cho m*y, tốt cho gia đình này, chứ t*o có nghĩ gì cho riêng t*o đâu". Bản thân nghĩ là đang cho, đang phục vụ cống hiến vì gia đình như 1 nô lệ....
............ nhưng cuối cùng biểu hiện ra hành động cũng chả khác gì nhau=))
)
Thái Âm cũng hay hại Thất Sát.
Anh chống nổi Thái Dương thì còn Thái Âm chờ anh ở cung Tật.
Vậy là hại nhau với Tự nhiên vậy.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 17/01/2015 - 22:40
Thanked by 10 Members:
|
|
#39
Gửi vào 18/01/2015 - 09:52
LinnaeaBorealis, on 17/01/2015 - 22:28, said:
Anh chống nổi Thái Dương thì còn Thái Âm chờ anh ở cung Tật.
Vậy là hại nhau với Tự nhiên vậy.
Linnae có thể nói thêm về đoạn này được không?
Love không có chút kiến thức nào về tử vi nên chỉ đoán bừa là
- Đối với nữ nhân thì có thể mắc bệnh phụ khoa
- Đối với nam nhân thì những rắc rối tâm tư tình cảm luôn liên quan đến phụ nữ?
Xin cám ơn trước
LG
#40
Gửi vào 18/01/2015 - 10:20
Lovegood, on 18/01/2015 - 09:52, said:
Love không có chút kiến thức nào về tử vi nên chỉ đoán bừa là
- Đối với nữ nhân thì có thể mắc bệnh phụ khoa
- Đối với nam nhân thì những rắc rối tâm tư tình cảm luôn liên quan đến phụ nữ?
Xin cám ơn trước
LG
-Cứ nói nữ không hợp Sát Phá Tham, chính ra được trừ giảm nhiều điểm xấu, hầu như do biết giữ gìn bản thân hơn, khi thành công cũng ổn định hơn. Bạn cứ yên tâm
Thái Âm liên quan đến nhiều thứ nhưng bình thường có liên quan khí huyết phụ nữ như bạn nói, rồi mắt, nội tạng, phẩn mềm, tâm tính tình cảm...
-Đúng rồi.
Nam nhiều người nhỏ sợ mẹ già sợ vợ, nhưng thực ra những người "lành mạnh" thì họ vậy đó, vì họ tự tin nên họ nhường người khác được.
Thất Sát ngộ Tuần Triệt, Thân cư Thê thêm nhiều hung tinh; có trường hợp người tốt vớ phải vợ xấu thì rõ rồi, nhưng mình tra các trường hợp chuyên đi giết hiếp phụ nữ hàng loạt thì cái này khá phổ biến. Có một dạng nữa đó là đồng tính.
Tinh bàn Liêm Tham thì Mệnh đóng ở đâu cũng có xu hướng "dị" về tình dục nhiều hơn, nên Liêm Sát mà bị phá thì dễ biến thái về tình dục.
Tật còn là sở thích tội lỗi của ta nữa mà
Tật Thái Âm mà để nó phát tác thì thành tham lam vật chất, tính dục. Nó cũng có thể phối với những sao hình tù.
Bản thân Âm Kỵ, nếu tướng ra vẻ bệ rạc, mắt có... dâm quang... thì chả kể nó đóng chỗ nào trên lá số, người đấy nên đề phòng và ta cũng nên đề phòng người đấy.
là Tổng thống Israel, vậy mà nay đang bị Tù vì hiếp dâm,
Mệnh Liêm Sát Thân cư Thê Tướng Diêu - Xương, Tật Âm Kỵ
2011, đang đại vận cung Di mà lưu đại vận trùng tiểu vận cung Mệnh chẳng cần biết các yếu tố khác như nào nhưng theo kn của mình tất phải đề phòng. Xương Kỵ... --->Tù
(Đấy là "Quả" chứ tai họa từ 2006 vì làm điều ngu và gốc của nó thì trước đấy nữa).
Thế nên Thất Sát mà lại "nghịch số", nhỏ đã được tập cho ăn chơi.... (mấy cậu Quyền Lộc ngay mệnh nhờ có chính tinh khác đi kèm nên là cậu ấm chả hạn) thì chưa chắc đã hay gì.
Lúc trẻ hơi vất tý nhưng sau đời vững, bớt lãng đãng hơn Phá Tham.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 18/01/2015 - 10:26
Thanked by 4 Members:
|
|
#41
Gửi vào 18/01/2015 - 22:02
Sửa bởi lytamhoan811: 18/01/2015 - 22:07
#42
Gửi vào 19/01/2015 - 15:10
LinnaeaBorealis, on 17/01/2015 - 22:28, said:
A nói Vũ Khúc cũng cô độc.
Thực ra, 2 anh hệ Kim, theo em, có chung một đăc điểm: Muốn phát triển logic nội tại của cái Ngã lên mức độ cao nhất, độc lập bất chấp hoàn cảnh.
Nhưng Vũ Khúc thì thuộc hệ Tử Phủ Vũ Tướng, bản chất ôn hậu. Thiết tha với tự do của mình, ám ảnh với tất cả những chi tiết bé nhỏ mê hoặc trong tiểu vũ trụ đó, nhưng khi đi ra khỏi đó, khi cái tiểu vũ trụ đó chèn ép lên ai đó khác, đối mặt với cái logic của người khác thì không nỡ dẫm lên cái riêng của người khác. Đó là bản chất nhân ái. Nên sinh ra tính cẩn thận.
Mặc dù thường nhìn người "ở xa" bằng tâm lý nghi ngờ và dễ thấy điều tầm thường ở họ, nhưng đã tiếp xúc gần thì rất chóng đồng cảm.
Cũng có chung 1 số cái khổ với hội Cự Môn.
Có cái là trường hợp nào cho là dưới cái mức có thể thông cảm rất nhiều thì xử lý cũng nhanh nhảu và tàn bạo lắm=)) Có khi sau đó phát hiện đối tượng cũng có chỗ khổ của họ thì chẳng may sự đã rồi, về nhà thường lấn cấn.
Nên là, hay đi làm cảnh sát. Vì chỗ đó ít ra cũng quyết định thằng nào có tội một cách có tổ chức.
Nên nói lúc thiện lúc ác.
Ko thấy Vũ Khúc sợ Hung tinh như sách nói. Dù có vẻ không hợp Hỏa Linh, chỉ nên gặp ở Vận thôi. Có mâu thuẫn cơ bản, vì có HL vào, bình thường lạnh như băng, nhưng lúc nổi nóng lên thì hay làm chuyện đột xuất thiếu kiềm chế.
Xem lại mấy trường hợp Vũ Tham gặp Hỏa/Linh, dũng cảm, bớt tính toán rầy ra, nhưng nguy hiểm. Nhỡ mà Cự Nhật lại ác hóa (tuổi Đinh Cự Kỵ), 37t (âm), đang nhậu nhẹt với vua, tự dưng 2 thằng cãi nhau, xảy ra giằng co... thế là bị chết - Mà vua với lính của vua còn chả cố ý.
(Các trường hợp khác cũng thế, có Cự Kỵ giáp liền xảy điều xấu, nhẹ thì đi tù 1 thời gian. Mặc dù e đang nghĩ tại sao Nhật Kỵ thì hầu hết lại ko sao)
Anh đọc truyện, thường thấy nhân vật chính có ít nhiều nét Vũ Khúc. Xã hội thì chuộng hướng ngoại, nhưng nhân vật chính của các câu chuyện lại thường hướng nội, phải chăng vì văn học gia cũng Vũ Khúc=))
Như kiểu nàng Kiều say sưa với hạnh phúc của mình, nhưng đến khi hạnh phúc đó mâu thuẫn với an nguy của gia đình thì hy sinh bản thân. Còn thương xót cả Hoạn Thư.
Nên là để chế tạo 1 nhân vật thành công, 1 câu chuyện hay, 1 cái máy hoạt động tốt... cùng 1 lý cả=))
Anh phải tôn trọng cái logic tự nó.
Vì vậy, với em, Vũ Khúc là mẫu "hợp tác".
Thất Sát, khác hẳn.
Thất Sát thì dám áp đặt logic của riêng mình lên thế giới và không xấu hổ về điều đó.
Anh đọc triết học, thấy thực ra các ông triết gia của chúng ta khác các nhà văn ở chỗ đó đó.
(Tôi biết là thế giới phức tạp rồi nhưng) Theo tôi, thế giới phải như này và bây giờ phải bắt nó trở thành như này này.
Thất Sát quản hung tinh đa dạng. Nhưng nếu anh tra số người điên thay vì số vĩ nhân thì anh cũng sẽ thấy rất nhiều Sát Linh Hỏa, có thể thêm chút Kỵ đâu đó. Sát điên, nhiều hơn cả Thiên Lương với Thái Dương.
Còn tội phạm thì khỏi nói=))
Nên là cô thần trong thành bại là vì thế.
Thất Sát còn thành công trong tôn giáo gần bằng Tham Lang.
A nói Thiên Đồng dễ có dị năng. E tra thấy ngoài ra còn có nhiều cả Thất Sát và Cự Môn.
Thiên Lương cũng có, nhưng mà có cảm giác hội này thuộc vào nhóm lừa đảo/hoang tưởng nhiều hơn.
Thất Sát còn hay có những nhà thơ "bay", kiểu như
Thái Dương cộng tác với Vũ Khúc (mà hại Thất Sát), vì thực ra Đạo của hai bên liên thông.
(Thái Dương cũng áp đặt nhưng mà với tâm thế khác nhé. Cái kiểu khi ta phàn nàn với cha mẹ là họ quá áp đặt thì họ bảo "t*o chỉ muốn tốt cho m*y, tốt cho gia đình này, chứ t*o có nghĩ gì cho riêng t*o đâu". Bản thân nghĩ là đang cho, đang phục vụ cống hiến vì gia đình như 1 nô lệ....
............ nhưng cuối cùng biểu hiện ra hành động cũng chả khác gì nhau=))
)
Thái Âm cũng hay hại Thất Sát.
Anh chống nổi Thái Dương thì còn Thái Âm chờ anh ở cung Tật.
Vậy là hại nhau với Tự nhiên vậy.
Bài viết thể hiện tư duy tự nội suy sâu sắc, giọng văn nửa vỗ về, nửa bóc tách để...trêu. Lại như muốn phơi bày nội tâm đương số.
Không những vậy, cũng bày tỏ sự "mâu thuẫn" trong nội tại của cặp Vũ Khúc và Thất Sát. Nhưng em quên mất một chi tiết có thể là cái điểm "G" của bài viết. Điều này sẽ giúp em tóm gọn "Đại tá nằm trong đống rơm": Đó chính là Vũ Khúc vĩnh viễn nhị hợp với Thái Âm. (A đã từng viết trong Thái Âm luận bàn).
Vậy nên, thứ văn học của Vũ Khúc chính là thứ văn học từng trải của "bản ngã". Những lời nói và viết ra, đều đã từng trải qua, cảm nhận qua. Nhưng lại mượn sự thanh thoát của Thái Âm để đưa nó vào Nghệ Thuật.
Vũ Khúc là điệu múa: Thì Thái Âm chính là Âm thanh của bản nhạc không lời hòa quyện.
Vũ Khúc là John Wick (Anh mới xem phim này IMDB: 7.4) - Khiêu vũ với khẩu P228 12 viên giữa quán bar để săn tìm kẻ mà "anh cho rằng phải chết" : Thì Thái Âm là thứ nhạc tóc tách của tiếng súng qua giảm thanh, là âm thanh khi viên đạn cắm sâu vào não đối phương mang theo những tiếng giãy chết không đầu, cũng chẳng cuối vô thức từ cổ họng chúng. Là âm thanh của tiếng kính vỡ, tiếng nhạc sàn. Mọi thứ hòa quyện vào nhau như vậy.
Thái Dương vĩnh viễn nhị hợp với Thiên Phủ. Thất Sát thì lại vĩnh viễn đối xung với Thiên Phủ và lục hại với Thái Dương. Điểm vô cực mà Sát Dương đều hường tới là Thiên Phủ.
Vậy qua đó, nút thắt của Vũ , Sát, Dương, Âm là Thiên Phủ.
Khán đại cục là xem Phủ trước. Phủ bị phá phê quần ma đại loạn, cách cục cơ cấu không vững vàng.
Mọi thứ trên đời về cơ bản (Tương đối) không bao giờ tồn tại hoàn toàn độc lập. Luôn có sự tương tác giữa chúng và môi trường xung quanh.
Mệnh - Tài - Quan của ta, nô - phụ - tử cũng của ta, di - thê - phúc đúng là của ta, huynh - điền - tật càng là của ta. Vậy ta là của ai?
Ta là của Vô Thường.
Sửa bởi Vô Thường: 19/01/2015 - 15:18
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#44
Gửi vào 19/01/2015 - 17:37
Giá trị của chuyến đi không phải ở điểm xuất phát (mà cũng chẳng phải ở cái đích), mà chính ở toàn bộ hành trình, mà đây lại là chuyến đi không có nơi bắt đầu, cũng chẳng bao giờ kết thúc.
Người mở chiếc hộp, chỉ do ngẫu hứng tò mò, nàng Pandora, ắt là Thái Âm. Nàng có đủ mọi tài năng ở trên đời, và nàng cũng muốn mọi thứ ở trên đời, nên kể ra lý tưởng của 99% mọi người trên đời, vốn sinh ra từ bà mẹ đó, là lý tưởng của Thái Âm (tức là từ chỗ có đủ mọi loại lý tưởng mâu thuẫn nhau đến không có lý tưởng gì=)) )vậy.
Phủ viết cũng hay. Cũng hay gặp Thiên Đồng với Thiên Lương.
Thiên Lương thì nghiêm nghị, chiêm nghiệm tình trạng xã hội và linh hồn.
Đúng là mấy ông Vũ Khúc rất nhã, hay có thể nói là hơi cầu kỳ về phong cách, nhưng cảm xúc thì thực. Và tất nhiên họ châm biếm xã hội giỏi lắm.
A bảo Phá Tham vớ Xương Khúc thì nhục, công nhân đời cũng khổ thât,
(Còn nhiều... chưa nghĩ ra...)
Thái Âm thì nhiều người họ lại tả những cái chưa có ai từng trải qua giỏi.
Nên chính thị Thái Âm thì có một chút gì hơi phù phiếm, đôi khi ngôn từ còn... thô sơ, tất nhiên cũng ko có độ sâu về cảm xúc như vậy. Nhưng được cái là thường khi đọc xong thì thiên hạ lại có cảm giác... những cái đó không quan trọng=)) Như thần tượng thời thơ ấu của em (và của Kim Dung) dễ đọc, dễ cảm, và vẫn bất tận. Có người thanh nhã, hùng biện như cụ (Chủ nghĩa Nhân văn và Thời đại Phục hưng bắt đầu từ cụ vậy) hay nhưng phong cách cũng nhẹ nhàng thôi. Bà cũng có nét hùng biện. Thỉnh thoảng mới có bố cầu kỳ như
Nhưng mảng phiêu lưu ký chính thị là của Thiên Đồng, , ,
Mới phát hiện ra Thái Dương cũng , mà lại ko phải là hãm lòi, mừng quá=))
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 19/01/2015 - 17:45
Thanked by 3 Members:
|
|
#45
Gửi vào 19/01/2015 - 22:06
nangmuathu, on 16/01/2015 - 21:05, said:
Nhưng kẻ chẳng yêu mình đến thế, thì cũng lại chẳng có tiềm năng yêu người khác gì cả.
Nguyên tắc của tự nhiên, là bất cứ điểm nào cũng có thể là điểm trung tâm. Bởi cuối cùng thì tự nhiên yêu khuyết, chứ chẳng yêu đầy.
^2
Hoặc là "Tất cả đều là Ta-o" cũng được, đúng không ạ?
=))
Nhân nói về vụ Lương cần Hóa nêu ở trang trước, mới rồi tìm thấy lá số của ông , khá là ko hợp với quy tắc mình đã nêu (cần KQL/Khôi Việt)
Kể thời nay chả nhường Lộc cho dân cũng phải, vì ông hứa sẽ nhẹ nhàng hơn, phát triển này nọ... thì mới lên được, chứ lúc ông lên rồi thì Đức nó bảo thắt lưng buộc bụng cũng phải làm thôi, dân chửi cứ chửi.
Và số Nhưng trường hợp của bà này thì dễ hiểu thôi, nghề hình pháp thì "thần dân" ăn toàn hung tinh=))
Số sao thì thích ứng theo số và theo thời vậy. Vật đặt đúng chỗ ắt hữu dụng.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 19/01/2015 - 22:08
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |