Jump to content

Advertisements




Biện hộ cho lá số của cụ học giả Nguyễn Hiến Lê


119 replies to this topic

#91 nangmuathu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 385 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 08/01/2015 - 21:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 08/01/2015 - 21:19, said:

Thật sự là vì Địa Không / Địa kiếp hành sự bất thường hay chính Tham Lang có máu gian tham từ trong gốc ?

HC

Ớ, sao Đồng nỡ khìa Tham. Chúng ta là đôi bạn nhị hợp kia mà.
Ờ, còn một câu phú đảo điên : "Tham lâm Thái tuế một miền. Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường"

Thanked by 1 Member:

#92 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 08/01/2015 - 22:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nangmuathu, on 08/01/2015 - 21:41, said:

Ớ, sao Đồng nỡ khìa Tham. Chúng ta là đôi bạn nhị hợp kia mà.
Ờ, còn một câu phú đảo điên : "Tham lâm Thái tuế một miền. Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường"

Câu phú mới mẻ này thật sự đúng tới đâu, sẽ gây tranh luận .

Thái Tuế tức Tứ Linh chầu, chẳng lẽ không phải là chính phái danh nhân?

Rồi Tham Lang cư Tí Ngọ Mão Dậu chỗ hãm ôm Thái Tuế, liệu có cơ hội hoàn lương ?

Nam nhân Kỷ Sửu, mệnh Tham cư Tí gia Quyền, ngoại cung (Di) có Đào Không, vậy mà rất đứng đắn (y như sách Tử Vi Áo Bí ghi nhân hậu !).

HC

Thanked by 2 Members:

#93 nangmuathu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 385 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 07:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 08/01/2015 - 22:08, said:



Câu phú mới mẻ này thật sự đúng tới đâu, sẽ gây tranh luận .

Thái Tuế tức Tứ Linh chầu, chẳng lẽ không phải là chính phái danh nhân?

HC

Bàn về nhân cách xíu, tử vi nhận định chính phái danh nhân, BTHL phê bất trung bất chính.
Xin hỏi bác HC đặt cửa nào, tử vi hay hay BTHL ? ^^


#94 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3026 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 07:14

Tham lang tượng là con beo =. tham lam là bản tính

#95 nangmuathu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 385 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 07:40

Hi, thày andrew, bữa tớ đi lạc qua topic BTHL, theo tử vi hôn nhân hình khắc cô đơn, lại thấy có thày khen phu nhưn vượng phu,(thày này cũng có xíu tiếng, đương số cũng dạng nổi lềnh phềnh trên đây nên hem tiện ghi chính danh). Cười muốn văng bàn phím. ^^

Thanked by 1 Member:

#96 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8838 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 08:59

Trên đời người, đáng sợ nhất là tâm, nhưng đáng yêu nhất cũng là tâm. Tiếp theo, đáng phiền nhất đáng hại nhất là lời nói, nhưng cũng hùng mạnh nhất truyền cảm nhất là lời nói là câu hát là lời tình cho nhau. Cuối cùng, cái đáng hại tiếp theo mới là bệnh dịch, kẻ thù hỏi nó còn trả lời, kẻ thù nó còn biết phân biệt bên ta bên địch, chứ bệnh dịch nó không hỏi, cũng không cần phân biệt ai là người tốt với chẳng người xấu. Nó là biểu hiện của câu "thiên địa bất nhân coi vạn vật như chó rơm". Tiếp theo, đáng sợ là độc chất, nó lan trong khí và lan trong nước với tốc độ "đừng hỏi". Nó xếp hạng sau bệnh dịch vì nó không tự tăng số lượng được mà bị giảm nồng độ trong không gian phân bố không giới hạn. Bét bảng mới là vũ khí hạt nhân rồi súng rồi dao.

Cho nên muốn hại người thê thảm nhất là hủy hoại tâm hồn họ. Gieo rắc thù hận gieo rắc tham lam gieo rắc lú lẫn vào tâm họ. Khi đó thì cái chết đối với họ lúc nào không còn quan trọng nữa. Vì họ đã là xác sống rồi.
Muốn hại người tiếp theo là dùng lời nói. Dùng lời ngon ngọt cho họ mê lầm trong sai lạc. Dùng lời cay độc cho họ mất niềm tin vào tình người. Dùng lời hùng biện cho họ mê muội trong duy lý. Khi đó, họ chưa chết thì cũng thành kẻ lạc đường, mà đã lạc đường thì càng giỏi càng lạc nhanh, càng cố chấp lạc càng nhanh.

Cho nên có những lúc phải ngược dòng tìm về chân lý:

Anh ngược về thực chất chẳng vì em
Mà khắc khoải vì con đường thuận lý
Thuận lý sao bước lên toàn thấy bí
Phút giật mình lộng giả bỗng thành chân
(AP)

Phải có những phút gọi là giật mình, giật mình không phải vì sợ, mà giật mình vì mình đang di chuyển trong vô thức, di chuyển theo lối mòn. Phút giật mình như một hào bị xung động bởi lệnh tháng. Hào đó đứng dậy vươn vai đầy sức sống. Phút giật mình của xã hội gây ra bởi những kẻ mà sau đó xã hội bỏ tù và xử bắn họ. Xử vì tội làm cho xã hội giật mình vì sản phẩm đào tạo của chính xã hội đó. Thiên An Môn làm cho Đặng giật mình. Vụ tòa báo Charlie làm cho nhiều thứ giật mình. Thỉnh thoảng chúng ta phải giật mình để nhận ra mình.

Giật mình mình lại thương mình xót xa
(Nguyễn Du)

Sửa bởi AlexPhong: 10/01/2015 - 09:22


#97 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 09:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 08/01/2015 - 21:32, said:

Chính tinh là tâm thái, phụ tinh cho mô tả chính xác. Ví dụ: "cái áo" cụt lủn chỉ cho biết là cái áo, nhưng áo bộ đội, hay áo khoác, hay áo rét, hay áo gió, hay bra, thì tùy thuộc vào phụ tinh. Thoáng qua bề ngòai tướng người thì do chính tinh làm chủ. Cụ thể con người đó thế nào thì do phụ tinh chi tiết thêm.
Phân cách phải nắm chắc tầng bậc, thứ tự mới không thể nhầm lẫn. Vũ trụ có trật tự của nó, thời gian có thứ tự trước sau. Chỉ cần thay đổi thứ tự, ý nghĩa thậm chí bị đảo ngược.

Tôi thấy anh Alex nói rất hợp lý!

Thanked by 3 Members:

#98 quanphuc2016

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 319 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 10:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nangmuathu, on 10/01/2015 - 07:40, said:

Hi, thày andrew, bữa tớ đi lạc qua topic BTHL, theo tử vi hôn nhân hình khắc cô đơn, lại thấy có thày khen phu nhưn vượng phu,(thày này cũng có xíu tiếng, đương số cũng dạng nổi lềnh phềnh trên đây nên hem tiện ghi chính danh). Cười muốn văng bàn phím. ^^

Đọc #2672, "Cự Cơ hoá Dậu"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quả đúng là một sự suy sụp của văn từ.


#99 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8838 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 10:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 10/01/2015 - 09:46, said:

Tôi thấy anh Alex nói rất hợp lý!

Đó là thuận lý tự nhiên. Tử vi và đời có những cách thuận lý cũng có những cách nghịch lý. Thuận lý thì bền và được quần chúng ủng hộ. Nghịch lý thì cũng có thể thành công, nhưng phải trả giá bằng tai tiếng hoặc tù tội hoặc mạng sống. Ví dụ đi ăn cướp sẽ có tiền nhanh nhưng hậu quả là bỏ mạng hoặc đi tù. Tiếc là bây giờ nhiều người đi theo con đường bất chấp này.

Biểu hiện thành hình của sự nghịch lý tự nhiên là các vị trí sát tinh. Cứu cánh của nó là miếu đắc địa, tức vị trí cân bằng âm dương của sát tinh. Khi sát tinh miếu địa, thành công vang dội và bất ngờ nhưng bạo phát bạo tàn. Bạo tàn vì căn lõi của nó là sự nghịch lý rồi, nên không thể bền.

Thanked by 1 Member:

#100 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6696 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 12:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 10/01/2015 - 09:46, said:

Tôi thấy anh Alex nói rất hợp lý!

Không phải rất hợp lý, mà là hợp lý.

Chữ "rất" là nhấn mạnh, có nhấn mạnh là có thiên lệch, có thiên lệch về phía này thì ất sinh một phản lực để cân bằng nó. Đó là biểu hiện của hung sát tinh.

Thanked by 3 Members:

#101 quanphuc2016

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 319 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 12:44

Đôi khi cũng phải ấn vào thì nó mới sướng, mới sản sinh ra cái khác

Nhưng trường hợp này thì phải dùng dầu ăn rồi, xem ra hơi thô

#102 Youmo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 167 Bài viết:
  • 215 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 13:56

Chúng ta lái con thuyền về Tham Lang rồi, có đi xa quá không?
Victor Hugo tướng tròn đầy đặn da thịt, thể hiện rõ Vũ Sát là kim tinh thủ mệnh viên, cụ Lê giờ Dậu Vũ Sát hình tướng khác hẳn, với giờ Thân thì tướng cao gầy tứ chi dài, mệnh kim ảnh hưởng bởi Kình Đà Nhật Cơ Lương tạo dáng hình, tuy không đắc Thái Âm ôn nhu nhưng cũng đắc Thái Dương tam minh sáng suốt kỷ luật và đủ bộ 4 Hóa Xương Khúc Tả Hữu, đó mới là cụ Lê, chứ ta gọt giáp góc và cung trọng điểm e không trực chỉ.

#103 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12929 Bài viết:
  • 25379 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 16:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 10/01/2015 - 08:59, said:

Trên đời người, đáng sợ nhất là tâm, nhưng đáng yêu nhất cũng là tâm. Tiếp theo, đáng phiền nhất đáng hại nhất là lời nói, nhưng cũng hùng mạnh nhất truyền cảm nhất là lời nói là câu hát là lời tình cho nhau. Cuối cùng, cái đáng hại tiếp theo mới là bệnh dịch, kẻ thù hỏi nó còn trả lời, kẻ thù nó còn biết phân biệt bên ta bên địch, chứ bệnh dịch nó không hỏi, cũng không cần phân biệt ai là người tốt với chẳng người xấu. Nó là biểu hiện của câu "thiên địa bất nhân coi vạn vật như chó rơm". Tiếp theo, đáng sợ là độc chất, nó lan trong khí và lan trong nước với tốc độ "đừng hỏi". Nó xếp hạng sau bệnh dịch vì nó không tự tăng số lượng được mà bị giảm nồng độ trong không gian phân bố không giới hạn. Bét bảng mới là vũ khí hạt nhân rồi súng rồi dao.

Cho nên muốn hại người thê thảm nhất là hủy hoại tâm hồn họ. Gieo rắc thù hận gieo rắc tham lam gieo rắc lú lẫn vào tâm họ. Khi đó thì cái chết đối với họ lúc nào không còn quan trọng nữa. Vì họ đã là xác sống rồi.
Muốn hại người tiếp theo là dùng lời nói. Dùng lời ngon ngọt cho họ mê lầm trong sai lạc. Dùng lời cay độc cho họ mất niềm tin vào tình người. Dùng lời hùng biện cho họ mê muội trong duy lý. Khi đó, họ chưa chết thì cũng thành kẻ lạc đường, mà đã lạc đường thì càng giỏi càng lạc nhanh, càng cố chấp lạc càng nhanh.

Cho nên có những lúc phải ngược dòng tìm về chân lý:

Anh ngược về thực chất chẳng vì em
Mà khắc khoải vì con đường thuận lý
Thuận lý sao bước lên toàn thấy bí
Phút giật mình lộng giả bỗng thành chân
(AP)

Phải có những phút gọi là giật mình, giật mình không phải vì sợ, mà giật mình vì mình đang di chuyển trong vô thức, di chuyển theo lối mòn. Phút giật mình như một hào bị xung động bởi lệnh tháng. Hào đó đứng dậy vươn vai đầy sức sống. Phút giật mình của xã hội gây ra bởi những kẻ mà sau đó xã hội bỏ tù và xử bắn họ. Xử vì tội làm cho xã hội giật mình vì sản phẩm đào tạo của chính xã hội đó. Thiên An Môn làm cho Đặng giật mình. Vụ tòa báo Charlie làm cho nhiều thứ giật mình. Thỉnh thoảng chúng ta phải giật mình để nhận ra mình.

Giật mình mình lại thương mình xót xa
(Nguyễn Du)
Người phê cũng có khi tỉnh
Chí Phèo cũng có những phút hiếm hoi tỉnh táo viết ra những câu:
t*o muốn làm người tốt, ai , ai cho t*o làm người tốt
Vâng, anh Chí Phèo làng Tử Vi...hôm nay anh tỉnh viết quá hay...biếu anh mấy đồng anh mua rượu uống tiếp ...^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 10/01/2015 - 12:30, said:

Không phải rất hợp lý, mà là hợp lý.

Chữ "rất" là nhấn mạnh, có nhấn mạnh là có thiên lệch, có thiên lệch về phía này thì ất sinh một phản lực để cân bằng nó. Đó là biểu hiện của hung sát tinh.
Vâng, anh ăn khoai, sau nhiều năm phong cách anh vẫn lờ đờ : chuồn chuồn ớt như xưa
Tết nhất vợ con dư nào rồi cu??? ^^

Thanked by 1 Member:

#104 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12929 Bài viết:
  • 25379 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 16:23

Nhưng mà chú ý nhé cu Alex, chả có hào nào xung bởi lệnh tháng đâu, hào mà bị lệnh tháng xung tức là bị ô tô tông, chả có cơ hội nhìn ra cái gì đâu.....
Phải viết là: như một hào bị phang bởi nguyệt phá, nó mới chuẩn
Hay viết là: như hào nhập mộ, may mà nguyệt lệnh xung mộ nên thoát khỏi u mê nó mới hết nghĩa
Chuyên môn hóa , tối ưu hóa đi, trong cái công cuộc Âu Hóa này, trong cái nên Văn minh, tiến bộ này....anh Típ phờ lờ nhỉ....
( nhớ là chỉ khuyên vợ con thằng khác Âu hóa thôi nhé, trừ vợ con mình ra)

Thanked by 1 Member:

#105 Uchiha

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 493 Bài viết:
  • 235 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 23:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

JeSuisCharlie, on 10/01/2015 - 10:01, said:

Đọc #2672, "Cự Cơ hoá Dậu"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quả đúng là một sự suy sụp của văn từ.
Dịch sách tối trọng là thoát ý, tên gọi cách cục phải dễ nhớ.
Coi "Cự Cơ Hoá Dậu" là cách xấu thì mặc nhiên hiểu Cự Cơ Hóa Kỵ tại Dậu chứ không phải Hóa khoa or Hóa Quyền or Hóa lộc.
Thánh Nhị says:
Dùng 1 câu mà giải quyết được vấn đề 1 ngàn câu thì gọi là sáng tạo
dùng 1 ngàn câu chỉ để giải quyết vấn đề mà người khác dùng 1 câu là xong thì gọi là nhiệt tình+ u dốt = phá hoại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |