Jump to content

Advertisements




HỔ VỀ RỪNG tiểu luận!


101 replies to this topic

#61 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 19/06/2015 - 11:55

Tôi biết ALex rất ganh tị với những ai hơn hắn, phê bình hắn. Vì vậy hắn chửi bới DuongTung kinh khiếp, cứ tưởng DuongTung đã thua nhưng hiệp 1 ai thắng ai thua đã rõ. Trong topic của HVR, rất nhiều FANS vào khen, muốn kiếm thêm bài luận của tiền bối này nên Alex tức tối phải phang - ngay cả HVR cũng cho là trung cấp.

Quá bất lịch sự đó vì Alex làm sao sánh nổi với HVR về mặt văn phong và nội dung. Muốn phê bình ai đó thì phải xét lại mình có xứng tầm chưa.

Tôi cũng thấy tức cười khi đám đông vào khen LIKE các bài viết của Alex làm cho hắn nghĩ rằng (xin trích nguyên văn):

- kiến thức tôi đề cập quá rộng và uyển chuyển
- vì hiện nay 99.99% giới tử vi chẳng hiểu xung và tam hợp thực sự là gì.
- Ông và lũ trẻ trâu chỉ là những kẻ lười lao động đầy phách lối.

Ghê nhĩ, đại đa số các tay trong đây không biết hay không hiểu những gì Alex giảng giải . Ai là kẻ lười ? Ai là kẻ siêng múa rối ?

Kiêu căng tới đó là quá mức, rồi lại hăm he "Vào cuộc tranh luận với công lực của những người như ông sẽ bị nghiền nát ngay.". Phải chăng chú em sẽ thoá mạ tôi như từng làm với DuongTung?

Kiến thức thì như tổ ong, trình bày ướt át như nhạc sến, giới n/c Tử Vi tại TVLS chỉ biết LIKE và Thanks loại viết lách như thế này thôi sao ? Cứ nhìn tin tức xấu trên Net về tình hình trong nước thì biết Alex đại diện cho trào lưu mới.

Tôi không muốn vào chỉnh đốn và dạy bảo Alex vì cái đầu của chú em đã có sạn. Sự việc đơn giản thì làm cho phức tạp như Sơn Đông Mãi Võ múa may quay cuồng . Rốt ráo ai ngu thì người đó cứ tiếp tục ngu . Ngay cả tôi cũng thường ngu và phải điều chỉnh liên tục khi có dịp.

Giới trẻ VN bây giờ vô cảm, vô trách nhiệm và rất bạo động .

Note: đọc câu này thấy funny

Với Kình Đà, là bộ Long Phượng. Trong đó, Kình Dương hợp với Phượng Các, vì Kình là bay lên, Phượng là đôi cánh, bay lên mà không có cánh thì lượn làm sao.

Kình là bay lên ? hihi . Sao không nói rằng Kình là lực, là uy vũ thì Phuợng Các là lâu đài biết bay khi sức tự bản thân như ống phản lực gắn vào bệ phóng đẩy vọt .

Thật là hết ý khi đọc các phăng chế kinh dị !

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 19/06/2015 - 12:01


#62 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 19/06/2015 - 12:57

chắc là giải hạn thôi , mấy trò này lặp đi lặp lại đâm tôi cũng thấy nhàm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


care làm gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



i dont care

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:
pen

#63 Goldenrod

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 406 Bài viết:
  • 788 thanks
  • LocationHCMC

Gửi vào 19/06/2015 - 18:41

nói thật mỗi lần đọc bài của nick Alex, tôi thấy rất chối. Từ văn phong cho tới cách viết, tôi hình dung ra một thái độ trịnh thượng, phách lối và khinh người.

bác Hóa Cái dù sao cũng là bậc tiền bối, nên có cách nói bề trên hay trịnh thượng cũng ko sao, vì bác là tiền bối. Người lớn dạy dỗ lớp dưới cũng là lẽ thường.

tài năng thật sự, ko khoa trương, ko hống hách, ko khinh bạc ở diễn đàn này làm tôi khâm phục nhất là QuachNgocBoi.

Thanked by 3 Members:

#64 quanphuc2015

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 361 Bài viết:
  • 255 thanks

Gửi vào 19/06/2015 - 18:59

Làm gì có cái chuyện "bác Hóa Cái dù sao cũng là bậc tiền bối, nên có cách nói bề trên hay trịnh thượng cũng ko sao, vì bác là tiền bối. Người lớn dạy dỗ lớp dưới cũng là lẽ thường."


Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người. Ông Hoa Cái muốn người khác tôn trọng hay bao dung với mình thì trước hết học cách phải tôn trọng và bao dung đối với người khác.
Ông chỉ thấy cái dằm trong mắt người trẻ nhưng không thấy cây cột xà đang áng ngữ trong mắt mình.

Suốt ngày Ông cùng với một vài cá biệt tay già công thần chủ nghĩa trên này phê phán thế hệ trẻ thế này thế nọ, xã hội VN hiện nay thế này thế kia, nhưng thử hỏi thời của ông như thế nào, đã làm được cái gì để lại hậu quả như thế này? Ai là người để lại cái hiện trạng này để chúng tôi lớn lên đã phải chứng kiến và cải tạo?



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 19/06/2015 - 11:03, said:

Kẻ cả có tư cách của kẻ cả. Bề trên phải giữ tư cách của bề trên. Một ông già và một đứa trẻ cùng đái bậy trên phố thì ông già là kẻ vô văn hóa hơn nhiều. Vì thiên hạ sẽ tự hỏi: sau bao nhiêu năm cuộc đời mà tu dưỡng của ông ta kém vậy.


Thanked by 3 Members:

#65 anyang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 329 Bài viết:
  • 239 thanks
  • Locationđại dương

Gửi vào 19/06/2015 - 19:06

hihihihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



như xiếc à nhầm múa rối

ông thì nhận Đệ nhất, ông thì nhận Chúa, ông nhận Thánh, ông nhận Đại, ông nhận cao thủ đầu có ủ (mưu)
gặp nhau đg nhiên phải oánh nhau, dìm hàng, lột trần, ngáng đường nhau....

- cho màyy chết, dám vượt mặt taoo à
- dạ iem xl đại ka, em vượt quên chưa bấm còi
- ờ, biết lỗi sau còn vượt nữa ko ?
- dạ, trí nhớ iem ngắn hạn, lần sau iem lại, đại ka nhớ tránh đg

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Thanked by 1 Member:

#66 quanphuc2015

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 361 Bài viết:
  • 255 thanks

Gửi vào 19/06/2015 - 19:10

Bài trên của Alex cũng bôi nhọ nhiều người khác. Qua trận chiến với DuongTung cho thấy Alex kém cỏi về tư cách.

Qua việc hằn học mãn tính và ôm hận thù dai đối với những người không vừa ý mình tôi thấy ông Hoa Cái kém cỏi về tư cách và đề nghị ông
nên dừng ngay việc lên mặt giảng đạo đức người khác.

Tuổi già nên cáo lão về vườn, chăm sóc cây cối, vui với nàng mèo. Nhớ Tử Vi thì lén lút vô ra đây, còn thôi đừng giảng đạo đức trên này nữa, đừng mở miệng ra là thế hệ trẻ thế này, thế hệ trẻ thế nọ nữa!

Thanked by 1 Member:

#67 ngocanh812

    Hội viên mới

  • Hội Viên TVLS
  • 97 Bài viết:
  • 52 thanks

Gửi vào 19/06/2015 - 19:22

Chẹp chẹp, diễn đàn cũng có thể thấy được 1 góc của xã hội VN hiện tại!!!

Lên đây ko học được về tử vi, nhưng học được ít nhiều điều đáng giá hơn cả tử vi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#68 trungthien

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 88 Bài viết:
  • 45 thanks

Gửi vào 19/06/2015 - 21:36

@@DIMATTEO chào 2 vị tiền bối, hậu bối đọc phần luận thấy hay nên muốn xin 2 vị file luận của tiền bối HVR. Chân thành cảm ơn!

@@DIMATTEO chào 2 vị tiền bối, hậu bối đọc phần luận thấy hay nên muốn xin 2 vị file luận của tiền bối HVR. Chân thành cảm ơn!

Thanked by 1 Member:

#69 A92

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 20/06/2015 - 09:12

Haha đúng thật.

Xứ mình thì càng già càng kém, thật lòng mà nói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))

#70 tutruongdado

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 256 Bài viết:
  • 577 thanks

Gửi vào 20/06/2015 - 10:32

Xã hội muôn màu muôn vẻ. Kể ra 1 diễn đàn mà toàn người khiêm tốn, khúm núm, chỉ biết chờ đợi lắng nghe thì sẽ chán ngắt. Trong khi các vị "tiền bối" già cả lâu lâu mới viết 1 bài. Nếu không có lớp trẻ khuấy lên thì các vị cũng chẳng mấy chốc mà nản.
Trong khi tử vi bây giờ thì loạn phái. Ngay cả các bậc thượng khách của diễn đàn kiến thức cũng xung nhau chan chát, nhiều cái cơ bản không thống nhất. Chia sẻ thì không nhiều, cứ giấu hết những thứ mình biết, toàn gợi ý kiểu 10-20%, thánh mới nhận ra thực sự các vị biết cái gì.

Những người như Alex, Gấu, Dương Tùng rất cần cho diễn đàn. Vì đây là những người đi đập các thanh niên trẻ trâu an sao chưa thạo mà cứ thích ra oai, cũng là những người có đủ kiến thức để thách thức, kích thích cho các cụ phải chia sẻ, gợi mở thêm kiến thức của mình. Như vậy là quá tốt. Chứ nếu ai cũng khúm núm với các cụ, thì các cụ lại kiểu: "cứ ngoan đi, rồi bác gợi ý cho". "Đấy, gợi ý 10-20% rồi đấy nhé, có duyên thì ngộ được, không có duyên thì đừng có học".

Cháu thì tôn trọng nhất là Alex, vì anh ấy có tâm chia sẻ. Dù đúng hay sai thì cũng là chia sẻ, rất nhiều, rất nhiệt tình. Người ta bảo: làm nhiều mới lỗi nhiều. Ngay cả thượng khách như bác VĐTT cũng bị chê chửi rất nhiều, nhưng thực sự là bác ấy chia sẻ quá nhiều thứ nên mới vậy mà thôi.
Thử hỏi trong các vị, mấy người chia sẻ được nhiều. Hay lại cứ câu nói quen thuộc: "chia sẻ gì cho mấy đứa ng* d*t ấy, để chúng nó đi chửi lại mình".

Ghét nhất là ông Gấu. Giỏi đâu chẳng biết, tài đâu chẳng hay, lúc nào cũng máu Chí Phèo. Những kiến thức ông khoe là: học trò tôi học 1 tuần là nắm hết mấy cái này, tức là đối với ông, những thứ đó quá dễ, quá cơ bản. Nhưng rốt cuộc vẫn không dám share.
Vậy mà vẫn cứ khoe là khán đến hạn giờ, kiến thức cao siêu khủng khiếp, đệ tử toàn anh tài v.v.... Cái nhỏ khoe còn chưa ai nghe, chẳng hiểu khoe cái lớn làm gì.
Miệng thì luôn chửi, gặp ai cũng chửi. Chửi hết từ thượng cho đến hạ khách, chửi từ trẻ trâu cho đến trẻ không trâu. Chửi từ người có kiến thức cho đến người không có, kể cả người ta rất nhẹ nhàng, không ra oai, tâm cầu học, nhưng lỡ viết ra cái gì đó thể hiện yếu kém thì Mr Gấu cũng lao vào chê và chửi rồi.
Nhưng đến khi người ta nhờ chỉ bảo vài cái cơ bản thì sao: Ôi trời, dễ quá, dễ đến phát ốm.

Về phần bác Hoa Cái, cháu xin nhận xét là: cháu không dám chê bác về mặt học thuật, kinh nghiệm sống. Nhưng cháu chê bác về mặt khách quan.
Bác tuổi đã cao, sống bao nhiêu năm trong cuộc đời, tiếp xúc đủ hạng người, mà một chút khách quan cũng chẳng có. Bác vốn có ác cảm với Alex, Gấu hay nhiều bạn trẻ khác. Ok. Nhưng khi họ viết cái gì đó, bác phải khách quan nhìn nhận, trong cái họ viết có cái gì tích cực, và cái gì chưa được.
Chứ vì ác cảm cá nhân, nên mắt chỉ biết đi soi lỗi. Thấy người ta viết 1 bài, là tốn công dò từ trên xuống dưới xem có lỗi nào, có câu nào viết "ngu ngu" không. Rồi đem câu đó ra để đập bỏ mọi công sức, phủ nhận toàn bộ bài viết của người khác. Như vậy là thiếu khách quan.
Nói thế còn nhẹ, còn nói trắng ra là: tiểu nhân.
Thứ lỗi cho cháu nói thẳng như thế, vì cháu đang tưởng tượng trong 1 doanh nghiệp, người thì làm nhiều (và ắt nhiều lỗi), còn người thì việc chính không lo, chỉ lo đi săm soi xem người khác mắc lỗi gì để dìm xuống. Không gọi là tiểu nhân thì gọi là gì.

Sửa bởi tutruongdado: 20/06/2015 - 10:36


#71 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2327 thanks

Gửi vào 20/06/2015 - 11:10

Nhìn ls không mà luận bền bỉ, cẩn thận, ổn định được như thế trên các diễn đàn trong chục năm qua , hỏi được mấy người.?

Chưa kể thời điểm đó, nhiều người vỗ ngực ở đây còn đang bắt đầu học tử vi. So sánh kiến thức lý thuyết mình có hiện tại, với các bài luận thực tế cách đây cả chục năm, không lệch lạc sao?

Có khi bác Hổ Về Rừng lên núi tu tiên, bỏ tử vi, hoặc đến mức công lực thượng thừa cũng nên ấy chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#72 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 20/06/2015 - 13:35

@tutruonglado

Cậu thừa cuộc chiến đang án binh, ra tay tập kích tôi .

Tôi không viết về Tử Vi cả 2-3 tháng nay, mới trở lại D D này chừng 1 tuần. Điều này làm cho Alex muốn triệt hạ tôi cho bằng được.

Tôi đã không dây dưa với Alex trong 1 thời gian dài . Cả 2 chủ đề của Alex kéo dài, tôi không vào .

Tôi không hề khiêu chiến với Alex, ngay cả khi DuongTung cà khịa tôi đứng về phía Alex khi phê bình DuongTung .

Rồi Alex chửi bới LTN vì tin rằng DuongTung chính là LTN bằng những thứ riêng tư và các bài này đã bị xoá .

DuongTung và LTN là 2 người khác nhau - đó là ý kiến của tôi .

Cuối cùng, Alex rất vô phép khi vào chủ đề viết về HVR để công kích tôi, như vậy là gây hấn . Như thế có gì ngạc nihên khi 2 bên dùng bút chiến để so cựa ?

tutruonglado gian hùng thừa nước đục thả câu, đó là thái độ hèn, không đáng là người học giỏi mà cậu khoe khoang mà trong lòng tôi nữa tin nữa ngờ.

Tôi thật ra không muốn viết gì thêm vì cậu và vài người "hùng" tại đây biểu hiện cho các sản phẩm tì vết càng nhìn càng chán, không muốn dây dưa.

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 20/06/2015 - 14:04


Thanked by 1 Member:

#73 dunghoangdai

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 212 Bài viết:
  • 356 thanks

Gửi vào 20/06/2015 - 17:11

Chào chị Tử Phủ Vũ Tướng. Rất mong chị cho DHD xin một bản file luận giải của bác HVR để học hỏi. Mail của DHD: dunghoangdai@yahoo.com. Chân thành cảm ơn chị nhiều!

#74 A92

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 20/06/2015 - 20:27

Sao cái bác trên kia nhìn đâu cũng ra người hèn, người kém thế nhỉ, già rồi mà chỉ thích khen thì phải =)))
Dù sao sở thích chê bai của bác là lựa chọn cá nhân, chả ảnh hưởng đến ai, nhưng mà cái câu này

" Tôi thật ra không muốn viết gì thêm vì cậu và vài người "hùng" tại đây biểu hiện cho các sản phẩm tì vết càng nhìn càng chán, không muốn dây dưa."->
Ông đang ám chỉ điều gì thế?? Sản phẩm mà thế hệ ông tạo ra làm được những gì nào???

#75 Anvui

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 909 thanks

Gửi vào 20/06/2015 - 21:28

Chào cả nhà,
Cháu chào bác Hoa Cái,
Mấy hôm nay cháu thấy bác viết hơi nhiều, có lẽ bác đang có tâm sự, người già thường thế, hay hoài niệm. Ở nước ta, thanh niên vốn thích khẳng định mình hơn, vì thế mà phần lớn đều cảm thấy bố mẹ già rùi con cũng lớn rùi mà cứ xuốt ngày dặn cái này cái kia, khó chịu, bực lắm.
Cháu rất quý nơi này, đôi lúc được các bác cho lời khuyên, cháu rất biết ơn. Tuy bác chưa xem số cho cháu bao giờ nhưng nhờ những bài viết của bác, trùng hợp là trên lá số của cháu cũng có mà nhờ đó cháu có thêm niềm tin vì lá số cháu khá xấu nên cứ có điểm sáng là cháu rất vui, giờ cháu lại thích tự xem cho mình hơn. Dù sao cháu cũng rất biết ơn bác vì điều đó.
Người xưa vốn có câu “kính lão đắc thọ”, bác cũng già rùi, có rảnh thì xem cho ai đó như giúp người ta có thêm định hướng tốt, không thì qua mục “văn thơ”. Cháu thấy bác làm nhiều bài thơ khá hay, bác cũng có thể mở mục tử vi riêng để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ đi sau như cách anh QuachNgocBoi vẫn thầm lặng cống hiến bên kinh dịch vậy.
Anh Alex cũng có những cái hay riêng, đột phá nhưng cái tôi lại cao quá. Ngày trước lúc mới vào diễn đàn cháu không thích Vô Thường Đại Sư, nhưng về sau thấy anh ấy chỉ cá tính chứ cũng ít hơn thua, cái ta của anh ấy cũng rất hay, rất vui.
Cháu thì chẳng theo phe nào cả vì cháu không thích bầy đàn, thích tự do hơn, chỗ nào vui thì ghé qua đúng như thiên đồng vậy. Nhiều người họ biết tính cách bác nên cứ vịn vào đó mà trọc ngoáy, bác càng bận tâm thì lại thêm phiền, thui thì tùy tâm sinh tâm diệt, bác để ý nhiều làm gì.
Cháu luôn tin có những quy luật sinh nghiệp và phước mà những lời nói cử chỉ hàng ngày dù là qua mạng hay đời thực cũng chắc chắn gieo những hạt giống đó, rùi đến một ngày sẽ gặt nó, điều đó không sai.
Diễn đàn không còn nhiều những lão thành già cội nữa, cháu thấy lớp kế cận có mỗi anh QuachNgocBoi là vẫn luôn gieo hạt lành, như chú ong chăm chỉ, thật khâm phục anh ấy. Tuy nơi đây có nhiều người tài nhưng tâm họ lại ham quá mức, luôn động, không được tĩnh lặng như anh ấy.
Hôm qua có một bài của bạn nữ xinh xắn cá tinh họ hoàng mà làm cháu thấy hơi lo ngại bác ạ, vì để làm sáng tỏ cần đến kiến thức uyên thâm của các bác, trong đó có bác VuiVui, nhưng những nét tinh túy đó dường như lớp kế cận lại không ai nắm được, thật là đáng tiếc.
Hôm nào rảnh cháu mời bác vài ván cờ vua, cháu chơi gà thui nhưng thấy luyện cái đó cũng thích thích.hihi (hết)

Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |